Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Cám ơn các Ex hỏi thăm

Than gởi các Ex,
 
Hổm rày ẩn nấp không lên dđ. Nay các ex quan tâm thăm hỏi bệnh tình bà cụ nên phải ló mặt ra nói lời cám ơn. Bà cụ tuổi cũng đã gần 80 rồi, việc người già bị thoái hóa cột sống ( từ dân gian hay gọi la "gai cột sống"), thoát vị đĩa đệm là chuyện thường gặp. Khác nhau ở chổ nặng nhẹ mà thôi. Nhẹ thì thấy đau lưng chút chút, nặng thì đau nhiều, tê chân, tay  vì dây thần kinh bị chèn. Loại bệnh này các bác sĩ ở VN phán 1 câu là " phải tập sống chung với bệnh", tập vật lý trị liệu cho bệnh không hoặc chậm phát triển. Đến khi nào bệnh phát triển quá đến mức đau hay tê nhiều, chịu không nỗi nữa thì đi mỗ. Như tui bây giờ cũng bị thoái hóa cột sống. Già rồi thì cái gì nó cũng thoái hóa chứ có riêng gì cái cột sống đâu!
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm thăm hỏi
 
Xả stress 1 chút: có được cái info về quán cafe ở San Jose từ 1 số cựu hs Lasan Taberd ở USA, sẳn post lên cho các bạn thêm thấy 1 chút góc cạnh văn hóa cũng như sự tư do của công dân Obama (tui đã cắt bỏ hơn 10 hình, chỉ giữ lại vài cái tượng trưng). Không biết vào quán loại này uống cafe thì có giải được cái nhiệt của mùa hè không.
Nếu công dân Obama nào  có lòng dẩn tui đi uống cafe thì tui sẳn sàng mua vé máy bay bay qua. Tui xin hứa.

Courtyard Cafe in San Jose - Tully Road

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 ;-))))



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.