Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Fwd: More about Pope Francis_Tin về ĐTC Phanxico

Danh tướng làm sao so bì được sự chỉ đạo của GSTQ !!!

Sinh viên ưu tiên làm thêm hơn học tiếng Anh

Dù bộ GD-ĐT mới ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho chương trình đào tạo tại Việt Nam, tương đồng với khung tham chiếu châu Âu, nhưng trước đó nhiều trường ĐH đã thay đổi chương trình theo hướng này. Tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn còn tâm lý học đối phó.


Năm 2012, ĐH Quốc gia TP.HCM ban hành quy định chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT gồm 14 cấp độ theo các cấp độ Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) áp dụng cho bậc ĐH, sau ĐH.
Nhiều chuẩn lựa chọn
Chương trình này áp dụng tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM được 2 học kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Thái Ân, Phó trưởng bộ môn ngoại ngữ cho biết: “Chuẩn đầu ra của sinh viên trong trường tương đương với bậc 3 của khung năng lực 6 bậc mà Bộ đưa ra dự thảo, và là bậc 7 của VNU-EPT”.
Từ đầu năm 2011, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên - tiếng Anh cho sinh viên (SV) ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, tương đương cấp độ B1 CEFR, tương đương bậc 3 khung năng lực 6 bậc của Bộ. Thạc sĩ Đào Đức Tuyên, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, Phó trưởng khoa Ngoại ngữ - Sư phạm, chia sẻ: “Bên cạnh kỳ thi đánh giá đạt chuẩn đầu ra B1 do trường tổ chức, trường cũng khuyến khích SV thi lấy các chứng chỉ quốc tế để được xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh. Cụ thể là TOEIC 500, TOEFL ITP 400, IELTS 4.5 và PET 70. Cách làm này nhằm đến việc hướng chuẩn đầu ra của SV gần với chuẩn mực quốc tế hơn”.
Đạt chuẩn nhưng vẫn bị đánh giá yếu
Sau một học kỳ áp dụng chuẩn chương trình tiếng Anh của ĐH Quốc gia TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Thái Ân, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết: “Một số giảng viên và SV chưa quen và chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin thường xuyên nên gặp khó khăn khi tích hợp việc dạy - học trên lớp và dạy - học trên thiết bị (như máy tính). SV chưa quen với việc rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nên chưa có ý thức tự học và luyện tập kỹ năng thường xuyên, bền bỉ”.
Tiến sĩ Ân cũng thừa nhận, phần lớn SV chưa nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với công việc sau này, nên học với tư tưởng đối phó, qua loa. Đồng thời, mặc dù tốt nghiệp, đạt chuẩn đầu ra nhưng vẫn bị nhà tuyển dụng đánh giá tiếng Anh yếu. Các chứng chỉ tiếng Anh thường có giá trị trong khoảng 2 năm, nên nếu không có ý thức học tập rèn luyện đều đặn thì các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ sẽ thui chột rất nhanh.
Hiện tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức các kỳ thi đầu ra theo chuẩn B1 định kỳ 2 tháng một lần, tỷ lệ đạt của mỗi kỳ thi chỉ khoảng trên dưới 30%. Thạc sĩ Đào Đức Tuyên cho rằng, vẫn có nhiều SV nhận thức rõ tầm quan trọng của tiếng Anh. “Tuy nhiên, do nền tảng tiếng Anh ở phổ thông yếu, nhiều em có thái độ học tiếng Anh ở bậc ĐH chưa tích cực, học để đối phó với kỳ thi đầu ra là chính. Nhiều SV ưu tiên việc làm thêm ngoài giờ học hơn là học tiếng Anh”.
Thạc sĩ Trần Cao Bội Ngọc, Phó phòng Hợp tác quốc tế Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho hay: “Nhìn chung, thời gian qua chỉ có khoảng 65% SV đủ điểm tiếng Anh để tốt nghiệp, trong đó dưới 10% đủ giỏi để có thể làm việc tại công ty nước ngoài. 35% còn lại phải học lại”. Thạc sĩ Ngọc kể, có nhiều SV lấy lý do này kia để xin miễn học chương trình tiếng Anh tăng cường. Một số em nhận thức nhầm lẫn, cho rằng trường bắt học nhiều để thu tiền, mà không hề biết rằng tiếng Anh có tầm quan trọng như thế nào đối với công việc tương lai. Nhất là khi năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thành lập thì tiếng Anh lại càng cần thiết. Hậu quả là các em học đối phó để lấy điểm chứ không phải học thực sự để áp dụng cho công việc.
Mỹ Quyên

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

re: nhớ "gouter" xưa

Pà kon mình thử xem:


Ảnh xô đẩy ăn sushi miễn phí ở Hà Nội gây sốc cộng đồng

'Cảnh tượng các bạn chen lấn xô đẩy nhau quả thật hãi hùng. Có nhất thiết vì miếng ăn mà các bạn phải chen lấn xô đẩy, thậm chí chửi bới dọa nạt nhau thế này không?'.

Ngày 24/10, hàng nghìn người chen lấn xô đẩy nhau để được thưởng thức sushi miễn phí tại một cửa hàng mới mở tại Hà Nội khiến dân mạng bức xúc. Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy lẫn nhau để giành phần ăn diễn ra hàng giờ liền trên con phố Đoàn Trần Nghiệp khiến cho giao thông tắc nghẽn. Nhiều người đi qua nhìn thấy cảnh tượng trên đã lắc đầu ngán ngẩm trước sự "hy sinh vì miếng ăn" của các bạn trẻ.

Bức ảnh chụp lại vụ việc này do một bạn trẻ có nick Jenny tung lên, khiến nhiều dân mạng lên tiếng bức xúc.

1-85-7602-1382928617.jpg

Hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy để giành ăn sushi miễn phí tại Hà Nội. Ảnh: Jenny

Bạn đọc Minh Thành, sinh viên Học viện Ngân hàng, người tự nhận có mặt tại buổi phát sushi miễn phí nói: "Mình tò mò nên đến để xem nhưng nhìn cảnh các bạn chen lấn xô đẩy nhau quả thật hãi hùng, không dám vào nữa. Có nhất thiết vì miếng ăn mà các bạn phải chen lấn xô đẩy, thậm chí chửi bới dọa nạt nhau thế này không?".

Bác Vũ Tiến Đông, sống ở khu phố gần đó hài hước: "Bác không được sống ở thời có nạn đói năm 1945 nhưng hôm nay đã được các bạn trẻ tái hiện lại một cách chân thực, sinh động".

Nickname Nhocty phát biểu: "Ông bà mình nói ko có sai bao giờ cả "Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Nhưng theo mình, bây giờ nên sửa lại là "Miếng ăn là miếng nhục" thì đúng hơn. Toàn là người trẻ tuổi, chắc đều có thể làm ra tiền. Thử hỏi bạn, 1 bữa bạn ăn hết 180 nghìn, vậy bạn chỉ việc bỏ ra 2 ngày đi phát tờ rơi là đi ăn được rồi. Thế mà có cả nghìn người, một con số không tưởng, tụ tập chen chúc chỉ vì miếng ăn, cứ như là sắp chết đói, thật không thể tưởng tượng được".

Một hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội bày tỏ: "Đang dẫn khách Tây đi thăm thú phố phường thì gặp đúng cảnh tượng này, họ hỏi mà mình không biết phải trả lời thế nào. Người Việt mình đừng tự làm xấu hình ảnh đất nước trong mắt quốc tế."

>> Xem thêm: Muối mặt vì nhiều người Việt tham ăn, tục uống

Mai Anh tổng hợp


Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

re: Măng Đen

Thưa chư huynh
Để tiện việc sắp xếp và chuyên chở hiện vật xin anh em vui lòng chuyển các gói đồ đến nhà Ex niên trưởng 775 tại địa chỉ ngõ 45 Bành văn Trân, Tân Bình ( vào ngõ thấy Chi nhánh VP luật sư hay vào hỏi nhà luật sư Đạt ai cũng biết)
Hạn chót là ngày thứ sáu 25/10/2013. Ngày thứ bẩy Ex Cầu 763 và Ex Đạt 775 sẽ lo xe để vận chuyển đồ ra bãi.
Xin hết lòng cám ơn các bạn đã chia sẻ rất nhiều quần áo và vật dụng. Thậm chí rất nhiều bạn đã trao tặng chăn, áo len hay quần áo mới với số lượng lớn. Ngoài ra BTC cũng nhận đuợc rất nhiều hiện kim và các quà tặng khác nữa... Xin chân thành cám ơn.
Ex 772

TẠ ƠN ĐỨC MẸ

ĐỨC MẸ MEKONG RẤT LINH THIÊNG

Các bạn thân mến

Chắc hẳn các bạn cũng như extui, mỗi người chúng ta vẫn còn lưu luyến những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến Hành Hương Đức Mẹ Mekong do lớp tổ chức vào hai ngày 16-17.8.2013 vừa qua. Chắc chắn không ai trong đoàn Hành Hương hôm ấy có thể quên được chuyến xuất ngoại đột xuất nhưng đầy thú vị này. Riêng extui đêm nay xin được chia sẻ với anh em một hồng ân, một niềm vui lớn mà gia đình mình đã nhận được sau ngày Hành Hương.

Địa danh Đức Mẹ Mekong extui đã được nghe nói đến khoảng một năm trước đây và trong lòng cũng mong muốn có dịp được đến với Mẹ. Và quả thực dịp may ấy đã đến khi lớp mình mạnh dạn đột phá, cải cách chương trình nghỉ hè hàng năm bằng chuyến xuất ngoại sang Campuchia viếng Đức Mẹ Mekong. Thật đúng như mong đợi của minh!

Trước ngày đi, extui luôn thầm nhủ khi đến bên Mẹ, mình sẽ xin Mẹ cho mình có cháu ngoại vì trưởng nữ mình lấy chồng đã tròn 1 năm (12.8.2012) mà chưa thấy dấu hiệu gì! Chiều hôm ấy 16.8.2013, đứng trước tượng Đức Mẹ được ai đó trục vớt từ dòng sông Mekong lên và trong thánh lễ sau đó, mình đã dâng lên Thiên Chúa và Mẹ ý nguyện ấy và trong lòng thật sự rất xúc động, phó thác và vững tin sẽ được toại nguyện.

Quả nhiên vài tuần trước, cháu báo cho biết là có dấu hiệu thai nghén và chiều nay 22.10.2013 cháu đi khám thì bác sĩ cho biết là thai đã được 8 tuần, đã có tim thai. Quả là quá tuyệt vời.

Vài hàng chia sẻ để anh em cùng TẠ ƠN ĐỨC MẸ với mình.

LẠY MẸ MARIA
GIA ĐÌNH CHÚNG CON
XIN TẠ ƠN MẸ

Xin cám ơn cha Hùng Vũ đã đề xuất ý tưởng rất táo bạo nhưng quá hiệu quả.
Cám ơn anh em ban tổ chức và nhà xe.

Tuấn 813

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Fwd: CẢM NGHIỆM



---------- Forwarded message ----------
From: Vu Thi Tra My 1101137 <my101137@student.ctu.edu.vn>
Date: 2013/10/17
Subject: CẢM NGHIỆM
To: Du Sinh <dusinh@gmail.com>


VÀI CẢM NGHIỆM CỦA EX CHUNG KH 765

Nhân đọc bài phúc âm thứ ba sau Chúa Nhật 27 TN chung KH muốn chia sẽ với Exluro 68 nhưng vài tuần các cháu mới về một lần nên không còn phù hợp với phụng vụ nhưng đây chỉ là trải nghiệm cuộc sống nên xin anh em thông cảm. Khi đọc Lc 10,39…Cô Matta có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy." Hình ảnh đẹp của một người tín hữu ngồi bên chân Chúa đối với xã hội hiện nay là quá hiếm,và nói theo ngôn ngữ của người trẻ đang thành đạt thì hình như có một sự xa xỉ về thời gian,xa xỉ về lòng đạo đức…mà cái lòng đạo đức này chỉ còn sót lại nơi một số nhà tu trong những nhà dòng được gọi là dòng chiêm niệm ,bởi vì đó là ơn của họ. Họ được đào tạo để sống cầu nguyện và chính cái linh đạo này giúp họ khám phá ra họ có nhu cầu để biết Chúa,để nghe lời Chúa và họ đã đọc vá suy ngẫm Tin mừng,lúc này họ đang sống như Maria trong Tin mừng Lc 10,39 va 10,42 chỉ có một chuyện cần thiết thôi Maria đã chọn phần tốt nhất mà không bị lấy đi.

            Còn nhớ lại sau ngày 1/12/2011 ngày giỗ Chân phước Charles de Foucauld(Đấng sang lập dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu), ngày mà Ánh, Chương, Dũng, Dụng, Lâm, Tuấn, Vương đại diện cho lớp Exluro 68 đến thăm gia đình Chung KH, Chung KH có gặp một nhóm sinh viên trẻ cùng quê hương với nhau kinh B, kinh Tân Hiệp…họ tổ chức lien hoan nhẹ sau một kì thi tốt đẹp. Sau khoảng 10 phút ngồi nói chuyện, mình đoán họ là người tín hữu, nhưng hầu như họ chỉ nói đến sự nghiệp tương lai hoàn toàn không có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời nên mình mới tham gia: "Bạn bè cùng lớp tuổi,cùng lớp học, cùng quê hương, cùng thành đạt đó là một điều đáng quí, đáng trân trọng, các cháu làm chú nhớ lại lớp học của chú, an hem gặp nhau trong niên khóa 1968-1969, tức là cách đây 43 năm. Nay chú mới gặp lại bạn cũ, anh em ngồi ôn lại những ngày học chung ở chủng viện Thánh Giuse…Các cháu có biết Thánh Giuse không? Tất cả tròn xoe mắt nhìn mình. Họ không thể ngờ vì hỏi một câu quá dễ nhưng đã từ lâu họ không còn nhắc đến trong cuộc sống. Một đứa chúa rể là người trung gian đã đưa mình đến buổi liên hoan nói đỡ: "Chú biết những người này đều là con cháu của ông trùm, ông biện bên kinh B, kinh Thầy Ký( Petrus Ký) Tân Hiệp. Chung KH tiếp: "À như vậy chú nói thẳng luôn, chú là chủng sinh của chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn năm 1968, nhưng bây giờ chú không còn tu nữa(nhờ câu này mà các cháu mới thoải mái tự nhiên nói lên cái suy nghĩ và tam trạng của mình) sau giải phóng  chú về quê làm ruộng và bây giờ cũng vẫn là "Hai lúa". Vậy chú "Hai lúa" xin hỏi: "Trong sự thành công dẫn đến bữa liên hoan hôm nay có sự hiên diện của Chúa hay không, có phải đây là bữa tiệc nhẹ tạ ơn và ăn mừng về thành quả Chúa ban không? Một cô bé có vẻ trưởng thành nhất trong nhóm trả lời: "Từ ngày lên Cần Thơ học(trung cấp điều dưỡng) cháu chẳng cần phải lo gì cả ngoài việc học tập, cần xe thì cha mẹ mua, cần tiền thì cha mẹ gởi lên, gặp rắc rối trắc trở cha mẹ giải quyết,, đến công ăn việc làm thành đạt như ngày hôm nay, không chạy chọt thì cúng chẳng vào được bệnh viện Trung Ương, bằng ấy việc cháu co thấy Chúa đâu? Đã từ lâu cháu chẳng cần cầu nguyện(hiểu lầm là cầu xin) bởi vậy cháu chẳng cần cám ơn Chúa. Đây cũng là lối sống của ngưới chúa rể, nay nó tìm được đồng minh, gật gù như khuyến khích tán thưởng chi một lối sống đầy tính cách duy vật, hiện sinh. Như vậy Chung KH hỏi các bạn có phải ông trùm, ông biện nói trên(người làm cha mẹ) đã vô tình đẩy con mình đến chỗ mất đức tin vì đã dành hết phần của Chúa trong tương lai của con mình.

            Xin chuyển mục một chút nhé! Xin cám ơn nhà dòng Tiểu Đệ đã đào tạo mình thành người phó thác và cầu nguyện theo tinh thần thánh Charles de Foucauld. Trong tình hình xã hội hiện nay, cả hàng trăm sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân Anh Văn,trong đó có con mình là Vũ Thị Anh Thư. Nhưng nhu cầu thì chỉ có vài người thôi và như vậy muốn có việc làm thí cái giá không rẻ đâu. Như mình có chia sẻ với anh em, mình chấp nhận con số 80 để lo cho con một chỗ dạy học với tiền lương khoảng trên dưới 3 triệu/tháng. Mình quyết định nhưng vẫn cầu nguyện và phó thác vì mình biết dù khó cách mấy Chúa  cũng giải quyết được(chục thứ 2 Sự Sáng), xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài. Được khoảng 2,3 tuần thì con mình(Thư) nói rằng có thể xin được việc làm mà không tốn tiền. Sự việc như sau: có một trường tiểu học cần một giáo viên Tiếng Anh co khả năng linh hoạt nên ông hiệu trưởng đã nói với  một người bạn là trưởng Hướng đạo của Thư và kết quả là Thư đã làm được 3 tháng lương 3,3 triệu/tháng và dạy thêm được 1,8 triệu, tổng cộng khoảng 5 triệu. Chính khi đọc kinh trong gia đình Chung KH xin Chúa quản lý công ăn việc làm, sức khỏe và tài sản của gia đình,xin Chúa quản lý việc học hành thi cử nên khi thấy kết quả nó nhận ra ngay tất  cả là do Chúa và nó viết cám ơn Chúa.

            Ngày 13/10/2013 ngày hành hương Fatima tại nhà thờ rạch Súc địa phận Cần Thơ. Đức Giám mục Stephano đã giảng bài giảng về lòng biết ơn 2 Các vua 5,14-17 và Lc 17,11-19: Nối về long biết ơn của Naman người Siri và một người phong hủi người  và quyết hết sức đơn giản nhưng kết quả hết sức tuyệt vời. Nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện, phó thác, tạ ơn Chúa. Kết thúc bài giảng Đức Cha chỉ yêu cầu mỗi gia đình buổi tối tập trung lại để đọc một kinh cám ơn thôi.

            Chung KH xin có một vài ý kiến: Hiện nay vì công việc nên các gia đình đã không đọc kinh cùng nhau, có thể người lớn đọc kinh riêng rồi đi làm, con cái lúc đầu còn đọc nhưng dần dần cũng bỏ vì vậy họ sẽ bị mất đi thói quen đọc kinh thành tiếng, ngay cả khi ở nhà thờ  họ cũng không đọc ra tiếng và rất dễ bị xao lãnh lo ra chia trí. Trong nhà thờ mà cha sở không nhắc nhở khi giáo dân ít mở miệng thưa kinh thì giáo  dân đọc sẽ rất rời rạc, nhưng chính xác cha phải để ý để giáo dân ý thức nghe,thưa kinh, hát kinh theo yêu cầu đừng để giáo dân thụ động. Con viết tay không sữa chữa nhưng con của con sẽ viết vào máu. Con tin rằng với sự giáo dục và linh đạo của mình dưới ánh sang Thánh Thần, con của con nếu muốn chỉnh sữa cũng chỉ nhằm làm rõ ý Chúa trong ý Cha ma thôi. Con mong muốn Exluro 68 nhất là quý Cha giúp cho hướng đi của chúng con được đẹp ý Chúa, cầu ích lợi cho nhiều người.

 

                                                                                                Con Ex Chung Kh 765


Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Hi All Exs,

Sao lâu nay mình thường thấy xuất hiện trên blog mấy nội dung như "Ảnh đẹp, Want to be friends?" và có cả mạnh thường quân nào đó trên trời rơi xuống có trong túi mấy chục triệu đô và muốn chia sẻ cho anh em nào hiền lành chân thật của mình!

Mình mạn phép xóa đi cho đẹp blog. Tuy nhiên muốn hỏi ý Ex PHT xem sau này có nên xóa các bài có ảnh đẹp want to be friends không? Và nhận định của Ex Phó GS về bài của các mạnh thường quân đó như thế nào? Hehe, chỉ đùa một chút để giảm stress thôi nhé các bạn hiền!

ExLiên,

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Thăm GP Kontum

Kính cáo

Nếu không có gì thay đổi, chiều tối ngày thứ Sáu 01/11 lớp sẽ đi thăm GP Kontum, chiều tối Chúa nhật 03/11 về. Sau đây là tóm tắt tình hình:

- Chi phí dự kiến 2 triệu/ người do anh em tham gia tự chi trả (hiện có 12 người đăng ký).

- Quà: hiện có khoảng 1000 tấm ảnh đạo (kỹ thuật Laminage), trên 100 chăn và một số quần áo cũ.

Xin anh em chuyển:

- hiện vật (các vật dụng, quần áo, v.v.) thu góp được về nhà Ex Đạt ở hẻm 45 Bành Văn Trân P.7-Tân Bình trước ngày thứ Tư 30/10.

- hiện kim cho LT hoặc DR hoặc Ân trước 15:00 ngày thứ Sáu 01/11.

Xin anh em cầu nguyện cho GP Kontum và chuyến đi được tốt đẹp.

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 17, 11-19)


Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

RE: GP Kontum

Thưa chư huynh
Đây là một số thông tin về chuyến đi Pờ lê ku và Kontum sắp đến
Thời điểm tổ chức: khoảng cuối tháng 10 này hay đầu tháng 11. Ex Đạt 775 sẽ liện hệ cụ thể và sẽ báo ngày giờ chính xác sau ( vì chúng ta cần đến lúc đức Thầy Michel có ở nhà)
Thời gian chuyến đi từ 3-4 ngày( theo Ex Đạt 775 nếu đi 3 ngày thì phải đi sớm khoảng 4h sáng và về lại Sai gon tối khuya , sẽ khá mệt vì chúng ta mất cả 1/2 thời gian để di chuyển). Đường rất xấu có nhiều đoạn được mô tả là xe đi như trong máy giặt cà giựt...
Anh em sẽ quan đêm ở Pờ lê ku trong khácch sạn. Chương trình chính là đi thăm TGM Kontum, Đức Mẹ Măng Đen, 1 vài giáo xứ [ điểm] truyền giáo trên đường đi
Phụ theo thì có học viện bóng đá Arsenal Hoàng Anh Gia Lai.....
Như Ex Ân 759 đã thông báo anh em sẽ thuê 1 xe 16 chỗ và chi phí dự kiến là 2 triệu/ người tự anh em nào đi thì bỏ tiền túi ra.
Hiện nay trước mắt Ex danh tướng 770 sẽ biếu GP Kontum khoảng 1000 tấm ảnh đạo "Laminage" 
Exa LT 763 sẽ biếu tối thiểu 100 chăn cho anh em thiếu thốn và nhiều thứ khác nữa.
Xin anh em ai có thể đi được xin đăng ký sớm để ban tổ chức chuẩn bị. Có thể gọi cho ex niên trưởng 775 hay ex Ân 759 để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Các vật dụng quần áo anh em thu góp được xin chuyển về nhà Ex Đạt 775 ở ngõ 45 Bành văn Trân, P.4-Tân Bình. Cám ơn ex niên trưởng và exa đã quảng đại đảm nhận công việc này. Xin anh em lưu ý hạn chót nhận hiện vật là cuối tháng này.
Xin anh em cầu nguyện cho GP Kontum và chuyến đi sắp tới
Hết lòng cám ơn anh em đã đọc thư này.
Ex 772

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

re: GP Kontum

Thưa anh em
Cái vụ đi thăm đức Mẹ Măng Đen ở Kontum như dự định vẫn đang bàn bạc tiến hành...
Hôm nay DR được ex niên trưởng 775 nhắc sơ qua những nhu cầu cấp thiết của anh em vùng cao như sau.
*Thứ nhất là nhu cầu về chăn mềm, đặc biệt là cho những anh em bị bệnh phong cùi trong mùa lạnh sắp tới.
**Tiếp đến là quần áo cũ. Mình dư dả mà người anh em không có dùng thì lời thánh Basilio vẫn nhắc nhở chúng ta. Xin anh em gom lại, giặt là sạch sẽ vì cách trao tặng cũng quan trọng hơn của cho.
***Con cháu chúng ta cũng có thể góp phần vào công việc này: các món đồ chơi, sách vở, vật dụng nhỏ....không hữu ích cho mình nhưng vẫn còn dùng được đối với những nơi thiếu thốn
Xin anh em chuẩn bị: chúng ta sẽ thu gom và tìm cách gửi lên Kontum.
Xin Chúa chúc lành cho chúng con, gia đình chúng con và công việc của chúng con.
EX 772

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Fwd: 5 phut Lời Chúa

Thưa anh em
Bài viết đặc biệt từ Ex Vũ Nam Chung, tục danh hiện tại là ông trùm Nghĩa, gx Cờ Đỏ.
Ex 772

---------- Forwarded message ----------
From: Vu Thi Tra My 1101137 <my101137@student.ctu.edu.vn>
Date: 2013/10/4
Subject: Re: 5 phut Lời Chúa
To: Du Sinh <dusinh@gmail.com>


CHÚT TÂM TƯ MUỘN MÀNG
             Du lịch, hai chữ này thường chỉ dành cho giới thượng lưu, đối với người nông dân như Chung KH quả thực quá xa vời, bởi vì mục đích của du lịch là tham quan để biết những kì quan thắng cảnh thiên nhiên trong đó lồng ghép thêm là sự nghỉ ngơi thư giản, thưởng thức những của ngon vật lạ, những món đặc sản nổi tiếng của một vùng miền xa xôi và mua sắm những sản vật hoặc đồ kỷ niệm tại những nơi mà mình đã đi qua và đặt chân đến, như vậy trong những tiêu chí vừa nêu thì Chung KH chỉ đón nhận được một điều_tham quan thủ đô Pnôm Pênh. Nhưng đối với cả lớp 68: đi Pnôm Pênh để làm gì? Và câu trả lời là hành hương Đức Mẹ Mekong. Trong lúc ban tổ chức còn đang phân vân chưa biết nên chọn địa điểm nào? Thì cha Vũ Mạnh Hùng đề nghị viếng Mẹ Mekong: vừa du lịch, vừa hành hương lại vừa cầu nguyện, mọi sự điều tốt lành và tất cả đã đi đến quyết định OK. Chẳng biết từ bao giờ mình đã đặt tất cả kỳ vọng nơi Mẹ Maria, lúc còn thơ ấu nghe lời than mẫu mỗi tối trước khi đi ngủ đọc 3 kinh Kính Mừng, cho dù lúc lang thang bụi đời vẫn nhớ đến Mẹ trước khi ngủ và mình cũng chẳng biết từ bao giờ mình đã lần chuỗi riêng và chắc Mẹ bầu cử nên Chúa thương ban nhiều ơn lành. Hiện nay thì suốt ngày mình cứ lẩm nhẩm kinh Kính Mừng.
            Hôm này ngày 2/10/2013, được rảnh rang đôi chút vì là sau mùa thu hoạch, tuy không được như mọi lần, mất đi rất nhiều lợi nhuận và cũng như năm ngoái lúa sụt bán không được, thế nhưng có Mẹ Mân côi quản lý thì mọi sự lại tốt đẹp. vì vậy mình xin phó thác mọi sự trong tay Chúa và Mẹ Maria, để nói lên suy nghĩ nông cạn của mình trong chuyến hành hương Mẹ Mekong…
-          Mẹ Mekong có từ bao giờ?
-          Nguyên nhân nào Mẹ lại ở dưới lòng sông sâu? Và Mẹ đã ở đó từ bao giờ?
-          Một bức tường cao như người thường bằng kim loại mà rơi xuống lòng sông cửu long thì sẽ lún sâu dưới lớp phù sa mềm nhão. Vì thế nếu có người đánh bắt cá sẽ không phát hiện  ra Mẹ đang ngự giữa lòng sông sâu, vậy thì ai đã phát hiện và trục vớt để Mẹ lại hiên diên giữa đoàn con…theo nông dân Chung KH nghĩ  thì chính nhờ phép lạ mà Mẹ đã trở về..
   Từ xưa tới nay mỗi lần Mẹ xuất hiện đều nhắn nhủ với nhân loại hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, tôn sùng trái tim Mẹ. Mới đây tại Medu Mẹ ban cho chúng ta 5 hòn sỏi (khí giới) để đánh bại satan
1.      lần chuỗi 3 Mân côi bằng trái tim mỗi ngày
2.      Tham dự thánh lễ hằng ngày (nếu có thể)
3.      Đọc đoạn kinh thánh mỗi ngày
4.      xưng tội mỗi tháng 1 lần
5.      Ăn chay thứ 4 và thứ 6 hằng tuần (sứ điệp Medu, những ngày đầu hiện ra)
      Sứ điệp tuy có khác nhưng chung quy Mẹ cũng muốn con cái mình ăn năn, hối cải trở về với Chúa. Lời Mẹ nói lúc nào cũng đúng và cần thiết, vì các thánh khi còn sống ở trần gian các ngài luôn luôn cảm thấy mình còn yếu đuối, nhiều khuyết điểm nên các ngài cứ cầu nguyện, hãm mình đền tội luôn. Theo tính cách của các thánh ngày xưa khi còn sống các ngài đã sống đạo cao độ thì nay lên thiên dàng các Ngài còn sống cao độ hơn nữa và hằng cầu nguyện cho nhân loại, cách riêng cho Hội Thánh . Thế nhưng việc cầu nguyện của các thánh vẫn chưa đáp ứng đủ cho Hội Thánh vì ngày nay Hội Thánh đang mất dần niềm tin nhất là những nước có nền văn minh tiến bộ. Như vậy các thánh đã làm việc hết mình nhưng chưa đủ… Chúng ta chỉ có thể nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và lòng Thương xót của Chúa mới có thể giúp Hội Thánh qua khỏi cơn khủng hoảng, vậy chúng ta hãy chạy đến với trái tim vô nhiễm của Mẹ nhất là trong tháng Mân Côi này, để Mẹ che chở và dẫn đưa chúng ta đến với con...
Trên đây là vài dòng tâm sự sau chuyến đi hành hương của Chung KH...
Sau cùng mình chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa..