Thứ Ba, 29 tháng 5, 2007

them ve DAI HOI EX.68 2008

Các Bạn mến ,
 
.....Tản mạn : Mỗi lần nghĩ về ngày 10 th 8 2008 , Cầu tôi luôn cầu mong sao lúc ấy mình còn khỏe mạnh , bắt tay Bề Hiếu & những Cha giáo , tâm tư rằng : Cha ơi ! chúng con về đây , hồn an vui , xác khỏe mạnh . Sống có ích cho đời , như nhiều năm trước Cha từng dạy .
Chúng con về đây , không phải để khoe khoang bạc tiền , họăc phô trương thành tích ( cũng như chẳng có gì để e dè , mặc cảm ...) Nhưng chúng con về đây , vẫn với tâm hồn đơn sơ , hòa đồng , vui tươi , sống động  như ngày nào ....
Chúng con về đây , bạn bè gặp nhau : tay bắt mặt mừng , con gặp Cha :1 tiếng tri ân , sâu thẳm tự đáy lòng ....
 
.....Thực tế :
1 chữ YES cho ngày Họp Mặt 10 th 8 năm 2008 là việc đương nhiên sẽ đến. Tuy nhiên , tổ chức được như thế nào , ấn tượng đến đâu , thì còn tùy thuộc tâm huyết của mỗi người chúng ta .
Đây là VẤN ĐỀ CHUNG của cả 1 Tập Thể ( con số ba mươi mấy không nhỏ ) nên cũng là trách nhiệm của  mỗi thành viên .
Vì vậy ,điều trước tiên phải bàn là : LÀM GÌ ? LÀM NHƯ THẾ NÀO ?...
Sau đó mới hình thành được 1 chi phí cụ thể , rồi chuyện tài chính ( đóng góp thế nào ? thừa thiếu tính sao ? )bàn sau .
 
HỮU CẦU .
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.