Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Cám ơn

Xin cám ơn quý cha, quý anh em  cùng  phu nhân đã đến dự thánh lễ hôn phối của 2 cháu Trung Tín và Mỹ Hạnh để cầu nguyện cho các cháu vào sáng ngày  Chúa Nhật 24/8/2014, và dự tiệc, mừng cho các cháu vào buổi tối  tại nhà hàng Diamond Place. 
Cũng cám ơn quý Cha và anh em không đến được đã cầu nguyện và gửi quà mừng cho 2 cháu, đặc biệt là Bạn Phước ở Australia xa xôi,
Một lần nữa xin cám ơn và cầu chúc Quý cha, anh em và gia đình luôn được mạnh khoẻ và tràn đầy ơn Chúa.

Bình
NB: Gửi 1 vài tấm hình Exluro tại tiệc cưới




  

 

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Tuân 22 TN

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình". Mt 16, 21-27

Pho tượng và phiến đá

Tại một viện bảo tàng được lát bằng những phiến đá cẩm thạch tuyệt đẹp, trưng bày giữa đại sảnh là pho tượng mỹ nữ cũng bằng đá cẩm thạch. Từng dòng người từ khắp nơi trên thế giới đến đây để chiêm ngưỡng pho tượng tuyệt mỹ này. Một đêm, phiến đá cẩm thạch nói với pho tượng giọng có vẻ gay gắt:

- "Này, cô bạn mỹ nữ, thật chẳng công bằng tí nào! Tại sao mọi người đổ dồn về đây cứ bước trên người tôi để chiêm ngưỡng bạn? Thật bất công quá đáng".

Pho tượng mỹ nữ từ tốn nhắc:

- "Bạn có còn nhớ chúng ta sinh ra từ một mỏ đá không?".

Phiến đá cẩm thạch tiếp tục càu nhàu:

- "Chúng ta sinh ra trong cùng một mỏ đá, vậy mà giờ đây mỗi bên lại được nhận một cách đối xử khác nhau đến thế này. Thật chẳng công bằng tí nào".

Pho tượng mỹ nữ vẫn bình thản:

- "Nhưng này, chắc bạn còn nhớ cái ngày mà nhà điêu khắc chạm những nhát đục đầu tiên lên người bạn chứ? Và bạn đã chống cự như thế nào!".

Phiến đá cẩm thạch phát xẵng:

- "Dĩ nhiên là nhớ. Tôi căm ghét hắn. Hắn ghè, hắn đẽo lên người tôi. Ôi, đau đến chết khiếp".

Pho tượng mỹ nữ thủng thẳng tiếp:

- "Thế rồi ông ta không thể tiếp tục tạc tượng trên mình bạn nữa vì bạn chống cự dữ dội quá".

Phiến đá cẩm thạch chống chế:

- "Ừ, thế thì sao nào...".

Pho tượng mỹ nữ tiếp lời:

- "Khi ông ấy quyết định từ bỏ bạn và quay qua đục đẽo trên người tôi, ngay lúc ấy tôi biết mình sẽ biến thành một cái gì đó hơn là những khối đá thô kệch, nơi chúng ta sống chung trước đó. Tôi đã không chống cự lại ông ta, và cố gắng chịu đựng tất cả đớn đau mà ông ta cố đục đẽo trên người tôi".

Phiến đá cẩm thạch ậm ừ.

Những bài học được rút ra từ câu chuyện trên:

- Càng vượt qua nhiều chướng ngại trong cuộc đời thì càng học hỏi được nhiều điều hơn cho tương lai của bạn.

- Đừng nhụt chí trước những cản ngại, những thách thức và kể cả những thất bại.

- Hãy để quá khứ vào trong quá khứ, bạn chẳng thể thay đổi được nó, đừng dựa vào sai lầm trong quá khứ để luôn tự dày vò mình.

- Quá khứ là tốt, hiện tại tốt hơn, và tương lai luôn luôn tốt nhất.

doi so dien thoai

Xin chào các anh em
Đã về tới nhà bình an. Tạ ơn Chúa
Các Ex US gửi lời thăm đến tất cả anh em và gia đình
Đi xa về số điện thoại cũ bị cắt
Nay dùng qua số mới 0906 808 772 mong các Ex 68 thông cảm cám ơn nhiều
Chúc một ngày mới tốt lành.
Ex 772

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Monica - Mẫu gương người Mẹ


Xin gửi tặng các chị Exa(s), những người vợ, người mẹ trong gia đình, người chị, người bạn, người mẹ thiêng liêng...

Tạ ơn Chúa ban cho người Mẹ trong gia đình, ban cho Giáo Hội gương Thánh Monica.

Nguyện xin Chúa chúc lành, ban sức khỏe, bình an và yêu thương cho tất cả...


*****


Monica - Mẫu gương người Mẹ

Lm Giuse Nguyễn Hữu An8/26/2014

Khi lập gia đình, chắc hẳn bất cứ người đàn ông nào cũng mong có được một người vợ hiền làm bạn trăm năm. Cha mẹ chồng nào cũng ước ao có được một nàng dâu thảo hiếu trong gia đình. 

Sách Châm ngôn viết: "Ai tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc, và tìm thấy được ơn Đức Chúaban" (Cn 18,22); "Nhà cửa, tài sản là gia nghiệp của cha ông, còn người vợ khôn ngoan là do Đức Chúa ban" (Cn 19, 4). Do vậy, đối với người đàn ông, tìm được một người vợ khôn ngoan hiền hậu là có được một kho báu không gì sánh ví kịp. Sách Huấn ca nói đến mối phúc của người chồng: "Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi.Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng,được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may, dành cho những người kính sợ Đức Chúa…" (Hc 26, 1-3).

Thiên Chúa dựng nên người phụ nữ với bản chất là dịu dàng, đoan trang, nhân hậu, bao dung, hiền hoà, kiên nhẫn và mềm mỏng. Người vợ nết na hiền ngoan bao giờ cũng chung thủy, bởi lẽ họ sẽ chuyên lo xây đắp hạnh phúc gia đình mình hơn là tìm những thú vui bên ngoài. Người vợ ngoan hiền ấy biết xây dựng mái ấm gia đình, làm cho cả nhà vui vẻ, chồng con được hạnh phúc: "Phụ nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà, phụ nữ dại dột tự tay phá đổ" (Cn 14,1). 

Thánh Mônica là một người vợ hiền, một nàng dâu thảo và là một người mẹ mẫu mực. Ngài đã hoàn thành sứ mạng làm vợ hiền dâu thảo. Ngài là mẫu gương cho mọi người mẹ trần gian trong thiên chức chăm sóc bảo vệ con cái.

Thật vậy, hoàn cảnh cuộc đời Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ gắt gỏng, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng. Nhưng ngài đã vượt thắng tất cả. Mặc dù ngài là một Kitô hữu, cha mẹ ngài đã gả cho một người ngoại giáo, ông Patricius, là người sống trong cùng tỉnh Tagaste ở Bắc Phi Châu. Patricius là người tốt nhưng ông rất nóng nảy và phóng túng. Monica còn phải chịu đựng bà mẹ chồng hay gắt gỏng. Ông Patricius thường rầy la vợ vì bà hay thương người. Nhưng gương mẫu đời sống và tâm tình cầu nguyện của Monica đã chinh phục được người chồng cũng như mẹ chồng, ngài đã đưa họ trở về với đức tin Kitô Giáo. Ông Patricius được rửa tội vào năm 370. Có những giọt nước mắt đem lại hạnh phúc cho người khác.Có những giọt lệ làm lay chuyển tâm hồn người thân. Giọt nước mắt của người mẹ luôn có tác dụng rất lớn đối với con cái. Giọt nước mắt của mẹ Monica đã biến đổi cả cuộc đời của Augustinô,người con trai thông minh nhưng ngang tàng, trụy lạc. Mẹ Monica đã cầu nguyện, đã khóc lóc, Chúa đã nhậm lời và ban cho Augustinô ơn cải hóa, ơn đổi mới tâm hồn. Sau này khi nhớ về cái chết của Mẹ mình, Augustinô đã viết: "Con mất mẹ cách đột ngột, nhưng con cảm thấy an ủi khi dâng cho Chúa nước mắt con khóc mẹ. Con dâng nước mắt ấy cầu nguyện cho mẹ con. Nếu ai đoán xét con, phạm tội vì khóc thương một bà mẹ chết đi và tạm thời mắt con không còn trông thấy được nữa, thì con xin họ nhớ rằng chính bà đã khóc than biết bao năm trường để mắt bà được trông thấy con sống lại với Chúa, xin họ đừng nhạo cười con, nhưng xin họ cũng khóc lóc vì tội lỗi con đã phạm trước mặt Chúa. Chúa là cha của tất cả anh chị em chúng con trong Đức Kitô".

Từ một gia đình có nhiều yếu tố mâu thuẫn; từ hoàn cảnh bi đát của cuộc sống gia đình, nhiều thách đố và khó khăn trong niềm tin, trong giáo dục; Mẹ Mônica vẫn luôn tín thác vào tình thương và sức mạnh của Chúa. Mẹ Mônica tin tưởng cậy trông, kiên trì cầu nguyện, làm việc bác ái, gương sáng đức tin. Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc. Mônica đã giúp mọi người trở lại, người chồng nóng tính, người mẹ chồng ưa càu nhàu và người con thông minh nhưng bướng bỉnh. Augustinô trở về với Chúa và đã theo tiếng gọi của Thiên Chúa, dâng hiến cuộc đời cho sứ mạng Tin Mừng và Ngài trở nên Giám Mục tại Thành Hippon và là một vị thánh vừa uyên bác vừa thánh thiện. Từ nay mẹ Mônica đã có một gia đình hạnh phúc và thánh đức. Ngài hoàn thành sứ mạng và về với Chúa trong an bình.

Mẹ Mônica trở nên gương mẫu cho các Bà Mẹ Công Giáo. Ngài là bổn mạng của các người mẹ Công Giáo trong mọi thời đại. Xuyên thời gian, niềm hạnh phúc lớn lao của Mônica vang vọng và lan tỏa trong Hội Thánh.

Mẹ Mônica diễm phúc trong tư cách là người mẹ. Con cái là triều thiên của cha mẹ.Triều thiên phải trả giá bằng nhiều đau khổ. Triều thiên của Mônica là Augustinô. Chính Augustinô trở nên tiến sĩ Hội Thánh, xuyên dòng lịch sử luôn nhắc đến với lòng trọng kính và biết ơn. 

Nhưng làm thế nào mà Mônica có thể lãnh nhận được những triều thiên cao quí đó ?

Thưa rằng: phải là một người vợ hiền, một người mẹ hiền. 

Người vợ hiền sưởi ấm gia đình, quy tụ con cái. Như mặt trời mọc lên sưởi ấm thế nào, người vợ làm cho mọi thành viên trong gia đình cảm nhận được tình thương yêu hòa thuận. Mônica đã sống nhẫn nhục, yêu thương, tùng phục chồng, không nản chí và luôn dâng lên Chúa những lời kinh cầu nguyện trong nước mắt cho chồng… Hạnh phúc cho Mônica khi thấy người chồng của mình được ơn trở lại. Chắc chắn người chồng rất mãn nguyện và hãnh diện về người vợ hiền của mình.

Mônica người mẹ hiền. Monica luôn dạy con cái biết mến Chúa, yêu người. Bà luôn yêu thương con cái với tất cả con tim,với tâm hồn đầy ắp Chúa. Hiền lành khi đối diện với những người con khó tính, muốn làm ngược ý mẹ, làm những điều phiền lòng mẹ. Yêu mến, biết ơn mẹ, một người mẹ hiền lành, nhẫn nhục, kiên trì, niềm tin vững vàng, Augustinô kể lại: "Tôi đã làm nước mắt mẹ tôi chảy nhiều như dòng suối, mẹ đã khóc rất nhiều nhưng không làm tôi mềm lòng. Một vị Giám Mục đã an ủi mẹ tôi và nói rằng: "Con bà không hư đâu vì Chúa nhìn tới nước mắt của bà. Một người mẹ đã khóc nhiều và cầu nguyện kiên trì cho con mình thì người con không bao giờ hư mất…" 

Khi con cái đã được quy tụ trong một niềm tin và lòng yêu mến, Mônica mãn nguyện về cùng Chúa. Tâm tình cuối cùng Mônica nói với con: "Mẹ không chờ mong, không tha thiết điều gì hơn, cha các con đã bình an về cùng Chúa trong thánh thiện … hãy cầu nguyện cho mẹ mỗi khi các con nhớ đến mẹ. Hướng về bàn thờ Chúa, hãy tin rằng nơi đó mẹ cùng cầu nguyện với các con …". 

Hạnh phúc gia đình là một cây xanh tươi cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Đó là trách nhiệm của vợ chồng và con cái. Tuy nhiên người mẹ luôn là trái tim của gia đình, là trung tâm điều hành mọi sinh hoạt của gia đình, là nơi mọi thành viên cần đến để nương tựa và tìm sự an ủi. Với trái tim mang hình ảnh của tình yêu quảng đại vô vị lợi của Thiên Chúa, các bà mẹ có khả năng thấm thấu vào lòng người, hấp dẫn, thu hút, chinh phục chồng con, và có khả năng biến đổi cả thế giới này.

Mẹ hiền là hồng ân Thiên Chúa tặng ban. 
Mẹ hiền là một nhà giáo dục. 
Mẹ hiền là người gương mẫu và cẩn trọng. 
Mẹ hiền là người quân bình trong tương giao và thái độ cương nhu. 
Mẹ hiền là người biết chuẩn bị cho tương lai của con. 
Mẹ hiền là người dạy lòng tự trọng cho con. 
Mẹ hiền là người sống vì con và yêu con. 

Xin Thánh Nữ Monica mẹ hiền ban cho các Bà Mẹ Công Giáo luôn có tâm hồn thánh thiện và đạo đức như ngài. Xin cho các bà mẹ luôn biết giáo dục con cái mình biết mến Chúa và yêu người. Xin cho các Bà Mẹ Công Giáo luôn biết nêu gương sáng cho con cái trong đời sống để con cái nhiệt thành mến Chúa và yêu tha nhân. Amen.


"Earthquake" ghi

Quí EX68 CA mến,

Nghe tin động đất ở CA mà không biết có ex nào bị thiệt hại gì không? Nhất là TBG !!!
Coi lại bản đồ thì mới biết Napa rất gần SF nên đâm lo, không biết TBG có thói quen để chai nước mắm tuốt trên kệ cao hay không? Nó mà lắc lư rồi rớt xuống như mấy chai rượu ở Napa thì đúng là tốn nhiều hơn $1B để có thể thu dọn hư hại trước khi vào nhà ở lại như trước!!! 
:clean_time:
Lục tin tức các nơi mà không thấy nói tới hư hại ở SF hay các nơi khác, nên cũng mừng cho các bác. Đúng là lo "bò trắng răng" !!! 

Ngẫm nghĩ lại lời DM giải thích khi hỏi sao khu nhà ở Fountain Valley không lợp ngói kiểu như khu Rancho Santa Margarita, bây giờ mình mới hiểu ra nên phục lăn tài nhìn xa trông rộng của DM. 
*** Bạn nào muốn biết đáp án của bài toán này xin liên lạc DM ... tuy nhiên chỉ nên hỏi khi đã có đủ tiền trong két sắt để làm lại toàn bộ mái nhà.
:I_do_not_know:
Lại nhớ tới sự ngoan đạo của quí EX68 CA, nên mình nghĩ chắc chắn là quí vị luôn xây nhà trên đá, như lời Thánh Kinh dạy, do đó dù đất có lung lay thì quí EX cũng "bình chân như vại" đọc báo xem tin tức về thiệt hại chứ không cần phải đi quanh nhà để xem tường có bị nứt chỗ nào hay không ...
:10_10:
Chúc quí EX68 CA khỏe mạnh để tiếp tục rao giảng "tin mừng" và xây thêm vài căn nhà "trên đá" nữa

Thành 802.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Hình ảnh 40 năm Linh mục của ĐTGM Phêrô Nguyễn văn Tốt

Kính Quý Đồng Môn TCV Thánh GIUSE Sàigòn,

Xin trân trọng chia sẻ với các anh em một vài hình ảnh của Ánh chụp nhân dịp 40 năm Linh mục của ĐTGM Phêrô tại Lái Thiêu ngày thứ bảy 23/8/2014 vừa qua, (chỉ là bổ sung thêm vào Album của anh Lưu nguyên Thứ lớp 65), đường link :


Trọng kính,
Quang Ánh lớp 68

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

cuoi tuan



"Thầy trao cho con chìa khóa nước trời"

Nicholas, một con người nổi tiếng là quảng đại, ông chết và được lên thiên đàng. Thánh Phêrô đợi ông ở cửa. Ở đó, Thánh Phêrô chỉ cho ông hai đống vàng, một đống nhỏ và một đống lớn gồm những cục vàng có kích thước khác nhau.

"Những cái này là gì vậy?" Nicholas hỏi.

"Đây là những hành động ban tặng mà ông đã thực hiện ở trần gian –mỗi hành động là một cục vàng".

Ông Nicholas cảm thấy trong lòng đầy sự tự hào. Nhưng rồi, Thánh Phêrô lại nói: "Khổ nỗi, không phải mọi sự cho đều là sự chân thật. Nhiều lần nó bị dính bén bởi vì lòng ích kỷ. Vì thế chúng ta phải tiến hành trắc nghiệm những hành động ban tặng của ông. Vì thế, những cục vàng trong đống vàng lớn không được tính đến".

"Sao vậy?" Nicholas hỏi.

"Chúng tượng trưng cho những lần ông ban tặng cho bạn bè, người thân, bồ bịch v.v… Chúng không tạo nên vàng thật. Kể cả bọn kẻ cướp cũng tốt với người thân của chúng".

 Nói đến đây những cục vàng trong đống lớn biến thành cát. Thánh Phêrô cầm một cái sàng có mắt rộng đặt những cục vàng trong đống nhỏ vào sàng. Sau khi lắc sàng, chỉ còn lại trong sàng những cục rất lớn.

 "Ngài đang làm gì vậy?" Nicholas hỏi.

"Tôi sàng sảy những sự ban tặng mà ông chỉ làm để được đáp lại một điều gì đó. Cho như thế là một thứ đầu tư. Ông có được sự trả lại mà đôi khi có lời hậu hĩ".

 Đến đây, Thánh Phêrô đổ những cục đã sàng được qua một bên và chúng trở thành cát bụi. Rồi ngài làm cho các mắt sàng nhỏ lại và hốt đống vàng còn lại vào sàng. Ngài lại sàng tiếp và đổ bỏ qua một bên các cục còn giữ lại trong sàng.

 "Làm thể để làm gì?" Nicholas hỏi. "Để sàng sảy những việc lành mà ông đã làm để được những người khác ngợi khen. Người ta có thể làm mình trở nên một thần tượng qua việc ban tặng".

 Thánh Phêrô làm cho các mắt sàng nhỏ hơn nữa, rồi sàng tiếp phần còn lại. Ngài nói: "Bây giờ chúng ta loại bỏ những việc lành mà khi ông làm chỉ vì những cảm giác ông cảm nhận khi thực hiện".

 Nicholas nhìn thánh Phêrô bỏ những cục vàng còn giữ lại trong sàng mà khi vào không khí chúng trở thành bụi bặm. Thánh Phêrô lại thu gom phần còn lại cho vào trong sàng sau khi đã làm cho mắt sàng nhỏ lại.

 "Bây giờ đến cái gì vậy?" Nicholas hỏi:

"Bây giờ chúng ta sẽ sàng bỏ những sự ban tặng mà ông chỉ làm vì ý thức của bổn phận".

Ngài lắc sàng. Những gì còn giữ lại ngài đổ bỏ sang một bên và chúng chịu chung số phận với những cục vàng đã thành cát bụi.

 "Dừng lại thôi!" Nicholas kêu lên: "Nếu ngài tiếp tục như thế thì chẳng còn lại gì cả. Như thế làm sao tôi có thể được thông hành vào thiên đàng?".

 "Chúng ta phải tiếp tục thôi". Thánh Phêrô nói: "Chúng ta phải nhìn thấy cái giá của việc ông ban tặng. Giả sử chúng ta loại bỏ những vật ông ban tặng mà không tốn kém gì cho ông thì có bao nhiêu lần ban tặng sẽ biến mất? Và ông đã ban tặng những gì chỉ vì người nhận là một người mà ông cảm thấy xứng đáng với quà tặng của ông?".

Nhưng ông Nicholas không còn muốn nghe gì nữa: "Thật là một cảm giác khủng khiếp như khi người ta có vàng trong tầm tay mà sau đó bị giật lấy khỏi tay bạn", ông kêu lên:

 "Nhưng nếu nó không trở thành vàng thật mà là vàng giả". Thánh Phêrô nói thêm. "Này ông Nicholas, sự cho thật rất hiếm, cũng như vàng thật rất hiếm. Cho mà không mong được đáp trả lại gì cả trừ phần thưởng cao cả là thiên đàng mới chính là sự cho chân thật. Nhưng hãy vui mừng lên, tôi có một tin mừng cho ông".

 "Tin mừng gì?" Nicholas hỏi.

"Chúa là Đấng ban tặng cao cả nhất. Hành động ban tặng của Người là vàng ròng. Nhưng chúng ta đã nói chuyện nhiều rồi. Đây là lúc phải gặp chính Chúa"

 "Nhưng tôi chỉ có tay không". Nicholas kêu lên.

"Điều đó có nghĩa là ông nghèo khó". Thánh Phêrô đáp: "Nhưng đừng bao giờ hoảng sợ. Chúa ban cho một cách rất quảng đại những người nghèo khó mà không xấu hổ thừa nhận mình nghèo. Thôi, đi nào".


                                                St

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Kính gửi quý anh em Exluro

Xin thân mời quý Cha, quý Anh em và phu nhân bớt chút thời gian để đến tham dự  lễ cưới của con gái  mình:

Thánh Lễ Hôn phối  lúc 10g30 sáng Chúa Nhật 24/8/2014 tại thánh Đường Giáo xứ Nam Hoà, 219/20 Đất Thánh. Q.TB
Và Tiệc cưới Tại nhà Hàng Diamond Place Convention Center  số 15A Hồ Văn Huê- P.9- Q. Phú nhuận vào lúc 18g00 cùng ngày.
Rất mong sự có mặt của quý Cha , quý anh em và phu nhân để chung vui với gia đình mình.(Thiệp 1)

sau đó có bữa tiệc cưới tại Mỹ (thiệp 2) mong anh em ở gần đó cố gắng sắp xếp bớt thời gian đến tham dự chung vui với gia đình.

NB: Xin quý Cha và anh em ở xa thông cảm nếu thiệp không gửi được tới nơi, xin thêm lời cầu nguyện cho các cháu.
Xin chân thành cảm ơn.

Bình

Thiệp 1
                                                                        Thiệp 2

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Fwd: RE TL: Cao loi



Bác Cầu mến;
Khg phải chỉ mình bác bị đâu , 1 tuần lễ trước khi về VN nghỉ hè mình cũng bị sưng khớp ngón chân cái khg đi nổi , khám bác sỹ mới biết đó là "cơn Gút đầu tiên" nó đã đến viếng thăm mình ...
Đi xét nghiệm máu thấy acid uric lên 82 mg/l (mức cho phép từ 30 den 60 mg/l) , mình đã khg muốn xử dụng thuốc để sau này sẽ bị phiền toái mỗi ngày , nên chọn phương pháp bớt ăn , bớt uống cho tiện và sẽ hạn chế những bữa tiệc rượu thịt hê hề , riêng bia bọt nó còn đại kỵ hơn nữa , các bác cứ xem các bài viết về bịnh này trên internet sẽ rõ , nhưng vì chúa đã dạy khi mình ăn chay cũng đừng nên cho ai biết ấy mà ..Nay nhờ bác LT nói , mới dám tâm sự cùng các bác .
Hiện nay có điều làm mình đang phải suy nghĩ rất nhiều trong đầu là : từ hồi nào đến giờ mình hưởng ơn trời (chúa) , và thiếu nợ đời quá nhiều rồi , nhưng chẳng làm được việc gì hữu ích cho ai cả ...(nuôi vợ con chỉ là 1 bổn phận của mình thôi ) vậy mà sức khỏe đã khg còn tốt , thì đừng tính sẽ làm nổi "việc chi để báo đền" , nếu khg biết giử mình để mắc bịnh sẽ lại làm phiền người khác lại phải chăm sóc cho mình thêm nữa , vì thế mà tui cứ bực bội với chính bản thân mình hoài.
Chết cũng phải chờ đến ngày chúa định cho mới chết được , nhưng nếu sống mà là 1gánh nặng cho vợ con thì chắc hẳn là ...." vì tội của của tôi".
Cám ơn bác LT đã gởi cho 1 tấm hình rất đẹp .
Toàn Thắng








Objet

TL: Cao loi

Thân gửi Bác TT,
Đọc thư Bác tôi chợt cảm thấy nhột nhột cái gáy nên xin có ngay vài dòng hồi âm Bác ...
Rất đồng ý với Bác ... ở tuổi tụi mình thuốc lá phải giảm sau đó thì bỏ hẳn . Bia rượu , chỉ nên vài 3 tháng 1 lần : tối đa 1 vài chung nhỏ thôi ...
Hôm rồi tôi đi xét nghiệm trong viện tim ... thấy acid uric và cholesteron LPD đều vượt ngưỡng cả rồi ... mà đó lại là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến xơ vữa ... sợ lắm !!!!!
Nên , tầm tuổi này , động viên nhau điều độ để giữ gìn sức khỏe là điều đúng đắn quá chứ bạn .
Tuy không có thời giờ gặp tất cả bạn bè tại Vn ... nhưng Thắng cũng đã hào phóng gửi Quỹ €200 ... xin rất cảm ơn Bạn và Gia Đình .
Hữu Cầu.








[rattachement "20140727_085508.jpg" supprimé par Toan-Thang NGUYEN/FR/LDE/SLE]


Phép Lành Tòa Thánh

Anh Lê Phước Thiệt đã chuyển giao Phép Lành Tòa Thánh. Anh em liên hệ Ân759 để nhận. Lệ phí 80.000$/ bản (không có khung). Vì thế khi đến nhận anh em nhớ mang theo túi nilon mới, đẹp để mang về!

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

bài vội ghi...

Thưa bác Thành và các bác,

Tôi cảm nhận chân tình và sự phóng khoáng của bác qua bài viết. Qua nhận xét sau nhiều năm, nhân vật có khả năng phát biểu hùng hồn kèm theo mộc xác nhận phải kể đến bác LT. Riêng trường hợp bác DM, không nói nhưng thực hiện đến ngần ấy là đủ cho tôi phục lăn cù mèo. Nói nhỏ, hôm ấy nghe tin có áp vít vồ đáp đi Auckland, sát đít nhà tôi, cứ thấp thỏm chờ cú phone có khách đến viếng, thế nhưng thịt chuột túi đã thối đi cũng chẳng thấy nhân vật nào. Bác ơi, bác có tin rằng hôm nay thì tôi đã ca bài "riêng một góc trời" hay hơn cả TBG không? Hahaha.

Đây kể về gia cảnh, bà nhà tôi có cùng ngày sinh nhật với nữ hoàng Elizabeth II, nhưng có bác Bôn đã kiểm chứng nơi chúng tôi cư ngụ, nơi mạng nhện giăng đầy nhà bác cũng thuộc loại 4 sao đối với chúng tôi, nhất định nơi ăn ở miễn phí nơi nhà bác sẽ nằm đầu tiên trong lịch trình đi du lịch của tôi.

Tôi tửu lượng kém hơn Cha Hùng Vũ, nhưng nếu có cơ hội thăm viếng Houston, tôi sẽ xách đầy đủ Cognac nhằm hối lộ bác chỉ dẫn cách quay súng, hy vọng sẽ có bác Kim Ân móc ghi ta khẩy bản Apache nhức nhối một thời. Tôi tin tưởng sẽ có cơ hội viếng thăm các bác trong tương lai sắp đến.

Nay kính,

gửi tiếp vài tấm hình


vai tâm hinh

Xin gửi tiếp vài tấm hình chụp trên đường đi của US

Ex 804

Thưa anh em
Ghé thăm nhà TBG
Theo như lời Ex 773 nói
 Tại Cali trước nhà có trồng hoa hồng và đi xe Nhật là 1 tiêu chuẩn nhà người Việt
Gửi anh em 1 vài hình từ nhà Ex 804.
Ex 772


Vội Ghi - Đại hội EX68 tại ...

Kính quí EX68,

Tôi đã nghĩ phải mất vài tháng để nhấm nháp ý nghĩa của cái từ "delivery 'vali' boy" trong bài viết của EX800, rồi tới lời tâm sự "còn thấy tương lai mù mịt cơm ngày ba bữa không đủ no" trong bài của EX799, và còn vài từ nữa chả hạn như "thân phận nô bộc" của ex nào đó ...

Nhưng khi đọc đến câu bác Phước viết về "dự định khai đại hội tại Houston", tôi phải "vội" ghi vài dòng đính chính, hy vọng bác Liên còn xoá kịp mấy chữ này trước khi bài viết đó bị đem đi lưu trữ vào nơi "chỉ có khóc lóc và nghiến răng"

Bác Phước ơi, dù bác có "thâm" ý đẩy tôi đốt lửa "tự thiêu" khai đại hội, nhưng tôi cũng không thể "hờn dỗi" với bác được. Vì bác cũng đã đóng vai trạng sư bào chữa cho tôi khi viết "vu-loa mà không pu-voa được"

Nhìn cảnh gia đình bác DM tất bật, với sự đóng góp của gia đình bác Kim Ân, và công xắp xếp của g/đ Khoan Loan, tôi dù có coi trời bằng vung, quay ru lô nã loạn xị, cũng phải cúi đầu lượm lặt "đức khiêm nhường" của các vị rơi rãi đâu đó để thốt lên 1 câu cũ rích "lực bất tòng tâm"

Tuy nhiên, tôi cũng xin "thanh minh" rằng 1 khi các bác có công du, tư du, hoặc du hí ngang qua vùng đất "cỡi bò" Houston (không phải Austin như KL nghĩ) và chợt nghĩ đến ex tôi đây, xin cứ việc hụ 1 tiếng, bất kể sớm trưa chiều tối (trước 2 giờ sáng), tôi sẽ tự mình làm chauffer (vì cũng không kiếm ra ai) để hầu tiếp quí vị. 

Dù nhà cửa tôi vẫn chưa sơn phết, dọn dẹp lại từ sau vụ cháy 4 năm trước, nhện đóng màng rồi lại bỏ đi, nhưng cũng có thể thu xếp chỗ ngả lưng êm ái (không dùng chữ tuơm tất) cho quí vị, kẹt lắm thì tôi kêu cứu ông bạn motel chỉ cách tôi 3 con đường. 

Thịt "chuột túi" và bào ngư để đãi quí vị như EX800 thì thú thật là không có. Nhưng nếu thành phố chưa bắt phạt và đóng cửa chuồng gà của bà xã tôi, thì nhất định là sẽ tự tay vặt lông vài con để đãi khách. Nếu vẫn không đủ, thì chợ của bà bạn Mễ cũng chỉ cách tôi 1 con đường, "xẹt" đi 1 chút thì bữa cơm cũng đủ món canh, món xào.

Ăn, ngủ rồi đến đấu láo. 

Nếu quí vị cảm thấy trong nhà bừa bãi, ngột ngạt, không thể tuyên bố vung vít, tôi có thể dọn bàn dã chiến ở sân sau nhà để đấu rượu và ngắm hồ cá koi cạn nước. Không biết vì sao mà khoảng chục năm trước, cá đã bỏ tôi đi vào gốc cây bưởi. Để tưởng nhớ bọn chúng, tôi vẫn giữ nguyên cái hồ như vậy mà chưa lấp, làm chỗ cho lá có nơi rụng ... 
Tôi cũng tự hứa là sẽ uống với quí vị 1 ly rượu (cho muỗi khỏi cắn,) ... nếu có trách cứ, thì tôi cũng sẽ liều mà chơi nguyên chai luôn. Chuyện sau đó thì quí vị phải tự lo lấy thôi, vì lý do gì thì tôi cũng đã "hết biết" rồi.

Lời ít nhưng ý nhiều ... nếu còn thiếu sót khoản nào, xin quí vị tự biên, tôi sẽ cố "gồng" mình để diễn được đến đâu hay đến đó.
Mong lắm thay !!!

Chúc quí EX68 khoẻ mạnh để có sức mà du ngoạn
Thành 802.


Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

THÁNH ĐƯỜNG QUANH TA.

THÁNH ĐƯỜNG QUANH TA...
Churches Around the World

Throughout the world, faith inspires beauty.
Lake Bled, Slovenia

The neo-Gothic Las Laras Sanctuary sits
The neo-Gothic Las Lajas Sanctuary sits perched on a bridge spanning a deep river gorge in southern Colombia - one of South America's most dramatic churches.

Inspired by Sainte-Chapelle in Paris, the
Notre-Dame Basilica of Montreal

Barcelona's and Antoni Gaudi's most iconic
Barcelona's and Antoni Gaudi's, La Sagrada Familia

The soaring pillars and rainbow-hued stained
The soaring pillars and rainbow-hued stained glass windows of La Sagrada Familia's interior.

Taos, N.M., is famous for its traditional
San Francisco de Asis Church, Taos, N.M.

You don't typically associate the military
Cadet Chapel at the Air Force Academy in Colorado Springs.

The 150-foot tall Cadet Chapel all-faiths
The 150-foot tall Cadet Chapel ... 17 spires.

One of the world's more unusual churches,
Chapel of the Holy Cross, Sedona, AZ.

The triple nave Borgund Stave Church, the
Borgund Stave Church, Norway

Fashioned after the Borgund Stave Church,
Trinity Evangelical Lutheran Church, Washington Island, Wis.

It took over five centuries to complete the
Duomo in Milan

The Greek island of Santorini is dotted with
Greek island of Santorini

St. Vinzenz Church in Heiligenblut sits at
St. Vinzenz Church, Heiligenblut, Austria.
 
Lovers of stained glass will have to pick
Sainte-Chapelle in Paris.

The Church of Our Savior on the Spilled
Church of Our Savior, St. Petersburg, Russia.
 
The church's interior is no less colorful,
St. Peter's interior.

Chapel on the Rock near Estes Park, Colo.,
Chapel of the Rock, Estes Park, Colo.
 
Of Norway's 28 remaining stave churches,
Heddal Stave Church, Norway
 
Consistently ranked as one of the most
St. Bartholoma, Lake Konigssee, Germany

The Metropolitan Cathedral of Our Lady
Metropolitan Cathedral of Our Lady Aparecida, Brasilia, Brazil.
 
The interior of Brasilia's cathedral
Brasilia's interior.
 
Located in Moscow's Red Square, the brightly
St. Basil's Cathedral, Moscow, Russia.

The riverside Collegiate Church of
Collegiate Church of Notre-Dame, Dinant, Belgium
 
The  Lutheran Church of Hallgrimur, also
Lutheran Church of Hallgrimur, also known as Hallgrimskirkia, Iceland
 
The spiral tower Chapel of Thanksgiving in
Chapel of Thanksgiving in Dallas, TX.
 
Our Lady of  Covadonga Cathedral in northwest
Our Lady of Covadonga Cathedral, Spain.

One of Britain's finest medieval churches,
Salisbury Cathedral, Britain
 
Most people visit Yosemite National Park for
Yosemite Valley Chapel, Yosemite National Park.
 
Nuestra Señora de Gracia in Cuenca, Spain,
Nuestra Senora de Gracia, Cuenca, Spain
 
Likely the most  photographed church in
Stowe Community Church, Stowe, Vermont


Brasilia's Santuario Dom Bosco looks boxy
Santuario Dom Bosco, Brasilia, Brazil
 
The six spires of the San Diego California
Temple of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, San Diego, CA.
 
The Russian Orthodox Church of Mary
Russian Orthodox Church of Mary Magdalene, Jerusalem.
 
Located in the Brazilian city of Canela, the
Cathedral of Our Lady of Lourdes, Canela, Brazil.
 
One of the greatest buildings in Vienna, a
St. Charles Cathedral, Vienna
 
The UNESCO-listed

Pogost, or enclosure, of Kizhi in the Russian autonomous region of Karelia dates back to the 18th century and includes two wooden churches - one with 22 wooden domes - and a wooden clock tower. The UNESCO-listed pogost, Kizhi, Russia.
 
Built almost entirely of reflective glass,
Crystal Cathedral, Garden Grove, CA.
 
If there's one church in Paris as iconic as
Sacre-Coeur Basilica, Paris
 
On the sophisticated and stylish island of
Church of Panagia Paraportiani, Island of Mykonos
 
The 338-foot-tall Cathedral of Christ the
Cathedral of Christ the Saviour, Moscow, Russia.
 
The Basilica of the National Vow in Quito,
Basilica of the National Vow, Quito, Ecuador
 
Church of Dmitry on Blood in Uglich, Russia,
Church of St. Dmitry on the Blood, Uglich, Russia.
 
Another red-colored church, this one in
Memorial Temple of the Birth of Christ, Shipka, Bulgaria.
 
Built by French-Swiss architect Le
Notre-Dame du Huat, France.
 
Within the church, sunlight streams through
Notre-Dame du Huat interior.
 
Saint-Michel d'Aiguilhe near Puy-en-Velay,
Saint Michel d'Aiguilhe, Le Puy-en-Velay, France