Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Re: Thăm cha Gioakim

Thưa anh em
Chiều nay Lớp trưởng, GSTSTQ và DR có đi thăm cha bề trên Hiếu cùng với Ex Luro Sài Gòn
Lớp 68 có mặt trước mấy phút dù đi lạc đường.
Ngài khỏe và khá vui, Lúc sau có cha giáo Niêm, chính xứ Thủ Thiêm cũng có mặt.
Được biết trước đây ngài bị xuất huyết bao tử, hiện đã tương đối bình phục
Lớp 68 là đông nhất( 3 người). Anh em có hát bài truyền thống của chủng viện: 
Vivat, vivat , semper,
Semper in aeternum !
Qu'il vive, qu'il vive,
Qu'il vive à jamais !
Répétons sans cesse,
Sans cesse :
Qu'il vive à jamais !
En santé, en paix,
Ce sont nos souhaits.
Vivat, vivat, semper,
Semper in aerternum !....

Anh Trí Dũng đã đại diện anh em biếu quà( Sâm Cao Ly) và phong bì để thăm cha. Lớp 62 đi thăm riêng , đã có bài trên exluro Sai Gon: http://exlurosg.net/?p=1545 
Anh em tan hàng lúc 15h30. Cả 1 vùng đã bị giải tỏa trắng chỉ còn nhà thờ, nhà dòng và vài ngôi chùa. Anh em muốn uống nước hay cà phê cũng chả thấy quán xá nào.
Chắc chắn Ex Luro Sài Gòn sẽ có bài tường thuật và hình ảnh chi tiết.
Anh Thiệt và Trí Dũng có nhắc lại việc góp bài cho kỷ yếu nhân dịp 150 năm thành lập trường.

Cũng xin nhắc lại lời mời của Ex Dụng 770
Xin mời các Ex và  Exa tham dự buổi họp mặt chiều thứ năm 23/8/2012 
Đón khách 17h 30 ; Khai tiệc 18h00 tại 04 Hoàng văn Thụ, Phú Nhuận. 
Gia đình Toàn Thắng 806 đã nhận lời mời của danh tướng 770 trong buổi họp mặt này.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.