Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Re: Ex 761

             Anh em thân mến.
Xin update vài tin mới từ Ex Niên trưởng.
Ex 775 mới đi thăm thầy Bình về. Tình hình hôm nay đã đổi khác theo chiều hướng tăng lên: nghĩa là hôm qua 3 người 2 giường mà rày đã 4 người 2 giường rồi các bác ạ. Khổ nỗi là người bệnh thứ tư có hơi béo tốt. Cho nên nóng nảy và cựa qua cựa lại rất bất tiện. Nghe Ex 775 nói chiều nay thầy Bình mới bị 1 cú giựt bắn như con tôm, rất đau đớn.
Nhiều anh em nghe tin bệnh tình thầy như vậy thì có đề nghị anh em Ex Luro 68 lo lắng và thu xếp để thầy có thể nằm ở khu dịch vụ, chứ cái nhà thương trên trăm năm này bị quá tải từ lâu rồi.
Ex Niên trưởng hôm nay đã xác nhận chính xác khu Ex 761 nằm 4 người 2 giường là khu 22.
PS : nhắn với các ex hôm qua có mặt ở 4 Lý Thường kiệt: nhà Ex Niên trưởng có sân thượng nhé. Nhưng hôm trung thu bạn mình bị bệnh "gút" bộc phát trầm trọng cho nên không thể lên sân thượng ngắm trăng được!
             Ex 772


Re: Ex 761

             Anh em thân mến.
Xin update vài tin mới từ Ex Niên trưởng.
Ex 775 mới đi thăm thầy Bình về. Tình hình hôm nay đã đổi khác theo chiều hướng tăng lên: nghĩa là hôm qua 3 người 2 giường mà rày đã 4 người 2 giường rồi các bác ạ. Khổ nỗi là người bệnh thứ tư có hơi béo tốt. Cho nên nóng nảy và cựa qua cựa lại rất bất tiện. Nghe Ex 775 nói chiều nay thầy Bình mới bị 1 cú giựt bắn như con tôm, rất đau đớn.
Nhiều anh em nghe tin bệnh tình thầy như vậy thì có đề nghị anh em Ex Luro 68 lo lắng và thu xếp để thầy có thể nằm ở khu dịch vụ, chứ cái nhà thương trên trăm năm này bị quá tải từ lâu rồi.
Ex Niên trưởng hôm nay đã xác nhận chính xác khu Ex 761 nằm 4 người 2 giường là khu 22.
PS : nhắn với các ex hôm qua có mặt ở 4 Lý Thường kiệt: Ex Niên trưởng có sân thượng nhé. Nhưng hôm trung thu bạn mình bị bệnh "gút" bộc phát trầm trọng cho nên không thể lên dân thượng ngắm trăng được!
             Ex 772


nhà thương

Các bác thân mến ;
Theo như bác 772 diễn tả thì cái tên "nhà thương" rất đúng với nghĩa : "phải vào nhà thương để thấy thương người nằm trong đó" ..
Sẵn đây tui kể 1 chuyện cho các bác nghe chơi :
Mùa hè rồi khi về VN chơi , thằng con trai lớn của ex tui , do tắm biển hay piscine gì đó , bị nước chui vô ltai , gây nhiễm trùng trong đó , chúng tôi nghe mọi người chỉ dẫn đưa cháu vào khám tận bệnh viện "Việt Pháp" bên quận 7 đàng hoàng đấy nhé , có lẽ vì họ giỏi quá hay sao đó ... mà phòng khám vắng tanh , chẳng có người nào ngồi chờ khám cả , nhưng chúng toi vẫn phải ngồi đợi rất lâu cho đúng điệu của "quan , thầy" chút ....bác sỹ và các y tá đang bận uống café ..tán dóc , đùa giỡn với nhau , rồi cũng được mời vào để được "sờ sờ mó mó" 1 chút , sau đó ghi toa ra quầy mua vài viên thuốc về uống , tổng tiền chi phí phải thanh toán là 2 trieu 6 VND (khoảng 1 tháng lương người nghèo rồi còn mgì nữa !).
Chiều đó thằng con tui nhất định đổi vé máy bay về Tây đkhám bịnh lại .. so với cách khám bịnh bên Tây thì ...rất khó tin tưởng vào "việc khám" của ngài bác
sỹ bệnh viện "Việt Pháp" ấy , cho nên dù phải trả thêm hơn 1000 euros , vì phải đổi vé "hạng nhất" mới có chỗ liền trong chuyến bay ngày hôm sau (hy vọng là s
thật chứ khg phải bị ..."làm tiền" ) , nhưng cả nhà ex tui ai cũng đồng ý như vậy , ... "cho yên tâm" , sức khoẻ còn quý hơn vàng mà các bác , và cũng vì cái tật "ở đâu quen đấy" mất rồi ....

Toàn Thắng

Mừng bổn mạng lớp 68


Thưa anh em,
Như phần trình bày của bạn Ruồi, tôi xin bổ sung thêm vài chi tiết :sau khi từ giã bạn Bình, bạn Tuấn bận việc nhà xứ phải kiếu từ, các bạn còn lại đến quán nhậu số 4 Lý Thường Kiệt.
Dũng Ruồi  đến với chai rượu của Châu Kool và những câu chuyện tai nghe mắt thấy mang về từ Mỹ. Cũng vẫn bạn Cảnh khui chai, rất điệu nghệ. Như mọi khi, Dũng Ruồi 7up ; Chương hôm nay mệt nên qua vài ly "xây chừng" , phải chuyển qua nước suối. Rượu hôm nay ngon, dù đã quy định uống nửa chai nhưng vẫn phải rót thêm.
Anh em có mặt rất vui mừng với những thành tựu bước đầu của các bạn định cư tại Mỹ và mong các bạn có dịp rảnh rỗi về thăm lại quê hương.
Bạn Dụng hôm nay đã bỏ được hút thuốc, quả là một kỳ công, xin chúc mừng.
Cảm ơn bác Chương dù mệt đã lo lắng và đi với tôi một đoạn tới ngã tư Bảy Hiền.
Xin pót vài bức ảnh để các bạn vắng mặt thông cộng

757

Re: Ex 761

......
Này, Ruồi! Thế tầm nhìn dưới Parkson là ai vậy?
- Thắc mắc chi, ai chả bị ám chỉ đến phiên mình.
????
- Ai trong Ex 68 cũng dưới lớp trưởng, kể cả danh tướng.
Úp mở mãi , nói thẳng ra đi.
- À bạn hiền chưa biết Hùng Vương là bệnh viện phụ sản, hôm qua là sinh nhật của ngài nên ngài cũng dễ liên tưởng hơn.
Vậy mà ko nói sơm cho anh em chúc mừng!!
-Ai muốn hiểu sao tùy ý.
Ex 772




Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?


Nghe tin bạn mình nằm viện, mà lại là Chợ Rẫy (các bệnh viện khác bó tay sẽ phải chuyển vào đây nếu còn ngáp), một số anh em biết tin đến thăm. Bạn Phụng là người nhanh lẹ nhất vì buổi chiều còn đi dạy, các bạn khác theo giờ hẹn chung 16giờ 30.


Không giống những gì đọc được trên blog trước đó về tình trạng sức khỏe, bạn Bình đã không thể ngồi dậy được, mọi chuyện đều tại chỗ. Chiều nay thấy anh em cùng lớp đến thăm, vui quá (theo tâm sự của Bình) mới có thể lăn nghiêng một tí để trò chuyện.


Theo những gì nghe được có thể đoán là bạn mình bị chèn dây thần kinh cột sống vì thỉnh thoảng co giật bắn người như con tôm.
Phòng bệnh chật quá, 3 người nằm trên 2 giường ghép lại. Lúc chúng tôi đến, bệnh nhân kế bên Bình còn trẻ bị teo cơ phải vội di tản chiến thuật nhường chỗ cho chúng tôi nói chuyện, ảnh chụp cũng vướng lưng hay qua vai bệnh nhân kế đó. Bệnh viện cũng hứa sẽ chuyển qua phòng rộng rãi hơn với điều kiện ở phòng đó có người xuất viện ?!?!?!. Hiện cũng chưa xác định đúng bệnh gì và thời gian nằm chờ nghe nói đâu 4 tuần..., mới có mấy ngày mà trông Bình hốc hác quá, còn vợ Bình, người thăm nuôi chính mắt đã thâm quầng, hằng đêm phải trải chiếu trên nền gạch ngoài hành lang ngả lưng đôi chút.


Xin anh em thêm lời cầu nguyện cho anh Bình.
 Xin các bác sĩ (ngàn vạn lần van xin), đừng bó tay trước bệnh tình của bạn tôi.
Nhớ ngày xưa còn đi học, cặp chiến binh Bình+ Thắng Mun trong những lần giác đấu đã không ít lần thắng dòn dã các cặp khác như Chủng, Lập, Thành Mỡ, Thành Con,...hình ảnh Bình trên lưng chien mã Thắng Mun (đừng giận tui nhe bạn) reo hò trong chiến thắng cứ lờn vờn trong giấc ngủ của tôi đêm qua, ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.....
757

Re: Ex 761

Chào Ex 772,
Qua bài tường thuật rất nhà nghề của Bác, tớ nhận ra vài điều khác biệt giữa hai phương trời. Nơi đây, người bị bệnh dư chất như bác Niên Trưởng khá nhiều, y học tiên tiến, bệnh viện khá tốt, nhưng cũng phải bó tay thôi. Bệnh nầy ngược lại, nếu quăng về VN một thời gian, không cần chữa trị cũng lành tất, nghe kỳ dị nhưng đúng là thế, không ăn gì thì chất thừa lấy nơi đâu mà bộc phát. Sang đến VN, nhà thương hơi nhỏ thì các bác lại đua nhau tìm chỗ nằm. Nói thật, bệnh của bác 761, nếu quăng vào nhà thương bên đây, họ chỉ cần cắt cột sống quăng vào sọt, tháng sau lại chạy nhảy bình thường. Nhưng cái màn vạch mông cho y tá chích thì phải xác nhận là các bác hơn chúng tớ ở bên nầy. Thôi thì được nầy lại mất kia, đời mà các bác.

Re: 1câu ? 2 câu trả lời

Số 4 Lý thường Kiệt [ địa điểm mừng lễ Tiên Xa lớp 68] ở đâu?

*Ở Tân Bình cứ đi xuôi về phía đường Nguyễn Chí Thanh, đến gần bệnh viện Hùng vương nhìn qua bên trái đó!

-Gần ParkSon ở Hùng vương plaza đó em!

Xem thêm: http://www.sggp.org.vn/tuoitrevacuocsong/2010/9/238372/

 Ex 772

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Re: Ex 761

Anh em thân mến.

Ex Bình 761 bị bệnh hơi nặng dù khởi đầu rất tầm thường: 1 cái ngoái lưng lại. Đó là ban sáng thứ bẩy tuần vừa qua khi đi dạy học. Thấy nhói đau nhưng thầy Bình nghĩ là sẽ hồi phục và mau qua. [ Bình đã bị nhiều cơn đau như vậy do bệnh thoát vị đĩa đệm hay viêm cột sống từ nhiều năm qua]. Thầy Bình còn về nhà  và lên lầu nghỉ. Sự thể xẩy ra là nằm xuống rồi nằm luôn: hơi co chân hay nghiêng mình đều bị tác động gây đau nhói( mà bạn mình diễn tả là nhói đau ở lưng nó bật mình lên như con tôm). Sáng thứ hai vừa qua thì cấp cứu: Cầu thang chật nên không thể chuyền bệnh nhân = băng ca được. May quá có anh em ca đoàn gần nhà đến giúp đỡ: không phải là cõng mà 3 người cho Ex 761 đu người để xuống cầu thang. Xe cứu thương hụ còi chạy vào bệnh viện. Giấc mơ uống cà phê ở San Jose, Cali bất thành… Bây giờ trên bảo dưới không nghe và thầy Bình chỉ ao ước được ngồi dậy uống cà phê và hút 1 điếu thuốc. Lực bất tòng tâm: bác sỹ bảo anh cứ việc ngồi, nhưng không ngồi được. Bác sỹ còn nói nhỏ có thể mất từ 1 tuần đến 1 tháng mới có thể ngồi dậy. Chị Mỹ , exa 761, vẫn đi dậy học và ra vào chăm sóc chồng, cũng may còn có anh em trong ca đoàn thay phiên giúp đỡ. Nhờ lời cầu nguyện của nhiều người trong đó có anh em lớp 68 hôm nay thầy đã cười được, chầm chậm co chân và nghiêng mình đưa mông cho y tá chích thuốc. Thôi thì anh em phải thêm lời cầu nguyện cả chất và lượng cho thầy. Xin nói thêm thầy đang nằm ở khu nhà phía sau của bệnh viện chợ rẫy. Anh em đi đường cổng Thuận Kiều gửi xe rồi đi về hướng trại 25, gặp khu trại giữa lên lầu 1 phòng 4 là gặp thầy. Thầy ở phòng 4 này như sau ( nói cho các ex hải ngoại): phòng này chắc ban đầu thiết kế cho 2 người bệnh, sau vì nhu cầu kê lên 4 giường, còn hiện nay căn phòng khoảng 30 m vuông này được xếp 10 giường với khoảng 16 bệnh nhân. Thầy Bình của chúng em nằm ở giữa 2 giường: " không sợ té và không sợ lạnh"[ hết trích]. Vì nằm giữ 2 người nên nếu có người đến thăm thì thầy phải ngước cổ lên để tiếp chuyện. Còn không thì thân nhân phải chồm qua chân bệnh nhân nằm cạnh để hàn huyên với thầy. Ôi nhà thương, ôi nhà thương!

Phần lạc mừng lễ quan thầy Tiên Xa chỉ có 6 anh em thôi

Lớp trưởng là người có tầm nhìn Parkson: trước đây danh tướng là người chỉ uống rượu do người khác rót( mà theo Ex 763 là Ex 770 luôn luôn phá giá "bo": đại để là người ta bo 50 thì danh tướng bo gấp 5, gấp 10). Hôm nay chính tay danh tướng rót rượu cho lớp trưởng nhé. LỚp trưởng có trách DR là không cho LT biết sẽ đi Mỹ để LT gửi quà cho anh em nhất là Châu Kool. Thực tế LT có ý đưa exa đi Mỹ, nay vì nhiều lí do nên chưa thực hiện.

Lớp phó người tổ chức các sự kiện và chỉ thông báo việc của Ex bình trên blog: không gửi thư hay gọi phone. Hi Hi Ex 799 đừng chê trách mõ nhé.

Ex danh tướng là người tiếp nhận "brochure" giới thiệu phần mộ ở tầng hầm nhà thờ chính tòa Los, nói là sẽ đăng kí 1 chỗ vì nếu chỉ khoảng 50k USD thì quá bèo.

Ex Cảnh Martel 762 loan báo là con trai sắp làm trưởng phòng giao dịch ở đường Hô Bá Kiện trong tháng này. Vậy xin anh em theo như danh tướng: bữa khai trương gửi 500 triệu cho cháu lấy khí thế, Ex 762 cảm ơn các bác các chú trước.

Ngoài ra còn có Ex Alpha và Dũng ruồi không thôi PHT lại lo lắng là 1 người phải kiêm nhiệm nhiều quá.

Thôi xin phép đi ngủ đây. Có gì thì mai mốt nói tiếp

Ex 772

Đại lễ nghìn năm

Các bác thân mến ;
Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến đai lễ "1000 năm Thăng Long" , sao ex tui khg nghe thấy lớp 68 cđoàn đại biểu nào di ra Hanoi tham dcả ????
Ex tui rất mong muốn được tham gia lễ hội , chung vui với dân ta , nhưng lại ở tuốt bên Tay , khg có "Xiền" mua vé máy bay , đành chịu thôi ...
Hôm qua ex tui có chuẩn bsẵn sàng máy móc để mỗi tối đi làm về , có ththeo dõi trực tiếp các hình ảnh và tin tức trong 10 ngày lễ hội tren đài truyền hình VN
các bác thấy tui có tinh thần dân tộc khg h? gởi kèm theo mail cho các bac , bng dư báo thời tiết của Hà nội trong 10 ngày lễ hội sắp tới do
trung tâm khí tượng thế giới , nơi này thường dự báo rất đúng , nhưng khg có "Tài" như ông khoa học gia VN tên gì y ... tính ngăn cản mưa bằng ý tưởng !
Thôi mình chờ xem kết qu, chắc là ổng sẽ có dịp trổ tài rồi đó .

Toàn Thắng
(See attached file: thoi-tiet-le-hoi.jpg)

Re: [Ex68] Thông báo khẩn

PHT và Các Cha, Các Ex 68 Nội&Ngoại,
Hóa ra Ex Bình cũng vất vả quá!!! Ex chẳng đọc Mail!!! Và ...bởi vì Ex thương học trò đồng thời "nếu không dạy sao sống!!!!", phải ráng đi dạy Thứ 6 rồi (Ex có dạy cả con Ex Đạt ở trường Nguyễn Gia Thiều") lên cầu thang cao mới ra nông nỗi!!!
Xin Thánh Teresa cầu phước cho Ex Bình!!!
Mình không thua gì Ex Bình??!! Sợ rồi.... Chỉ cầu mong Đấng bề trên!
Phải cân đối mọi thứ các Ex ạ! Giữ gìn sức khỏe!
Giờ viết nhiều trên Blog mấy Ai xem??!!! trừ vài Ex thân thương của Mình!!!
Như Ex Dũng 772 nói "Từ từ... đừng cầu toàn quá!!"
Mình không cầu toàn ??!!
Chỉ Cầu xin Ngài chúc phúc cho "Đám Khùng này"
Chúc các Bạn gặp mặt vui vẻ chiều nay!!!
Tin tức cho nhau trên Mail đôi khi bị trở ngại nếu Anh Em không lên mạng Ex 772 ạ! (như kỳ Nhạc mẫu Ex Công, Mình không lên mạng nên chẳng kịp chia buồn gì cả Ex "Bút gian" có giận Ex "Bút khùng" này không nhĩ??!! Ex "Trưởng ban thông tin " 772 nên xem xét lại!!
Hẹn tái ngộ,
Nay Kính,
Ex Phụng 799

--- On Tue, 9/28/10, anh quang <exluro68@gmail.com> wrote:


Re: [Ex68] Thông báo khẩn

T. Thắng mến
Dĩ nhiên là các lớp trong chủng viện đều có thánh bổn mạng, và hình như là do bề trên chỉ định, cứ luân phiên bẩy vị như Thánh Tiên Xa, Thánh Phanxico Xavier, Đức mẹ Mông Triệu ...
Cái vụ này thì phải hỏi cha Hùng Đỗ là người trước đây có quan tâm nhiều hơn tới sinh hoạt lớp ... Bây giờ vì nhiều trách vụ của giáo hội VN  mà lại không chuyển giao cho cha nào khác.
Ở VN cũng hay tổ chức nhưng nghiêng về phần hội nhiều hơn. Thôi từ giờ cứ đọc kinh cầu nguyện hi sinh.....để bù lại !
Ex 772


Re: [Ex68] Thông báo khẩn

Thân chào các Exs,
Bác Chương cho tớ gửi lời thăm lão Bình. Không có người nâng mà bày trò luyện công như lão, trăm phần sẽ rơi vào tình trạng đấy. Cũng may, người chuyên ngành như lão thì cần cái đầu và đôi tay nhiều hơn, việc đi đứng không thành vấn đề. Mấy hôm nay, thời tiết lại trở lạnh, phần tớ cũng không khá gì hơn lão, thôi thì cùng thông công cho nhau. Chúc các Exs một buổi họp mặt vui, hy vọng là lão Ròm sẽ pót vài bức ảnh cho anh em thưởng ngoạn.
PHT

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Thông báo khẩn

Thưa quý chư huynh ,
Hiện nay Ex Bình sau một thời gian luyện công đạt đến mức thượng thừa  , xông pha ra chốn giang hồ hành tẩu , bị tẩu hỏa nhập ma , đứng ngồi không yên , chỉ có nằm một chỗ hiện nay đang dưỡng thương tại bịnh viện Chợ Rẫy , lầu 1 , phòng số 4 , khu Nội cơ xương khớp .
Tình hình hiện nay có khá hơn nhưng do muốn nhỏng nhẽo với vọ nên chưa chịu về . Để tỏ tình liên đới mong quý chư huynh ngày mai lúc 16 giờ 30 tập hợp trước cổng bệnh viện để thăm lão .
Ai không đi được phải đọc mười Lạy Cha , mười kinh kính mừng , mười kinh sáng danh để cầu cho lão mau khỏi bịnh .
Sau khi thăm lão Bình xong mong quý chư huynh bớt chút thời giờ ở lại mừng lễ thánh quan thầy của lớp
EX 767

Le Thanh Tien xa

Bác 772 , và các bác thân mến ;
Ngày 1 tháng 10 hằng năm là ngày kính bà thánh Thérèse tiến sỹ giáo hội (Tien Xa) .
Nghe 772 nhắc hoài đến lễ thánh Tiên xa là quan thầy của lớp 68 mà sao tui khg nhgì về chuyện này hết vậy cà , và cũng chẳng bao giờ thấy lớp ta tổ chức , hay nói năng gì đến ngày kính thánh quan Thầy của mình bao giờ cả .... làm ex tui ngạc nhiên khg ít !
Bên Tây vào ngày lễ kính thánh quan thầy , người ta thường tổ chức rất long trọng , các bạn đồng nghiệp làm chung phải đến gặp đchúc mừng , bạn ở xa thì gởi mail chúc mừng ... nó quan trọng ngang với ngày sinh nhật của 1 người công giáo .
Các bác à , Thánh Thérèse đối với ex tui cũng rất đặc biệt , vì bà là quan thầy của exa tui , và của gia đình ex tui luôn , vì thế chúa nhật tới sau khi dâng thánh ltại
nhà thờ , gia đình tui sẽ mời cha chủ tế và 1 số bạn vè về nhà ... cụng ly theo đúng với phong tục người bên đây , nếu bà là quan thầy lớp , các bác quốc nội , quốc ngoại , các ông trùm cũng đừng nên quên việc tổ chức mừng lễ quan thầy của lớp nhé .
Tui gởi kèm cho các bác xem tượng thánh quan thầy của gia đình ex tui đặt trong phòng ăn cho các bác xem , đgọi là .... "nói có sách , mách có chứng" !
Toàn Thắng
(See attached file: thanh tien xa.jpg)

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Re: Động hòn

     Ex 800 và anh em
Cái anh mắc bệnh nhà giầu nên lo cho chính mình. PGS 799 không bị sao cả, còn vui vẻ gửi lời cám ơn sự quan tâm của anh. PGS khẳng định là không có bánh trung thu ăn mà sao ngộ độc được!( Cười khẩy nhe)
DR không triết lý gì cả: mỗi ngày cái bệnh "gout" chẳng hạn nó tàn phá bác từng tí từng tí một thế thì chả mấy chốc mà không còn nghe được câu của công dân Pháp quốc:" đời c'est la vie" mà chỉ còn văng vẳng câu "tình c'est la mort"( không phải l'amour).
Thôi việc gì cũng có thời của nó như Kinh Thánh đã viết.
Ex 772



Re: Động hòn

Chào Ex 772,
Không biết dạo nầy Bác còn sinh hoạt nơi trần thế hay đang ở trên mây, Bác viết nhiều câu đậm màu triết lý, tớ không hiểu: "hàng ngày chết đi cho chính mình" có ý nghĩa gì và phương thức áp dụng ra sao, xin giải thích thêm điều nầy. Bác Trùm còn mắc vấn đề dây nối chưa hoàn chỉnh, tớ biết việc ấy, nhưng hơi lo lắng vì mấy ngày cuối tuần diễn đàn hơi lặng gió, Bác kiểm tra lại xem khu vực F9, Q3 có ai ngộ độc vì xơi nhiều bánh trung thu? Xin tiến hành việc nầy ngay tắp lự nhé. Chúc một tuần tốt đẹp.
PHT

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Re: Động hòn

Ex Kim Ân 758 và anh em.
Xưa nay cái gì dính đến tiền đều "chưa tốt" chưa tốt! như PGS nói. Nhưng bác Kim Ân thì lại khác à nhe.
Nói chuyện Á thánh, Ex 758 dùng chữ rất đúng ( không dùng chữ chân phước hay chân phúc gì cả kẻo lại đụng chạm ít nhiều đến Ex 798 và Ex 800, mà DR đoán gìo cẳng mấy ex này cũng hết date rồi, nhất là cái bác Hủ Tíu mắc bệnh nhà giầu như lời Ex Phụng 799 ).
Giáo hội rất thận trọng khi tuyên xưng các thánh: nào là công nhận nhân đức anh hùng rồi lên bậc tôi tớ chúa, tiếp theo là đấng đáng kính, rồi mới đến á thánh chứ bộ. Trải qua nhiều tòa án cấp giáo phận đến giáo hội hoàn vũ không phải chuyện chơi nhé. Cuối cùng các vị còn phải đối diện với "avocat du démons" để xem có xứng đáng thật không??/
Hi Hi cái tiêu chuẩn này thì dựa vào câu ca:" nhất quỉ , nhì ma , thứ ba tu xuất">> nếu Ex niên trưởng mà thông qua thì coi như Ex Khoan có thể vững bụng nhé.
Nhưng thường các thánh đều là các vị đã quá cố. Ruồi không biết là 1 người đạo đức như ex Khoan , hằng ngày chết đi cho chính mình có được không?
Ôi viết tới đây mà buồn quá. Ex Luro68 USA hết thánh rồi á thánh. Ex Dũng mập 773 quả quyết là thi đạo đức là Ex USA đại thắng ngay tắp lự.
Ha ha nhưng còn may nhé: các cụ( cha cố) đều ở An Nam ta cả.
Nói láo vậy đủ rồi. Xin nhắc lại lời ex Alpha là sắp đến ngày thứ sáu 01/10/2010 là lễ Thánh Tiên Xa quan thầy lớp 68 mình và nhiều các exa . Xin anh em dứt điểm chai Martel hiệu CK nhé( Châu Kool í mà)>> DR không uống rượu giữ lâu trong nhà nó "nhạt" đi thì nguy lắm.  Không thôi DR sẽ giao ngay cho lão trùm ngoại ô biệt hiệu Cảnh martel đó!!!

Kiểm tra lại .

Ôi ! bài viết " Giàu Nghèo " của JM. Lam Thy trong Lời Chúa CN 26 thường niên là quá hay ; vừa qua tôi đã có nhiều suy nghĩ chưa đúng, tôi cần xem lại mình…

Hữu  Thắng.

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C (Lc 16, 19-31)



GIÀU NGHÈO 
“Giàu sơn lâm lắm kẻ tìm, khó giữa chợ ít người hỏi”, cái cảnh ngược đời ấy không ngờ lại có từ thời xửa thời xưa (Dụ ngôn “ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó” - Lc 16, 19-31). Sinh thời, ông nhà giàu ăn uống tiệc tùng phè phỡn có bao giờ thèm ngó ngàng gì đến kẻ khó Ladarô nằm lê lết ngoài cổng đâu. Chỉ đến khi từ giã cõi đời phù phiếm để xuống nơi lò lửa âm phủ, ông mới thấy rõ cảnh Ladarô trong lòng tổ phụ Ápraham. Và chỉ đến lúc ấy, ông ta mới khẩn thiết kêu xin tổ phụ cứu vớt. Tổ phụ cũng chịu thua vì ông nhà giàu đã tự đưa mình vào án phạt đời đời ấy. Cuối cùng, ông ta mới chợt nhớ đến những người thân cận còn ở trần thế và thưa với tổ phụ xin nhờ anh nghèo kiết xác Ladarô về cảnh báo họ đừng theo gương mù của ông ta. Suy niệm bài Tin Mừng CN XXVI/TN-C (Lc 16, 19-31), thật thú vị khi được nghe lời tổ phụ Apraham nói với ông nhà giàu : "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin". Không còn câu nói nào đánh trúng tim đen những đại gia giàu sụ hơn được nữa. Quả thực "con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." (Mt 19, 24).

Như vậy, phải chăng giàu là một cái tội ? Và nếu giàu là có tội thì nghèo hẳn là có phúc? Tại sao lại thế ? Trước hết, nói về những người giàu có. Con người sống trên đời, kể từ khi Nguyên Tổ phạm tội, bị tội lỗi thống trị, thì có đủ “tham sân si”, mà “tham” là đầu sỏ (“Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê” – Kiều ; “tham vàng phụ nghĩa” – tục ngữ VN). Lòng tham vốn dĩ không đáy, có 1 thì lại muốn có 2, có 3 có 4 thì lại muốn có 5 có 10, không biết thế nào là cùng. Từ đó, nếu chỉ làm giàu bằng cách thật thà, chân chính mà không toại nguyện, sẽ đi đến chỗ làm giàu bằng mọi cách, bất chấp thủ đoạn, miễn sao “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham” (Kiều) là đủ. Đã làm giàu bằng cách bất chính như thế, tất nhiên sẽ sử dụng tiền của không trung thực, chỉ lo sung sướng phè phỡn bản thân mà bất cần nghĩ đến ai khác. Với tấm lòng chỉ nghĩ đến bản thân, hà tiện đức ái như vậy, tất sẽ mắc tội thứ hai và thứ năm trong “bảy mối tội đầu”. Giàu như vậy, có tội là cái chắc.


Còn nếu dùng những phương cách chân chính mà kiếm được nhiều tiền của, rồi trở nên những phú gia địch quốc, những đại gia vô địch, và khi sử dụng những tiền của ấy thì biết cách sử dụng, coi nó chỉ là phương tiện giúp ích cho đời sống, chớ không coi nó như một ông chủ, một bà chúa, thì chắc chắn là không có tội. Không những thế, khi sử dụng tiền của của chính mình mà không xa hoa phung phí, không phè phỡn phô trương, chỉ cốt “ăn để mà sống chớ không sống để mà ăn”, của cải dư thừa thì nhớ đến những anh em bất hạnh hơn mình, nghèo khổ hơn mình… mà chia sẻ từng miếng cơm manh áo, thì hẳn nhiên sẽ là người có phúc (cụ thể là phúc thứ nhất và phúc thứ năm trong “8 mối phúc”). Ngay như tổ phụ Apraham, hoặc ông Giacóp đều là những người giàu có. Tổ phụ Ápraham thì : “Ông Ápraham rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc” (St 13, 2), “và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể” (St 26, 24). Còn ông Giacóp thì : “Ông Giacóp làm giàu … - Thế là ông trở nên giàu, thật giàu; ông có chiên dê đầy đàn, có tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa”. (30, 1-…43). Vậy mà các ngài đều được hưởng phúc vinh trên Thiên quốc, thì hẳn nhiên giàu có chưa phải là cái tội.


Đến như nghèo cỡ anh Ladarô trong bài Tin Mừng, nghèo mà có được cái tâm hướng thiện, biết sống đức khó nghèo, đương nhiên là được hưởng phúc. Nhưng như thế vẫn không có nghĩa là tất cả những người nghèo đều có phúc cả đâu. Bởi trò đời thường hay “bần cùng sinh đạo tặc”, rồi từ chỗ gian lận, lường thưng tráo đấu, đi đến chỗ cướp của giết người cũng chẳng còn bao xa. Ấy là chưa kể còn chán vạn người nghèo vật chất mà còn nghèo đến độ keo kiệt bủn xỉn luôn cả về tinh thần như anh chàng đầy tớ trong dụ ngôn “Tên mắc nợ không biết thương xót” (Mt 18, 23-36). Nợ nhà vua tới mười ngàn yến vàng, mà biết quỳ lạy xin khất, vẫn được nhà vua tha luôn món nợ kếch sù. Trong khi đó, đối với người bạn chỉ mắc nợ mình có 100 quan tiền, bạn đã sấp mình xuống xin khất, mà vẫn không tha, còn tống vào ngục tối cho đến khi trả hết nợ mới thôi. Thế đấy ! Hoá cho nên giàu cũng chưa hẳn là có tội, mà nghèo cũng chưa hẳn là có phúc. Ăn thua là ở chính cái tâm địa con người, giàu mà có thiện tâm thì vẫn được hưởng phúc, nghèo mà có ác tâm thì vẫn mắc tội như thường. Ôi chao ! Nói là nói vậy thôi, chớ còn kiếm được cái thiện tâm trong thế giới người giàu còn khó hơn cả mò kim đáy biển. Và cũng vì thế nên "con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." (Mt 19, 24).


Cũng đã có những vấn nạn : “Ngày nào cũng thấy đọc “xin Cha cho chúng con rầy hàng ngày dùng đủ (xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày)”; rồi khi đọc bài ca “Ngợi khen” lại thấy “Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,/ người giàu có, lại đuổi về tay trắng”. (kinh Magnificat - Lc 1, 53) ; vậy mà không hiểu sao người nghèo vẫn đầy rẫy, nghèo vẫn cứ nghèo, nghèo đến độ không có củ khoai, củ chuối để mà ăn. Trong khi đó, người giàu vẫn cứ giàu thêm lên, giàu nứt đố đổ vách. Sao lạ vậy ?” Kể ra đã hơn một lần ngu mỗ đề cập đến vấn nạn này. Vấn nạn mới nghe qua cứ tưởng là hữu lý, nhưng xét cho cùng, thì sẽ thấy : Lương thực Chúa ban cũng giống như mưa trời rải đều khắp nơi. Muốn có nước mưa dùng, thì ít nhất cũng phải biết sắm cái chum cái vại, đào cái ao cái hồ, xây cái bể cái máng, mới có nước mưa được. Hoặc giả, lười đến độ cứ “há miệng chờ sung rụng”, thì ít ra cũng phải bò, phải lết đến gốc cây sung rồi há miệng ra, chớ chẳng lẽ cứ nằm im một chỗ chờ sung bò đến tận miệng sao ? “Có làm thì mới có ăn,/ Không dưng ai dễ đem phần đến cho” (ca dao VN), đúng không nào ? Còn câu trích trong kinh Magnificat, thì phải hiểu “của đầy dư” chính là của cải Nước Trời, và “đuổi về tay trắng” không có nghĩa là lột hết của cải trần thế của những người giàu, mà là giàu có ở trần thế sẽ gánh hậu quả “tay trắng” trên Thiên quốc. “Vua Ngô ba mươi sáu cái tàn vàng,/ Chết xuống âm phủ cũng chẳng mang được gì” cơ mà !


Chung quy, người giàu mà biết thu tích của cải Nước Trời bằng cách “bán hết của cải mà chia cho người nghèo”, người nghèo mà biết làm giàu bằng cách tu nhân tích đức, thì tất nhiên phần thưởng dành cho họ sẽ không phân biệt giàu nghèo nơi trần thế, mà là sự giàu có hạnh phúc nơi Thiên đàng. Nói cách khác, dù giàu hay nghèo về vật chất mà vẫn biết cách làm giàu về đường tinh thần (giàu thiện tâm, giàu lòng bác ái) thì chẳng lo chi không được hưởng sự sang giàu nơi Quê Trời vĩnh cửu. Cái hình ảnh đáng ghi nhớ nhất trong dụ ngôn “ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó” chính là hình ảnh anh nghèo kiết xác Ladarô trong lòng Tổ phụ giàu có Apraham nơi cõi phúc. Ôi lạy Chúa ! Nếu con được diễm phúc Chúa ban cho của cải nơi trần thế, thì xin Chúa cũng ban dũng khí và can đảm cho con sống theo gương Tổ phụ Apraham; còn nếu Chúa thử thách con trong hoàn cảnh nghèo khó, thì xin Chúa cũng ban cho con Thần Khí để con có đủ nghị lực và kiên tâm sống như anh Ladarô trong bài Tin Mừng hôm nay. Ước được như vậy. Amen.

JM. Lam Thy ĐVD.
(nguồn : thanhlinh.net)

Động Viên.

Bác Phụng thân mến,

Bác có trí nhớ thật tốt. Quả thực em có giao du với đám anh chị thiệt.

Nhưng tâm hồn em thật trong sáng, giữ 10 Điều răn thật đàng hoàng, xưng

tội rước lễ đều đều, không trộm cướp… Không tin, Bác cứ hỏi lại… em !!

 Thú thực là, về đạo đức chỉ đứng sau Thánh Bách, và Á Thánh Khoan

một tí thôi !!  Thiệt, Chúa không chọn… là một điều đáng tiếc, bỏ phí một tài năng !!!

Dạo này thấy bà con nổ đom đóm mắt hơi nhiều, nên có chút thơ động viên Bác.

Thơ rằng,

Nghe bác lấy hiệu "Bút Khùng"

Nghe xong em thấy lùng bùng lỗ tai

Xem ra Bác quả có tài

Có sao nói vậy chẳng mài dũa chi

Mà Bác mài dũa làm chi ??!

Anh em thân thiết có gì nói ra

Nhiều khi không đúng. Chết cha !!!

Thành ra xin lỗi làm hòa cũng xong

Em thấy Bác có tấm lòng,

Em rất ngưỡng mộ nên (Bác cứ nói) lòng vòng cũng xong.

Nhìn đời với ánh quang hồng….

Bạn xưa trường cũ vẫn còn quanh đây.

Mong Bác cứ việc trên…. mây !!!

 

 

Bác DR ơi,

Ghi  Á Thánh, trước là thăm hỏi sau là thăm dò. Mình chưa có thẩm quyền !! chưa có pau-ơ để phong thánh, mình chỉ "Hình như" thôi….vì  thấy có cái gì đó thật cao siêu, thoát tục, biến hình nơi Bác Khoan...

 Vả lại xem anh em Luro có Ý kiến ý cò gì không ??? Nếu không thì độ vài tuần

 hay một tháng gì đó sẽ tự động thành Thánh thôi. Không cần phép lạ, phép liếc gì hết !!!

Bác "Hồng Trần Dõi Buớc (tt) " xét rằng giai đoạn như thế thật công phu, phải dùng "lăng ba  vi bộ"  vượt qua hàng rào kẽm gai, xước tay chân, lấy tấn, rồi bay qua bay lại…!!! Chà, hết sức khó khăn !!...nhiều khi bỏ cuộc, lui binh…

Anh em mình thì rất xuề xoà dễ tính, phải không DR ??

Mấy chục năm ròng mà chỉ có một mình Thánh Bách,quả là khó khăn !!!

Anh em mình hễ thấy cái gì cao siêu một tí là thành Thánh ngay.

 

Nay kính

An758


Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

re: xin loi

Chào các bạn.
Hôm trước tôi đăng kí số 0908068772 mà nhà mạng lại đấu vào số 0903068772 .
Vẫy xin lỗi mọi người.
Xin vui lòng gọi cho Nguyễn văn Dũng bằng số 0938 068 772
Cam on nhieu
Dũng ruồi 772

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Gai kẽm sắt…đâm thâu nhức nhối,

Dây gai nhọn…cào rách thịt da.

 

Kẽm nơi đây ý nói đến "dây kẽm gai". Vật dùng nầy phát sinh ở thời điểm nào, tôi chẳng biết. Sự hiểu biết tôi có chỉ nơi mức độ giản đơn: dây kẽm gai được xử dụng trong việc ngăn chận, vì khả năng gây thương tích từ nó. Vô tình hoặc hữu ý, chạm vào thì mức độ tàn hại đều ngang nhau, không chết cũng bị thương, diễn giải theo lối dân gian là thế.

Triết lý thượng thừa đưa ra phương thức siêu đẳng tránh kẽm nhọn. Hệt như trong tiểu thuyết Kim Dung, thuyết lý luận rằng muốn vượt vòng kẽm giăng thì chân khí phải đạt mức thượng thừa, ý rằng, khí lực phải đủ mạnh để vận lực nâng xác phàm bay bổng, vượt trên làn chặn tàn độc ấy. Chiêu quá dễ, lại vấp phải từ "nhưng", sự đòi hỏi hệt chiêu "Lăng Ba Di Bộ": phải có thêm chân trợ mới luyện thành. Chiêu chưa có tên đây kịch liệt nhấn mạnh 2 điều: ứng nhân trước hết phải có trong tim chữ "TÂM" và "NGƯỜI BẠN TÌNH ĐỒNG HÀNH TUYỆT VỜI", nghe xong thật uể oải, không chỉ tôi nhưng chắc rằng chẳng có bao người lọt sổ, không thế, gian trần đây khi ấy Á Thánh xếp hàng dài. Được nâng lên hạng mức nầy, tôi nghĩ đấy là một vinh hạnh.

Học thuyết trần tục hơn được đưa ra từ những tên mắc bệnh thần thánh hóa lãnh tụ. Chúng lý rằng để đạt mức chân khí bậc tôn sư, cần tẩy khí trần theo phương cách xông hơi trong phòng nóng, khi khí tục đã giải, tiếp liền bằng việc ngoạn trăng xơi chè Bảo Lộc, khi ấy sẽ đạt mức thần tiên, chẳng còn vòng kẽm nào có thể vướng chân. Ấy thế, việc giản đơn, nhưng mấy ai đã được thử, chậc…chậc…chậc…lưỡi!

Va chạm đầu tiên giữa tôi và kẽm gai ở giai đoạn đất Gài gòn còn khoảng không để thở, thưở mà khoảng sân mươi thước trước nhà bà ngoại ông PGS giăng hàng kẽm. Vết sướt trên da đã để lại dấu sẹo dài phía sau mông, giờ sau bao năm đã mờ dần. Tôi ngán kẽm, tôi sợ kẽm, tiếc thay, tôi lại sinh ra trên mảnh đất ưa dùng kẽm, từ việc giăng hàng rào nhà, giăng bao vòng điểm chốt, ngước lên mười trượng vẫn còn thấy hàng kẽm quanh những căn cứ quân sự. Không chỉ sinh ra, tôi lớn lên, trưởng thành với hàng kẽm bao bọc. Tôi lớn, kẽm già, gắn liền nhau trong thời gian dài như là một định mệnh.

Buồn xa quê hương, tiêm vào người dòng nhạc ngậm ngùi xa xứ, tôi gọi đấy là "hoa kẽm gai" nhằm thi vị hóa vòng kẽm trại tị nạn. Còn duyên phận nên chưa thoát được vật gần gũi nhưng lại muốn tránh xa nầy. Kẽm bao bọc, tôi lại muốn thoát, vội vận khí, phồng cả mang tai nhưng người vẫn nặng. Giời ơi, tôi không bay được, đấy không là chuyện dễ, not my cup of tea!

Tôi xác nhận rằng mấy thằng Tây làm việc chi cũng rất khoa học, chúng đưa phim nhưng lại không trao cặp kính 3D nên tôi chả thấy gì. Tôi tự quấn một vòng kẽm vào người khi khệ nệ đặt cái LCD TV vào phòng khách cho ấm cúng. Khói xịt ra từ ống bô chiếc Corolla đây sao ngửi thơm nức mũi, không tránh khỏi nên tôi tự nguyện quấn vào người 5 vòng kẽm. Không tự lỗi nhà ngân hàng, hoàn toàn tự nguyện khi tôi tự ký bản án quấn vào người nhiều vòng kẽm trong 25, 30 năm, không thế thì làm sao thực hiện giấc mộng Huê Kỳ. Giời ơi!, tôi khổ hơn những nhà khổ tu tự quất roi gai vào người, tôi hít thở, đi đứng, sinh hoạt trong vòng kẽm sắt nhọn gai, tôi không thoát được.

 

Vòng kẽm nhọn…rỉ từng giọt máu còn tươi.

Máu của tôi!!!

 

 

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Re: KHÙNG!


PGS 799 ơi

Tui kể chuyện này cho ngài nè.

Lúc Ruồi qua USA ở nhà Á Thánh Khoan 789 như kiểu nói của Ex Kim Ân 758( người bên ngoài thì già chát rồi, mà linh mục Đồng Minh Quang khi hát bài con luôn cần Chúa thì nói tác giả là anh bạn trẻ...chắc quên chữ U60 quá).

Ở VN thì mình giữ lễ chủ nhật, qua xứ Chúa chúc phúc Ex 789 dẫn đi lễ hằng ngày. . . Rước lễ xong mọi người quì cả , DR chắc lúc đó chia lòng chia trí nên đứng ngắm nhìn trần nhà thờ. Ex Khoan là người tốt lành, sau thánh lễ, bèn nói cho Ex 772 tui nghe về chỉ thị của Đức hồng y Mahoney và các giải thích của vị chủ chăn tổng giáo phận về việc nên đứng sau khi hiệp lễ. Ex Khoan Méo còn khen DR là anh "nhà quê" mà thực thi đúng ý của Hội Thánh địa phương… Ôi khỏi phải nói nhé. DR mũi nở như quả cà chua, khi Ex 789 hỏi sao mà thực hiện vậy!!! Nói thật, mình cũng ấp úng vài câu cho qua chuyện. Sự thực là các nhà thờ ở VN mà DR hay đi lễ vì chật chỗ nên chả có ghế quì: đơn giản vậy thôi Ex 789 và Ex PGS 799 ơi[ không có chỗ quì thì đứng riết rồi quen]. Cho nên Ex 799 cần nhớ 1 điều là có khi thấy vậy mà không phải dzậy đâu.

Cái chuyện này bi chừ mới dám thú thật, nếu có bác Cảnh Martel 762 thì bác sẽ vẫy tay:" thôi con về bình an và đừng ……. nữa"

Ex PGS 799 luôn lý tưởng và cầu toàn nhiều chuyện quá. Việc gì tự nguyện sẽ bền lâu hơn.

Ex 772

Re: KHÙNG!

Kính các Cha, các Chú Bác Ex 68, đặc biệt là các Ex Khùng???!!!

Quá đã, quá đã; thành công, thành công!!! "Diễn đàn vui như tết mùa thu"

Với 2 bài viết mới của 2 Ex Thắng; Phụng tôi xem như ghi được 2 bàn thắng rồi??!!!

Hữu Thắng đã trở lại thật sự??!! Ex ta "quá" quan tâm tới Mình "Thanks: : Chữ này Sếp Ân GSTSTQ của Mình hay trả lời thư cho các Giáo viên gởi bài thi lên Bộ môn Anh Văn ở ĐHKHTN!! Xin Sếp Ân cho phép Mình viết bài trên Blog bởi vì có hơi sao lãng các bài giảng cho học trò trong trường!!

Câu nói của Hữu Thắng sẽ làm ngòi bút của tôi sắc  bén hơn; tạm lấy bút danh là "Bút Khùng"

Các Bạn có nhớ  câu ai đó nói:"Trời sinh ra ta nhưng chỉ có Ex Ngố là hiểu ta"???!!!

Rõ ràng là Mình đang "Khùng" vì các Bạn mình, bỏ thời gian ra chia sẽ trên blog Các Bác ạ! Có người không muốn bị Khùng, không tham gia Blog Ex 68 mà chỉ muốn tham gia Blog của Ex Cảnh??!!

Mình chưa từng được tham quan Blog của Ex Cảnh (không ai chỉ cho vào; à không phải; không có thời giờ thì đúng hơn)

Sách Tôn tử viết: Thực hư, hư thực biến hóa khôn lường; hay Tri giả, giả tri tri giả giả (cái này Mình nói) Hãy trãi rộng lòng Mình ra ắt có người quan tâm??!!

Ex Toàn Thắng đã hiểu ngay ý của Mình ??!!

Qua đó Bàn thắng thứ 2 của Mình sẽ được ghi nếu Ex Lớp Phó công nhận khi "Reply" cho Ex Toàn Thắng.

Còn các bàn thắng khác hi vọng sẽ ghi được nay may??!! Nếu các Bạn chịu "Khùng"

Nhân đây xin nói để hỏi các Bạn: Ex 'Harriman' không quan tâm tới Anh em nữa sao? Khu nhà mới của Ex chưa bắt cáp hay sao hoặc có bắt rồi mà Ex này không chia sẽ với Anh Em gì cả? (dạo này Mình không có thời giờ ghé uống cà phê với Ex!!)

Ex Khanh ơi! Việc đăng ký lấy bằng cử nhân Anh văn tới đâu rồi? Giờ này mà Ex còn đi học để lo cho tương lai của Ex 68 vậy mà các "Bè Bạn" không giúp gì cho Ex cả".

Nói tới việc giúp đở nhau Ex Toàn Thắng ơi có rất rất nhiều sự tương trợ giúp đở của Anh Em dành cho Mình đó chứ??!!

Có Bác Toàn Thắng, thì Con gái Mình nó mới dám mơ tới việc ráng xin được học bổng để đi du học chứ??!!

Có GSTSTQ thì Con trai Mình nó mới có cơ hội tiếp tục việc học hành mà nó yêu thích!!

Bác Ân kính, ký ức "Khùng" của Mình về Bác như sao : Thằng này ngầu quá cứ toàn chơi như Anh chi (Mình nhớ lúc đó Kim Ân hay chơi với Thông, Chủng, Lập toàn tay Anh chị cả nên Mình không dám dây vào Ex!!

Mấy chục năm trôi qua, bao nhiêu thay đổi?? Giờ Bác Ân đã có con Ngoan vợ Hiền! Vừa là một nhạc sĩ và quá là văn sĩ .Ước gì Chúa cho Ân về thăm Anh Em mặc dầu Ex đang "laid off" không sao "reemployed" lại mầy hồi??

Thôi hết giờ rồi Mình phải chuẩn bị để dạy 10 tiết chiều nay đây! Ex PHT văn phong của Mình dường như ảnh hưởng lẫn nhau?? "Thương Cho Hai Bác Phước của con Ngân quá"

Nay kính, hẹn gặp lại;

Ex Phụng 799


--- On Thu, 9/23/10, Du Sinh <dusinh@gmail.com> wrote:

From: Du Sinh <dusinh@gmail.com>
Subject: Re: KHÙNG!