Thứ Hai, 19 tháng 2, 2007

ĐÃ BẮT ĐƯỢC CHIÊN LẠC CHƯA ?

  • Các Exs đã đi bắt chiên lạc chưa. Rất tiếc Ex tui check mail trễ nên không tham gia đi bắt được. Cho Ex tui gởi lời thăm chúc mừng con chiên lạc mấy chục năm nay mới tìm được nhé. Liệu mở tiệc ăn mừng " em con đã chết nay lại sống, đã mất nay lại tìm thấy" (Lc 15, 32) không ?
  • Các Exs ăn Tết vui vẻ cả chứ. Có Ex nào sang năm mới đã phát tài chưa, báo cáo cho anh em cùng mừng nhé.
  • Rất lấy làm tiếc cho Ex nào không tham dự ngày Valentine, và cả cho các Exs đi mà không cho Exa đi theo. Các Exs này cần phải rút kinh.... nghiệm cho các lần họp mặt sau.
  • Ex nào "bốn lần" không mang Exa đi họp mặt sẽ bị phạt. Hình phạt Ex tui đề nghị là nhốt vào cái "lò tôn" (thay vì nhốt vào chuồng cọp như ngày xưa) và đề nghị thủ trưởng cơ quan nơi Ex đó làm việc cúp 1 tháng lương. "1 tháng không lương là 1 tháng không sống được".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.