Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Re: RE Bình Thơ Đôi Dép

Thưa anh em
Xin lỗi mình không đi được vì cha bố bị vào cấp cứu trong bệnh viện.
Tin khẩn cấp từ Nam nước Mỹ. Động đất đã ảnh hưởng đến TBG, Khoan Tiên Sinh va Dũng Mập ... Ảnh hưởng thế nào?? Động đất, đối diện, đứng dậy, đi dạo và Đứt Dép...
Có bao nhiêu người mong động đất mạnh hơn ngay dưới chân mình.??? Rất may TBG đang mang nạng nên không bị đứt dép, Dũng Mập lúc nào cũng đi giầy nên tai qua nạn khỏi. Khoan tiên sinh thì cầm dép lúc động đất: cũng không việc gì!
Ex 772
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, July 31, 2008 3:33 PM
Subject: RE: RE Bình Thơ Đôi Dép

Cai muc bai tap nay coi bo cung vui vui va hap dan day. Bravo! Bravo! Tui cung tham gia giai bai tap

Ex Truong di gap Ex Pho va Ex Danh tuong de du dinh se cung nhau di mua dep moi

Lap lai loi Ex Canh: "Dung noi cho ba Trang biet nha"

 

Nguyen Phuc (Mr)

Cell phone: 0903802975

E-mail: phuc123@gmail.com

Skype: nguyenphucvn

RE: RE Bình Thơ Đôi Dép

Cai muc bai tap nay coi bo cung vui vui va hap dan day. Bravo! Bravo! Tui cung tham gia giai bai tap

Ex Truong di gap Ex Pho va Ex Danh tuong de du dinh se cung nhau di mua dep moi

Lap lai loi Ex Canh: "Dung noi cho ba Trang biet nha"

 

Nguyen Phuc (Mr)

Cell phone: 0903802975

E-mail: phuc123@gmail.com

Skype: nguyenphucvn

Re: Tuan dai bao nhieu???

Cac exs than men;
Nhan dip chieu nay cac exs se duoc Ex Truong moi Nhau "giai han" , tai lang nuong Nam bo ...... va tien LT hai ngoai ve nuoc ,
ex tui xin phuc dap lai "bai tho doi dep" cua Ex Truong :


Bài thơ "ĐÔI ĐŨA"

Đọc bài thơ em viết cho anh
Kể chi li em nói về đôi dép
Là vật dụng song hành thật đẹp
Anh liên tưỏng về: "Đôi đũa" chẳng kém chi.

Đôi đũa kia trông có vẻ nhu mì
Nhưng quấn quýt bên nhau, sao mà chặt thế
Dao, rĩa, môi, thìa cũng đành vị nể
Thoăn thoắt, nhịp nhàng, không thể rời mâm.

Sánh gắp bên nhau đôi lúc cũng âm thầm
Để hưởng thụ nhâm nhi cùng chén rượu
Rơi một chiếc coi như là bất hiếu
Số phận chiếc còn đành lặng lẽ nằm im.

Tiệc muốn ngon lại phải kiếm tìm
Một chiếc khác để giúp mình gắp tiếp
Hai chiếc cạnh nhau, luôn là thông điệp
Gánh vác hết mình cho đến lúc tàn mâm.

Với như ta, đôi lúc cũng còn nhầm
Chọn chồng thấp, vợ cao là khập khễnh
Khi đôi đũa kia, không bằng mà lệch
Chắc chắn đau lòng người dự tiệc khi ăn.

Đôi đũa vô tri: tre, gỗ khô cằn
Nhưng khăng khít bên nhau không ganh tị
Hai chiếc đũa cùng nhau chung một ý
Bữa ăn nào cũng phải có mặt cả đôi.

Cùng với nhau theo ta chọn cuộc đời
Dẫu bằng: gỗ, tre, ngà,...hay bằng nhựa
Nhưng vẫn bên nhau cùng giữ gìn lời hứa
Gắn bó cả đời suốt bữa tiệc cùng mâm.

Hai chiếc đũa bên nhau có vẻ âm thầm
Sẽ ngừng gắp khi mất đi một chiếc
Chỉ còn một là mất đi bữa tiệc
"Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia".


Doc xong , cac exs phai "GAP" vo chen nhieu nhieu ! hi hi hi ........

Toan Thang

RE Bình Thơ Đôi Dép

Bài tập hôm nay:
Điền vào chổ trống: Lớp Trưởng., ..Lop Pho ..và....Exs quoc noi ...dự định sẽ ...trao doi dep !
Toan Thang

Re: Tuan dai bao nhieu???

    Thưa anh em
Đã "ngũ thập tri thiên mệnh " rồi nên thực sự ai cũng sợ gần đất xa trời [ 1 lúc nào đó]
Thời gian vụt trôi nhanh nhỉ? Mới đó mà đã ông này bà nọ sau 40 năm qua....
Có điều lên Blog 68 thấy trong vòng 24h đã có 2 chuyện giữa tuần. Ôi một tuần mà còn 24 tiếng thì chết lẹ lắm các ex ơi.
Bài tập PHT ra cho anh em hơi bị khó. Nếu không làm được thì thay chủ từ Lớp Trưởng = Lớp Trưởng hải ngoại cũng được nhé.
NB: nếu TBG mà nộp bài tập đầu tiên thì sẽ được T.Thắng thay thế tên trong chuyện cuối tuần, giữa tuần và đầu tuần!
    Thằng mõ

Bình Thơ Đôi Dép

Hay! Quá Hay!
Anh em nào còn tin tức nóng gì hãy mạnh dạn phang lên mạng. Nếu không có các bài gợi hứng thì anh em mình khó biết được những vần thơ tuyệt tác đến như thế. Cám ơn Lớp Trưởng đã chia xẻ.
 
 
Bài tập hôm nay:
Điền vào chổ trống: Lớp Trưởng......... và........dự định sẽ......
 
PHT

Thơ ĐÔI DÉP

Các bạn mến ,
Với bài thơ này , nếu thích ,Các Bạn có thể " bình thơ... " , "phỏng thơ..." , hoặc "chế tác thơ..." , cho nó thêm ...thơ thẩn thẫn thờ ...

ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép.
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ,
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước.
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược,
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao,
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp.
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác,
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.

Nếu ngày nào 1 chiếc dép mất đi,
Mọi thay thế đêu trở nên khập khiễng…
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết,
Hai chiếc này chẳng phải 1 đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau,
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía.
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế,
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh…

Đôi dép vô tri khắng khít song hành.
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối.
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội.
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời…
Dẫu mỗi chiếc ở 1 bên phải trái.
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại…
Gắn bó đời nhau vì 1 lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song,
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc :
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia …


Thơ : NGUYỄN TRUNG KIÊN

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

goạ dzô ăn chuối ( hoạ vô đơn chí )

Bà xã mỗ tôi mà đọc được mấy bài này chắc là sẽ rất thú vị vì được giải "xì - chét" và tấm tắc rằng :Phải công nhận cái trí tượng tượng của con người ta nó vô cùng phong phú ...kịch liệt ...
Từ cái sự cố hai mét rưỡi ... biến thành bé-bi .... cấy lúa dài ngày ngắn ngày ...chân dài chân ngắn ...và bây giờ lại bị "ép dầu ép mỡ " mỗ tôi  liên can đến mấy em 8x 9x gì đó ... Thật là tai bay vạ gió ...
Mấy ngày qua , mỗ tôi đi ra đường , cẩn thận , khép nép từng tí từng li  ( đến độ không cán phải 1 ...con gián nào , chuột cống thì chạy nhanh hơn nên khỏi phải bàn ...) chẳng qua cũng chỉ vì cái câu ác ôn của thánh hiền để lại : goạ dzô ăn chuối .
 
Nhưng suy cho cùng thì cổ nhân đúng quá đi ấy chớ , thật những cái tai bay vạ gió trên đây chẳng đáng là cái "gọa" đó sao ???
Mà dù sao cũng nên cho đó là "hoạ" đi , còn hơn là lại "xém bị xe tải cán" lần nữa , chắc không phải là 2m5 nữa đâu , mà là 2mm5 đó .
Thôi , nghĩ đến thấy kinh quá !
Giải hạn thôi !!!.
Cùng đọc bài thơ đôi dép cho nó đỡ xì-chét .
 
HC 763 .

Chuyện giữa tuần

PHT khều TBG: "Buồn quá cậu nầy! Tụi mình tìm chốn giải sầu đi."

TBG sờ cây nạng để kế bên: " Cậu lại bày trò! Tin gì làm cậu chấn động đến thế?"

PHT lắc đầu thở dài: " Cậu Phăng-Xoa thế mà tài, bảo Exs quốc nội tài giỏi hơn Exs quốc ngoại, lúc đầu tớ không tin, giờ thì đúng phong phóc, phục cậu ấy thật!"

TBG nghiêng người về phía PHT: "Tin gì? Cậu định tranh chức Bà Tám của tớ? Đề phòng luôn cả DR nếu có ý định ấy đấy nhé!"

Giọng vịt đực của ông tám PHT: " Chưa lên mạng à? Tin vừa mới phang lên, còn nóng hổi... "ĐỪNG ĐỂ BÀ TRANG ĐỌC BÀI NẦY" của Cảnh Hù."

TBG tỏ vẻ không tin cố hữu: "Có gì là lạ! 2M5 là 2M5, chả có gì , tin lạnh ngắt chả có gì là HOT."

PHT trước sự ngây thơ vô số tội: "Cậu thật là...!!! cả ngày cứ pích-kinh In-Lít, quên cả tiếng Việt, bài nầy có nghĩa bóng, nếu không thì tựa đề đâu có thế."

TBG giục PHT: "Nhường cho cậu chức Bà Tám lần nầy. Giải thích cho tớ tường tận."

PHT khoái chí  cười khì khì: "Nầy nhé. Hai Em Mờ Năm mà hắn lại nhấn mạnh chữ Mờ Năm, dịch sang Việt Ngữ thì chỉ còn lại " HAI EM". Trắng đen rõ chưa! Bóng rằng Lớp Trưởng mình có đến 2 phòng phụ. Ố....là là là...la...lá...

TBG vỗ đùi...vỗ tay...vỗ mông.." Hèn chi tối qua tớ có đọc bài ĐÔI DÉP CŨ của LT! Hèn chi! Hèn chi!

 

 

HOW CAN I TELL HER MY TROUBLE!!!!

LOBO à! Ca lên đi nào! Ố! Là là là...la...lá...

Đừng để cho bà Trang đọc bài này !!!

Thưa anh em,
Cảnh suy nghĩ mãi về sự cố ' hai em mờ năm ' .
Hai em mờ năm nghĩa là gì ?
Mờ năm nghĩa là mờ mất năm sinh. Thí dụ : nhìn thế hệ 5X, 6X nhưng thành ra 7X, 8X, 9X ...hoặc ngược lại.
Có lẽ Ex Trưởng vừa lái xe vừa suy nghĩ đến các em mờ năm như thế, nên mới xảy ra nông nỗi !!!
Một em mờ năm cũng đủ chết rồi, Ex Trưởng mình còn đèo bồng đến hai em mờ năm !!!!!!!!!
Đừng để cho bà Trang đọc bài này nhé.
Cảnh lỡ viết rồi, Ex Trưởng nhớ bảo trọng nhé.
Thân ái.

Báo cáo thu-chi 2008-2009

Báo cáo thu-chi 2008-2009
 
30/7/08: Hỗ trợ Đoàn công tác y tế tại GX Quảng Xuân: 5.000.000 (Ex Phụng nhận)

Tồn quĩ: 810.403 + 10.000.000 (cho mượn ) + 1 lượng vàng SJC (ngân hàng từ 19/7)

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Re: chờ phần tiếp

Cac exs than men ;
Nhu PHT da goi y trong truyen giua tuan , uoc gi moi nguoi chung ta deu co cai mong uoc "lam sui" voi nhau , vi hien nay cac exos cua chung ta
trai cung dong va gai cung nhieu , phan lon da den tuoi tuong thanh , cap ke ..... nhung chua co 1 dam cuoi nao cua 2 exos 68 voi nhau ...
Chac ngay do se vui ve , on ao hon ngay le hoi 40 nam vua qua nua !
Nhan dip tiec mung "LT giải hạn và tiễn lớp trưởng hải ngoại về Úc" , cac exs thu dua ra phong trao khuyen khich cho cac exos chung ta "co duyen , co no" voi nhau ...
De trong tuong lai chung ta se duoc la nhung "anh sui , chi sui" .... ly do rat chinh dang , de ma chung ta phai toi lui tham hoi , an nhau dai dai.
Ex tui nhan thay , trong cac dip hop mat trong he vua qua , cac exos cung da bat dau am tham , giao luu , trao doi e-mail voi nhau , cung la dieu dang mung !
Chuyen xui bieu exos "di tu" , sao ex tui thay "kho" qua , chac vi so con minh , lai bi ..."be Hieu xuong ten vao cuoi thanh le" chang ?
Mong lam thay trong "phan tiep" !
Toan Thang



RE Chuyện giữa tuần

Ke ra chung ta van con cai "tri tuong tuong" , phong phu hon la "Jules Verne" ....:
- Chuyen bat dau tu "cu va cham" xe gan may , ex truong het hon ...vi thoat chet ,
- xet rang LT da co day du moi su the gian roi , neu ra di cung chang co gi phai hoi tiec ....,
nhung lai so ....mac cong bau LT moi , da co gang tim ra 1 ly do "E,F" gi do ...cho hop li !
- Nham luc PHT noi voi TBG ve chuyen Ls di "cay lua" , cho nen : "Anh phai song , de kiem con trai" !
- Chac rang LT sau khi thoat chet da lap tuc lo viec "cay lua" , nen sang nay da co tin , LT "sap co con trai" .
Roi tiep theo la cac exs Lien , Vuong , Tuan ...va nhieu exs khac , lat dat "dong cua" , "hi huc" kiem con gai .. de lam sui voi LT.
Suy ra , trong tuong lai ... Exluro 68 se phai to chuc le hoi , thi tuyen : "hoa hau HOAN VU".
Do do PHT nong long muon tro ve Uc , yen tam ma..."man viec" ....,
nhung coi chung ....neu nham lan cai vu "cot , mo" gi do , lai cho ra 1 thang be
...se hong co "hoa hau Uc " vao 18 nam toi.
Con tiep ........
Toan Thang

Re: su co 2M5

T.Thắng ơi.
Người xưa có câu.
Vì kế hoạch trăm năm trồng người- HCM>> Tuyet doi khong duoc dùng giống Ngắn ngày
Ex 772
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, July 29, 2008 3:38 PM
Subject: Re: su co 2M5

Cac exs than men;
- Lời bàn của Ex 76x : Nguy quá... vợ nó xài, con nó sai! (oi , tieng Viet minh no phong phu lam sao , chi can may chu "cung am , cung dieu" , ma dien ta duoc bao dieu lon lao)
- Lời bàn của Ex 80x : Ủa có chuyện dữ dzậy à.(tu tuong cua con nguoi "chi thu" lam an , khg chien tranh , khg han thu , cuoc doi troi em a , nhu ... thai binh duong !)
Loi ban cua ex tui la : "Giesu , Maria , Lay chua toi , the thi !!!!!!! phai.... "cung giai nan" cho may ong "than 68" 1 bua thiet to vao day nha !"
LT bi te xe , nam dai giua duong cao toc , xe cam nhong chay chung quanh nhu mac cui , manh ai nay gianh duong , vuot au .... ma khg bi he han gi , la 1 dieu rat dang mung
anh em phai nang ly , can .... vai thung bia KEN uop lanh , de ..... "giai nhiet" , thoi tiet mua he nam nay hoi bi ..."nong buc" .
Cam on ex Anh ve nhung hinh anh cua nha tho Cap rang , rat dep , trinh do kien truc cua VN hien nay co rat nhieu tien bo , va tham my , tu nha rieng den nha chung ,
ben Phap nha cua xay cat don gian hon , vi tien nhan cong mac qua , va nguoi Tay thuong chu trong nhieu ve chat luong , can nha xay xong , ca 100 nam sau van
khg he suy chuyen , rat hop voi tinh than cua ex LS , (khg thich "cay lua ngan ngay" ).
Toan Thang

Chuyện giữa tuần

TBG khều PHT: "Cậu gãi giùm ngón chân cái, ngứa quá!"

Khều khều ngón chân cái TBG, PHT hỏi: "Cậu rành chuyện hót-niêu của Dũng Ruồi vừa phang lên mạng?"

Lim- dim vì được đã ngứa, TBG trả lời: "Chuyện gì tớ lại không biết, chuyện Lớp Trưởng nhà mình sắp có Cậu Trai Út Chứ gì!"

PHT gục gặc: "Đúng rồi, đúng là tin ấy, có điều tớ hơi ngạc nhiên."

TBG ngắt lời PHT: "Thế có gì lạ! Hắn còn phong độ, thế việc ấy là chuyện thường tình!!!"

PHT ngắt lại lời TBG: " Không phải! Tớ chỉ ngạc nhiên tới vấn đề có liên quan đến việc ấy, cậu có biết chuyện ấy?"

Giọng Bà Tám lại vang lên: "Sao lại không biết. Chuyện các cậu Exs nhà mình muốn Sui Gia với Lớp Trưởng nên thi đua sản xuất chứ gì. Nầy nhé, Ex Liên bận Anh Văn Không Gian Không Giết chỉ là chuyện đùa, Ex Vương vắng mặt cũng là chuyện ấy, toàn thể lớp 68 ngoại trừ Vị Niên Trưởng là quá-đát, các vị còn lại, ngay đến chính Anh Sui của cậu cũng đang hát bài Đóng Kín Cửa Phòng rồi đấy, cậu cũng mau lo về nhà cho sớm."

PHT gãi đầu: "Thì tớ phải về ngay. Nhưng việc sản xuất Cái Hỉm, tớ đọc nhiều sách, nó lại càng rối chẳng hiểu gì, nhờ cậu chỉ giáo."

Đắc chí vì được PHT tôn vinh, TBG phang liền: " Cứ lấy việc tớ có 2 cháu gái làm bằng chứng. Nầy nhé, muốn có giống nữ thì phải cột chặt một bên nhân pín khoảng 10 ngày, bên còn lại thả lỏng, cứ làm y thế là được toại nguyện."

 

Ái Dà! PHT nửa tin nửa ngờ!

 

NB. Vị nào không có mặt ở Làng Nướng Nam Bộ tối Thứ Năm thì cứ nghĩ là đang tính chuyện Sui Gia với Lớp Trưởng.

Re: su co 2M5

Cac exs than men;
- Lời bàn của Ex 76x : Nguy quá... vợ nó xài, con nó sai! (oi , tieng Viet minh no phong phu lam sao , chi can may chu "cung am , cung dieu" , ma dien ta duoc bao dieu lon lao)
- Lời bàn của Ex 80x : Ủa có chuyện dữ dzậy à.(tu tuong cua con nguoi "chi thu" lam an , khg chien tranh , khg han thu , cuoc doi troi em a , nhu ... thai binh duong !)
Loi ban cua ex tui la : "Giesu , Maria , Lay chua toi , the thi !!!!!!! phai.... "cung giai nan" cho may ong "than 68" 1 bua thiet to vao day nha !"
LT bi te xe , nam dai giua duong cao toc , xe cam nhong chay chung quanh nhu mac cui , manh ai nay gianh duong , vuot au .... ma khg bi he han gi , la 1 dieu rat dang mung
anh em phai nang ly , can .... vai thung bia KEN uop lanh , de ..... "giai nhiet" , thoi tiet mua he nam nay hoi bi ..."nong buc" .
Cam on ex Anh ve nhung hinh anh cua nha tho Cap rang , rat dep , trinh do kien truc cua VN hien nay co rat nhieu tien bo , va tham my , tu nha rieng den nha chung ,
ben Phap nha cua xay cat don gian hon , vi tien nhan cong mac qua , va nguoi Tay thuong chu trong nhieu ve chat luong , can nha xay xong , ca 100 nam sau van
khg he suy chuyen , rat hop voi tinh than cua ex LS , (khg thich "cay lua ngan ngay" ).
Toan Thang

Re: su co 2M5

Thưa anh em
2M5 cách xe tải chứ đâu mà St Phê rô.
Nhưng vấn đề là ex trưởng lúc đó tưởng mình chết chắc nên mới: NHẮM MẮT, ÔM ĐẦU  chờ chết.Cảm giác đó khó tả lắm lắm.
Lời bàn của Ex 76x : Nguy quá... vợ nó xài, con nó sai!
Lời bàn của Ex 77x : Không được chết phải cố sống mà làm lớp trưởng tới muôn đời chứ.
Lời bàn của Ex 78x : Bộ không coi film hành động Mỹ hay sao? Chết gần kề hơn còn mở to mắt ra mà nhìn.
Lời bàn của Ex 79x : May quá, nếu không mình có bữa nhậu rồi.
Lời bàn của Ex 80x : Ủa có chuyện dữ dzậy à.
Lời bàn của Ex 81x : Đã "si nhê" gì tới lớp trưởng.
Thằng mõ
 

Sự cố ' Hai em mờ năm 2M5 '

Thân gửi Ex. Trưởng,
Cảnh nghe kể lại sự cố hai em mờ năm 2M5 nhưng có điều chưa rõ, muốn hỏi lại : 'hai em mờ năm ' là khoảng cách giữa Ex trưởng với Văn phòng Thánh Phêrô hay là khoảng cách giữa Ex Trưởng và chiếc xe vận tải đang lưu thông trên xa lộ.
* Nếu là trường hợp thứ 1 ( San Peter's office ) thì phải có lễ giải nạn to : rượu, baba, cua đinh ... gì gì đó.
* Nếu là trường hợp thứ 2 thì kể như nhậu an ủi thôi ( dễ gì mà nó cán trúng, nó mà cán trúng Cảnh làm lính cho nó liền ): bia và fromage khói thôi.
Thân.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

nhà thờ CÁP RANG

Toàn Thắng và các bạn mến,

Ngày 18 tháng 7 vừa qua, trong dịp lên thăm giáo xứ Quảng Xuân, đoàn của chúng ta có ghé vào viếng Đức Mẹ nhà thờ Cáp – Rang, ex tôi có chụp được vài tấm ảnh. Nay thể theo yêu cầu Tòan Thắng và đề nghị của Dũng ruồi, xin post lên để các bạn xem.

 
Đó chỉ là phần hình ảnh, còn phần thuyết minh về ngôi nhà thờ này xin nhường lại cho ex 803.
Được biết vài bạn được ơn sau khi viếng Đức Mẹ, xin chúc mừng, khi đi tạ ơn, nhớ rủ tớ đi với nhé.
 

h.1 / Bảng tên trước cổng nhà thờ.

h.2 / Tượng Đức Mẹ  (giống Đức Mẹ La Vang)

h.3 / Bên trong nhà thờ (nhìn từ ngoài vào vì nhà thờ đóng cửa)

h.4 / Tượng thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

h.5 / Bia tưởng nhớ các cha tiền nhiệm của họ đạo Cáp Rang

h.6 / Đài Đức Mẹ (nhìn từ xa)

h.7 / Mặt tiền nhà thờ (nhìn từ cổng)

h.8 / Chụp kỷ niệm sau khi viếng Đức Mẹ.
 
Thân chào
Ánh 757

Re: Re:reply TT

    T.Thắng mến.
Ối chết tui rồi bà con anh em ơi.
Có anh lẩm cẩm mắt kèm nhèm lại đọc ra thành" chân ngắn chân dài" chứ không phải NGÀY. Thành ra nói 1 câu chắc nịch:" Mấy anh này bậy bạ hết sức.
    Thằng mõ

Re:reply TT

....... T.Thắng lấy lý do gì mà viết:" ex truong con thieu , 1 CAU UT , LT con dang luong lu ......vi chua biet nen "cay lua ngan ngay hay dai ngay" o dau ?".

Ay chet , ex tui chi muon choc pha Ex Truong 1 chut cho vui vay thoi ... chu chang co "y do" gi khac dau cac exs , vi thay cai y tuong "cay lua ngan ngay" cua PHT no hay hay ... ,
ex tui nay da gan 60 rui , neu can "cay lua " , chi chon loai "ngan ngay" ma cay , chu "lua dai ngay" ... doi den ky thu hoach , lam sao noi nua , phai khg PHT ? .
Toan Thang

Re:reply TT

T.Thắng và anh em.

Về Đức mẹ Cáp Rang, xin hỏi anh Sui của lớp trưởng hải ngoại. Ex này rất rành rẽ các cuộc hành hương cũng như các địa danh thánh thiêng. Khi viếng Đức mẹ Cáp Rang Ex đầu vần có chụp ít hình nếu cần thì share hình cho T.Thắng. T,. Thắng nên nhớ rằng lòng đạo đức bình dân ở VN rất phát triển cho nên nhiều khi 'lý trí không đồng hành cùng đức tin" cho đủ. Nay Đức mẹ hiện ra chỗ này, mai tượng Chúa khóc chỗ kia, mốt lại có cha trừ quỷ hay xin ơn đặc biệt ở xứ nào đó.

T.Thắng lấy lý do gì mà viết:" ex truong con thieu , 1 CAU UT , LT con dang luong lu ......vi chua biet nen "cay lua ngan ngay hay dai ngay" o dau ?". Có con gái là có con trai [ nếu nó không có ý định đi tu]và ngược lại. Chuyện này nói nhỏ thôi, nếu Ex 800 mà biết chuyện là có thêm đề tài cho chuyện cuối tuần đó.

Hiện nay ở Sài Gòn 30 độ C là bình thường lắm, chỉ có cái bất thường là Cty Điện lực EVN cam kết không cúp điện quá 2 lần 1 tuần thôi. Các ex hải ngoại thương cho chúng em tuần 2 lần cúp điện nhé. Phải Hic Hic gấp đôi dân Phú Lang Sa.

Chó cắn áo rách rồi ex vua ơi!!!!

Ex 772

Re: Vui mung

Cac exs than men :
- Xin chuc mung ex Vuong da co co hoi de "chia se niem vui voi anh em " va da duoc dong tien ....cuu nuoc" (dan giau thi nuoc moi manh) , thoi thi ex cu nghi rang :"minh vi moi nguoi , neu ex khg nap "5 chai" , se phai co nguoi khac nap thay ex , (khi "quan" can , "dan" phai dua ra thoi ) . Nhung qua su viec tim lai chiec xe , cho thay rang ....ex khg bi "cai so" mat cap , ke cung la 1 dieu dang an mung .
- Ex 772 , minh co nghe noi den duc me "CAP RANG" khi ve ben VN , duc me moi (new) nay o dau ? va co su tich ra sao , tu hoi nao den gio khg nghe noi den , chi biet duc me La Vang thoi .
- Ve truyen : "......Ex trưởng , Cuộc đời đã đầy đủ không tiếc nuối gì nếu phải ra đi trong sự kiện 2M5 vừa qua......" , sai hong co dung , vi ex truong con thieu , 1 CAU UT , LT con dang luong lu ......vi chua biet nen "cay lua ngan ngay hay dai ngay" o dau ?
- Mua he Paris da den , tuan nay thoi tiet rat dep, nang nong den 30° , dan Tay Paris ru nhau di nghi he het rao , nhung ex tui phai di lam viec vi da nghi he roi , hic , hic hic .
Toan Thang

Dung voi vui mung

Đừng vội vui mung, vi khong chac la con ½ chiec xe dau. E rang chi con 1/4 thoi. Boi vi còn…HEHEHE… dai tiec lien hoan mung tim duoc xe (het 1chai) + cac phu tung co the bi luoc.. Hichichic

Ex Vua oi, xin chia buon voi Ex HUHUHU!  va chia vui voi cac Ex con lai HIHIHI!

 

Nguyen Phuc (Mr)

Cell phone: 0903802975

E-mail: phuc123@gmail.com

Skype: nguyenphucvn

Re: Vui mung

    Thưa anh em.
Xin thông báo vụ việc là Ex Vương đã thu hồi lại xe bị mất tuy rằng còn có 1/2.
Vì rằng xe mất là Wave alpha. Nhưng ex Vương vội vàng chi cho công an xã 3 triệu để lấy xe ra. Nhận tiền của Vương xong công an xã nói là phải di lý vụ việc lên huyện. Ex Vương lên huyện phải chi thêm một đợt nữa. Họ cũng đòi 3 chai nhưng ex Vương chỉ còn 2 chai 3 thôi. Như vậy, lấy xe ra được tốn hơn 5 chai( xe còn 1 nửa là vậy!)
Còn đây là chuyện nội bộ Ex vua đã thanh toán sòng phẳng cho Ex 772 rồi. Ôi lời cầu nguyện của mấy ex đi hành hương đức mẹ Cáp Rang đã có kết quả. Cảm tạ lắm thay!!! DR vẫn tin là ex Vương chơi đẹp mờ.
Ex 772
   

Báo cáo thu-chi 2008-2009

Báo cáo thu-chi 2008-2009

27/7/08: Anh Bôn nộp niên liễm: 200.000

Tồn quĩ: 5.810.403 + 10.000.000 (cho mượn) + 1 lượng vàng SJC (ngân hàng)

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Re: hot news

Thưa anh em.,

Buổi gặp hôm nay ở nhà ex Chương ngắn gọn và "trong tầm kiểm soát".

Về thành phần tham dự như ex Phúc nhận xét là 12 tông đồ: Dĩ nhiên là chủ nhà 767, Vợ chồng Ex trưởng hải ngoại có mặt đầu tiên[đi Củ Chi về ghé luôn], Ex Phụng đi 2 bánh tới đúng giờ, Ex Luật sư [ niên trưởng]mang chai ông già chống gậy 1 lít đỏ tới cùng với tài xế[ ex 772]; Ex Khanh đi 2 bánh tới, Ex Lâm và ex Phúc đi xe hơi, và cuối cùng ex trưởng , GSTSTQ, Ex Hiến và anh Sui là đủ "thập nhị sứ".

Không có chó không làm ex phó. Hôm nay ex Chương đãi các món thịt cầy là chính. Nghe nói thịt cầy Thái An gì đó gồm các món: hấp, dồi, rựa mận, xáo măng và hon rất đặc biệt. Vì Ex 800 không dùng thịt chó nên ex phó chuẩn bị khổ qua ướp đá chà bông, giò lụa, bò hầm& bánh mì, bún ốc nấu chuối xanh và dưa kim chi. Về đồ uống thì lớp trưởng mang Budweiser[5.0%] ướp lạnh đến và hết ngay lúc khai vị. Riêng 1 lít ông già chống gậy đỏ của niên trưởng thì xoay tua mãi mới cạn. Còn chai ông già chống gậy 3 xị đen của chủ nhà vẫn còn nguyên. Bắt đầu khai tiệc sau 17h mà trước 18h ex Khanh đã khiếu xin về trước rồi. Lúc đó mới bàn được phần đầu của đường hướng hoạt động và nhất trí mức đóng niên liễm là 200.000VN$ cho quỹ[ dĩ nhiên ai có lòng góp nhiều hơn thì cũng không bị từ chối]. Thời hạn chót là tháng 7/2009 ; cậu Bôn là người hay quên nên xung phong nộp quỹ đầu tiên.. Cũng nên nhắc lại quan điểm của ex Ân : quỹ chỉ để dùng cho tang ma cưới hỏi[ rất ít]; khen thưởng thế hệ thứ hai và họp thường niên 1 lần trong năm. Những vụ việc khác phải đóng góp và sẽ thông báo trước xa để anh em chuẩn bị vài tháng.

Ex phó luôn miệng mời anh em tận tình ăn uống vì đồ ăn quá nhiều….

Anh em cũng nhất trí thêm là hằng năm sẽ cùng nhau đi chơi dã ngoại 1 lần với nhau và có nộp tiền. Ex phó cứ muốn vận động anh em đóng trước để dễ dàng công việc tổ chức vì ex trưởng và anh em nhận xét cuộc dã ngoại Long Hải vừa rồi Ex 767 lo toan rất tốt đẹp[ không lý gì lại giao nhiệm vụ năm tới cho 1 người khác]. Anh em cũng nghe nhiều phát biểu của ex Khanh[ có mỗi một hai trăm mà bàn hoài], ExPhụng [ về vụ khám bệnh từ thiện ở Quảng Xuân; thế hệ thứ hai…trong tầm nhìn 10 năm sau], Ex Đạt [kỷ niệm về cha giáo Igatio; kể chuyện 5 năm 10 tháng trong quân ngũ với cấp bậc thượng sỹ]; Ex Phúc, Ex Tuấn và nhiều ex khác[ phải bí mật không nói ra để các ex phải lo mà hội họp cho đông đủ]…Dĩ nhiên tôn chỉ không chính trị, không kinh doanh( lấy quỹ lớp ra làm ăn) đều được anh em đồng ý. Ex Ân nói như vậy là phi chính phủ, ý quên là vô chính phủ. Tưởng đây cũng xin thông báo ex 767 là tác gia của bản đề cương đường hướng hoạt động hậu 40 năm chứ không phải là DR như vài người nhầm nghĩ!

Vậy Ex trưởng không nói gì sao? Có chứ toàn là chuyện quan trọng thôi. Cuộc đời đã đầy đủ không tiếc nuối gì nếu phải ra đi trong sự kiện 2M5 vừa qua. Ex trưởng sẽ mời anh em giải hạn và tiễn lớp trưởng hải ngoại về Úc. Địa điểm : làng nướng Nam bộ gần đối diện công viên Lê Thị Riêng; Thời giờ: 18h ngày thứ năm 31/7/2008. Hôm sau lớp trưởng hải ngoại sẽ lên đường về nhà. Cũng theo Ex 800 trước đây đi về VN như đi chợ, nhưng sau dịp này có thể rất lâu mới quay lại VN; nhưng liên lạc với anh em vẫn có và chuyện cuối tuần, giữa tuần gì vẫn còn.

Khoảng 19h20 anh em nhận lời cám ơn chân tình của ex phó đã ghé qua tệ xá làm ít ly và sau đó tan hàng.

NB: Hôm nay không có ex đầu vần, ex danh tướng, Ex Hùng OK nên phần hình ảnh do con ex phó chụp có thể không 'rồ' lắm.

 Ex 772

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Re: HỌP TẠI TƯ GIA CB

Omnia Ex Luro
Ăn nhậu nhưng nhớ đừng quên bổn mạng cha bề trên
Ex 772

HỌP TẠI TƯ GIA CB

Loa loa loa

Chiều CN 27/7/2008 Anh em nào lên nhà ex Chương Béo họp xin vui lòng thông báo cho ex Ân hoặc ex Dũng Ruồi để tính toán phương tiện di chuyển đồng thời tiện cho ex CB tính toán chuyện chiêu đãi. 

Hãy nhớ đến con chó của CB mà hy sinh mọi sự để đi cho dù đó là ngày Thương Binh Liệt Sĩ….

813

Thử làm chơi một chút

 

Hi All Exs
 
Reply cho bài "Thử làm chơi một chút" của "Bà con của độc giả không thân thiết 762"
 
Trước hết mình kịch liệt xin lỗi anh em vì kỳ này mình ít tham gia vào diễn đàn. Lý do chính là mình thật sự bận công chuyện. Không dám dấu anh em, mỗi ngày mình xong việc tại cty vào lúc 17giờ00, mình vội vàng phóng xe đi học thêm Anh văn tại Trường Ngoại Ngữ Không Gian từ 18giờ00 đến 19giờ30 thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy nếu siêng thì học thêm ngoại khóa, chủ nhật nghỉ. Về nhà ăn cơm tối xong là hơn 21giờ00 rồi. Bài tập bắt buộc phải làm mỗi ngày ít nhất là 3 tiếng, nếu học bài nữa là phải mất thêm 1 đến 2 tiếng nữa. Và mình đi ngủ vào khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng. Sở dĩ mình chấp nhận việc này tuy là khá cực nhọc, như ExFuc nói: "Trẻ chỉ lo chơi, già đầu rồi mới đi học", là vì khách hàng của mình càng ngày càng nhiều, mình được tin tưởng giao trách nhiệm (nhận lương rồi... thì phải làm thôi!) nhưng mình chỉ nói tiếng Anh tơlơmơ ai coi sao được. Mình đã học được 3 tháng rồi, sẽ còn phải tiếp tục 2, 3 tháng nữa. Vì thế các cuộc gặp mặt vào buổi chiều các ngày thường gần đây mình ít được tham gia. Mong anh em thông cảm.
 
Về blog của mình, cứ theo slogan chung mà MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂU là:  EX68 KHÔNG PHẢI LÀ 1 CÁ NHÂN, MÀ LÀ 1 TẬP THỂ. EX68 KHÔNG CHỈ LÀ 1 TẬP THỂ MÀ LÀ 1 TẬP THỂ ĐOÀN KẾT VÀ ĐẦY TÌNH THÂN ÁI. Do đó, nếu chúng ta thích, chúng ta cùng nhau xây dựng blog cho đẹp đẽ, vui vẻ. Nếu người nào thấy có chi hay hay, xây dựng blog tuyệt vời hơn thì cứ bổ sung vào. Nếu thấy cái gì dở thì xắn tay áo quét dọn một tí. Tất cả là vì tập thể, vậy thôi. Cũng xin nói thêm một chút là mình chưa bao giờ và không hề là admin gì gì đâu. Lúc nào rảnh, thì vào đọc cho thư giãn đầu óc một chút mà cũng nhờ nhiều thông tin từ anh em từ khắp nơi chia sẻ mà tăng thêm kiến thức nữa. Chuyện bên Tây, bên Mỹ, bên Úc, chuyện cuối tuần, chuyện giữa tuần... Anh em chia sẻ tâm tình một chút. Mỗi người tất nhiên là có một quan điểm riêng. Yêu nhau yêu cả đường đi... xin đừng thay đổi gì hết, vậy nhé!
 
Có một đề nghị nho nhỏ với anh em là chúng ta nên dùng blog này để thư giãn, chia sẻ, thông báo... những gì mang tính chất chung, đoàn kết. Những gì cần trao đổi riêng tư, mình mạo muội đề nghị anh em dùng email riêng. Kỳ này có vài bài, thí dụ như bài dưới đây có vài điều mình đọc mà không thích mấy, nhưng không sao. Anh em vui thôi mà!
 
Chúc vui,
 
ExLiên

Ngày 25 tháng 7 năm 2008

Thử làm chơi một chút !

Thử dọn dẹp chơi 1 chút, có được không, Ex.Liên.
Nếu được, xin reply một lần thôi.
Rất cám ơn sự quan tâm của chư huynh.
Khuyết danh.

Ông Lùn đang đi đổi gió. Thói đời như thế nầy, khi Ông Cao xuất hiện thì Ông Lùn biến mất.2 ông cùng xuất hiện một lúc thì e rằng diễn đàn sẽ banh-ta-lông. Ông Lùn Danh Tướng thì lại tiên đoán rằng sẽ có nhiều đợt sóng ngầm sắp xuất hiện,bớ bà con ơi, chuẩn bị đi thì vừa.
Bà con của độc giả không thân thiết 762

Re: Chuyện cuối tuần

Thưa anh em.,
Ai đi lên nhà Ex Chương 767 để họp bàn ... yêu cầu thông báo gấp cho Ex Ân để tổ chức thuê xe [nếu cần] và thông báo cho Ex Chương để chuẩn bị tiếp đón.
Ex 772
 

Chuyện cuối tuần

Vừa bước vào cửa văn phòng Ls, PHT đã thấy dáng TBG ngồi chờ ở đầu ghế: "Cậu đang chờ Ls à?"

TBG bỏ vội bản thảo "kế hoạch, phương hướng, qui trình hoạt động cho năm 2008" xuống bàn cà-phê: " Cậu mới đến. Tớ chờ đây đã hơn nửa tiếng, đang chờ hắn đọc nốt Kinh Xót Thương ấy mà."

PHT xà vào ghế cận TBG: " Ngày nào hắn cũng đọc kinh à? Thật đúng người nhân đức!"

Được người rà đúng đài, TBG đáp lời không suy nghĩ: " Chính hiệu con nai vàng đấy nhé. Từ nhỏ đã có lòng thành dưới sự chỉ dẫn của Cha A-lết-xi, nhưng từ ngày trở về từ Campuchia, đức tính nầy trở nên nổi bật, khó người vượt qua hắn."

PHT xê người sát TBG: " Cậu kể tớ nghe nào."

Giọng TBG y chang giọng Bà Tám: " Số là khi ở Campuchia, hắn suýt chết ở một trận, kỳ đó viên đạn chỉ vạt mất cái nón cối của hắn, nói nhỏ cho cậu nghe, may hắn thuộc tuýp súng ống có nón, nếu không nón thì kỳ ấy đã bị vạt mất nòng, còn khổ to, quả là may mắn."

PHT vỗ đùi đen đét: "Thật là may! Thế giờ hắn còn cấy lúa được không? Cậu khai sự thật!"

TBG vồ lại bản kế hoạch rồi thong thả: " Dư sức qua cầu. Có điều hắn là người nhân đức nên không CẤY LÚA NGẮN NGÀY thôi.

 

 

NB. Chuyện xì-chét nhe Ls, không có nghĩa bóng.

Re; Reply788

Khanh
Tra loi roi ma ex nao don mat rui!
Ex 772

Khanh mến
Tớ vẫn thấy Dũng Pascal trong dịp kỷ niệm 40 năm vừa qua. Tớ và anh em cũng ngóng nhưng không thấy cậu . Ngày 12/7/2008 tớ có chào Dũng Pascal [ cũng như nhiều lần gặp mặt khác] nhưng không nhận được tín hiệu ... vậy tớ nên làm thế nào?
Chuyện tớ với Dũng Pascal đã qua lâu, không nên bàn ở đây.
Bản thân tớ cũng vẫn biết ơn Dũng Pascal trong những ngày đầu về Sài Gòn. Không chỉ Dũng Pascal mà rất nhiều anh em khác như Cầu , Dụng lùn, Phúc, ....
Nhưng câu nhận xét của cậu về những gì ...theo tớ đã dùng sai : có thể tớ hơi cuồng tín hay đạo đức giả như cậu nói, nhưng tớ tin là có Chúa.
Xin lỗi anh em vì đã vô tình gây ra 1 chuyện không hay trên diễn đàn. Mình cũng muốn chia sẻ với anh em những kỷ niệm có ít nhiều liên quan đến anh em lớp 68 nhưng vì lí do khách quan nên " sợ" không dám tiếp tục. Hì Hì!!!
Dũng 772

Phải bài này ko ?
Hôm nay nhiều bài đăng wá, nó chạy xuống phía dưới thôi. Nếu muốn tìm nguyên gốc thì tìm đọc ở mục lục hoặc Các bài cũ hơn.
Thân ái.
Khuyết danh

CHÂN DUNG NGỰ TRÊN BLOG

Sung sướng quá hôm nay bộ mặt mốc (vì hình đã để quá lâu) được lên blog cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Không biết thời gian ngự trị được bao lâu, có thể 1 năm như Hoa Hậu không hỡi ông Cao với ông Lùn!!! He hé hé …

TBG ơi. Hình ảnh đã vào tay cậu rồi thì cậu muôn làm gì thì làm, cần chi phải xin phép vì chẳng ai có phép để cho cậu cả…. Cậu làm sao miễn là chúng nó nhìn mà nhận ra tớ được chứ nếu chúng nó bảo là thằng khác thì tội nghiệp cho tớ lắm lắm. huhuhu…

Xin anh em cầu nguyện ngay đi thôi để cho sóng ngầm chớ bao giờ thành sóng thần nguy quá đi thôi.

LT ơi ex tui hợp đồng xe đi nhà ex Chương Béo nghe. Anh em đăng ký đi bao nhiêu người rùi.

Người thân thiết 813

Trả lời TBG

Hôm nay mình quên ' con chó nhà Chương béo ' rồi, nên khả năng trí nhớ hồi phục.
Có lẽ lớp mình đi picnic chung với lớp đàn em, nếu chịu khó để ý các nhân vật trong ảnh.
Thằng ngồi trên cổ TBG là 1 em trai nào đó quý mến anh Thắng đó thôi mà. ( Hồi đó có hiện tượng đó mà )
Cảnh.

Cắm trại Thủ Đức

Tấm hình này chụp khi đi chơi tắm hồ tại Thủ Đức thì phải. Có Ex nào nhớ chùt gì về tấm ảnh này không? Ex nào nghịch ngợm cưỡi trên đầu TBG vậy?

 

 

                        TBG

CHÂN DUNG EX 813

Cám ơn Ex 813 đã gởi hình cho bộ sưu tập hình ảnh của TBG.

Mạn phép touchup một tí cho hình đẹp hơn.

 

             TBG

Thử làm chơi một chút !

Thử dọn dẹp chơi 1 chút, có được không, Ex.Liên.
Nếu được, xin reply một lần thôi.
Rất cám ơn sự quan tâm của chư huynh.
Khuyết danh.

Ông Lùn đang đi đổi gió. Thói đời như thế nầy, khi Ông Cao xuất hiện thì Ông Lùn biến mất.2 ông cùng xuất hiện một lúc thì e rằng diễn đàn sẽ banh-ta-lông. Ông Lùn Danh Tướng thì lại tiên đoán rằng sẽ có nhiều đợt sóng ngầm sắp xuất hiện,bớ bà con ơi, chuẩn bị đi thì vừa.
Bà con của độc giả không thân thiết 762

BIÊN TẬP 1

to nhan xet thay mot dieu trong lop chung ta, truoc day co su hien dien cua Dung Pascal, nhung bay gio tai sao lai vang mat han ta nhi,
 
 
Dung ruoi,
 
Cau co biet tai sao Dung Pascal luc do gan gui voi cau nhung sao bay gio anh ta lai tach roi lop chung ta khong nhi?
 
Cau co nghi rang tat ca nhung gi cau co bay gio la nho Dung Pascal khong? Tra loi di
 
khanh

EX LIÊN ĐÂU RỒI


Ex Liên đâu rồi, biên tập lại cái blog chút đi.
Có những bài reply giắt dây, re.1, re.2, re.3 .....lại có kèm hình ảnh nữa, tìm nội dung mới để đọc mệt muốn chết.
Để như vậy sẽ làm mất đi thuộc tính vốn có của Exluro là : gọn gàng.
Còn nhớ khẩu hiệu : ' giờ nào việc nấy, việc nào chỗ nấy '.
Chức danh quản trị này của Ex.Liên tụi nhỏ trên mạng nó gọi là admin có đúng không ?
Vài lời tha thiết nài van.
ÔNG LÙN MÀ KHÔNG BỎ CÔNG DỌN DẸP CHỈNH SỬA LÀ TÔI LÀM ĐÓ, HƯ ÔNG PHẢI CHỊU, VÌ ÔNG LÀ ADMIN.
Độc giả thân thiết khuyết danh 762.

Bonus của TBG (xin nhớ ghi tiêu đề)

Các Bạn Exluro 68 thân,

Mấy lúc gần đây chúng ta thường nhắc nhớ nhiều về các cha giáo và những kỷ niệm thân thương với các ngài.TBG gởi tặng các bạn tấm hình chào cờ và nghe huấn từ mỗi sáng thứ hai.

 

       TBG

 

Các Bn Exluro 68 thân,

My lúc gn đây chúng ta thưng nhc nh nhiu v các cha giáo và nhng k nim thân thương vi các ngài.TBG gi tng các bn tm hình chào c và nghe hun t mi sáng th hai.

               TBG <<...>>

Re: kỷ niệm xưa

T.Thắng ơi
Vậy thì T.Thắng nên chia sẻ cái đoạn trường đầu tiên trên đất Pháp: đó là kinh nghiệm có 1 không hai của lớp 68 đó.
Lớp 12 vẫn còn Dũng ruồi nhưng không thấy trong hình. Mình cũng không nhớ tại sao?
Trong số 13 đó chỉ được 2 cha thôi.
Cha Định và cha Thước đã "thôi " TCV Sài Gòn rồi.
Ex 772
 
 

Re: Danh sách GS

Khanh mến
Tớ vẫn thấy Dũng Pascal trong dịp kỷ niệm 40 năm vừa qua. Tớ và anh em cũng ngóng nhưng không thấy cậu . Ngày 12/7/2008 tớ có chào Dũng Pascal [ cũng như nhiều lần gặp mặt khác] nhưng không nhận được tín hiệu ... vậy tớ nên làm thế nào?
Chuyện  tớ với Dũng Pascal đã qua lâu, không nên bàn ở đây.
Bản thân tớ cũng vẫn biết ơn Dũng Pascal trong những ngày đầu về Sài Gòn. Không chỉ Dũng Pascal mà rất nhiều anh em khác như Cầu , Dụng lùn, Phúc, ....
Nhưng câu nhận xét của cậu về những gì ...theo tớ đã dùng sai : có thể tớ hơi cuồng tín hay đạo đức giả như cậu nói, nhưng tớ tin là có Chúa.
Xin lỗi anh em vì đã vô tình gây ra 1 chuyện không hay trên diễn đàn. Mình cũng muốn chia sẻ với anh em những kỷ niệm có ít nhiều liên quan đến anh em lớp 68 nhưng vì lí do khách quan nên " sợ" không dám tiếp tục. Hì Hì!!!
Dũng 772

KỶ NIỆM XƯA

Gởi Khanh : Hôm nay đi nhậu , về tới nhà lúc 12 giờ đêm mở mạng của lớp lên coi thì nhận được bài viết của cậu trước tiên mình rất hoan ngênh cậu , nhưng có một số vấn đề Chuong tôi thấy cần phải gởi tới cậu một số ý như sau :
- Lớp ta từ hồi lớp 6 gồm 61 mạng , sống chung một mái nhà , ăn cùng một bữa ăn như nhau , dù có thằng thích hoặc không thích cúng phải ăn ( vì chả nhẽ nhịn đói ).Tính khí thì mỗi thằng mỗi khác , không thằng nào giống thằng nào nhứng vẫn cứ phải nhịn nhau mà vui sống huống hồ bây giờ đã lớn tuổi .Hồi đó tớ thấy cậu nào bị Bề Hiếu mời lên cũng cảm thấy rất hụt hẫng khi bị rời xa môi trường đó .
- Hiện nay với tuổi gần đất xa Trời chúng mình chỉ có dạy người ta phải sống như thế này hoặc như thế nọ chứ chắc chắn không ai dám dạy chúng mình cả ( ngoài Cha Mẹ , các Cha giáo , nhưng theo tớ nghĩ họ muốn dạy chúng ta cúng chỉ dám nói xa nói gần mà thôi )
- Một tập thể bền vững là một tập thể phải gắn kết với nhau bằng những mối liên kết yêu thương , chấp nhận những ưu khuyết điểm của lẫn nhau mặc dù Quan điểm sống như thế nào là quan điểm của mỗi cá nhân không ai có quyền can thiệp hoặc bắt buộc cả .
- Tớ là người đến sau nhưng theo quan điểm của tớ rất rành mạch , tập thể lớp là tập thể lớp đừng kéo các quan hệ giữa cá nhân với cá nhân vào diễn đàn của lớp làm ảnh hưởng không tốt tới tình đoàn kết của các anh em khác .-
Tớ đang xỉn nên nếu có một số ý khiến cậu khơng vừa ý xin thông cảm .

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2008

Re: kỷ niệm xưa

Ex 772 ;
O pham vi quoc te , chung ta khg noi den Dong VN , ma noi den USD thoi , ty phu Dolar co may nguoi ... tren trai dat (biet dau tuong lai se co 1 vai exs 68 );
Theo nhu DR noi , chac minh khg can ke ra cuoc doi cua minh nua , (mac cong bi... mac co thoi ) vi 76-80 ... la khoang thoi gian sung suong nhat trong cuoc doi ex tui ,
sau khi qua den Tay (1984) moi la "cuc ky" kho so ! Nhung neu bay gio quay tro ve VN , e rang con .... kho hon cac exs , vi o dau quen do ! gia ca roi con suc dau ma ... phan dau nua )
The nen , "dau la suong , dau la kho" nao ai noi truoc duoc phai khg ex ?
Mong rang ex nao da co nhung "trang su hao hung" , hay ke ra tren dien dan , giong 772 de anh em duoc "dong chiem nguong" .
Toan Thang
PS : Xem hinh thay 13 exs con lai nam lop 12 , ban quan ao "à la mode" , hippy qua , hen gi chua chi chon duoc co 4 nguoi lam cha thoi .

Re: kỷ niệm xưa

T.Thắng.
Bất kỳ ai ở Thành phố HCM mà có nhà hiện nay đều là tỷ phú cả.
T.Thắng cũng nên nhớ rằng lúc đó ai cũng khổ cả như nhau.
Mình vẫn nhớ ngày xưa năm 76~79 đi cuốc thuê cho người ta khoảng 9-10h sáng là đói lắm rồi: nhiều anh hoa mắt thay vì cuốc cỏ lại cuốc vào chân mình. Những năm đó cái gì cũng có thể trở thành đồ ăn. . .Ước mơ là sẽ có 1 ngày được cầm bát cơm trắng không độn.
Nói nhỏ với T.Thắng nghe: nếu được nghe chuyện cuộc đời Ex 775>> sau 75 vừa tu vừa đi nông trường ,đi bộ đội[ có đánh nhau Campuchia] thật là đáng nể phục lắm lắm...Chuyện cha già Thước kỷ niệm ngân khánh mặc áo "soutane" mà chưa được làm cụ cũng đáng nghe lắm. Chuyện vượt biên ly kỳ của các ex Hải ngoại; chuyện khởi nghiệp của anh em [ex trưởng ex phó...]và nhiều chuyện tiếu lâm, bi hài khác nữa.
Tui nói thiệt nè nếu ngồi nghe chuyện tình tự kể của Ex Luro 68 thì DVD của Ex 785 đang làm phải dùng dia DVD double layer nghĩa là gần 10GB mới đủ.
Mong rằng sẽ được chia sẻ với nhau nhiều điều tốt đẹp.
Ex 772
NB: Ex Chương muốn anh em xác nhận việc dự họp để còn chuẩn bị đón tiếp. Vậy xin anh em thông tin cho  nhau để cuộc họp đông đủ. Xin Ex Dụng 770 và Ex Bình 761 mang phép lành toà thánh và CD Yêu như thầy cho Ex Placido Thiện[ sẽ gặp trên nhà CB]
 

Re: Danh sách GS

Cha lớp 9 là cha Nguyễn Như Yêng (Cha lớp 2 năm  6 & 9) 
----- Original Message -----
Cc: toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr ; anhtdq@yahoo.com ; binhnguyen2@hcm.vnn.vn ; canhnn409@yahoo.com ; chautle@hotmail.com ; cong768@gmail.com ; dphan56@yahoo.com ; dusinh@gmail.com ; exluro1968@yahoo.com ; exluro68@yahoo.com ; exluro68@gmail.com ; exluro681.1968@blogger.com ; ex.luro@gmail.com ; giusedomanhhung@hcm.vnn.vn ; gnoc768@yahoo.com ; gnoh82@sbcglobal.net ; hoabright@gmail.com ; hongcongtran@saigonnet.vn ; hongng@saigonnet.vn ; hphan_32225@yahoo.com ; hungxuan785@yahoo.com.vn ; hungxuan785@gmail.com ; huubinh@gmail.com ; huyhoa_pd@yahoo.com ; Jdth778@yahoo.com ; lamvietvu68@gmail.com ; namcau@gmail.com ; ngthaian@yahoo.com ; nguyenv_dat@yahoo.com ; nnc409@gmail.com ; phuc123@gmail.com ; phung5623@yahoo.com ; ph.huy.lien@gmail.com ; thaian1@hcm.vnn.vn ; toanthang11@yahoo.fr ; toan.nguyen1@free.fr ; tvxvideo@hcm.vnn.vn ; vietvuong57@yahoo.com.vn ; vuhung@usa.com
Sent: Wednesday, July 23, 2008 7:27 AM
Subject: Re: Danh sách GS

Còn môn GDCD lớp 8 Hồ văn Xuân, xin ex nào biết thì lên tiếng dùm. Anh Hai Nguyện ngòai việc làm nhân viên văn phòng, thầy giám thị .... còn là thầy giáo môn Văn lớp 9 của mình nhưng Luy Kỉnh có trực tiếp đứng lớp dạy mình không?
 
Về phần cha Thạnh thì Ân đã giải đáp quá rõ ràng. Mình xin thêm một chút :Cha Thạnh đi du học giữa năm mình học lớp 10, buổi xế chiều hôm đó có buổi chia tay, Hiến đàn guitar, anh em hát bài trong đó có câu " ....dù xa nhau xin nhớ nhau trong lời cầu..." mình thấy mắt cha khang khác. Cha Thạnh có chụp chung vói lớp mình 1 tấm hình lúc anh em đi picnic ở Tam Hà (xem ảnh).
 
Hai tấm hình trên mạng, có ghi năm chụp trên hình, thực ra là chụp cùng một năm lớp 10 ?, tấm năm lớp 11 (15 chú) thì lại lầm là lớp 12, lần trước ex tôi căn cứ vào đó để truy ra ex nào tốt nghiệp sớm, hóa ra trật lất.
Đề nghị TBG còn hình tập thể nào của lớp nữa không thì post lên và ghi rõ là lớp mấy.
 
Các cha lớp : Lớp 6 (cha Yêng), Lớp 7 (cha Nghiệp), Lớp 8 (cha ......), Lớp 9 (cha ......), Lớp 10 ( cha Thạnh), Lớp 11(cha Lộc), Lớp 12 (cha Đạt).
 
Ánh sáng đã le lói ở cuối đường hầm ....
 
Ánh 757


 
On 7/23/08, Thai An Nguyen <ngthaian@gmail.com> wrote:
Hồi ở lớp dưới, cha Đào Văn Thạnh là Phó Giám luật với biệt danh "Cội nhỏ" để phân biệt với "Cội lớn" (cha Ánh, Giám luật).
 
Sau này cha Thạnh làm cha lớp năm lớp 10. Hồi đó trong giờ sinh hoạt lớp, ngài cho từng người lên thuyết trình về 1 đề tài tự chọn. Đề tài của mình lúc đó là về nông nghiệp. Đến giờ vẫn còn nhớ đề tài của thánh Bách: màu của cầu vồng và từ VIBVJOR (VioletIndigoBleuVertJauneOrangeRouge). Do không đủ thời gian cho tất cả, nên chỉ có mấy tay đầu vần là chắc chắn có tham gia.

 
On 7/23/08, toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> wrote:

      Và cha Thạnh (tự Thạnh cò) có dạy mình môn nào? và lớp mấy
      Cha Thạnh , bay gio dang song o Ha Lan , minh da co dip gap cha 1 vai lan tai Paris hay Bruxelle , nghe noi hoi xua cha la cha giao trong TCV , cho du da rat co gang , nhung van khg nho ra cha da day chung ta mon gi , va vao nam nao nua ? ex tui da co hoc voi cha khg ? (theo tai lieu cua An , thi cha da khg day chung minh ?)
      Nhan tien day , ex nao con tri nho tot , xin cho biet chut tin tuc , de moi lan gap cha .... khg the noi chuyen gi khac ngoai chuyen hien tai .
      Toan Thang



Re: ngày xưa

Ex 772
Cuoc doi cua ex sau ngay giai phong , ke ra cung co nhieu "da doan" qua nhi ? Nhung bay gio chua dang ban phuoc lai cho ex lai tu tu , neu cong viec lam an cu phat trien deu dan theo thoi gian , chang bao lau nua ... ban se tro thanh "ty phu" thoi .
Ve manh bang "tu tai" , vao dau the ky 21nay , ben VN cung nhu ben Phap ... Vi ty le cac chau duoc di hoc rat nhieu hon ngay xua , nen bi ... mat gia tri , tai Paris muon duoc lam nhan vien quay tinh tien trong sieu thi , ho doi hoi phai co tu tai , cong them 2 nam hoc cao dang lan. Neu chi co tu tai khg , chi duoc lam "boc vac" , nay "xep hang" thoi .
Nhieu luc minh cung nghi , chung ta hy sinh lam viec de co tien cho con an hoc , nhung cac nha nha khac cung cho con an hoc ... cho den 1luc , the gioi toan la nguoi co hoc , co bang cap , nhung viec lam can den bang cap thi lai khg co nhieu .... nhu vay , hoc ra se lam gi ? ty le nhan luc ben Phap giua nguoi lanh dao (co bang cap) va cong nhan , hien nay la 1/250 .
nhung theo thong ke nam 2006 , ty le thanh nien co bang cap va khg la 1/100 , cho nen nha nuoc Phap dang co bien phap cat giam bot ngan sach trong nganh giao duc , keo se bi ..."lam phat" bang cap.
Toan Thang

Re: Danh sách GS

Hinh lop 11 sai roi: do la hinh lop 8

Vào 06:27 Ngày 23 tháng 7 năm 2008, ANH TRAN DINH QUANG <anhtdq@gmail.com> đã viết:
Còn môn GDCD lớp 8 Hồ văn Xuân, xin ex nào biết thì lên tiếng dùm. Anh Hai Nguyện ngòai việc làm nhân viên văn phòng, thầy giám thị .... còn là thầy giáo môn Văn lớp 9 của mình nhưng Luy Kỉnh có trực tiếp đứng lớp dạy mình không?
 
Về phần cha Thạnh thì Ân đã giải đáp quá rõ ràng. Mình xin thêm một chút :Cha Thạnh đi du học giữa năm mình học lớp 10, buổi xế chiều hôm đó có buổi chia tay, Hiến đàn guitar, anh em hát bài trong đó có câu " ....dù xa nhau xin nhớ nhau trong lời cầu..." mình thấy mắt cha khang khác. Cha Thạnh có chụp chung vói lớp mình 1 tấm hình lúc anh em đi picnic ở Tam Hà (xem ảnh).
 
Hai tấm hình trên mạng, có ghi năm chụp trên hình, thực ra là chụp cùng một năm lớp 10 ?, tấm năm lớp 11 (15 chú) thì lại lầm là lớp 12, lần trước ex tôi căn cứ vào đó để truy ra ex nào tốt nghiệp sớm, hóa ra trật lất.
Đề nghị TBG còn hình tập thể nào của lớp nữa không thì post lên và ghi rõ là lớp mấy.
 
Các cha lớp : Lớp 6 (cha Yêng), Lớp 7 (cha Nghiệp), Lớp 8 (cha ......), Lớp 9 (cha ......), Lớp 10 ( cha Thạnh), Lớp 11(cha Lộc), Lớp 12 (cha Đạt).
 
Ánh sáng đã le lói ở cuối đường hầm ....
 
Ánh 757


 
On 7/23/08, Thai An Nguyen <ngthaian@gmail.com> wrote:
Hồi ở lớp dưới, cha Đào Văn Thạnh là Phó Giám luật với biệt danh "Cội nhỏ" để phân biệt với "Cội lớn" (cha Ánh, Giám luật).
 
Sau này cha Thạnh làm cha lớp năm lớp 10. Hồi đó trong giờ sinh hoạt lớp, ngài cho từng người lên thuyết trình về 1 đề tài tự chọn. Đề tài của mình lúc đó là về nông nghiệp. Đến giờ vẫn còn nhớ đề tài của thánh Bách: màu của cầu vồng và từ VIBVJOR (VioletIndigoBleuVertJauneOrangeRouge). Do không đủ thời gian cho tất cả, nên chỉ có mấy tay đầu vần là chắc chắn có tham gia.

 
On 7/23/08, toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> wrote:

      Và cha Thạnh (tự Thạnh cò) có dạy mình môn nào? và lớp mấy
      Cha Thạnh , bay gio dang song o Ha Lan , minh da co dip gap cha 1 vai lan tai Paris hay Bruxelle , nghe noi hoi xua cha la cha giao trong TCV , cho du da rat co gang , nhung van khg nho ra cha da day chung ta mon gi , va vao nam nao nua ? ex tui da co hoc voi cha khg ? (theo tai lieu cua An , thi cha da khg day chung minh ?)
      Nhan tien day , ex nao con tri nho tot , xin cho biet chut tin tuc , de moi lan gap cha .... khg the noi chuyen gi khac ngoai chuyen hien tai .
      Toan Thang