Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

CN Hiện Xuống

"Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy,

thì Thầy cũng sai anh em". "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần."

 

Nếu không có Tình yêu…

BN PHN khiến người ta d NÓNG GIN.

TRÁCH NHIM đy người ta ti ch BT NHÃ.

CÔNG BNG làm cho người ta đâm ra TÀN NHN.

S THT biến người ta thành k ưa SOI MÓI

S KHÔN NGOAN dn dt bn ti ch LÁU CÁ.

S ĐON Đ biến con người thành k GI DI.

S AM HIU đy bn tr thành k C CHP.

QUYN LC khiến người ta tr thành k ÁP BC.

DANH TING làm bn tr thành k KIÊU NGO.

CA CI làm con người ta tr nên THAM LAM.

LÒNG TIN biến bn thành k CUNG TÍN.

Nếu Không Có Tình Yêu…

Trên đi này bn KHÔNG LÀ GÌ C!!!        

     (Sưu tầm)

 

Lạy Chúa,
Xin chinh phục cho tinh thần hòa giải đang thổi qua Giáo Hội.
Tinh thần hòa giải thì mạnh gấp trăm lần tập quán và truyền thống loài người...
Xin cho Thần Khí khoan dung và an bình của Chúa thổi khắp thế giới,  Ngõ hầu các Ki-tô hữu chúng con,
Sẽ biểu dương trong đời sống của mình                                      tình yêu thương của Chúa.

                       Một thanh niên Công Giáo châu Phi


BÌNH AN ĐÍCH THỰC

 Trong cuốn "Di Cảo", kể lại việc đối đáp giữa Thánh nhân với thầy Lêo, cho ta thấy quan niệm của thánh Phanxicô Assisi về niềm vui đích thực như sau:

1. "Nếu có người đưa tin đến và nói rằng: tất cả các giảng sư ở Paris đã gia nhận dòng. . ., các tổng Giám mục, các Giám mục, đến cả Vua nuớc Pháp, Anh đều đã vào dòng; thì con hãy viết: đấy không phải là niềm vui đích thực".

  

2. "Nếu được Thiên Chúa ban cho ơn chữa lành nhiều bệnh nhân và làm nhiều điều lạ lùng vì được Thiên Chúa trọng dụng". Thánh Phanxicô vẫn nói: "tất cả những điều ấy không phải là niềm vui đích thực".

3."Nếu tôi đi từ Perudia về . . ., mình mẩy lấm lem, tê cóng. Sau khi cha gõ cửa và kêu van hồi lầu mới có anh nọ ra hỏi: "Ai đấy?". Cha trả lời "Phanxicô đây". Cha nài nỉ; Anh lại đáp: "Cút đi! Đồ ngớ ngẩn và dốt nát! Đừng đến với chúng tôi nữa. Chúng tôi đã đông đảo và được như thế này rồi, không cần đến mày nữa đâu!" Cha vẫn đứng trước cửa và van nài: "Vì lòng yêu mến Chúa, xin cho tôi trú chân đêm nay". Anh ấy liền đáp: "Không được đâu! Hãy lại nhà các thầy dòng Thập tự mà xin".

Cha nói thật với con rằng: nếu cha vẫn giữ được lòng kiên nhẫn và không tức tối, thì đó mới là niềm vui đích thực, nhân đức đích thực và phúc cứu độ cho linh hồn".

Ngài kết luận: "Những ai chịu đựng mọi gian khổ trên đời vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô, mà vẫn giữ được tâm hồn và thân xác bình an. Họ mới thật là người xây dựng hòa bình".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.