Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Exteen số dách.

                                                      

                                                    Dân chơi... Exteen... không sợ mưa rơi?

   Trong khi một số các Ex, Exa chỉ loanh quanh công viên phía trên thác hay một số khác chịu chơi hơn  lết xuống dưới chân thác ( dân chơi mà, đường dốc quá mà còn trơn nữa chứ, từ từ lết xuống để còn sức chút nữa bò lên chứ...) thì các Exteen sau khi đã trượt  từ đỉnh thác xuống thác 2 (hi hi ... bằng máng trượt thôi,do bác DT tài trợ), đã làm chuyến "thám hiểm" từ thác 2 đi vòng qua chân thác Dambri. Mặc dù có áo mưa, Exteen nào cũng ướt và lạnh cóng. Rất tiếc không kịp chộp cảnh một đoàn các Exteen từ chân thác đi ra, chỉ được một con nhạn là đà à_ It's raining so I'm too keo to take a picture_



                                                                Nhất nam viết hữu.....

--------------ok----------------


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.