Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

NGÂN KHÁNH LINH MỤC ANH HAI NGUYỆN VÀ EX 784

MỪNG 25 NĂM LINH MỤC
CHA GIUSE TRẦN CHÍ NGUYỆN VÀ CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG
(1990 - 30.8 - 2015)


Thưa anh em

Lễ kỷ niệm Ngân Khánh Linh mục hôm nay Chúa Nhật ngày 30.8.2015 tại nhà thờ giáo xứ Xây Dựng chỉ long trọng một nửa.

Anh Hai Nguyện bị tràn dịch màng phổi nên không thể tham dự. Anh đang lo làm cái nhà thờ thứ ba ở tuổi về hưu (75) nên cũng bị “kiệt sức”!

Nhà thờ cũng như bàn tiệc đều dư chỗ. Lớp 68 cũng chỉ đi khoảng 2/3 so với đăng ký.

Thánh lễ rất đơn sơ nhưng bao trùm bầu khí đạo đức.


Đơn sơ vì không kèn, không trống, không rước sách. Ngay cả linh mục chủ tế cũng không cầm cây nến trắng tượng trưng cho lễ cưới bạc 25 năm linh mục của mình. Ca đoàn cây nhà lá vườn lớp 68 hát không hay tuyệt nhưng rất trang trọng và đạo đức: giọng trầm ấm của anh em xen lẫn với các câu solo do ex 815, ex 813 và ex 808 lĩnh xướng (mỗi ex 1 bài) rất sốt sắng. Chỉ có 4 cha đồng tế là 1 cha bạn, 1 cha cháu của linh mục chủ tế cùng với Ex Hùng Vũ 786 và Ex Lưu Cầy (lớp 65). Giáo dân rất ít trừ ra họ hàng thân thuộc của Ex 784

Trong bài chia sẻ Tin Mừng được dọn kỹ càng Ex Hùng 784 chia sẻ về nỗi gian nan khi chờ đợi sau nhiều năm dài. "Con lom khom bước lên bàn Thánh Chúa Chúa là hoan lạc tuổi hưu của con" rất phù hợp; nhất là với anh Hai Nguyện người lãnh chức linh mục lúc tuổi 50. Anh Hai Nguyện còn phải nhắc Ex 784 đỡ mình dậy sau kinh cầu các thánh nữa là… 


Cha chủ tế cũng nhắc lại biết bao ơn lành Chúa ban qua các giám mục, các cha giáo trường nhỏ và trường lớn …. và qua rất nhiều những người vô danh đã cầu nguyện và vun đắp ơn gọi linh mục. Như vậy lễ tạ ơn dịp kỷ niệm ngân khánh linh mục thật có ý nghĩa . Các bài thánh ca do Ex Bình 761 và Ex Tuấn 813 công phu soạn thảo rất phù hợp. Tiếc rằng cha Nguyện không tham dự cho nên lỡ in 150 cuốn mả xài chưa hết 1/2.

Sau lễ có chụp hình lưu niệm và bữa cơm thân mật. Cha Hùng chiêu đãi rượu đặc biệt của thành ủy (mấy bợm 68 uống chưa hết>> có dành phần cho người ở xa: anh em nào có nhu cầu xin liên hệ ex bố tây 768) 


Ngoài hai phần quà do Ex Danh Tướng thay mặt anh em tặng 2 cha; Ex GSTSTQ cũng gửi hai phòng bì ….

Anh em ngồi lại với cha Hùng Đỗ nói chuyện thân tình mọi chuyện trước khi chia tay.

Như đã nói trước có cả 1 năm ngân khánh chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục được tín trung như lòng Chúa mong ước{Cf bài giảng lễ hôm nay} không phải chỉ hôm nay mà còn dài dài trong đời sống nữa. 


Các cha không chọn “cái khôn, cái đẹp” (mà danh tướng sau khi uống vài chung có nhận xét là có ex đôi khi chọn cái không đẹp và chọn cái quá khôn???) thì xin được trọn đời theo Chúa đến cùng. Amen

Sao vậy? Nhận xét của người năm nay kỷ niệm 20 thành hôn:” trong lớp chưa có cặp nào đạt số 40 năm cả”

Việc mừng cha Thước ở xứ Bùi Thái anh em sẽ “từ từ tính”…