Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Chuyện cuối tuần

Văn hóa phương Tây dành vị trí đặc biệt cho những câu chuyện trùng hợp, bởi nó mang đến nhiều điều thú vị từ những điểm giống nhau, và đôi khi mang thêm hành trang cần thiết trong cuộc sống. Xin kể hầu câu chuyện trùng hợp tôi chợt nhìn thấy trong phút giây nào đấy. Chẳng biết thời gian bao lâu nằm trong lòng núi, nhưng khi những phiến cẩm thạch được chuyển đến nhà số 6 gần 50 năm trước, các chuyên gia nhất trí xác định rằng đây là những phiến đá đặc biệt, bởi dấu ấn chạm sâu từ nhà sản xuất hàng đầu. Bàn dân đặt nhiều kỳ vọng sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt mỹ, nhưng thời gian dài vụt qua, Diệu Hương khi nhìn vào chỉ thốt lên lời “Phiến Đá Sầu”, bởi, những phiến đá theo chân thầy vào núi luyện công, lâu thật đấy, cho đến một ngày, biến cố lớn nơi phi trường đảo lộn mọi việc, chuyện thế nầy: - Điêu khắc gia Vít-vồ vỗ vai phiến đá bạn: “Này cậu, tớ muốn chạm một tác phẩm để đời.” - Phiến đá dùng phấn viết từ “NO” thật rõ : “Tớ khô rồi, hay cậu hát tặng bài Tous les garcons et les filles như năm xưa, tớ thấy thích hơn.” -Điêu khắc gia nhẫn nại: “Tuy không hoàn mỹ như tớ, nhưng bảo đảm sẽ như chín với mười, vả, đây là hàng miễn phí, tớ sẽ không tính công đâu.” Sau hồi lâu chiêm nghiệm và thanh toán tiền cà phê Starbuck, phiến đá gật đầu đồng ý, chấp nhận cuộc hành trình. Thời gian đục đẻo theo phóng viên Ruồi là 3 giờ tư vấn riêng, nhưng đối với phiến đá đấy là hành trình khổ sai 30 năm, hắn la hét kêu gào, hơn hẳn tiếng oằn oại lúc bị quẳng vào nơi chỉ có kêu la và than khóc, thằng Choi hàng xóm không hiểu tiếng Việt, nhưng nghe thế cũng đến động lòng, văn từ bậc nhất cũng chỉ diễn tả đến đấy là hết. Nhưng tài của điêu khắc gia Vít-vồ thuộc vào bậc thầy, phiến đá thô đã trở thành “work of art”, có những phát biểu rất ấn tượng theo tinh thần tự do Huê kỳ, rất chững chạc trong suy nghĩ, đặc biệt nhờ được đặt cơ cấu di động phần phía trong, phiến đá có thể quay súng ru-lô bằng cả hai tay, phục lăn cù cho cả thầy lẫn thợ. Tây ba-lô ngày nay biết súng đã khô dầu, nhưng vẫn thích đến viếng thăm Tết-xịt nhằm chiêm ngưỡng bức điêu khắc tuyệt mỹ nầy. Thằng Choi trần tục hơn nên bảo đến vì thích cặp đùi mấy mụ Mễ, xạo tít mù. Rất trân trọng, Nay kính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.