Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Re: 60 tuổi .. "ta"

Bác 772 ;
Bác đúng là con người của "chữ nghĩa" có khác .. nhận cái mail của bác đọc đã luôn , mong rằng ex68 nào cũng được giống như bác , như PHT , bác Ân vv ... !
Thời buổi tiến bộ, các phương tiện liên lạc phát triển mạnh, nên con người ta thích "nói" hơn thích "viết" , để tỏ ra là dân lịch lãm chỉ cần "ai phôn" đổi liền liền,
hết 5 rồi đến 6 , còn các loại khác vì rẻ như bèo nên từ bà bán rau đến anh lái xe ôm, hễ cần gì , chỉ việc ..."Alo" là xong ngay thôi , tiện chán mà bác.
Vì thế lúc rày bên Tây trong các hãng lớn họ phát động Phong trào "VIẾT" , để người ta đừng quên "cái chữ" và suy nghĩ cho chín chắn hơn, mình phải sửa câu
"Nói thì dễ chứ Viết thì khó", hễ anh nào chịu khó viết nhiều thì mới được hãng cho lên lương , lên chức hằng năm, cơ quan làm việc cũng chỉ trả lời bằng e-mail thôi ,
chứ khg giải quyết bằng điện thoại nữa ...Bác ở VN mà còn chịu khó ngồi gõ như thế chắc cũng là hiếm có đấy nhỉ.
Vì thế bây giờ ex tui đi làm việc phải rán ngồi nặn óc , ra sức để viết cho nhiều cái chữ Tây, chữ U.... có điều hơi buồn khi viết tiếng "mẹ đẻ" bị chậm vì bỏ thêm dấu...
có chữ còn quên mất ngã hay hỏi mới chết , cứ sợ viết sai chính tả bị các bác cười , nên đành chịu làm ..."rùa lật ngửa" vậy.
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.