Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Chuong trinh Noel

Thân gởi các anh em Ex68 và gia đình

Được sự ủy nhiệm "miệng" của anh em tại bàn tiệc vu quy trưởng nữ Ex Liên hôm qua, nay xin báo cáo vắn tắt bối cảnh và kế hoạch được đề cập trong mail "Re: Tin buồn" của Ex Phụng.

1. Dẫn nhập:

Ex Niên trưởng Đạt gợi ý lớp ta sắp xếp đi thăm Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và tặng quà cho Giáo phận Kon Tum của Ngài (không phải Tổng giáo phận và cũng không phải Đà Nẵng). Chắc là không cần phải nói thêm về các khó khăn tinh thần cũng như vật chất tại Giáo phận.

2. Kế hoạch:

Thời gian: từ 3-4 ngày, khởi hành trong khoảng 15/12 – 20/12 hoặc trước Tết Giáp Ngọ (31/01/2014)

Phương tiện di chuyển:

* xe đò: giá vé khứ hồi từ 440.000-600.000 tùy loại ghế, thời gian di chuyển khoảng 11 tiếng 30'/ lượt

* máy bay: giá vé khứ hồi khoảng 2.200.000 (Vietnam Airlines), thời gian bay khoảng 1 tiếng 15'/ lượt, chỉ bay đến Pleiku

Anh em thống nhất không đi máy bay để dồn tiền tặng quà. Tuy nhiên nếu đi xe đò thì không thuận tiện lắm vì xe chỉ chạy từ Bến xe Miền Đông-Bến xe Kon Tum và ngược lại. Đoàn sẽ phải đi xe ngoài (taxi/ bus) cho các chặng tham quan thăm viếng, v.v. và phải chi khoảng 200.000-300.000/ người. Vì thế có lẽ thuê xe là tiện hơn cả.

3. Chương trình:

Thời gian: ngày cụ thể sẽ quyết định sau.

Chi phí: do anh em tham gia tự chi trả, dự kiến khoảng 2.000.000/người.

Đóng góp quà: xin mời tất cả anh em và gia đình tham gia, tốt nhất là tiền mặt, càng nhiều càng tốt vì như lời cha J.B. Vũ Mạnh Hùng "Giữ tiền nhiều mà làm gì? Chết có mang đi được đâu!"

Quĩ lớp sẽ đóng vai trò "làm tròn số". Thí dụ anh em đóng góp được 99.990.000đ thì sẽ xuất quĩ 10.000đ cho tròn 100.000.000đ.

Mời anh em góp ý thêm cho chương trình, nhưng ngay từ bây giờ là bắt đầu bỏ ống tiết kiệm đi thôi.


Ân759

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.