Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

từ ex 765

Ex 800
Anh em bên xứ An Nam rất thắc mắc không hiểu vì sao chân bác lại đi không vững??
Một bước xe hơi; hai bước lên du thuyền mà lị.
Nếu bác ở các tỉnh miền bắc có thể còn ăn nhầm thực phẩm của anh hàng xóm lạ ( Mà cái vụ này có nhiều anh em cãi sống cãi chết là mắt bác phải tinh tường hơn LT ấy chứ! ) Thực phẩm nếu không trong sạch ... thì cứ như chủ hãng LH quyết là không đụng đũa.
Nếu bác ở phía nam[VN] thì còn nghĩ bác uống lầm cây mật nhân hay bị lang băm chích lể khiến cho đầu gối khệnh khạng.
Đấy là còn chưa kể đến bác gái là người trong nghành y quan tâm săn sóc hàng ngày.
Thôi anh em chúng tôi cũng cầu nguyện cho bác nhân dịp đọc lời kinh tiễn đội "Tam sư" về nước.
Thế mà lại có anh "chu mỏ" bảo cứ có 2 cô chân dài đi kèm hai bên thì hăng hái phải biết.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.