Ex 772
Tồn quĩ kỳ trước: 374.772 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 17.000.000)] (Đã post Báo cáo thu-chi 21/11/2012)
07/02/2013: 4 phong bao bái niên quý cha 1.000.000 x 4 = 4.000.000
09/02/2013: PHT tặng quĩ 8.740.000 (PHT gởi AUD, đã đổi ra VNĐ để giải quyết việc riêng cho đương sự và còn lại bi nhiêu). Cám ơn bạn PHT đã nhiệt tình hỗ trợ lớp.
19/02/2013: tiền xe dự lễ khánh thành nhà thờ Quảng Xuân (chuyển cho Cầu): 1.800.000
21/02/2013: Lãi + quà Tết ngân hàng (21/11/2012 đến 21/02/2013) 552.500
Tồn quĩ: 3.867.272 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 17.000.000)]
PS:
1. Ngày 22/4/2013 là cây cột chống SJC của lớp đáo hạn. Nếu không có gì thay đổi, mình sẽ đem về nhà cất chờ thời: NH Nhà nước VN không cho phép huy động vàng nữa!
2. Nhằm chống quan liêu bao cấp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho anh em, Ex tui xin phép tuyên bố rằng một khi muốn đóng quĩ mà không gặp trực tiếp Ex tui, anh em cứ việc gởi cho một trong những nhân vật sau đây (là những kẻ thường xuyên có mặt trên từng cây số hoặc/ và Ex tui có thể nắm áo được): LT, LP, DR, DT, Công, Hùng OK, Ánh, LS Đạt, Phụng, Tuấn, v.v. Nói chung là ai cũng được!
Thưa anh em
Cuộc đốt tết hôm nay rất vui.
Vui vì đông đảo anh em: Trước hết là Ex PHT 800 rất xa xôi cũng hiện diện với anh em . Theo đúng kiểu Úc là tới sớm. Tới sớm chưa đủ LT hải ngoại và exa 800 còn mang theo 1 cặp ông già chống gậy "double black" loại 1 lít mà Ex Hòa nói là thị trường VN cực hiếm[ VN chỉ có loại 75cl, loại 1lít 25 hay 1lít 5 là thông dụng]. May quá dù LT 763 đã nhắc nhở từ sáng nhưng đến cuối DR lại quên mang chai Remy đi phó hội. Cám ơn Ex 800 đã cứu 1 bàn thua trông thấy.
Ex Chung 765 cũng là 1 người cần nhắc tới vì thành thật, đạo đức. Ex Chung 765 làm dấu cầu nguyện thánh hóa bữa ăn lúc đầu và lúc gần cuối làm mọi người lên ruột vì màn trèo qua lan can để vào chỗ. Anh em lo sợ hãi hùng quá nên Ex Chung 765 mới ngẩn người ra là mình đã gây ra 1 sự cố nghiêm trọng.
Ex Alpha 757 hôm nay không cầm máy và hôm nay DR mới biết bạn mình bị tension( chứ không phải tentation) cấp độ cao. Cao đến độ đã từng đo được 230/170: một con số gây sốc!
GSTSTQ hôm nay không tham dự vì bận tiết dậy làm cho Ex Cảnh 762 [ và nhiều ex khác] buồn năm phút vì đang tính góp quỹ mà chưa có người nhận.
LT 763 thì khỏi bàn rồi. Bận bịu nấu thịt đông từ sáng để thết đãi anh em. Đây là heo mọi ( có thể lai heo rừng) và được nuôi bằng mít mới "quý" chứ! Thành Vũ 802 nên thu xếp về VN lên Hắc Dịch để chứng kiến việc này.
LP767 tuy xa xôi nhưng đến sớm và đề nghị anh em đi dã ngoại "kỷ niệm 45 năm ngày nhập trường" ở dinh Thầy Thím gần Lagi, Bình Thuận. Sẽ tổ chức lễ hội 2 ngày 1 đêm: phải có cha mới có lễ chứ! Bàn đi bàn lại có thể sẽ đi Bãi Dâu hay 1 bãi biển gần nhà EX Hiệp 799 thôi.
Ex Công 768 hôm nay đi solo cho nên phát biểu cũng rất mạnh bạo và khí thế.
Danh tướng 770 đi với exa và có câu trả lời cực hay cho cháu Trà My con gái Ex Chung 765 [ cho nên hôm nay suy tư thần học bị vơi bớt]
Số hôm trước cháu tới số 4 Hoàng văn Thụ và gặp cả Ex niên trưởng và Ex danh tướng tại đây. Cháu thắc mắc là 2 bác ở chung 1 nhà à? Ex Đạt 775 chưa kịp phát biểu thì ex danh tướng đã trả lời luôn:" đúng rồi cháu ạ; nhưng cái bác này già rồi mà tội nghiệp lắm, hằng ngày phải đi cày để tới tháng đưa tiền cho chú tiêu " .
EX Hùng OK 785 hôm nay đi với exa và cháu gái nhỏ: cháu ăn uống ít quá! Trong khi bố cháu tự hào là ở giữa gánh 2 ex Hùng khác làm linh mục.
Ex Khải 787 chưa mổ mắt nên hôm nay cũng đi dự. Về cuối tiệc còn phát biểu làm nóng cả cuộc họp bằng việc "thông cảm" với LT chỉ có "rễ" mà không có "râu"... Chưa hết Ex Khải còn tuyên bố 1 câu xanh rờn là nhìn bề ngoài mình có vẻ già chứ vấn đề hoa nguyệt chưa" già".
Anh em có nhắc đến ex Phi Khanh 788 đã lâu không gặp nghe phong phanh thời gian gần đây cũng xuất ngoại???
Ex Lâm 790 cho ex Khải nhiều lời khuyên vì ex Khải chuẩn bị ngồi xui mà chàng rể lại thuộc diện " bổn đạo mới"
Ex PGS 799 cũng tất tưởi tới trễ vì bận dậy học, PGS kỳ này uống cũng bắt đầu tăng "dose" rượu rồi.
Ex Thiên 808 hôm nay cũng có mặt chung vui. Ông cụ thân sinh đã 88 tuổi, hôm trước tết bị cảm cúm nhưng giờ đã bình phục. Exa 808 đã xuất viện hôm 27 tết sau nhiều đợt hóa trị và xạ trị. Bây giờ hàng tháng phải đi tái khám để theo dõi. Tạ ơn Chúa, như lời Ex Chung 765 nói, là giai đọan khó khăn đã qua. Tuy exa 808 không hề than vãn nữa lời, nhưng ex Thiên cũng thấy mệt và đã bắt đầu bị cao huyết áp rồi. May mà Ex Thiên 808 ngồi đối diện với Ex đầu vần 757 với tỷ lệ cao ngất 230/170.
Ex 813 là người khá xa cũng tới chia tay anh sui. Xin nói để anh em biết hôm mùng ba tết đã có "lễ hủy hôn" chính thức tại 20 Lâm Văn Bền, Q 7 rồi.
Đồ ăn hôm nay rất ngon, đa dạng nếu không muốn nói là cầu kỳ... Bầu khí càng về sau càng sôi nổi. Lúc DR theo Ex Hùng 785, Ex Thiên 808 ra về lúc 21h thì vẫn còn hơn nửa chai rượu và hơn 2/3 anh em ở lại vui vẻ. Ex Chung 765 là người chân tình kể nhiều chuyện ngày xưa và ngày nay: hi hi ex Chung còn ăn cơm tại nhà danh tướng 770 và luật sư 775 cho nên các bạn đừng lo chuyện cũ sẽ rơi vào quên lãng.
Hôm nay lúc mới tới Ex Hòa đã tặng PHT 800 1 tấm hình đen trắng ngày xưa; lúc sau còn tâm sự riêng mà ex Dụng 770 nghĩ ( chắc suy bụng ta ra bụng người) "xưng tội" thì hà cớ gì lại cầm cả ly rượu theo.
Xin Chúa thương nhìn đến lớp chúng con.
Chúng con cầu xin cho Ex Chung 765 ngày mai đi xe Honda về Cờ Đỏ lúc sáng sớm và Ex Khải 787 sắp mổ mắt trong vài ngày nữa. Amen
Ex772
Chào anh em
Hôm nay đi thăm các cha giáo có 2 tay máy đặng:
Ex đầu vần 757 và ex Xuân Hùng 785.
Chào anh em
Hôm nay đi thăm các cha giáo có 2 tay máy đặng:
Ex đầu vần 757 và ex Xuân Hùng 785. DR là người đến sau cùng nên 8 h 35 AM mới khởi hành.
Khác với mọi năm đường phố Sàigòn vẫn còn nhiều xe cộ; Vòng xoay Lăng cha Cả đang chuẩn bị xây cầu vượt cho nên lưu thông cũng chậm lại nhiều. Hơn 9h mới đón được Ex Alpha 757 ở vòng xoay Gò Vấp , trên đường Nguyễn Oanh.
Ex Ánh hướng dẫn bác tài vào đường Lê Đức Thọ, đến nhà hưu dưỡng Phát Diệm thăm cha Yoan Yêng. Ngài còn khỏe mạnh cho nên ở mãi trên lầu ba phòng 301 .
Ngài đang bận khách nhưng nghe tiếng lao xao cũng ra tiếp anh em
Năm nay ngài mới 72 tuổi nhưng mắt bị hư nên chỉ nhìn thấy người lờ mờ; còn đọc sách không được nữa. Hằng ngày thì làm lễ đồng tế thôi. Ngài trông rất khỏe mạnh; nhưng vì con mắt cho nên không còn giảng dậy trên trung tâm mục vụ nữa. LT 763 đã chuẩn bị sẵn quà là các hộp kẹo "socola" lớn, nhỏ, dầu oliu cao cấp...để thuận tiện cho GSTSTQ đưa phong bao bái niên quý cha.
Cha Dũng [ nhập trường năm 1973 vào lớp 13 của chủng viện trưởng thành] linh phụ Cao Thái ra tiếp anh em và trình bề Tấn ra gặp anh em.
Tuy năm nay đã tám tám nhưng cha Fr X. Tấn còn sáng mắt, nhưng ngài lại bị năng tai. Cao Thái lúc này ngập hoa mai: rất nhiều và rất đẹp. LT có trả lời bề Tấn là trước tết anh em lu bu quá nên chưa đi tĩnh tâm được...Bề Tấn bắt tay từng anh em rồi chúc tết và chúc lành cho toàn thể lớp 68.
Ra khỏi Cao Thái đã gần 11h LT đề nghị anh em đi ăn bún bò nhưng cả GS , cả PGS 799 đều nhất trí là đi luôn qua Thủ Thiêm.
Thủ Thiêm đã có cỏ dại mọc trên nền xà bần nên coi đỡ đìu hiu. Bề Hiếu đã 89 tuổi, tuy còn khỏe mạnh nhưng đã lẫn lộn nhiều. Bây giờ ngài không thể làm lễ 1 mình mà hiệp lễ với các cha khác. Bề Hiếu cũng mới đi thăm bề Tấn cách đây khoảng 1 tuần thôi. Bề Hiếu không nhớ gì lắm ... tuy nhiên ngoài tuổi già chậm chạp: còn nét mặt , giọng nói và cử điệu vẫn như xưa.
Rời phòng cha Hiếu ở nhà xứ Thủ Thiêm, anh em qua dòng MTG Thủ Thiêm Thăm cha JBt Lê Đăng Niêm, cha giáo pháp văn lớp 68 ngày xưa.
Sau khi bị đột quỵ ngài an dưỡng tại nhà dòng. Ngài đã đỡ nhiều... Anh em vào thăm đúng lúc ngài đang ăn trưa. Ngài nói ngài phải làm công việc của 3 người: cha xứ, cha phó( vì giáo phận có kế hoạch cho cha phó đi du học nên cha phó về chủng viện học ngoại ngữ) và cha già( bề Hiếu) cho nên ngài đổ bệnh. Ngài xin anh em cầu nguyện cho ngài đừng phải bỏ việc giữa chừng. Hiện tại nửa người bên trái của ngài bị liệt nặng hơn. Ngài không tự ngồi dậy được nhưng nói còn xung lắm.
Kết thúc đường về bằng cung đường cầu Thủ Thiêm qua quận I nên Ex Ánh 757 phải rời xe, bắt xe bus [ nói cho sướng miệng là taxi 42 chỗ] ở Đa Kao về Gò Vấp
12h30 anh em về lại 258 Nghĩa Phát. LT đã chuẩn bị sẵn cho mỗi bạn 1 tấm bánh chưng hiệu Long Hưng "hút chân không"[ hàng độc quyền mà danh tướng đòi đặt 14 cặp không được].
Phần hình ảnh thì vô tư với Ex 757 và 785
Tin chính thức: công dân Úc Châu đang đi "tour"... Anh em đề nghị tất niên vào 11h 30 AM ngày thứ bẩy 09/02/2013 tại Sơn Ca quán ( số 02 Phan Xích Long, Phú Nhuận).
Xin anh em xác nhận việc đi Quảng Xuân để ban tổ chức sắp xếp xe cộ và các sự khác cho chu đáo.
Ex 772