Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Bác Lùn đã cao thêm 2 xăng-ti-mét

PHT thân,
Bác thấy chưa ?
Tớ nói là cấm có sai : "... nhiều thì không dám chắc, chứ tâng bốc để cho bác Lùn cao thêm 2 phân thì trong tầm tay..."
Bác ấy đã cao thêm 2 phân và khiêng vác cặp rượu XO của bác tặng cho về nước ' bình an'.
Sang nay bác í có phone cho tớ và bảo như thế.
Không biết khiêng vác nặng nề như vậy, về đến nhà có làm bác í lùn lại hay không, chẳng thấy bác í nói !

Cám ơn quà tặng của bác dành cho tớ.
Phương ngôn Việt Nam có câu : rượu uống chớ chia, e rằng mẻ rượu.
Bởi thế cho nên, bác cứ an tâm : các Ếch quốc nội sẽ ' xử gọn ' cặp rượu XO của bác trong buổi họp mặt chiều thứ sáu tuần tới.
( Ông Ruồi đã vừa í ới rồi đó )

Vài hàng gửi bác. Mong rằng bác vui khỏe và cứ miệt mài 'chùi tàu'.

Thân
Cảnh 762


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.