Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Re: hiệp thông

Chào mọi người
Ex Đức 777 đã về lại VN.
Đi Mỹ ( San Francisco) ba tuần: nhưng ở trong bệnh viện hai tuần và
một tuần lo tang lễ nên rất tiếc không thể cùng Ex TBG 804 chụp vài
tấm hình.
Nhân đây xin anh em xin lễ và cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh
Hôm rầy LT 763 mất tiền mà khiêm tốn chưa nói ra. Xin anh em cùng đọc nhé!

http://exlurosg.net/?p=8012

Thông báo

v/v đóng góp của anh em và các lớp cho số tiền cần thiết để ứng trước
cho nhà in mua giấy dành cho việc in Quyển Kỷ Yếu Kỷ Niệm 150 Năm Ngày
Thành Lập Chủng Viện Thánh Giuse Saigon.

Chiều Chúa nhật 20/5 vừa qua, anh em tất cả các lớp Ex Luro Saigon đã
có buổi họp bàn về việc thực hiện quyển Kỷ Yếu Kỷ Niệm 150 Năm Ngày
Thành Lập Chủng Viện Thánh Giuse Saigon.

Một trong những nội dung của buổi họp là bàn về khâu tài chánh. Dự
kiến một quyển khoảng 160 – 180 ngàn đồng cho 200 trang. Nhu cầu chúng
ta cần để ứng trước cho nhà in trong kế hoạch thực hiện 500 quyển Kỷ
Yếu Kỷ Niệm 150 Năm Ngày Thành Lập Chủng Viện Thánh Giuse Saigon là
50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng).

Với số tiền ứng trước này, chúng ta chuẩn bị cho việc phát hành quyển
Kỷ Yếu trong khuôn khổ giá cả ổn định, tránh việc trượt giá và làm cho
giá thành quyển sách gia tăng bất thường.

Theo ý kiến chung của các lớp, anh em đã quyết định như sau:

1. Anh em đã nhiệt tình đóng góp trước, mỗi người 5 triệu đồng:

+ Mat. Nguyễn Võ Bình, lớp 61

+ Jos Nguyễn Trọng Tường, lớp 62

+ Tom Nguyễn Mạnh Hà, lớp 62

+ Tom Ngô Hữu Cầu, lớp 68

+ Tom Nguyễn Trí Dũng, lớp 59.

Như vậy chúng ta trước mắt có được 25 triệu.

2. Tất cả các lớp 65, 66, 68, 69, 70 và 71 đều nhiệt tình
tham gia đóng góp trước, mỗi lớp 5 triệu.

Như vậy chúng ta sẽ có thêm 30 triệu nữa.

Tổng cộng số tiền dự trù từ việc nhiệt tình tham gia đóng góp của tất
cả anh em sẽ là 55 triệu đồng, đủ để ứng trước cho nhà in trong việc
bình ổn giá.

Số tiền sẽ được giao cho anh Nguyễn Trí Dũng, lớp 59 chậm nhất là 31/5/2012.

Xin chân thành cám ơn tinh thần cao độ của tất cả anh em Ex Luro
Saigon. Mong ước mọi việc được hoàn thành mỹ mãn như dự kiến.

Nhờ sự chúc lành và che chở của Thánh Cả Giuse. Amen.

TM. GĐ Ex Luro Saigon

Tom. Nguyễn Trí Dũng

PS: EX Khải 787 là người mới bèn hỏi thẳng DR là :" có phải đóng góp
chi không mày?" Xin anh em trả lời giúp.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

"Tây đui" ....... cũng muốn mổ mắt !

Chào bác PHT và các bác 68 ,
Ngày nào cũng được đọc các mail của các bác viết , nên thỉnh thoảng tui cũng phải viết lại cho các bác vài hàng để lại quả , "bánh ít đi , thì bánh quy lại" cho đúng "catalogue" của cha Hùng Vũ !
Trước tiên xin báo cáo cho các bác về tình hình kinh tế xứ "con gà " , nó càng gáy , càng bị hết hơi thêm , tuy đã có "Sạc bình" từ 5 năm qua , chạy vẫn hổng nổi , nay chuyển qua "bông hồng đỏ" sẽ còn "xìu" hơn nữa , thứ này tối ngày chỉ thích mơ với mộng , vẽ vời các thành tích , đạt chỉ tiêu "tưởng tượng" , nghề của chàng" mà ,hơn nữa đúng là "rồng gặp mây", đa số ông Tây bà đầm cũng chỉ thích nói thôi , chứ hổng thích làm , hợp nhau ghê gớm lắm các bác !
Ngài tổng thống mới bầu chưa được 1 tháng , Ối xời , ông ta còn đến 59 tháng nữa để làm cho nước pháp trở thành 1 cường quốc vĩ đại , lo chi gấp , hãy còn ..."sớm chán" , mình cứ yên tâm ngồi "tán phét" thêm tí nữa ...
Lão "sạc cái gì" khg được yêu chuộng , vì tính cấm khg cho dân ngoại quốc "nhập cảnh" , để buộc dân Tây phải tự làm hết mọi công việc , từ hốt rác đến quét đường , lão kêu gào đóng thuế thêm để kíu nhà nước Tây khỏi cảnh phá sản , lại còn tính chuyện "ruồi bu" hơn , kíu luôn mấy thằng bồ Châu Âu ... Ex tui khg ưa gì lắm các thứ dân này , chúng hay khi rẻ , hành hung người VN sang định cư nước nó , nên cũng sợ có ngày tui hổng đủ tiền mua cây "cà lem" mút nữa ,
Lão đã có lần hăm he sẽ ra chiến dịch , truy quét đuổi người Viêt Nam nhập cảnh lậu vào pháp về nước (cũng tại nghe lời xúi biểu của mấy thằng Đông Âu thôi) , túm lại , khi "ông đó" bị về vườn tui mừng hết lớn các bác !
Vẫn biết rằng mấy người thích tặng nhau cái bông hồng đo đỏ , có "rô men tích" thiệt , nhưng họ lại thích sống trên cung trăng , ưa làm bạn với chú "cuội"...
Nhưng thôi , nào ai có thể làm gì khác hơn bi chừ , vừa tránh cái vỏ dưa , thì gặp ngay cái vỏ dừa rồi !
Cho nên , ex tui tuy vẫn là công dân xứ "con gà" , nhưng đang nhòm ngó đến cái gọi là "chủ nghĩa tư bản mại sản" của "Ầm mé ri cờ" nha các bác , nghe nói muốn sống cho có ý nghĩa .... Mỗi sáng mình chỉ cần hí cửa , dòm sang nhà thằng hàng xóm xem "nó có cái chi mới" , rồi mình về ngồi tính sẽ phải làm gì trong ngày hôm nay , đơn giản quá đi thôi ....
Toàn Thắng

Re: hiệp thông

Chào các bác,
Bác Phụng thừa khả năng thay thế ca sỹ Quang Linh hát bản "Chân Tình". Ex tui có vài ý nghĩ, nhưng lực bất tòng tâm, chứa quá lâu ngày không nơi phun ra, e rằng..., lúc có thời gian ex tui sẽ viết thêm về điều nầy, vả, viết cho các bác phải lựa lời phong nhã, đặc biệt là ex Phụng đang bị bệnh mắt, phun trật đường, bác ấy đọc vào bị nổ mắt thì tai hại dường nào. Đôi lời tường trình.
PHT





Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Re: hiệp thông

Các bạn thân mến,
Trước hết xin hiệp thông với bác Phụng bằng một kinh Kính Mừng trong những ngày còn lại của tháng Hoa, xin Mẹ Maria cho bác được gặp thầy, gặp thuốc. Nghe bác kể quá trình đi khám mắt của bác quá nhiêu khê, mỗi thầy phán một kiểu không biết sao mà lần, mới biết thời này gặp BS giỏi, đồng thời có lương tâm, khó như tìm sao đáy bể.

Như các bạn đã biết chúng ta đã qua bên kia triền dốc cuộc đời, nghĩa là đang xuống dốc, gần "sáu bó" rồi còn gì, sức khỏe cũng vì thế mà suy giảm, bác Phụng nhà mình hồi ở trường Latinh thể thao và luyện võ cũng thuộc hạng siêu trong lớp. Các bạn bây giờ gặp nhau cứ tranh luận về thần dược " glucosamine " là biết rồi, lực bất tòng tâm ...

Xin chúc các bạn sức khỏe và đừng quên đóng góp bài cho kỷ yếu 150 năm của trường.

Thân,
Ánh 757











Re: hiệp thông

HI.
PGS 799 ơi
Cám ơn đã viết 1 bài thật dài
Xin đính chính về con Ex Khải
Con gái lớn của ex Khải đã học xong và đi làm
Con gái út thì năm nay học lớp 10 nhưng là học trường tư...
Đã tìm ra tung tích Ex ba số
Sau khi đi Campuchia về ; cung dịch mã của Ex Đức 777 vẫn còn xung,
nên vừa khi nghe tin thân phụ đau nặng, Ex ba số bèn lo thủ tục đi
Cali. Nghe Exa 777 nói là ông cụ đã mất( nhưng không rõ linh hồn gì);
tuy nhiên ngày mai Ex Đức 777 sẽ về lại VN...

Re: hiệp thông

Các Cha Bạn và các Ex 68 Nội & Ngoại thân mến,
Thời gian qua, khi có giờ rảnh rỗi mình cũng có đọc mail vào blog (chủ yếu là vào xem Sếp của mình có gửi thông báo về việc giảng dạy trên Đại học và xem về tình hình gia đình, sức khỏe của gia đình Ex 68 mà thôi) có nhiều khi muốn viết để hiệp thông chia sẻ với các bạn, nhưng nhận thấy các bạn khác (Bác Ruồi và Bác Ánh, cả Bác Tuấn và những Bác hải ngoại tham gia thường xuyên, hiệp thông quan tâm đến Anh Em (qua Blog); mình muốn nói tới Bác PHT và Bác Toàn  Thắng ...đã đưa lên thông tin quá đầy đủ rồi.(tuy có thời gian Blog nhà mình cũng khá là "yên ắng" như Ex Tuấn viết: Chào các bác, Mấy hôm nay diễn đàn im lìm quá sức. Không hiểu là bút của các bác có bị sự cố gì không mà chẳng thấy bài vở chi ráo!!! Đặc biệt là các bác xưa nay viết nhiều, viết đêm rồi lại viết ngày? Hihi... Chính vì thế cho nên ex tui xin kể chuyện này.....
Thật đáng giận cho "Mõ"; không phải, cho "Mỗ", cũng không phải mà là cho "Moa" (theo tiếng Gaulois)...

Nhưng chuyện này..., hôm nay không viết trả lời là không được!!!
Mình thật sự trân trọng và cảm động về tình cảm của Anh Em quan tâm lẫn nhau trong gia đình Ex 68 ta:
Xin mạn phép, theo thiển ý của mình, khẳng định một điều " Tình cảm của những Ex 68 tìm về, sinh hoạt hoặc chưa tham gia sinh hoạt đều rất chân thật đáng quí như Ex Thành mở có nói " Dầu thế nào đi nữa Bạn cũng là Ex 68"
Tình cảm này đã và đang được thể hiện bằng nhiều cách:
Đầu tiên là Ex Toàn Thắng. "Cám ơn". mình xin dùng ngôn từ của GSTS Thủ Quỹ .Bác đã quan tâm tới Anh Em, chia sẻ với Anh Em; Post hình lên đố và "thưởng" cho Anh Em.
Kế tiếp, việc chúng ta tìm được thêm 2 Anh Ex Chung và Ex Khải.
Bác Ánh ròm đã không bỏ qua thời khắc Ex Chung và mình gặp nhau gọi là "tay bắt mặt mừng" trong Chủng viện.
Cũng như một số Anh Em chúng ta, Ex Khải có nhiều bệnh tật theo mình nghĩ là do "cuộc sống" của Bạn ấy mà thôi!!chính mắt mình thấy chân Bạn ấy sưng lên khi đứng lên ra về hôm găp nhau tại nhà LT (sau chuyến đi Mỹ về)
Dầu sao thì cả 2 Bác ấy đều có con học Đại học là đều đáng mừng.
Xen kẻ là chuyện PHT ; Độc long đàm của Bác lừng danh thiên hạ
(bắt đầu viết từ  khi Bác đột xuất về VN gặp Anh Em được 1 lần và không gặp được  lần nhì) ý Bác nói Bác sẽ có mặt vào buổi họp quan trọng (chắc là buổi họp bàn việc đóng góp xây them  tòa nhà  ở DCV thánh Giuse. "Cám ơn Bác đã đóng góp"??? Câu cuối cùng trong mail mới nhất, Bác viết: Thăm tất cả các bác nào đang bệnh. > PHT!!! Mình thấy Bác muốn nói: "Tao cũng bệnh nhiều mà không đứa nào hỏi thăm!"??
Con gái Bác đã lớn thật là xinh . Cầu mong cho Bác sau này có con rể quí biết thương yêu cháu. Bác  có một Phu nhân tuyệt vời.. khi thấy Bác không vui liền lệnh cho Bác đi xem Ca Nhạc thật là đầm ấm.
Được gặp Bác thường xuyên thì thật là "Tuyệt"
Bác Thắng Mun "quan tâm" tới Anh Em và rồi Anh Em quan tâm lại khi Bác "họa vô đơn chí"... Xin cho mình hỏi: Tinh hình con dâu đầu tiên của Bác giờ ra sao rồi còn Bác thì có phải như vầy ". . . . Nhưng không sao, Ex 803 đã vứt thuốc cũ, tự mua thuốc mới uống và rầy đang khỏe re...(hết trích)
Thưa Bác Mun, tình cảm Anh Em còn hơn thế nữa Bác nghĩ ... và xem xét lại !!! Mặc dầu Ex ruồi có viết, Bác.. "Đã ghé lên nhà LP 767 cùng với Ex vua 815 xài hết chai "gold label" rồi.Bác Mun xem:

LT từ nước Mỹ  xa xôi về nhà.. Qua đó Anh Em bên này cũng được biết thêm tin tức về các Ex bên Mỹ
Ex Dũng mập và Ex Thành rất tiến bộ; mùng cho 2 Bác. Mình nhìn hình của 2 cặp vợ chồng Dũng mập và Trường Khoan thấy quá "Tuyệt" mong cho tất cả các Bác có dịp và điều kiện nhớ về thăm Quê nhà.
Tuy mệt nhọc Bác LT Cầu vẫn mời Anh Em đến chia sẻ "Tuyệt", còn tuyệt hơn khi mình thấy  Exa, Exo và Rxo's (con rể) lăng xăng chu tất cho buổi tiệc họp mặt mặc dầu đang mang "rồng cháu" trong bụng!! Tình cảm ấy diễn tả không nên lời được!! còn nữa..
"Thắng Mun làm sao?... "Vậy thì đi thăm, ngày là do GSTS Ân và …nên gọi cho Nói trước…"?????(Ex Ruồi  ơi!)

Cuối cùng và là lý do mình phải viết bài này:
Trân trọng tình cảm của Ex Luật Sư và Ex Ruồi !!!đối với mình hơn mức bình thường?!!
Xin báo cáo và cũng để cho Các Ex hiểu thêm về ngành Y: Quá trình đi khám mắt của mình:
Trước Tết, thứ Hai,Trung tâm Y tế Quận 3, BS Hồ thiết Tâm khám: Đục thủy tinh thể phải. KL thứ Ba tuần sau , đem theo 2T5, photo BHYT, CMND làm thủ tục mổ!!!
Ngày hôm sau, BV Mắt ĐBP BS Lê Thành khám: Đục thủy tinh thể phải, uống thuốc 3 tháng theo dõi!! Kết quả dị ứng với thuốc nổi lở đầy mừng các ngày Tết vừa rồi!!!
Ngày thứ năm  24/5, BV Mắt ĐBP,tái khám BS Lê Thành: KL: mắt phải đục thủy tinh thể mắt trái thị lực kém, đo thị lực.. nhỏ thuốc xem lại: Chắc đục cả 2 mắt; cho đi siêu âm mắt.. Đúng rồi Đục cả 2 con KL Phaco mắt trái trước vào thứ 2 ngày 28/05 nhé..!! Giá Phaco 5 / 6 / 7 / 8 / 9 triệu???!!!(giá chênh lệch mình nghĩ là tùy thủy tinh nhân tạo được lắp vào?!!!)
Ngày thứ 6 25/5, Trung tâm Y tế Quận 3, BS Lê Tư khám..KL Đúng là đục thủy tinh thể phải nhưng chứa tới nỗi nhỏ thuốc theo dõi 3 tháng nữa; còn mắt trái thị lực kém thì đi đo kính mới !!!!
Con gái mình nói: dẫn đi gặp Thầy chủ nhiệm !!!
Hôm nay 29/9, BV Mắt ĐBP, TS BS Đinh Đức Nghĩa khám (Con gái dẫn đi)… KL : Mắt phải do chấn  thương từ xưa làm thần kinh thị  lực yếu sẵn lâu rồi (đúng là hồi xưa mình làm thơ tiện có bi mảnh kim loại văng vào mắt phải gắp ra), còn mắt phải có bị đục thủy tinh thể thật nhưng bị đục màng phía sau giờ thì chưa cần phải mổ. Sáu tháng theo dõi và mua thuốc nhỏ "nước mắt nhân tạo" nhỏ thường xuyên thì sẽ tốt cho mắt!
TS BS dạy khi bị đục thủy tinh thể thì cần phải theo dõi xem mức độ ra sao, khi "chin mùi" mới phải mổ thì lúc đó thị lực mới có được tái tạo (thủy tinh thể nhân tạo) lại tốt cho người bệnh (Bạn của Exa nhà mình cũng mổ rồi mà than  là chẳng thấy được rõ; còn cô em Exa mình cũng mổ mà cứ phải đi thay kính gắn sát tròng hoài!!! Giờ lúc nào cũng than là không tháy đường.
Chắc là sau này , Các Ex nhà mình có đau mắt phải nhờ tới Thầy của con gái mình.
Vài dòng báo cáo xin các Bác, các cha hiệp thông!
Ex Phung 799

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Re: hiệp thông

Bác PHT
Cám ơn bác đã quan tâm
Bây giờ PGS 799 sẽ bịnh cả tháng nữa vì sự quan tâm của bác.
Chả là Ex Phụng 799 nhà ta là người cẩn thận. Sau khi khám ở trung tâm
mắt: đục thủy tinh thể>> mổ ngay; nhưng đến trung tâm y tế quận 3 thì
bác sỹ ở đây lại bảo: từ từ cho nó "chín", ít là một tháng sau. Kèm
theo đó là nhiều từ phân tích chuyên sâu. May là PGS còn có con chuẩn
bị làm "đốc tờ" chứ dân ngu, khu đen như mõ thì điên mất. Một ông gật,
một ông lắc biết tin ông nào??? Rõ khỉ!
LP 767 nói về buổi đã ngoại năm nay của lớp 68 đã có chương trình đi
Lagi, Bình Thuận nhưng mọi sự còn đợi anh em quyết; thêm nữa Ex Vua
815 đề nghị điểm đến ở Đắc Nông. Anh em góp ý mau đi hay là ta đi cả
ba nhỉ ????
DN

On 5/28/12, PHT 800 <exluro68@gmail.com> wrote:
> Thăm bác Ruồi,
> Có ngay đây, nhân tin bác đưa lên diễn đàn chuyện bác LT đi Mỹ du, lại gặp
> lôi thôi vài chuyện, ex tui mới tìm hiểu trên mạng mới vỡ lẽ bác ấy bị nộp
> tiền không phải vì đồ mang về còn nguyên bao bì, nhưng vì món ấy thuộc vật
> dụng sưa tầm, đồ cổ ấy mà. Như ex tui cũng nhận ra, bên xứ nầy, nhất là
> giới trẻ hiện nay không còn dùng đồng hồ đeo tay nữa, giờ thì giờ giấc đã
> có sẳn trên iphone, ipad tất tần tật, cớ gì đeo cho nặng tay chân. Suy ra
> không bao lâu nữa, kỹ nghệ đồng hồ sẽ đi vào dĩ vãng. Riêng đoạn phim bác
> mong chờ thì đã xong giai đoạn 2, chờ hoàn tất phần cuối là sẽ đem ra chiếu
> Tết. Thăm tất cả các bác nào đang bệnh.
> PHT
>

Re: hiệp thông

Thăm anh em
Có vài tin vịt hơi cũ đây
* PGS Phụng 799 là người sử dụng mắt nhiều nên hôm nay phải mổ mắt. DR
liên hệ suốt chiều hôm
qua mà không được. Không biết mắt của ex Phụng 799 bị cái gì. Thôi anh
em cứ cầu nguyện thêm 1 kinh là được
**Về bệnh tình của Bùi gia 803 nghe đâu là bị sốt sau khi tháo bột.
Nhưng may thay, Bùi gia đã khắc phục hoàn toàn rồi. Nghe nói Ex 803
uống trụ sinh trị đường ruột( không biết bác sỹ cho lộn toa hay dược
sỹ bán lầm thuốc!)nên. . . . Nhưng không sao, Ex 803 đã vứt thuốc cũ,
tự mua thuốc mới uống và rầy đang khỏe re... Đã ghé lên nhà LP 767
cùng với Ex vua 815 xài hết chai "gold label" rồi. Trưởng ban chai lọ
nên lưu ý nhé
***Ex ba số bẩy không liên hệ được từ hôm y đi Campuchia rồi. Nghe đâu
ngài đang xây nhà mới sắp xong( tin từ Ex Hòa 780 là phải chính xác)
Qua mấy lần nghỉ giữa giờ rồi mà không thấy bác PHT hay bác Toàn thắng
cho đề tài mới ???
Ex 772

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Ga 20, 19-23)

 
 
SỨC MẠNH 
Sưu tầm 
Có một câu chuyện kể rằng: Một hôm thần dữ Satan triệu tập tất cả các sứ giả của hắn lại, để sai đến trần gian với sứ mạng duy nhất là giải thích cho con người biết Thiên Chúa đã chết rồi. Các sứ giả ra đi. Nhưng không bao lâu sau tất cả trở về. Thần dữ Satan ngạc nhiên hỏi: “Tại sao các ngươi thực hiện công tác nhanh như thế, hay là có chuyện gì trục trặc?”. Các sứ giả đồng thanh đáp: “Thưa ngài, chúng tôi không còn việc gì để làm nữa. Bởi vì tất cả những nơi chúng tôi đi qua trên trần gian, nơi nào con người cũng sống như thể Thiên Chúa đã chết thật rồi. Họ ghen ghét nhau, họ gian tham, trộm cắp, sa đọa, họ chém giết nhau... không có gì xấu mà con người không làm. Dù nhiều người vẫn còn xưng mình là kẻ tin Thiên Chúa, nhưng cách sống của họ không hề biểu lộ niềm tin này, mà ngược lại như là loan báo Thiên Chúa đã chết rồi. Như vậy chúng ta đâu cần tốn công thuyết phục con người nữa”.

Con người sống như thể Thiên Chúa đã chết. Đó là một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng đáng cho chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, suy nghĩ để kiểm điểm lại đời sống của mình. Vài chục năm gần đây, người ta tỏ ra lo ngại cho Giáo hội, khi thấy có một số đông Kitô hữu tại nhiều nước Au Châu dửng dưng với đạo. Đạo hầu như chẳng còn ảnh hưởng gì đối với họ; đạo hầu như đứng ngoài cuộc sống của họ. Phải chăng Kitô giáo đã qua những ngày hưng thịnh và đang đi vào giai đoạn lụi tàn? Phong trào “thời mới”, một phong trào mang tính tôn giáo huyền bí hàm hồ, đang phát triển tại Mỹ và Au Châu xác tín rằng: kỷ nguyên Kitô giáo sắp qua đi và một kỷ nguyên mới với một tôn giáo mới đang xuất hiện.

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã đến trần gian để thi hành sứ mạng cứu chuộc loài người. Ngài đã sống kiếp người như chúng ta, Ngài đã giảng dạy, loan báo Tin Mừng. Cuối cùng, Ngài đã chấp nhận đau thương và chết nhục nhã trên thập giá để hoàn tất sứ mạng cứu chuộc của Ngài. Ngài đã chết thật, nhưng không phải là chết luôn, trái lại, Ngài đã sống lại và sống mãi. Ngài vẫn hiện diện trên trần gian dưới nhiều hình thức, đặc biệt là qua Chúa Thánh Thần.

Quả thực, ngay từ khi tại thế, Chúa Giêsu đã sống dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, nhưng Ngài chưa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Chúa Giêsu phải ra đi, rồi mới cử Thánh Thần đến với họ được, nghĩa là Ngài phải được tôn vinh, mới có thể ban Thánh Thần cho họ. Vì thế, ngay buổi chiều ngày Phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra thổi hơi vào các môn đệ và ban Thánh Thần cho họ; đồng thời ban cho họ quyền tha tội. Như vậy, Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần, và các tông đồ đã nhận được Chúa Thánh Thần ngay chiều ngày Phục sinh.

Tuy nhiên, để đánh dấu việc các tông đồ thực sự thoát khỏi tình trạng “khép kín” vì sợ hãi hay nuối tiếc quá khứ, và “mở cửa” lao mình về phía trước để công bố Tin Mừng Phục sinh cho các dân tộc, đem ơn hòa giải đến cho mọi người, hầu qui tụ mọi người vào trong đại gia đình của Thiên Chúa... Chúa Thánh Thần đã hiện xuống với các tông đồ một cách long trọng và rõ ràng với những dấu hiệu bề ngoài như gió thổi mạnh, lưỡi lửa xuất hiện trên đầu họ. Gió và lửa là những dấu hiệu để chứng tỏ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và liền theo đó, mọi người được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

Như vậy, Chúa Thánh Thần đã đến với các tông đồ, đã biến đổi họ thành những con người mới, đã tác động nơi họ để họ trở thành những chứng nhân cho Đức Kitô và loan báo Đức Kitô cho mọi người. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa và ngọn lửa Ngài đậu trên đầu các tông đồ không gì khác chính là ngọn lửa tình yêu. Chính ngọn lửa đó đã thúc giục các tông đồ mở toang cánh cửa đã đóng kín vì sợ hãi, để mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng tình yêu. Từ đó cho đến nay, Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng hoạt động nơi từng con người thiện chí, từng Kitô hữu, đang hăng say hoạt động để đem chân lý, bình an, yêu thương và hy vọng đến với những người chung quanh.

Mỗi người Kitô hữu hôm nay cũng đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần khi chịu phép Rửa tội và Thêm sức. Nhưng chúng ta đã cộng tác với Chúa Thánh Thần thế nào? Chúng ta có để Chúa Thánh Thần gọt giũa, loại bỏ khỏi chúng ta tính ích kỷ, hẹp hòi không? Chúng ta đã làm gì và đang làm gì cho thế giới này, cho những người sống chung quanh chúng ta được sưởi ấm bởi ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận? Thật là đau đớn cho Thiên Chúa và Giáo hội khi những người mang danh Kitô hữu, những môn đệ của Chúa, lại sống ích kỷ, ghen ghét nhau, cạnh tranh nhau... Nếu ngày nay biết bao người chưa biết đến tình yêu thương của Chúa, có lẽ một phần trách nhiệm là do chúng ta; có lẽ chúng ta phải đấm ngực mình mà nhận rằng: vì chúng ta chưa sống tốt, chưa làm chứng nhân, vì trong chúng ta còn nhiều ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi...

Mừng lễ Chúa Thánh Thần, Giáo hội nhắc nhở chúng ta vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống từng người chúng ta, và mời gọi chúng ta cùng cộng tác với Chúa Thánh Thần để đổi mới chính mình, đổi mới cuộc sống của mình, để cuộc đời chúng ta trở thành chứng tá cho Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta phải dùng chính cuộc sống tốt lành của mình để làm chứng cho Thiên Chúa hằng sống, để xác quyết rằng: Thiên Chúa đang sống và đang hành động trong trần gian.

(tinmung.net)

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Re: BÀI CHO KỶ YẾU 150 NĂM

Hi. Ex Alpha
Nếu kỷ yếu điện tử có nhận video thì liên hệ với Ex Tuấn 813 trước nhé.
"Chứ mấy lão kia nói vậy thôi, chứ chả có gì đâu"( hết trích)

BÀI CHO KỶ YẾU 150 NĂM

Các bạn lớp 68,

Cách đây vài hôm, LT Cầu có đề nghị tôi đứng ra thu thập những bài viết và hình ảnh các bạn trong lớp mình viết cho kỷ yếu của CV Thánh Giuse Sài gòn nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập. Nhận thấy mình tương đối rảnh hơn các bạn một chút trong tuần, bận nhất là vào cuối tuần. Trong khả năng  có thể, mình nhận lời. 

Vậy các bạn xem nội dung thư ngỏ dưới đây của anh Nguyễn Trí Dũng, trưởng ban biên tập kỷ yếu này để biết mình sẽ phải viết những gì và chọn cho mình đề tài thích hợp, mỗi người tối thiểu một bài, tôi sẽ nhận các bài và sẽ chuyển về Ban Biên Tập trong thời gian sớm nhất.

Xin cảm ơn các bạn,

Quang Ánh 757

ps: từ lâu nay không có email của TBG, nếu y không vào blog thì coi như mất liên lạc...


KỶ NIỆM 150 năm thành lập Chủng viện thánh Giuse Sàigòn

(1863 – 2013)

Kính Gửi  : Anh em Cựu Chủng Sàigòn (Exluro)

 Xin thay mặt Anh em  Cựu Chủng sinh xuất thân từ Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn các Lớp từ 1940 – 1971 kính chào qúy Anh Em với lời cầu chúc Quý Anh em và gia đình luôn được hồn an, xác khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã trao ban.

Nhân dịp Kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn (1863 – 2013), Anh em  Cựu Chủng sinhthực hiện "Tập Kỷ Yếu 150 năm" ghi dấu cột mốc quan trọng mà Anh em được hạnh phúc có mặt, cũng như các nay 50 năm, chúng tôi còn được tham dự Kỷ Niệm 100 năm Thành Lập Chủng Viện Sàigòn. Tập Kỷ yếu có Giấy Phép xuất bản, in 4 màu trên giấy couché láng, khoảng 200 trang.

Chúng ta xem đây như chút tâm tình yêu mến, biết ơn đối với Ngôi trường cũ thân yêu cùng với các Bề Trên, các người thầy kính mến và Anh em đồng môn nhiều thế hệ. Tập Kỷ yếu ghi lại những suy nghĩ, tâm tư của những người đã có một thời gian sống và được đào tạo trong Nhà Chúa đối với Giáo Hội, xã hội. Tập Kỷ yếu cũng ghi lại, chia sẻ những đóng góp khiêm tốn của Anh em Cựu Chủng sinh vào công việc chung của Giáo Hội cùng những kỷ niệm, những hình ảnh khó quên của năm tháng sống dưới mái Trường Chủng Viện.

Với thư này, chúng tôi mạnh dạn mời tất cả Anh em Cựu Chủng sinh các Lớp đóng góp ít nhiều những suy nghĩ, tâm tình của Anh em đối với Ngôi Trường cũ, với những người bạn, người anh em của chúng ta hoặc đã được Thiên Chúa cất nhắc lên hàng Tư Tế hoặc được gọi rẽ sang một con đường khác nhưng vẫn luôn hãnh diện và hạnh phúc là Cựu Chủng sinh Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn.

Anh em có thể gửi cho Tập Kỷ Yếu bài viết theo các gợi ý dưới đây…hoặc chỉ là vài dòng nhắn nhủ Anh em hoặc bất cứ điều gì mà Anh em muốn viết về Ngôi Trường cũ, về Anh em  Cựu Chủng sinh:

-          Khi nghĩ về Ngôi Trường cũ, Anh em nhớ điều gì và khoản thời gian nào nhiều nhất trong những năm ở Chủng Viện Sàigòn.

-          Nhiều người, kể cả hàng Giáo sĩ – nhất là ở thôn quê và các Tỉnh phía Bắc – đến nay vẫn còn cái nhìn thiếu thân thiện, không công bằng và xem Anh em Cựu Chủng sinh như một thành phần, một giới có sự khác biệt trong cộng đoàn dân Chúa, Anh em nghĩ thế nào về chuyện này?

-          Các Cha xuất thân từ Chủng Viện Sàigòn muốn nói gì với Anh em Cựu Chủng sinh chúng con.

-          Cái nhìn chung về Anh em Cựu Chủng sinh: Những đóng góp của Anh em trong các phong trào, công việc của Giáo hội – Những suy nghĩ, những khó khăn, thuận lợi, những chia sẻ của các Anh em đang làm việc trong các Ban, Ngành, Đoàn thể từ Giáo xứ đến Địa phận, Giáo Hội. Mảng này rất hay, đa dạng vì có nhiều bạn đóng góp rất hiệu qủa cho việc chung từ Ông Chánh Trương, Ông Trùm, Ông Biện, Giáo lý viên cho đến những chuyên viên thuộc nhiều mặt ở Sàigòn và các Tỉnh.

-          Việc Giáo dục, đào tạo Chủng Sinh, Linh Mục : Những suy nghĩ, đề xuất, góp ý rút ra từ những điều chúng ta đã tiếp thu trong quá khứ ; những mặt mạnh, mặt yếu, những cái đã không nên xãy ra…Từ kinh nghiệm bản thân sau nhiều năm sống trong Chủng Viện, Anh em hãy đóng góp những suy nghĩ, trăn trở, mong ước về việc đào tạo Linh Mục cho Giáo Hội. Xem đây như là chút thiện ý, cũng là bổn phận, đóng góp cho Ngôi trường cũ vì chúng ta đang sống và làm việc giữa xã hội, cãm nhận được xã hội và giáo dân đòi hỏi gì nơi Giáo Hội và hàng Giáo sĩ của Giáo Hội.

-          Lý do bạn xin vào Chủng Viện và nguyên nhân nào bạn rẽ qua đường khác?

Xin Anh em dành chút thời giờ cho Ngôi trường cũ, cho Anh em Cựu Chủng sinh Sàigòn. Anh em sẽ cất giữ, xem đây như một kỷ niệm thân thương, những tình cảm qúy báu mà chỉ Anh em chúng ta mới có được.

Xin cám ơn và kính chào Quý Anh Em Cựu Chủng sinh Sàigòn.

 Sàigòn,  ngày 20  tháng  05  năm  2012

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU EXLURO-SÀIGÒN

Nguyễn Trí Dũng/ Exluro 59

 Thời gian nhận Bài : Từ 01/05/2012  đến 30/11/2012

Nơi nhận Bài : Bài viết của Anh em Lớp nào gửi về Trưởng Lớp lớp đó. Sau đó, Trưởng Lớp gửi toàn bộ về Ban Biên Tập để Tổng hợp. Bài không được chọn đăng trong Tập Kỷ Yếu sẽ được BBT lưu trữ trên trang WEB : http://www.exlurosg.net  (EXLURO SAIGON)

Re: tranh sống

Thăm anh em
Nhiều anh em "đợi dài cổ" bộ film "Tập 2 , giai đoạn tách tour đi
riêng , thăm thân và bạn bè , gồm nhiều pha lâm li bi đát , xin được
báo cáo sau ..."[ hết trích]. Đây là chuyện kể phụ trong khi đợi chờ
nhiều pha lâm li bi đát trên.
Hôm rồi DR 772 có dịp về quê xin kể cho các bạn nghe vài chuyện lẻ như sau.
*Vấn đề kẹt xe giờ cao điểm đã không thể giải quyết nổi. Xe Sài gòn Đà
Lạt thì thường ghé 2 trạm chính; đầu tiên là đổ xăng, xả nước ở huyện
Thống Nhất ( Gia Kiệm) cách Sài Gòn khoảng 70 km. Đến trạm này cách
nhau một vài phút các xe khởi hành lúc 17h; 17h30; 18h và 18h30: nghĩa
là xuất bến trước thì kẹt xe trước chứ cũng không chạy được là bao. Đi
trước 90" cũng chỉ sớm hơn 5 " mà thôi.
*Hôm đó chắc là trong tháng và năn an toàn giao thông cho nên công an
giao thông đứng rất đông. Đoạn đường 60km từ khu công nghiệp Biên Hòa
lên chỗ đổ xăng có đến 6 chốt công an. Ngay chốt đầu tiên ở cổng khu
công nghiệp Biên Hòa I, tài xế đã bị 2 xị rồi. Sự việc như sau, tài xế
phải đón 1 khách hẹn xe ngang đường ngay chỗ cổng khu công nghiệp:
thấy công an, tài xế gọi điện thoại cho khách đi xuôi xuống phía dưới
để né... Không ngờ tài xế vừa đậu lại đón khách lên đã bị 1 "bồ câu"
đưa gậy trắng ra ngay đầu xe. Hoặc là ăn biên bản vi phạm( thì chủ xe
sẽ chịu 75% tiền biên bản) hoặc là tiêu cực cho qua: tài xế chọn cách
thứ hai vì biên bản thì phải mất 1 ngày lên công an tỉnh hay huyện
giải quyết biên bản: tiền xe ôm, mất thời gian cũng đâu lại hoàn đấy.
Sau đó hành khách hỏi sao công an nhanh nhậy vậy dù mình đã né? Tài xế
mới nói là các anh xe ôm thường kiêm luôn nghề "cò" khách; nghĩa là
không cần biết khách ở đâu đến và đi đâu nhưng khách lên xe trong phạm
vi của xe ôm thì nhà xe phải lại quả cho đám xe ôm. Ai không theo luật
này đều bị thiệt hại nặng: trước đây họ phá xe, đe dọa khách ... bây
giờ là thời hiện đại ai cũng có di động cho nên phone ngay cho anh em
công an đến làm luật. Làm luật xong, vì cùng phe, nên cánh xe ôm được
hưởng 1 khoản chiết khấu nho nhỏ. Ôi có là bao mà phải tranh sống thảm
thiết quá!
Chợt nhớ thầy Cung Nhật Tân dạy ở Taberd có nói rằng trước đây nhà
Kennedy cũng thuộc hạng trung lưu của nước Mỹ thôi; nhưng trước đại
khủng hoảng 1929 ông tổ dòng họ này nhờ biết lắng nghe những khó khăn
của tầng lớp lao động mà đoán trước sẽ có khủng hoảng kinh tế nên đề
ra những đối sách thích hợp mà sau này đưa con cháu mình vào hàng tư
bản.
*Việc nghỉ hè năm nay không thấy bàn tiếp; nếu bàn tiếp mõ xin lạm bàn
là đi chơi tới Bảo Lộc (cách Sài Gòn 186 km) hai ngày một đêm. Nhiều
lần mình đi biển rồi bây giờ cũng nên đi rừng, đi thác??? Có điều kinh
phí sẽ dội lên trong thời buổi khó khăn này. Nghĩ mà tức nhé! Sài Gòn
~ Cần Thơ cũng 200 km mà giá xe chỉ có 100k ; trong khi đó Sài gòn ~
Bảo Lộc giá xe những 170k.
Thôi đã qua 5 " tầm phào xin mời các bạn quay trở lại chương trình
chính với bộ film "Tập 2 , giai đoạn tách tour đi riêng , thăm thân và
bạn bè , gồm nhiều pha lâm li bi đát , xin được báo cáo sau ..."[ hết
trích].
Ex 772

Bao cao thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 12.804.492 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 403USD + 25.000.000)] (Báo cáo thu-chi 01/5/2012)

 

13/5/2012: Đóng góp cho công trình xây tòa nhà mới Đại Chủng Viện (DT phụ trách chuyển giao cho cha Đỗ Hùng): 10.000.000

21/5/2012: lãi ngân hàng (VND): 633.000

22/5/2012: lãi ngân hàng (SJC): 735.000

 

Tồn quĩ: 4.172.492 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 403USD + 25.000.000)]

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN NĂM B (Mc 16, 15-20)




SỨ MẠNG NGƯỜI KITÔ HỮU 
 Sưu Tầm
Tin Mừng thuật lại hai điều: sự kiện Chúa Giêsu lên trời và lệnh truyền rao giảng Tin Mừng. Trước hết, sự kiện Chúa Giêsu lên trời, Tin Mừng thánh Marcô ghi lại rất vắn tắt: chỉ nói Chúa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ không nói rõ Chúa lên trời ở đâu và sau khi Chúa sống lại bao lâu. Theo sách Công vụ Tông đồ, Chúa Giêsu lên trời sau khi sống lại được 40 ngày, và nơi lên trời là núi Cây dầu, Vậy Chúa Giêsu lên trời chính xác là khi nào?

Có thể trả lời tóm tắt và rõ ràng như sau: Chúa lên trời ngay ngày phục sinh, tức là sau khi sống lại, Chúa lên trời ngay. Và sau đó Chúa đã hiện ra với các tông đồ nhiều lần để củng cố lòng tin của họ, trong một khoảng thời gian mà sách Công vụ Tông đồ xác định là 40 ngày. Sau cùng, Ngài cho các môn đệ biết Ngài chấm dứt việc hiện ra bằng sự công khai về trời. Như vậy, mầu nhiệm lên trời mời gọi chúng ta nhìn nhận hai khía cạnh liên hệ nhưng riêng biệt nhau: một bên là Đức Kitô được vinh quang lên trời ngay lúc Ngài sống lại. Điều này giác quan các tông đồ không thể cảm nghiệm được mà chỉ có nhận thức bằng đức tin. Và một bên là Đức Kitô ra đi sau một thời gian hiện ra nhiều lần. Đó là cuộc ra đi trở về với Chúa Cha mà các tông đồ được chứng kiến trên núi Cây Dầu.

Chúa Giêsu lên trời là điều chắc chắn. Nhưng ý nghĩa thế nào? Việc Chúa lên trời là một sự kiện tất yếu của quá trình nhập thể và cứu chuộc của Ngài, như chu trình phát triển của một hạt lúa: phải tự mục nát trong đất mới đâm mầm và tăng trưởng dần cho đến thời kỳ trổ bông, sinh hạt. Chúa Giêsu, sau thời gian đi gieo lời hằng sống, thiết lập và xây dựng một nền móng đạo đức đặt căn bản trên tình thương, công bằng trong xã hội Do thái thời đó, mảnh đất thí điểm và khởi điểm… Ngài đã chịu chết, sống lại và vinh hiển về trời. Nói khác đi, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã từ trời xuống trần gian để thực hiện chương trình cứu chuộc của Chúa Cha. Ngài đã giảng dạy, phục vụ và cống hiến cả mạng sống. Nên sau khi sống lại từ cõi chết, Ngài đã được Thiên Chúa Cha tôn vinh, được đặt bên hữu Thiên Chúa và ban cho quyền xét xử vũ trụ. Đây cũng là một câu trả lời vô cùng phấn khởi cho chúng ta, nếu chúng ta trung thành tin theo Chúa, chúng ta cũng sẽ được về trời, chúng ta sẽ được Chúa Giêsu đón vào trong nhà Cha cùng với Ngài hưởng hạnh phúc vinh quang muôn đời.

Nhưng làm sao người ta có thể biết Chúa, tin theo Chúa để rồi cũng được về trời với Chúa? Chính vì thắc mắc đó mà trước khi về trời, Chúa Giêsu đã ra chỉ thị cho các môn đệ của Ngài. Ngài đã sai họ ra đi trên vạn nẻo đường thế giới, ban cho họ nhiều quyền năng để rao giảng Tin Mừng và đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Chính nhờ các tông đồ đầu tiên ấy, rồi các tông đồ khác, lại các tông đồ khác nữa kế tiếp nhau trung thành thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng ấy mà người ta biết Chúa, tin Chúa, được cứu rỗi và rồi sẽ được về trời.

Nói khác đi, Chúa Giêsu đã dùng Giáo Hội như đôi tay để tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Ngài, nghĩa là Giáo Hội như một nối dài của Chúa Giêsu. Cách đây hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã đi lại, đã nói, đã làm nhiều điều tốt đẹp. Ngày nay, Ngài cũng muốn cho các hoạt động của Ngài được tiếp tục qua Giáo Hội. Sứ mệnh của Chúa Giêsu là một sứ mệnh thiêng liêng. Nhưng sứ mệnh đó cần phải được thể hiện bằng lời nói, bằng hành động bên ngoài. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi trao phó sứ mệnh đó cho Giáo Hội, Chúa Giêsu muốn nó được thực thi trong một khung cảnh hữu hình, nhờ những phương tiện cụ thể. Nhờ những sinh hoạt hữu hình và đôi tay cụ thể của Giáo Hội mà Chúa Giêsu tiếp tục loan truyền chân lý, trao ban sự sống và dẫn đưa nhân loại về hạnh phúc vĩnh cửu.

Là chi thể của Giáo Hội, thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, mỗi Kitô hữu cũng là những cánh tay mở rộng của Chúa Kitô, nhờ đó Ngài không ngừng giải tỏa ánh sáng, trao tặng tình thương, ơn cứu độ và hạnh phúc cho mọi người. Để được như thế, cách tốt nhất là chúng ta hãy sống tốt. Hãy sống tốt với gia đình, với xóm ngõ, trong họ đạo và với những người chung quanh, bất cứ lương hay giáo. Sống tốt cũng có nghĩa là sống bác ái, sống chan hòa tình yêu thương với mọi người.

Người có lòng bác ái, yêu thương giống như một bông hoa đẹp. Bông hoa không nói gì cả, bông hoa không tuyên xưng gì cả, nhưng vì nó là một bông hoa đẹp, tuy không nói, nhưng người ta cũng thấy được cái đẹp của nó, cái hương thơm của nó. Mỗi người Công giáo, mỗi giáo xứ, hãy là những đóa hoa, những bó hoa tươi, đẹp, thơm, do tinh thần bác ái cởi mở chan hòa. Và nếu được như vậy, đạo chúng ta sẽ mở ra, và đức tin ấy mới là đức tin truyền giáo thực sự.

Xin hãy nhớ: Chúa Giêsu về trời sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần gian. Chúng ta cũng vậy, bao lâu sống ở trần gian, chúng ta cũng phải nỗ lực hoàn tất nhiệm vụ Chúa đã trao phó và tích cực đóng góp vào sự mưu ích cho đồng loại, cho gia đình, xóm đạo, quê hương, Giáo Hội theo tinh thần phục vụ và bác ái của Tin Mừng.

(tinmung.net)

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

du lịch usa

Chào Các Bạn ,
Xin mời bác HT và các Bạn tạm vào đây http://www.dulichhoanmy.com/du-lich-hoa-ky-tour-hoa-ky/du-lich-hoa-ky/hinh-tour-vua-di-ve/10472-tour-hoa-ky-lien-tuyen.html để xem vài trích đoạn mà "đoàn làm phim" vừa thực hiện xong .
Tập 2 , giai đoạn tách tour đi riêng , thăm thân và bạn bè , gồm nhiều pha lâm li bi đát , xin được báo cáo sau ...

Re: dinh chinh

Ex 800 và anh em
Theo ngu í thì làm phim không phải là chuyện dễ dàng cho mọi người.
Qui trình này bao gồm nhiều công đoạn phức tạp.
Lỡ may 1 đoạn nào thiếu vắng thì coi như vất bỏ tất tật.
Cũng như xa lộ cao tốc quê tôi: đang chạy ngon thì gặp 1 ổ gà, đi tiếp 1 đoạn phẳng phiu thì lại gặp ổ trâu. Nhiều khi đang vi vu mát trời thì "hốt" vào đoạn gập ghềnh như cưỡi ngựa. Nói thật ban đầu nghe mấy bác Việt Kiều nói trăm năm VN cũng khó có đường như Âu Mỹ, mình cũng "tự ái dân tộc" một cục. Bây giờ ngẫm lại đường thì làm tốn gấp 5-10 lần người ta>> Thu phí thì cũnng mắc hơn 5-10 lần....
Nguyên một chuyện ấy, phim khó mà đầu xuôi đuôi lọt.
Tuy nhiên, cứ chờ đấy. Hi Hi chờ đợi là Hạnh Phúc như Nhất Linh phát biểu. Còn sống còn hi vọng mà bác PHT.
Ex 772

2012/5/16 PHT 800 <exluro68@gmail.com>
Chào các bác,
Không rõ từ phân bộ giã gạo hay từ cục bồng em hoặc giã từ cơ cấu quậy bột của bác Hù, cho đến hôm nay, vẫn chưa có đoạn phim nào được trình chiếu về phóng sự căng cứng đang được chờ đợi. Bác Ruồi có thể thông tin về việc nầy không?
PHT



Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Re: dinh chinh

PHT và T. Thắng
Trước hết DR xin đính chính ngay về vụ rượu.
Lớp trưởng bị phạt tiền ngu không phải do mang rượu về. Theo luât  HQ của nước An Nam mỗi người được mang 1 lít 2 xị rượu mạnh. Mà LT 763 và phu nhân vừa qua chỉ mang có mỗi một chai MCB  3 xị thôi.
Ex Cầu 763 bị phạt tiền ngu vì cái đồng hồ đeo tay còn nguyên đai nguyên kiện. Bây gờ mang các đồ gia dụng hay điện tử vào VN cần vất bỏ hộp đi từ Laptop cho tới ipad. LT nhà mình nghĩ rằng được quyền mua 1 cái mang về xài; nhưng viên chức HQ thì không chấp nhận. Nhưng Ex Cầu 763 không buồn gì "ba cái lẻ tẻ này" miễn sao sở hữu được vật dụng mình thích.
Dân An Nam tui còn nghèo bác T. Thắng ạ. Cố sống cố chết cũng xin cái vỏ về để trưng bày hay bán lại cho người khác( tụi nó làm gì tui không biết). Đúng là trăm năm nữa cũng chưa chơi kiểu Pháp hay Úc được đâu.

Ex 772
PS: cái vụ " chè Bắc Thái, gái đường ngầm " là câu vè Bắc Bộ, DR 772 không dính líu hay tơ hào chi đâu Ex Alpha 757

Re: [Ex68] re: MCB

Chào bác PHT và các bác 68 ,
Tui đồng ý với bác PHT , rượu xách tay đem về phải đề y nguyên xi bao bì đóng gói của nó cho đến khi được đem ra trình làng "mời các bác khui" , như thế mới đúng catalo , bên Tây còn có tục lệ sau khi chủ nhà được biếu 1 chai rượu
"XỊN" phải lập tức lấy nó ra xem xét rồi xé bỏ cái hộp quăng vô thùng rác , để chứng tỏ với người biếu rằng "tui sẽ uống nó " chứ khg dùng đem biếu lại cho người khác , và cũng có nghĩa là ..... "rượu khg có hộp , khg thể làm quà" được nữa .
Có những chai rượu hãng sản xuất còn cố tình thử thách mình bằng cách làm bao bì rất đẹp (bằng da , bằng vàng , nạm kim cương .....) , nhưng mình vẫn phải mạnh tay quăng nó vô thùng rác , dzì "quý rượu hơn quý những thứ khác" mà các bác ( ngu thiệt !)
Mấy bữa rày ex tui đang cai thuốc lá , từ 10 năm nay , cứ bỏ rồi hút , hút rồi bỏ ... có đến cả chục lần rồi , nhưng thôi tui cứ kiên trì như cha ông mình đã dạy "thua keo này , ta bày keo khác" , rồi sẽ có ngày bỏ được thôi (khó hơn bỏ vợ nữa )
Lúc này ex tui khg dám tính đến chuyện ăn nhậu nữa ... rượu và thuốc lá là 1 cặp bài trùng , khi mình uống ngà ngà là phải chạy đi kiếm điếu thuốc hít 1 hơi liền mới đã , hic , hic , hic (uống cordon bleu , phải hút xì gà nhe các bác )
Hổng biết có bác nào muốn "cai thuốc" theo ex tui cho có bạn đồng hành khg ?
Toàn Thắng

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

re: MCB

Hi
Hôm qua cậu Paul phát biểu phải đội mưa từ 4h chiều để thưởng thức chai Martel cordon bleu
Ex Cầu 763 và vài anh em nghĩ nó dưới 1 vé( Washington)
Nhưng danh tướng và cậu Paul khẳng định ngược lại.
Vì Ex Hòa 780 không có mặt để đưa ý kiến cuối nên xin anh em xem thêm
Ex 772

http://kao-miniature.jimdo.com/2012/01/06/martell-ra-m%E1%BA%AFt-cordon-bleu-100-n%C4%83m/

MARTELL RA MẮT CORDON BLEU 100 NĂM

Martell Cordon Bleu 100 Martell Cordon Bleu 100

Năm 2012 là năm kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên ra đời dòng rượu Cordon Bleu (1912) và cũng là thời điểm ra đời phiên bản đặc biệt (special edition) cho một d òng rượu cognac khá nổi tiếng. Vì là kỷ niệm 100 năm nên còn được gọi là Centenary Edition.

Cordon Bleu là loại cognac được chứng thực của chính hãng Martell, được phối chế từ các eaux-de-vie chất lượng tốt của vùng Borderies làm nên một loại rượu độc nhất vô nhị. Martell Cordon Bleu thực ra là hạng rượu cognac Extra Old (hạng XO).

Thương hiệu Cordon Bleu tồn tại từ năm 1912 cho đến ngày nay, trong lúc các sản phẩm cùng thời như Cordon Argent hay Cordon Black hiện nay đã biến mất khỏi danh sách sản phẩm của hãng. Vào năm 1912 Edouard Martell quyết định phối chế ra một loại rượu cognac xuất sắc chỉ để xác lập một hạng rượu sang trọng mà sau đó ông phát hành loại này tại khách sạn Hotel de Paris. Sáu năm sau đó, Martell Cordon Bleu (MBC) đóng một vai trò trong lịch sử thế giới khi được chính thức chọn làm loại rượu uống chúc mừng chấm dứt chi ến tranh thế giới thứ nhất vào ngày 11/11/1918. Mãi cho đến 1971 rượu MCB là thức uống có cồn ưa thích của các chính trị gia, và một lần nữa được chọn dùng cho tiệc chiêu đãi đón chào hoàng đế Hirohito khi ông đến thăm nước Pháp. Trong khoảng thời gian 4 năm sau đó, MCB được chọn phục vụ khách hàng trên các chuyến bay Concorde giữa Paris v à New York. Năm 1986, MCB hiện diện trong các thực đơn phục vụ đặc biệt trong các câu chuyện tình lãng mạn trên mọi phương tiện vận tải hành khách giữa Venice và Copenhagen.

Martell Cordon Bleu 100 - Standard Edition Martell Cordon Bleu 100 - Standard Edition

Đi cùng với phiên bản đặc biệt này là câu slogan "100 years of infinite discovery of taste" xin tạm dịch là "100 năm khám phá sự tinh tế vô tận". Đợt này có hai (02) phi ên bản Centenary Edition được phát hành và sẽ bắt đầu được bán tại Hong Kong từ tháng 01/2012: phiên bản tiêu chuẩn (Standard Edition) đựng trong hộp giấy có giá 1.338 HKD (khoảng 170 USD) và phiên bản giới hạn (Limited Edition) chỉ có 600 chai được sản xuất. Phiên bản này được đặt trong hộp quà tặng (gift box) kèm theo 1 chai cognac Borderies có ý nói rằng eaux-de-vie lấy từ Borderies là nguyên liệu phối chế chính làm nên MCB. Riêng hình dáng chai limited edition được sao chép mô phỏng lại kiểu chai truyền thống của vùng Charente. Phiên bản limited edition được bán với giá 3.828 HKD (khoảng 490 USD).

Martell Cordon Bleu - Limited Edition Martell Cordon Bleu - Limited Edition

Đoạn video dưới đây cho thấy lịch sử từ những chai Cordon Bleu đời đầu làm tiền đề cho chai Cordon Bleu 100 năm

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1MCxIdk6ZYw

Lần trước nhân dịp kỷ niệm 280 năm ngày thành lập 1715 – 1995 hãng có sản xuất chai mini Martell Cordon Bleu Anniversary 280 Years. Không biết lần này hãng có quyết định sản xuất chai mini không?

Miniature of Martell Cordon Bleu - Anniversary 280 năm, Limited Edition Miniature of Martell Cordon Bleu - Anniversary 280 năm, Limited Edition

Jack Kao


re: mother day

Thăm anh em

Hôm qua mưa rả  rích cả buổi chiều và là ngày mừng lễ mẹ nên khá nhiều anh em có chương trình riêng. Trời mưa cũng khiến anh em ngại đi.

Ex Đức 777, Ex Khanh 788, Ex Vương 815 …không sao liên hệ được.

Trước hết như Ex Tuấn 813 đã thông tin Ex Thắng 803 bị nứt xương tay ( phải bó bột, nhưng Bùi Gia đã tháo bột vất rồi) do chống cự lại mủ tặc. Anh em đã nhất trí là 9h AM thứ ba 15/05/2012 sẽ khởi hành đi Củ Chi từ 258 Nghĩa Phát, Tân Bình: ai muốn tham gia xin có mặt đúng giờ. Trưởng ban chai lọ 762 tuyên bố không được đụng vào "bộ sưu tập ông già chống gậy của lớp 68" trong dịp này. Nhưng không sao Ex Cầu 763 sẽ chiêu đãi Gold label. Ex Tuấn 813 là người ở xa nhất có mặt  tối qua, LT 763 phải thốt lên là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. Cũng mừng cho ông trùm Thuận Phát là sức khỏe bà trùm đã tốt lên.

Hôm qua đồ ăn nhiều về số lượng và chủng loại; nguyên sôcola đã có ít là 5 loại… Trước hết lớp trưởng tuyên bố lí do: nhưng cái chủ đề định trước là chia sẻ về "mother day" lại không được nhắc hay bàn bạc trong tối qua. Ex đầu vần 757 vắng mặt nên Chị Trang chụp hình bằng điện thoại di động: hi vọng là hình ảnh đều tốt.

GSTSTQ nói sẽ đi Châu Âu tháng sau. Trưởng ban chai lọ nhấn mạnh là Ex Phúc 798 đi nước ngoài mang 1 chai Martel Cordon bleu , Ex Dụng 770 mang về 2 chai XO, Ex Cầu 763 mang về 1 chai Martel Cordon bleu" Centenary Edition." >> Cho nên Ex Ân 759 cũng phải nhớ tiếp tục truyền thống đó. Ex Cầu 763 cũng truyền kinh nghiệm qua Hải Quan cho Ex Ân 759 là phải vất bỏ mọi vỏ hộp, nếu không thì bị đóng tiền ngu USD 100[ đưa 5 xị nhất định không qua nổi]

Anh em nói chung cùng thấy tình hình kinh tế suy thoái trầm trọng. Ex Công 768 làm thủ quỹ nhà trường nên nghe các phụ huynh than trời về các khoản phí phải nộp; cũng theo ex bố tây thì các siêu thị [ nhất là hạng sang] đều vắng hoe. Ex Dụng 770 nói từ đầu tháng đến giờ mới có 2 đám chụp hình: nghĩa là thu lời có hơn 3 chai trong khi chi phí thợ thuyền các khoản là 30 chai/ tháng[ không kể tiền nhà]… Tuy nhiên Ex trùm Hù 762 lại cho rằng kinh tế VN không sụp được lí do đơn giản là chưa thấy 1 "đối trọng"nào khả dĩ có thể thay thế . Từ đó lan qua chuyện bầu lại lớp trưởng, Ex Dũng ruồi 772 nói là chưa có ai xứng đáng trong chức vụ này và ứng viên phải là LP hay trưởng ban nói chung. Ex Cầu 763 nói là nên phong cho các ex 68 mỗi người một trưởng ban. Ha ha điều này bị phản đối mạnh nhất trong tối hôm qua: tóm lại anh em đều thấy Ex Cầu 763 làm tốt nên không việc gì phải thay. Ex Phúc 798 gặp lại Ex Khải 787 sau 40 năm nên nhắc lại các kỷ niệm xưa như chuyện Ex Khải 787 chơi bóng rổ đứng 1 chỗ quay vòng vòng dồn banh hay chuyện "Heo hầm " tức giận đâm bút Pilot xuống bàn và rạch mạnh làm văng cả ngòi, vấy mực ra chung quanh. Câu chuyện hàn huyên lan man đủ mọi đề tài và Ex Hùng OK 785 đã nhắc lại 2 chữ" sái trí" của cha Felix Thiện dành cho cậu Paul.. PGS 799 và GS 759 ngồi sát cạnh nhau nên bàn việc giáo dục hơi nhiều.

Vì cậu Paul phát biểu thích trà Thái Nguyên hơn trà Lâm Đồng nên DR 772 nhắc lại câu" trà Bắc Thái, gái đường ngầm" . Vì có nhiều anh em chưa "ngộ" ra nên phải bình giảng cho rõ nghĩa. . . Bất ngờ Ex Khải 787 tuôn ra câu" Ở rừng lâu……" Hi Hi nhiều ex trong bàn không nghe kịp [như Ex Cảnh 762] cứ nằn nì Ex 787 nhắc lại . Chắc nhiều anh em cũng muốn biết đoạn hậu cho trọn vẹn >> xin liên hệ đồng chí phó giám đốc nhé. Sau đó ex danh tướng 770 siêu bạo mồm còn quảng diễn linh tinh nữa.

Vì ex Khải 787 cần về sớm [ ngồi lâu máu dồn xuống hai chân sưng to lên] nên DR chở bạn mình về sớm ( sau 9h PM) sau khi nghe danh tướng nói về chuyện diệt chuột do anh "gú"( google) bày

Ex 772

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

GIẢI TRÍ

Người vợ tốt phải hội đủ các điều kiện như sau:
- Phải đẹp gái - Không kiêu sa - Thích ở nhà - Lo nội trợ
- Không cắc cớ chửi chồng con - Không phấn son- Không nhiều chuyện
- Không hà tiện - Không càm ràm - Phải siêng năng - Không lười biếng
- Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng - Giỏi nữ công - Và gia chánh.
- Biết làm bánh - Nấu ăn ngon - Biết dạy con - Ứng xử tốt
- Không quá dốt - Không quá khôn - Không ôm đồm - Không ủy mị
- Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm
- Không dị hợm - Không chanh chua - Không se sua- Không bẻm mép
- Không bép xép- Không phàn nàn - Không có đâu...- Đừng có hòng mà tìm với kiếm!!!
u...- Đừng có hòng mà tìm với kiếm!!!
Lời Cầu Nguyện Của Người Đàn Bà
Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhịn nhục.
Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.
Con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng.
Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được   tính nết thất thường của chàng.
Con không dám xin thêm sức mạnh vì e rằng có ngày con sẽ đập chàng chết tươi.
 
Sự giống và khác nhau giữa Vợ và điện thoại di động:
Giống:
1.      Ðều có thể ré lên bất thình lình
2.      Thuờng có tin nhắn giống nhau
3.      Có nhiều chức năng chẳng bao giờ sử dụng
4.      Dễ làm nguời ta choáng váng khi nhìn thấy hoá đơn
5.      Có rất nhiều phụ tùng chả bao giờ dùng tới
Khác:
1.      Máy càng mới càng bé, vợ càng cũ càng to
2.      Máy có thể tự chụp hình, vợ thì không.
3.      Ta có thể tắt điện thoại, nhưng không thể bắt vợ im tiếng. 
 
Giống nhau giữa Chồng và điện thoại di động
1.      Càng cũ càng phải charge lâu
2.      Thời gian charge lâu hơn là quảng cáo
3.      Có khả năng hay hết pin lúc đang xử dụng
4.      Hay nổ bất thình lình
5.      Càng cũ thời gian làm việc càng ngắn
6.      Bấm vào là gào lên
7.      Ngưng hoạt động khi không được đóng tiền
8.      Thuờng là nguyên nhân gây ra tai nạn khi ở trên Xe hoi 
 

Ban Chai lọ được quyền tuyên bố

(nhái theo giọng điệu của một thời đã xa : TASS được quyền tuyên bố)

Saigon, ngày 13-5-2012, Ban Chai lọ được quyền tuyên bố :

Đúng 18 giờ chiều nay sẽ khui chai rượu như hình đính kèm, tại 258 đường Nghĩa Phát, phường 6, Tân Bình.
Mời Chư Huynh đến tham dự.

"Ai không đến để uống, sẽ sống uổng cả một ... đời."

(TB : Ban Chai lọ chỉ tuyên bố trong lãnh vực trách nhiệm của mình, còn những việc thuộc lãnh vực khác, sẽ có Bác LT và các ban bệ khác lo toan)

Thân.
Trưởng ban tạm quyền.
762

CẤP BÁO!!!

Chào Các Bác
Extui vừa liên lạc với Bác Bùi Nông rủ Bác ấy chiều nay ghé Nghĩa Phát để mừng Bác LT và Exa vừa đi tư du Mỹ Quốc về bình an đồng thời mừng ngày của mẹ chúng ta, mẹ của con chúng ta và mẹ của cháu một số Bác và cũng là để có người giải quyết các chai lọ mà Bác LT của chúng ta đã cất công mang về chẳng quản ngại đường xa.
Nhưng bất ngờ Bác Bùi Nông cho biết là Bác ấy muốn đi lắm lắm vì lâu ngày cũng muốn gặp anh em nhất là để chiêm ngắm bộ sưu tập Chai Lọ nghe nói rất hoành tráng của Bác LT nhưng không thể đi được vì Bác ấy trong lúc chống chọi với bọn "mủ tặc" đã bị gãy tay... (hôm 09.5.2012) hiện đang bó bột chờ phục hồi như cũ.
Nay cấp báo để các Bác góp lời cầu nguyện cho Bác Bùi mau hồi phục để sớm tái ngộ anh em.
Và một điều quan trọng nữa là các Bác Nội chiều nay nhớ dành thời gian ghé 258 Nghĩa Phát, P6, Tân Bình lúc 18g00 như extui đã đề cập ở trên. Các Bác Ngoại xin nhớ hiệp thông nhé.

Thân chào, 813