Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

2012

Các bác thân mến
Ex tui nghi ăn tết tư bữa 20/1 , mới đi làm lại hôm qua , nhưng đến bây giờ mới có chút thời gian rảnh rỗi để viết vài hàng chúc tết các bác (bên Tây người ta chỉ chúc sau ngày tết thôi , chứ khg được trước) . Bắt chước bác Thắng bên Huê kỳ , tui chúc bằng 2 câu đối treo trong nhà tui tết năm nay, hổng phải chữ của tui đâu , mà là chữ internet , nếu có dở cũng chẳng biết ai để chê nữa :
- TÂN NIÊN , TÂN PHƯỚC , TÂN PHÚ QUÝ
- TẤN TÀI , TẤN LÕC , TẤN BÌNH AN .
Ex tui đã rất muốn về ăn tết với các bác năm nay , nhưng cứ lo mình khg đủ tiền để lỳ xì cho các cháu exos 68 , nên hổng dám dìa ,
(vì thấy bác Cảnh dám lỳ xì các cháu đến mấy chuc triệu lận ...)
Để rồi khi nhìn thấy hình cái lu gà của ông Lớp trưởng mà tiếc hùi hụi , phải chi mình làm gan "đừng có sợ bả ..". thì được ăn 1 bữa ngon rồi.
Nhưng tui sẽ về xin LT truyền nghề cho , để rồi sang đây dựng lều bán ngoài vỉa hè Paris , chứ khg dám cạnh tranh với xe hủ tiếu của bác PHT đâu nhe !
Nguyên tắc thì cũng giống như tui xiên con gà vô cái que sắt cho exa quay trong lò điện bên đây thôi , nhưng nhìn thấy cái lu , nó có vẻ sang trong hơn , bởi người ta thường nói "bảnh như cái lu" mà , và sang nhất là phải có 1 căn nhà rộng như nhà LT để có chỗ mà bày biện các dụng cụ ra thực hiện .
Năm nay Paris mùa đông đến hơi trễ chút , tuần này nới bắt đầu lành lạnh các bác , nhiệt độ đang xuống thấp từ từ , thứ sáu tới chỉ còn âm 9° , bác nào muốn học cách làm nước đá để uống bia mau lvà miễn phí thì mua vé may bay qua mà xem nha ...dễ làm lắm các bác !
Toàn Thắng

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Re: hop dau nam

Chào các bác,

Mong là quán gà nướng lu sẽ không nằm cạnh xe hủ tíu trong tương lai. Ôi, nơi thì dư thừa thức ăn uống, nơi thì giọt nhỏ cũng tìm không ra, bác Bút Gian hẳn phải thay đổi thành kiến về nơi chốn sinh sống. Càng viết thì nước dãi càng trào dâng. Thôi tớ phải chuẩn bị cho show vào cuối tuần nầy. Cheers,

PHT



HỌP MẶT ĐẦU NĂM NHÂM THÌN

 Bổ sung hình ảnh cho bài viết của Ex772

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

re: hop dau nam

Thưa anh em
Đến giờ chót thì nhiều anh em vắng mặt* tuy nhiên lớp trưởng cũng tạo
cho anh em một bầu khí gia đình và thân hữu.
Ngay từ đầu danh tướng đã khai pháo là mừng ông trùm Hù 762 lên đời(
bỏ 2 bánh lên 4 bánh). Nhưng Ex Cảnh 762 vẫn đi Future xanh tới. Ex
Dụng 770 nói chữa là Toyota đang nghỉ tết chưa mở cửa còn GSTSTQ thì
sửa sai là từ 2 thì phải lên 3 bánh trước đã.
Vì mõ không ghi giờ chính xác là 18h nên ăn em bắt đầu muộn khoảng 1
tiếng. Trước hết là gia chủ tuyên bố lý do. Dĩ nhiên là họp mặt đầu
năm....[vỗ tay]; rồi là hai Ex 762& 763 muốn 1 lần nữa cám ơn anh em
đã không quản ngại kẹt xe... đi tham dự lễ vu quy và thành hôn của con
chúng tôi [ vỗ tay]; đoạn thứ ba là lý do vắng mặt của exa 763 là vì
kẹt 2 đám tang[ lúc này bố tây tới với exa]. Anh em đề nghị Ex Ân phát
biểu đáp từ nhưng Ex Ân 759 nói là "LT nói đủ rồi". Hóa ra là anh em
hơi có thành kiến với các bài phát biểu của lớp trưởng nên nhận xét là
nói dài...chứ chưa tới 3 phút mà. Ông trùm 762 cất kinh lạy cha để
thánh hóa bữa ăn.
Anh em có thắc mắc về bố tây mới nên LT 763 và danh tướng 770 đã gọi
cho Bùi Gia 803 để biết chính xác. Ai không đoán được thì liên hệ Ex
803 nhé: ĐT: 37941396 & 0164.5050506 – Email: thang803@gmail.com
Hôm nay lớp trưởng đãi 1 chai ông già chống gậy "đỉnh" nhé. Blue label
nhưng chỉ còn hơn nửa thôi và 1 chai XO Napoleon gì đó. Còn 1 chai red
label thì không ai động tới vì anh em sau đó uống bia ken. Ruồi ko
uống bia từ trước giờ nhưng thấy 1-2 anh em kín đáo coi date.
Thức ăn thì ngoài đồ nguội( giò thủ, mực tẩm xé, tôm khô& cũ kiệu...)
gà nướng lu ăn với bánh chưng do nhà làm, cơm thập cẩm, rau đậu xào
lòng gà.
Lâu lắm anh em mới gặp Ex Tư Thiên 808, năm nay[2012] tới con trai Ex
808 mới thi vào chủng viện vì năm vừa rồi [2011] ĐCV Sài Gòn không mở
khoa thi. Vì hộp thư cũ bị "hack" cho nên xin anh em thêm email mới
của bạn mình như sau : thiennguyen808@yahoo.com.vn để tiện liên hệ
Năm mới thầy Bình 761 khỏe mạnh hơn và đến phần Karaoke cũng hát sung hơn
Hòa 780 thông tin cho anh em biết giá rượu whisky ( nhất là dòng
Johnnie Walker) càng sát tết càng hạ giá. Ex Công 768 nhận xét là hãng
này đầu tiên dùng các đại lý nhỏ để quảng bá thương hiệu và khi đã
thâm nhập được thị trường thì tung hàng tràn ngập các siêu thị để hạ
giá chiếm lĩnh thị trường và gây khó khăn cho các đại lý nhỏ. Tết này
một chai red label 750 ml có hộp kèm ly trang nhã mà bán 249k là chấp
nhận được. Hôm qua cũng như nhiều lần Ex Alpha 757 chớp hình mà không
có ai chụp lại hình ảnh của anh. Ex đầu vần 757 cũng thực hành gương
mẫu việc đóng quỹ đầu năm 2012. Mọi chi tiết về việc này xin vui lòng
liên hệ GSTSTQ 759 nhé anh em nhà Ex 68!
Anh em nhìn chung kinh tế năm vừa qua hơi buồn nản và cái nhìn ảm đạm
cho năm tới. Tuy nhiên cũng có 1 ngoại lệ cho chủ hãng Long Hưng là ai
cũng muốn rồng con trong năm 2012 này.
Năm nay Exa Phúc 798 ăn tết ở Cali nên bạn mình tới trễ ; không ngờ Ex
Tường ( giám đốc Cty CMI lớp 62 còn đến trễ hơn). Lúc nâng ly Ex Phúc
798 nhắc đàn anh chưa làm dấu ... ông trùm bèn cho bạn mình 1 biệt
danh mới là Judas sao hôm nay đạo đức thế nhỉ
Khoảng gần 21h anh cám ơn gia chủ đã tạo điều kiện cho anh em gặp gỡ
đầu năm cho bớt "stress"
Ex Hòa 780 sau khi ra về có thắc mắc là sao không thấy mục phương
hướng, kế hoạch gì... LT nói là tại mõ thông báo quá ... chứ lễ tình
nhân năm nay lớp 68 không tổ chức; còn ngày khánh thành nhà thờ Quảng
Xuân chưa xác định và lễ đặt viên đá dịp kỷ niệm 150 năm thành lập
chủng viện Sàigòn còn xa.
Trước khi về cổng nhà 258 Nghĩa phát bị kẹt: nghĩa là loay hoay mãi mà
không mở được từ phía trong: thế mà ex Cảnh 762 nhà ta lúc ra hút
thuốc còn sờ xem Future xanh còn hay không?
Ex 772
*Ex Chung 765 và Ex Hiệp 779: ở xa mõ ko gọi điện thoại thông báo
*LP 767 giờ chót bận tổ chức lễ sinh nhật cho phu nhân
*Ex niên trưởng 775 đang kẹt ở nhà ngoại không về kịp
*Ex ba số 777: có thể là cuối năm được thưởng 3 tháng lương nên ...
*Ex Hiến 778 cần chăm sóc tứ thân phụ mẫu lúc tuổi già
*Ex Hùng 786 không sắp xếp được vì bận mục vụ
*Ex Khải 787 đang đau lưng nghiêm trọng nên không thể tự lái xe và ngồi lâu
*Ex Khanh 788 đang ở tỉnh không về kịp
*Ex Lâm 790 đang đi khu du lịch Đại Nam du xuân với gia đình
*Ex Bùi gia kẹt đột xuất không dựđến
*Ex Tuấn 813 bận tập hát
*Ex Vua về quê ăn tết chưa vô lại Tp

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN B (Mc 1, 21-28)



Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

TỈNH ĐỂ BUÔNG...

TỈNH ĐỂ BUÔNG...

Lạy Chúa Giêsu, con đang gánh vác quá nặng nề, xin cho con can đảm dám buông bỏ tất cả những gì cản bước chân con khi theo Chúa, dù những điều đó thuộc tâm linh đi nữa, nhưng khi con đã có tâm thức bám víu và củng cố trên trần gian này, cũng làm cản bước con đến với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hãy chỉ bảo cho con khi con thấy mình đang mệt mỏi và chán chường là con đang mang vác quá nhiều đồ dự trữ vô ích làm xiêu vẹo, thậm chí làm lệch bước chân con đến với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết lắng nghe khi con mải mê quay cuồng đang tìm kiếm và chất thêm những món đồ vô bổ trong con, để nhận rõ đâu là hạnh phúc đích thực đời con.

Lạy Chúa, con sẽ rất sung sướng khi được thấy Chúa, nguồn mạch an lạc và ân sủng. Và cho đến khi con ngoái nhìn lại, thì ôi chao! con chỉ còn thấy hai bàn chân trần và đôi bàn tay trắng của con.

Amen.

Mời các Ex "suy gẫm" tại đây!!!

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Re:

Chào anh em
Lớp trưởng 763 trân trọng kính mời anh em ghé 258 Nghĩa Phát, phường
6, Tân Bình- Tp HCM
lúc 18h ngày mai thứ bẩy 28/01/2012 để " đốt tết" nhằm họp bàn các
đường hướng và kế hoạch cho năm tới. Khi đi chỉ cần mang bụng( không
hành lý kềnh càng nhé) [ hết trích].
Trước khi đi nên đi lễ đế cầu thánh bổn mạng Tomasô [ Thomas
d'Aquinas] ngày mai[ lời bàn của mõ].
Đây cũng là dịp gặp mặt ông Trùm Hù 762 trực tiếp ... Xin anh em cố
gằng tụ họp đông đủ.
NB: Thành thật xin lỗi vì thông báo muộn màng này
Ex 772

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

nhà thờ QUẢNG XUÂN






Các Bạn 68 thân mến ,
Đây là 1 vài hình ảnh về Nhà Thờ Quảng Xuân , tôi mới ghi nhận được hôm nay . Mừng cho nguyện ước của chúng ta sắp thành hiện thực .

HỮU CẦU .
Lời tâm niệm Nhâm Thìn

Sống cho lẽ PHẢI
Sống cho chân THẬT
Sống biết kiên NHẪN
Sống bằng lương TÂM

but gian

Đầu Xuân nghe con hát Tình Cha

Khai bút đầu Xuân
Tặng các Ông Bố tuyệt vời Ex68
Thân
Cảnh 762

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B (Mc 1, 14-20)


RE: CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xin Chuc Cac Ban Exluro 68 va Gia Dinh trong nam moi duoc

Đa lộc, đa tài, đa phú quý
Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm.
Xin muon cau Thu Phap de Khai But Dau Xuan...
Tram nam truoc Ta chua he gap....
Tram nam sau biet gap nhau chang...??
Cuoc doi sac sac...khong khong....
Thoi thi hay song het long voi nhau..!

Thang Ba Gia Va Gia Dinh

re: tin buon

Thân chào các anh em đầu năm mới.
Đầu xuân ai cũng chúc may mắn thành đạt thì ông bạn "đen"762 lại gặp vận rủi.
Nhiều anh em đã biết  rồi, nhưng phải thông báo cho các anh em hải ngoại được rõ .
Sáng hôm qua mùng một tết nhâm thìn ông trùm đi chúc tết người quen ở đường Chử Đồng Tử, vốn tính cả tin, Ex 762 nhà mình thấy gần nhà lớp trưởng 763, ở ngõ có đài Đức Mẹ nên ông ung dung khóa cổ xe vào nhà người quen chúc tết. Không biết sau khi chúc xong Ex Cảnh 762 được chúc lại câu gì mà ra khỏi cửa chỉ thấy có chỗ ... còn chiếc Future Neo thì đã bỏ Cảnh mà đi rồi!!!
Xin thành thật chia buồn cùng ông trùm, và ghi lại vài nhận xét của anh em khi được hung tin
"Trời ơi sao xui dữ vậy"
"Của đi thay người" nói vậy chứ biết sao ???
"Mình cũng có Future Neo phải cẩn thận"
"Chà chiếc đó bây giờ cũng mấy mươi?"
"Xe bạn mình còn mới và được giữ gìn cẩn thận mà"
"Tớ không có nhà sáng mùng một, chả dính líu gì nhé"
"Cách đây hơn mười năm mình cũng mất chiếc xe Honda ngày mùng một"
"Cầu cho Ex Cảnh 762 tái ông thất mã như Ex Vua 815 'đã mất nay lại tìm thấy'"
"Thời buổi nhiễu nhương quá"
"Két sắt công đức nhà thờ phải 2-3 người khiêng mà cũng bị lấy mất"
"Hình như anh này chưa rửa xe ..."
"Phải gọi điện chia buồn mới được"vv. . .

Nhân chuyện này cần cảnh giác hơn nữa. T Vũ 802 nói rằng đầu năm blog đã bị kẻ xấu quan tâm thăm hỏi. Xin anh em nhớ lời cảnh báo của Ex 800" chả có thằng nước ngoài nào lại rỗi hơi quan tâm viết thư cho dân An Nam mình cả". Gần đây nắm được tâm lý muốn đi Mỹ du ngoạn 1 chuyến nên có nhiều thư đại để là thuộc trang web visa.gov hay green crad gì đó thông báo rằng bạn là 1 trong muôn người may mắn được chọn ngẫu nhiên được cấp thẻ xanh để vào Huê Kỳ. Sau khi chúc mừng thì điều phải đến là xin nộp chút lệ phí ban đầu để chúng tôi hoàn tất hồ sơ theo điều này điều nọ của hợp chủng quốc. Sau khi gửi gần nghìn USD ban đầu con mồi được yêu cầu đóng thêm phí cho vợ và các con dưới 21 tuổi. Ôi tiền mất mà còn mang tiếng to đầu mà dại. Hic hic!
Ex 772

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Năm mới, tin mới .

Các bạn Ex68 thân mến, chúc các bạn có một xuân mới, một năm mới với nhiều hy vọng mới, thành đạt mới.... và đây là... tin mới, niềm vui mới : chúng ta vừa có thêm một Bố Tây, gia đình Ex68 vừa có thêm một Madame Tiến Sĩ hẳn hoi .... Các bạn đoán xem !!!

Hữu  Thắng .

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM THÌN 2012


Thân chúc các bác trai, các bác gái, con trai, con gái, cháu nội , cháu ngoại... Ex68 Năm Mới Nhâm Thìn Như ý Nguyện. Mong ước chúng ta sẽ thành Rồng ... Rồng 68.
813

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

re: nho dai

Kính các cụ 68 cuối năm
Bi chừ ruồi tui chuẩn bị về quê ăn tết.
Không thể đến nhà chư huynh hay gọi điện thoại ...
Tuy nhiên DR cũng ấm ức sao không thấy bánh tét bánh chưng gì cả như đã hứa
Kính chúc anh em và toàn thể quý quyến 1 năm Rồng An Bình Thánh Đức và Hạnh Phúc
Ex 772

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Xuân đáo hoa khai, Phúc mãn đường.


Gia đình Oanh Cảnh kính chúc Chư Huynh cùng Quý Quyến :
Năm Mới Nhâm Thìn 2012 đầy tràn Hồng Ân,
Phúc Lộc đầy nhà.

Thân
Cảnh 762

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

re: cau nguyen

HI
Cuối năm mời anh em cầu nguyện tất niên do lm Jos Đỗ Mạnh Hùng 784

http://www.tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120115/14339

http://www.tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120115/14340

http://www.tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120115/14341

Mõ 772

VU QUY - TÂN HÔN

Chào các bác
Trước khi bước sang năm Nhâm Thìn, mời các bác ngồi tại chỗ xem lại 2 sự kiện nổi cộm trong năm Tân Mão của gia đình Ex68. Điều quan trọng là các bác chuẩn bị tư tưởng ngay từ bây giờ để chờ đến ngày mừng 2 con RỒNG VÀNG. Phải chăng đây cũng là chủ đích của bác Cầu và bác Cảnh nhà ta?

TIỆC VU QUY CỦA TRƯỞNG NỮ EX 763 


TIỆC TÂN HÔN CỦA QUÝ NAM EX 762

813

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B (Ga 1, 35-42)



HOÀN HẢO
Sưu tầm
Ở đời ai cũng muốn đi tìm cái hơn. Muốn giàu có hơn, học hành giỏi hơn, có bằng cấp cao hơn. Lấy vợ gả chồng đôi khi cũng nhằm chỗ cao hơn mà tính. Thật không may, người ta chỉ đi tìm cái hơn về vật chất bằng mọi giá, ngay cả bằng những cách bất chính mà không kể gì đến những giá trị đạo đức tinh thần. Gần đây tôi đọc được bài thơ trào phúng “Cha và con và… sự đời” của Nguyễn văn Thắm trên báo Tuổi Trẻ Cười nói lên cái tâm trạng đó của con người.

Cha: Con ơi! Lấy vợ xem tông,
 Lấy chồng chọn giống… mới mong sang giàu.
 Chồng mà chức trọng quyền cao,
 Phong bì, quà biếu… cửa sau rộn ràng.
 Vợ mà con cái nhà quan,
 Mình đi xin việc dễ dàng như chơi.
Con gái: Thôi… con sợ lắm cha ơi!
 Quan mà tham nhũng người đời dèm pha!
Cha: Dèm pha mặc kệ dèm pha,
 Có xe đời mới, có nhà tầng cao.
 Còn hơn cơm mắm, canh rau,
 Nhà tranh, vách lá chui vào… chui ra!
Con trai: Con quan phung phí xa hoa,
 Thời trang đủ kiểu, cưới mà làm chi!
 Tối ngày kẻ mắt, cắt mi,
 Môi son, má phấn… lấy gì nuôi con?
Cha: Mày tưởng có bằng là ngon?
 Thử đi xin việc, cúi lòn… còm lưng!
 Quà thì tay xách, tay bưng
 Tới lui mỏi gối, mòn chân… hết tiền!

Trong bài Phúc âm hôm nay, khi Chúa Giêsu chú ý thấy hai người môn đệ của Gioan đi theo Ngài, Ngài quay lại và hỏi họ, “Các ngươi đi tìm gì?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Họ đang là môn đệ của Gioan, lại muốn bỏ Gioan mà đi theo Chúa Giêsu, để tìm “cái hơn”. Giống như chúng ta, họ cũng muốn sống một đời sống đầy đủ hơn. Nhưng khác chúng ta, chúng ta đi tìm kiếm đời sống vật chất cao hơn, còn Anrê và Philip lại đi tìm một đời sống tinh thần cao hơn. Họ muốn có một đời sống đích thực! Và chính Gioan, thầy của họ đã chỉ cho họ thấy khi Chúa đi ngang qua: “Đây là Chiên Thiên Chúa”.

Có một chàng thanh niên đeo đuổi một cô gái trẻ, đẹp đang đi dạo ngoài công viên. Chàng bắt đầu đi theo sát sau lưng cô gái. Đi được một đoạn, cô gái quay lại đối chất với anh: “Tại sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?” “Bởi vì cô đẹp quá”, anh trả lời thẳng thừng. “Tôi yêu cô muốn điên dại và ước gì cô là của tôi”. Cô gái nhanh trí trả lời, “Nhưng tại sao anh không quay lại nhìn về phía sau lưng anh xem. Cô em gái tôi còn đẹp hơn tôi rất nhiều”. Chàng thanh niên bèn quay một vòng, nhưng chẳng thấy ai cả, đành nói, “Cô đánh lừa tôi. Cô nói dối!” Cô gái trả lời, “Nếu anh thực sự yêu tôi muốn khùng điên, tại sao anh quay lại nhìn về phía đàng sau làm chi?”

Hôm nay nếu Chúa Giêsu hỏi chúng ta: “Các ngươi đi tìm gì?” thì câu trả lời của chúng ta là gì? Đẹp đẽ hơn? Giàu sang hơn? Bằng cấp hơn? Danh vọng hơn? Hạnh phúc hơn? Hay thánh thiện hơn?

Trong một lớp giáo lý tân tòng, một thiếu nữ trẻ đang học đạo để lập gia đình, chia sẻ tâm tình và sự lựa chọn của cô như sau. Trong cuộc đời cô, cô chưa bao giờ nghe biết hay được học hỏi điều gì về tôn giáo cả. Gia đình cô rất ghét đạo Công giáo. Nhưng chàng và nàng lại yêu thương nhau tha thiết. Khi chàng ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ với điều kiện cả hai phải có cùng một niềm tin tôn giáo, nàng chấp nhận ngay. Cô nói: “Tôi muốn có cái mà anh ấy có”. Cô chia sẻ rằng cô nhận thấy, đối với chàng đức tin là điều quan trọng nhất trong cuộc đời và chi phối toàn bộ cuộc đời chàng. Trong đức tin chàng có sự bình an và hạnh phúc. Đó là điều cô cũng đang đi tìm kiếm thì tại sao cô lại không chấp nhận được. Trong khi đó chàng không có nhiều tiền bạc, nhưng rất hài lòng về cuộc sống của mình, và chu toàn những bổn phận hằng ngày. Cuộc sống phản ảnh đức tin mà chàng và cô muốn là một phần của niềm tin đó.

Cô đã chọn lựa “cái hơn” của đức tin, của tình yêu và hạnh phúc nơi Đức Giêsu Kitô. Đây cũng chính là điều mà Anrê và Philip muốn tìm khi họ bỏ Gioan Tẩy Giả để theo Chúa Giêsu. Họ không những chỉ muốn “cái hơn” mà thôi, nhưng còn là sự sung mãn nhất, đầy đủ nhất và hoàn hảo nhất nơi Đức Giêsu Kitô.

Tất cả chúng ta được sinh ra với một ước muốn tự nhiên và lòng khao khát đi tìm hạnh phúc và sự sung mãn. Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta rằng cái mà chúng ta đang ước muốn, đang đi tìm, đang chờ mong, đang cố gắng đạt cho được bằng mọi cách, ở bất cứ thời đại nào hay thế hệ nào, chỉ tìm thấy đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô. Khi xưa Chúa Giêsu đã mời hai môn đệ: “Hãy đến mà xem”, Ngài cũng mời chúng ta không chỉ “đến mà xem”, nhưng còn “ở lại với Người” để trở nên môn đệ của Người.

“Vị La-ma ở phương Nam thỉnh cầu vị Đại La-ma ở phương Bắc phái một tu sĩ khôn ngoan và thánh thiện đến để huấn luyện tập sinh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị Đại La-ma ở phương Bắc đã phái đi năm tu sĩ thay vì một. Đối với những người muốn biết tại sao, ngài đã nói một cách khó hiểu: “Nếu chỉ có một tu sĩ đến được với vị La-ma ở phương Nam thì là may mắn lắm rồi”.

Năm tu sĩ lên đường được vài ngày, một sứ giả chạy theo và nói: “Vị sư trụ trì làng xã chúng tôi vừa viên tịch. Chúng tôi cần người thay thế”. Làng đó ở vào một nơi cảnh trí ngoạn mục và bổng lộc cho sư trụ trì lại hậu. Một trong các tu sĩ cảm thấy ưu tư đối với vấn đề mục vụ cho dân làng nên nói: “Tôi sẽ không phải là một Phật tử, nếu tôi không phục vụ những người nầy”. Vì vậy, thầy đã tách ra khỏi đoàn.

Vài ngày sau, họ tạm trú trong lâu đài của một vị vua có lòng hâm mộ một trong các tu sĩ nên ngài đã phán: “Khanh hãy ở lại đây với trẫm và làm phò mã. Khi trẫm băng hà, khanh sẽ nối ngôi”. Tu sĩ đó đã bị hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng của ngai vàng nên nói: “Có cách nào tốt hơn để ảnh hưởng dân nước này cho bằng lên ngôi hoàng đế? Tôi sẽ không phải là một Phật tử, nếu tôi không nhân cơ hội này để hoằng dương đạo pháp”. Thầy cũng tách ra khỏi đoàn.

Một đêm kia, trong vùng đồi núi, họ tới một chòi tranh lẻ loi mà chỉ có một cô gái trẻ đẹp tiếp đón họ và cảm ơn Trời Phật đã cho họ có mặt. Cha mẹ của cô vừa bị bọn cướp ở trên núi xuống giết chết, còn lại một mình cô sống trong phập phồng lo sợ. Ngày hôm sau, khi đến giờ chia tay, một tu sĩ tuyên bố: “Tôi sẽ ở lại nơi đây. Tôi sẽ không phải là một Phật tử, nếu tôi không có lòng trắc ẩn đối với cô gái này”.

Hai tu sĩ còn lại cuối cùng đã tới một làng Phật giáo và cảm thấy đau lòng khi khám phá ra rằng dân làng đã hoàn toàn bỏ đạo dưới ảnh hưởng của một thần học gia Ấn Độ. Một tu sĩ nói: “Tôi mang nợ đối với những người này và đối với chính Đức Phật Tổ nên tôi phải đem họ trở về với đạo pháp”. Cuối cùng tu sĩ thứ năm đã tới được với vị La-ma ở phương Nam.

Nhiều lần, tôi đã tách riêng ra vì những lý do chính đáng nhất trên đời: nào là để cải tổ phụng vụ, để thay đổi cơ cấu của Giáo Hội, để cập nhật hóa việc nghiên cứu Thánh Kinh và để thích nghi hóa khoa thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly khỏi Chúa Giêsu được tôi thích nhất”. (Bản dịch của Đỗ Tân Hưng và Trần Duy Nhiên).

Ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu là sự chọn lựa giữa việc đến gặp gỡ Chúa Giêsu và các lý do chính đáng khác trên đời. Gặp gỡ và gắn bó với Chúa Giêsu là mục đích tối hậu của người môn đệ. Sau đó những công việc mục vụ và rao truyền Tin Mừng sẽ là thành quả của việc gặp gỡ này.

Theo William Barclay, Anrê là một nhân vật luôn luôn giới thiệu người khác đến với Chúa Giêsu. Ba lần Anrê được nhắc đến trong Phúc âm của Gioan với vai trò này: đưa Phêrô đến với Chúa Giêsu; đưa bé trai với năm chiếc bánh và hai con cá đến cho Chúa Giêsu; đưa mấy người Hy Lạp đến gặp Chúa Giêsu. Anrê là con người với trái tim truyền giáo.

Và sau này cả Philip nữa, sau khi đã gặp Chúa Giêsu rồi, cũng đi mời Nathanael đến với Ngài. Giới thiệu Chúa Giêsu đi vào cuộc đời của tha nhân là thành quả của sự kết hiệp mật thiết và cá nhân giữa ta với Chúa.

Vào thế kỷ thứ XI, vua Henry III của vương quốc Bavaria, nay là một tiểu bang thuộc vùng Tây Nam nước Đức, đã chán ngán làm vua và trở nên quá mệt mỏi trong việc điều hành đất nước nên ngài ao ước được sống ẩn dật trong một tu viện. Nhà vua đi tới một tu viện gần đó để xin ý kiến của vị tu viện trưởng. Cha tu viện trưởng nhận ra ngài là vua đã quen với việc điều hành và ra những chỉ thị nên nói với vua rằng: “Nếu vào sống trong tu viện như một tu sĩ thì việc trước hết là vua phải vâng lời cha bề trên tu viện trưởng và phải làm theo lệnh truyền của ngài”. Vua Henry III nhận thấy điều đó quá dễ dàng, không thành vấn đề. Vua sẵn lòng vâng lời cha bề trên trong bất cứ chuyện gì. Cha bề trên mới nói: “Vậy thì tốt lắm, tôi sẽ chỉ cho nhà vua điều phải làm. Nhà vua hãy trở về hoàng cung và phục vụ đất nước trong ngôi vị mà Thiên Chúa đã định đặt cho ngài”.

Theo ý vua Henry III, “cái hơn” là vào tu viện sống đời cầu nguyện và chiêm niệm như một tu sĩ. Nhưng cha bề trên đã giúp cho ngài nhận ra không phải chỉ là “cái hơn” mà là cái hoàn hảo nhất, sung mãn nhất. Đó là gặp gỡ Đức Kitô ngay trong cuộc sống của mình, rồi giới thiệu Chúa đến với tha nhân qua việc chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa đã xếp đặt cho ngài: xây dựng một xã hội công bằng, an bình, mang lại ích lợi cho toàn dân.

Vua Henry III đã trở về với công việc bổn phận để gặp gỡ Chúa Giêsu và trở nên người môn đệ chân chính của Ngài.

(tinmung.net)


Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Vừa đen...

Bác Ân Khổng và Chư Huynh,
Cảnh định post nhờ ít hình trong hôp picasa của bác Ánh, nhưng nó đòi password, đành thôi
Bác xem hình ở địa chỉ này  của Cảnh nhé.

https://picasaweb.google.com/nnc409/AmCuoiKBangThThao?authuser=0&feat=directlink

Thân
Cảnh 762

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Accident

Thưa các bác
vừa rồi ex tui gởi nhầm 1 cái mail việc làm vô blog các bác, vì gấp quá tui làm biếng đã dùng "Reply to all" cho 1 số "e-mail" mình chọn cho mau, (trong số đó có dính cai mail cua bác cảnh vào),
Vậy bác nào nhận được xin ... delete dùm .
Cám ơn các bác .
Toan Thắng

RE Vừa đen vừa sáng !!!

Bác Cảnh này ,
Bố đen , con trắng ... mọi người khen "đẹp giai giống mẹ nó", tốt thế ..... còn gì bằng !
Nhưng nếu bố trắng, con đen ... bên đây các cụ bảo : ..." Phải rồi , từ khi sanh ra , tôi nuôi anh toàn bằng sữa bò ấy mà ....." !
(có dòm ngó rồi, con bác Bùi, thằng nào cũng trắng cả .)
Toàn Thắng

Gà trống

Các bác mến
Bác Ân, bác PHT này, các bác đừng có "NO" bên Tây cũng có lắm hiệu "ăn nhanh" như bên Mỹ, chkẹt cái mình móc tiền khg nhanh được, vì phải móc nhiều nhiều tí .
Nhưng cũng có loại thực phẩm, giá cả rất phải chăng, lại tiện lợi hơn nhiều, có đến 70 % dân Tây dùng mỗi ngày, ngày xưa bên mình gọi là "cơm tay cầm", nay các ông bà du khách VN đem sang Paris "Đơn giản" hoá thêm theo lời yêu cầu của LT ex68, chỉ còn lai : "cơm Tây" thôi, các bác cứ yên tâm, qua đây tui sẽ đãi ăn "cơm Tây".
Về gà trống tui xin trình với các bác rằng : bọn Tây nó quý nhất, và bán mắc tiền nhất là con gà trống thiến (chapon) đấy các bác, nhưng bên đây chả ông VN nào dám đụng đũa vào c, khác hẳn với thịt dê nhé, chẳng anh nào từ chối đâu .
Chúng tui còn rỉ tai nhau "Cứ nhường tất tần tật cho thằng Tây nó ăn nhiều vào, như thế mình được yên tâm hơn khi phải đi làm, để vơ ở nhà có 1 mình ....",
Các bác thấy có đúng khg nào, bên mình hễ thứ gì mạnh "cái ấy" thì mới tranh nhau mà ăn, chứ loại khg có "hạt nhân" ấy ! ăn vào lỡ ... mình bị giống nó, thì "rõ khổ" !
Toàn Thắng

Vừa đen vừa sáng !!!

Thưa Chư Huynh Ex68 quốc ngoại,
đặc biệt các bác PHT, Ân Khổng và Toàn Thắng.

Tớ cám ơn các bác vừa nghĩ ra cái 'hình dung từ' 'vừa đen vừa sáng' dành cho tớ.
Tớ rất thích và đặc biệt cảm kích.
Các bác quốc nội, đặc biệt bác Chương béo, Tuấn, Thắng, Ánh ròm, Dũng ruồi, v.v... chơi bời, ăn nhậu với nhau từ bấy đến nay, anh em như thủ túc, thế mà chẳng nghĩ ra !!!
Vậy mới nghiệm ra rằng : các bác Ex68 quốc ngoại rất chi là linh hoạt.

(Tớ sẽ post hình lễ cưới trong Nhà Thờ tiếp theo các hình của bác Ánh trong album đã có sẵn, bác Ân Khổng nhé. Cám ơn bác đã hỏi đến. Phàm thì đã chụp hình rồi, ai cũng muốn share.)

Thân
Cảnh 762

Re: [Ex68] Lương lậu....

Chào Bác PHT và các Bác,

Trước hết xin có lời chúc mừng hai Bác 762&763 đã có dâu hiền rể quí. Nhất là được xem thấy anh em 68 quây quần vui vẻ, rạng rỡ, tưng bừng trên sân khấu cùng chung vui với hai Bác. Nhất là Bác Dụng, quậy quá !! Những anh em ở xa và cả tớ cũng vui lây. Đám cưới đông, thanh lịch và hoành tráng quá chừng !!! Cầu mong các cháu hạnh phúc, tình yêu mãi toả sáng. Rất tiếc không được xem hình ở nhà thờ !!!

Bác PHT ơi,
Bác cứ yên tâm lao động, lấy vacation lúc này nó uổng đi, qua đó mà tối ngày trùm mền thì chán lắm. Vả lại, mình cũng chỉ tính thôi !! (vì ở nhà riết cũng chán !!) Ai lại mang mì gói đứng dưới chân tháp Eiffel mà ăn !! (Đùa tý cho Bác Tây hết hồn !!)

Dạo này các hãng xưởng đã bắt đầy up lên. Có lẽ họ thấy" nước lạ", chờ hoài không thấy thành Super Power, nên họ move back ??!! Cách đây vài ngày, mình mới có interview, nên cũng đang chớ kết qủa. Thôi thì con gà trống cuả Bác Tây, mình cứ tạm tha mạng cho nó !!!

Hẹn dịp khác.

Cái này nữa, Bác nói Ex762 nhà ta nước da ngăm đen, chí phải, (phàm những ai hay suy tư, nhìn trời hiu quạnh suy gẫm sự trên trời, thì đều đen như vậy cả, tui cũng vậy !!) nhưng lối chơi rất sáng, sáng hay sang ? hay cả hai ?? hay cùng môn phái với Bác ?? Nhờ Bác chỉ dẫn để tui cũng vừa đen vừa sáng !!!

An758

Re: [Ex68] Lương lậu....

Chào các bác,
Sau khi xem hình, tôi cũng đồng quan điểm với bác Ròm và hầu như tất cả các bác còn lại trong lớp 68 khi nhận định về đám cưới cho con của 2 bác 762 và 763, đây là đám cưới rất hoành tráng và xin chúc mừng.
Theo tôi đoán tuy mặt ngoài ủ rủ nhưng trong lòng 2 bác chắc hẳn hân hoan vì đã có cơ hội tạo cho các exos cơ hội quá tốt, bác 763 không cần bàn nhiều, nhưng bác 762 tuy nước da hơi ngăm nhưng lối chơi lại rất sáng, chúc mừng lần nữa nhé.
Nhắn với bác 758 nếu có sang Tây ăn gà trống thì xin nán cho một thời gian nữa nhé vì 2 lý do, giờ tuyết còn phủ đầy, lạnh rất teo, và ex tui chưa thể lấy ngày nghỉ phép ngay bây giờ, xí trước là độ khoảng tháng 5 hoặc 6. Ngày phép thì nhiều nhưng lấy rất khó, bác nín cho tí
nhé, cảm ơn.

PHT

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Re: RE bồng em

T. Thắng và các bạn
Bây giờ phải cố tranh thủ ăn (may ra còn vớt vát được tí chút) chứ đến khi lão GSTSTQ mời đám cưới con trai út. Hì hì bố nó đã chuân bị 7 món cháo cho các bạn lớp 68 . Lúc đó ăn không đươc chỉ còn "nói" thôi. Nhưng không biết danh tướng lúc đó còn "cướp" micro không? DR nghĩ anh nào còn sống chắc nói chẳng ra hơi, cứ y như hát nhép, phều phào lắm.

Nói thêm ra là thế này : Cái gọi là tiệc cưới của con gái mỗ tôi , lý do khách quan là chính , nên nó bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều ngày 6 th 1, đến 11 giờ đêm ngày 8 th1 mới xong phim ....!

Không biết ba cái chấm của LT 763 có hàm ý là toàn tập chưa??
Thôi ngày 31/12/2011 dã qua. Xin anh em đợi đến ngày 22/1/2012 lúc đó "nhậu 1 bữa mà xỉn 2 năm" ấy chứ Ex 762; và " quậy 1 bữa sướng 2 năm là cái chắc" Ex 763  hỉ ???

EX 772

RE bồng em

Các bác quốc nội mến
Này bác lớp trưởng , chuyện rước dâu bằng cái xe tải thùng của bác xưa quá rồi ... "nói mãi", xã hội càng ngày phải càng văn minh, tiến bộ hơn chứ, hay là bác muốn mọi người nhận thấy rõ ràng cái chuyện : ..."CON HƠN CHA , LÀ NHÀ CÓ PHÚC" ....
Quá đẹp, chậc chậc, đẹp hơn Tây nhiều đấy các bác, quả đúng như bác Ánh nói : 2 đám cưới Hoành tráng nhất trong lớp 68 từ hồi nào đến giờ, hy vọng "sóng sau sẽ lại cao hơn sóng trước" nữa các bác quốc nội nhé !!!
Bác 772, sao mà bác hiểu đúng tâm lý của tui quá dzậy... post ngay cái thực đơn lên để bên đây tui bi ... "chảy nước miếng" quá chừng .
Nhưng tui hơi blạ chút, vì mấy cháu đã mất công tổ chức đám cưới hết sức hoành tráng mà các bác đến tham dkhg ai diện "đồ lớn" lên cả, lại chẳng có "khô mực", "khô nai" gì ráo, làm cho ngày vui của các cháu được tăng thêm phần long trọng, bên đây tui trộm nghĩ chắc là tại ông lớp trưởng, tối ngày từ đầu đến cuối cứ nhắc khéo ..." GIẢN ĐƠN vẫn là tốt nhất", vì sợ có bác nào đó ...; "đẹp giai" hơn ổng chăng .
Toàn Thắng

LỜI CẢM ƠN muộn màng

Thưa Quý Bạn,
Chiều qua tôi mới lóp ngóp bò dậy, hôm nay định viết thư cảm ơn, thấy mừng vì  bác Cảnh cũng đã có mặt rồi ...
Cũng mong Bác Phờ-răng-Xoa thông cảm rằng, do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, nên bác Hù  nhà mình "đi trễ mà về sớm ", còn mỗ tôi thuộc hàng "tư nhân hóa", nên "đi sớm về trễ ", âu cũng là lẽ đương nhiên .
Nói thêm ra là thế này : Cái gọi là tiệc cưới của con gái mỗ tôi, lý do khách quan là chính, nên nó bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều ngày 6 th 1, đến 11 giờ đêm ngày 8 th1 mới xong phim ....!
 Gồm những hiệp chánh như sau : Lễ Cuới - Tiệc Vu Quy - Tiệc Đưa Dâu (đàng gái) - Tiệc Đón Dâu (đàng trai) và sau cùng là tiệc Tân Hôn .
Quả là khi vào việc rồi mới thấy rằng : Không phải lúc nào mình cũng quyết định mọi chuyện được ... Có thông gia rồi, nên phải có thông đồng, thì mới thông qua được ...
Con gái sắm cho đôi hia nhọn hoắt ở Vina Giầy, nói là "mô-đồ"..... Tội nghiệp cho đôi bàn chân voi của Bố, tối đó nó sưng húp lên .... Mẹ nó cũng chẳng khá hơn : giầy cao gót mấy khi mang, nên cũng ráng mà cà lê cà lết, chưa trật mắt cá là may .....
DEO GRATIAS. Chuyện tra tấn đã kết thúc. Yến tiệc nào chẳng có lúc tàn.
Xét về quan điểm riêng của tôi thì, có ít có nhiều, GIẢN ĐƠN vẫn là tốt nhất .... vợ chồng tôi ngày xưa, rước dâu bằng cái xe tải thùng Volkswagen chở giấy, muợn của nhà in, có sao đâu ! duy nhất 1 tấm hình màu, có sao đâu. Có vẻ như ở vào thời đại này, câu nói, con đặt đâu cha mẹ ngồi đây, cũng phần nào phát huy tác dụng rồi chăng ....?
Nhưng thôi, chỉ là 1 chút "tâm tư bù khú " cùng Quý Bạn .

Lời Kết : Cảm Ơn tấm Thịnh Tình của tất cả Các Bạn ex 68, xa cũng như gần, đã quan tâm thăm hỏi, chúc mừng và không quản ngại kẹt xe, lạc đường để tham dự ngày vui của Gia Đình Hữu Cầu-Minh Trang vừa qua .

Chân Thành .

HỮU CẦU .

ANH TRAN DINH QUANG đã chia sẻ anbom với bạn.

Bạn được mời xem anbom ảnh của chuong pham: TIEC VU QUY TRUONG NU EX CAU
TIEC VU QUY TRUONG NU EX CAU
06-01-2012
bởi chuong pham
Nếu bạn không xem được email này, hãy sao chép và dán liên kết sau vào trình duyệt của bạn:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=103296902864912083961&target=ALBUM&id=5695680973584579297&authkey=Gv1sRgCMvQlL7Lt8OvzgE&feat=email
Để chia sẻ ảnh của bạn hoặc nhận thông báo khi bạn bè của bạn chia sẻ ảnh, hãy đăng ký tài khoản Anbom Web Picasa miễn phí của riêng bạn.

ANH TRAN DINH QUANG đã chia sẻ anbom với bạn.

Bạn được mời xem anbom ảnh của chuong pham: TIEC THANH HON TRUONG NAM Ex CANH
TIEC THANH HON TRUONG NAM Ex CANH
CONTINENTAL HOTEL -
08-01-2012
bởi chuong pham
Nếu bạn không xem được email này, hãy sao chép và dán liên kết sau vào trình duyệt của bạn:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=103296902864912083961&target=ALBUM&id=5695795056359332657&authkey=Gv1sRgCKDdvOPl3uygFw&feat=email
Để chia sẻ ảnh của bạn hoặc nhận thông báo khi bạn bè của bạn chia sẻ ảnh, hãy đăng ký tài khoản Anbom Web Picasa miễn phí của riêng bạn.

bồng em

Thưa tất cả các Ex 68,
Hai cái đám cưới lại dồn vào những ngày cuối tuần cao điểm, khiến ex tôi mệt phờ râu. Hình thì đã chỉnh sửa xong ngay buổi tối hôm đó nhưng mạng internet khu nhà tôi cứ chập chờn không thể nào upload lên được. Nay ex Toàn Thắng nhắc khéo vụ "bồng em", tớ biết mình chậm trễ, hi hi...
Sáng nay dậy sớm, lừa được cái mạng quái quỷ này để gởi đến các bác nhà mình vài tấm ảnh của 2 đám cưới hoành tráng nhất từ trước đến nay trong nhà Exluro 68.
Ex tôi tác nghiệp với một góc máy khác, góc đẹp nhất đã phải nhường cho những người có nhiệm vụ, nghề nghiệp mà.
Ex tôi đứng cũng gần ex Cầu hơn ex Ruồi, không nghe rõ bố vợ nói gì vào tai chú rể Duy, không biết có như những lời trong đường link mà ex Ruồi đã dẫn???
Cái vụ hát nhép (playback) của 2 cháu Bằng Thảo như nhận xét rất tinh ý của ex Ruồi cũng có thể cho qua vì lý do kỹ thuật nhưng tam ca bài "Cho Con" của ex Dụng 770 và cô dâu chú rể là thật, là live, rất pro,  rất hay và cảm động. 
Xin cảm ơn 2 đám cưới trên đã để lại những ấn tượng đẹp và cơ hội gặp gỡ anh em.
Một lần nữa xin chúc mừng hai gia đình bác Cầu và gia đình bác Cảnh đã lo xong việc hôn nhân cho các con của mình.
Xin gởi tới các ex hình ảnh kèm theo lời xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Thân,
Quang Ánh 757

Re: dám cýõi

Chào bác T. Thắng
Xin lỗi hôm nay mới up 1 hình lên 
DN


Lời cám ơn

Gia đình Cảnh xin cám ơn Chư Huynh đã chúc mừng và chung vui với gia đình tớ trong dịp vợ chồng tớ cưới vợ cho con trai.
Xin cám ơn rất nhiều.

Thân
Cảnh 762

Lương lậu....

Hi Bác T Thắng,
 
Bác phải cám ơn Chúa đi vì vẫn còn đủ cả luơng với lậu trong tình
hình kinh tế hiện nay.
Nhưng Bác cũng đừng buồn phiền vì sưu cao thuế nặng.
Trước sau gì Bác cũng được hưởng từ số tiền đó qua các phúc
lợi dành cho người dân, thợ thuyền, công nhân...khi đến tuổi hưu.
Vả lại, cỡ như Bác thì bổng lộc chắc cũng dư dả, lo gì !!!
Nghe nói nước Đại Pháp của Victor Hugo, Les Miserables,
có tinh thần dân chủ xã hội rất cao, lo lắng cho đời sống thần dân chu
đáo, theo tinh thần của Robin Hood !!! Nên Bác cứ an tâm, đừng lo
lắng, tổn hại đến khí công.
Tớ thì hiện tại chẳng còn lương với lậu. Đang ăn tiền trợ cấp thất
nghiệp. Đây nó gọi là EDD ( Employment Development Department )
Còn VN mình thấy Việt Kiều loại này về nước thì gọi là Việt Kiều tám trăm rưởi (USD850)
( Không biết dạo này bao nhiêu rồi ????)
Do hãng cùa tớ nó move products qua nước lạ, tuốt bên Sanghai, nên giờ dẹp tiệm !!!
Nhưng tớ cũng chẳng lo lắng buồn phiền.
Chúa bảo cứ chơi đi con. Con chim, cọng cỏ mà ta còn để ý tới, huống gì là dân taru !!!
Một dân mà ta phải quan tâm đặc biệt !!!!????
Nên kỳ này, Bác thấy tớ viết nhiều và dài, làm anh em mệt mỏi quá sức là như vậy !!!
 
 Nay kính.
An758
 
PS: Tớ đã chuẩn bị sẵn balô, trong đó có mì gói, gặp giờ tốt, tớ sẽ xuất hành
       thăm Bác và gia quyến. Hẹn gặp dưới chân tháp Eiffel lừng danh !!!! Cắm lều
       ở chơi vài ngày !!! Nếu Bác còn con gà trống nấu ra-gu mang đến thì thật tuyệt !!!
 

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Re: đám cưới

kính thưa các bác ,
Trước tiên ex tui xin gởi lời chúc "TRĂM NĂM HẠNH PHÚC" đến các cháu "Thảo + Duy" cùng chia vui với gia đình ex 763, rồi đến "Kim Bằng + Thanh Thảo" và cũng chia vui với ex 762 luôn , (đúng ra 2 bác phải đảo ngược lại 2 ngày đám cưới tí mới hợp lí ..)

Vì ngày xưa trong TCV khi điểm danh "N.N. Cảnh" rồi mới đến "N.H. Cầu" , số DB 762 rồi 763, gớm trên 40 năm sau làm các bác làm đám cưới cho con cũng phải chọn 2 ngày liền kề nhau, ôi đúng là thâm tình của lớp 68 , thế còn gì bằng !

Cám ơn các bài tường trình rất sống động và chi tiết của ex 772, viết còn nhiều hon các MC của tiệc cưới nữa, (mấy ông này chỉ giỏi nói nhiều thôi , chứ chả bao giờ đọc hết 1 trang giấy, còn viết thì chắc là khg bao giờ ....) Bác à, nay "xay bột" đã có rồi, chừng nào mới được thấy "bồng em" ?

Bác Ân 758 mến, bác nhắc tui mới nhớ đến 2 chữ "Lương lậu" trong tiếng Việt, ông bà mình thế mà tinh tường mọi việc thật, sống từ nghìn năm trước mà đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vào thời chúng ta bây giờ ...

Sau giải phóng tui đi làm việc thì đươc lãnh lương thực (gao + nhu yếu phẩm , thịt cá vv ...), và tí tiền còm coi như là bổng lộc, thế thì phải gọi là lương bổng mới đúng kêu "lương lậu" là thế nào được !

Khi qua đến Pháp, lúc đầu tui đi làm việc cho người châu á, ông chủ nói : "lương" cậu mỗi tháng là 500 E, "lậu" là 500 E, như vậy : "lương" sẽ khg bằng "lậu" đâu nhé, nhưng mình xài "lương lậu" có lợi cho cả tôi lẫn cậu ...! . Tui về nhà suy nghĩ hoài mà chẳng hiểu "mô tê" gì cả ... thôi thì rán đợi đến cuối tháng xem sao ?

À thì ra, 500 E là tiền lương được khai báo trên phiếu lương hàng tháng, nhưng bị ông nhà nước trừ mất 100 E tiền thuế, tiền hành tỏi vv .... mình chỉ còn lại 4 trăm. nhưng 500 E lậu mình được lãnh trọn, vì ong chủ trả kiểu "lậu thuế" tức chẳng khai báo chi, đúng y như bác nói "lương khg bằng lậu", xem ra bác cũng có nhiều kinh nghiệm trên thương trường về chuyện này đấy nhỉ ....

Các bác quốc nội bây giơ chắc còn hiểu biết thêm nhiều "kiểu" khác nhau của "lương và lậu" nữa ..., tui đi làm việc cho bọn Tây chúng chỉ biết trả lương thôi, nào biết gì đến lậu đâu, rõ chán ! .
Thân chào
Toàn Thắng

Re: dám cươi

Thưa anh em
Tiệc cưới của chú rể Kim Bằng và cô dâu Thanh Thảo trễ khoảng 1 tiếng Khách mời rất đông và đủ mọi thành phần. Gia đình Ex Luro 68 đi khoảng 23 người nhưng vì Ex Phúc 798 ngồi bàn khác nên phe ta dồn vào 2 bàn ExLuro đàng hoàng chứ không phải F68 như ở nhà hàng khách sạn Moevepick. Vợ chồng Ex Ân 759 hiểu là giờ khai tiệc "tương đối chính xác" cho nên tới sau 19h. Tuy nhiên Ex Liên 794 mới là người bao chót trong gia đình lớp 68.

Khách sạn Continental tận dụng 1 khoảng sân lớn giữa các tòa nhà để bầy tiệc, như vậy có không tốn tiền máy lạnh nhưng về sau khi có lửa đốt thì hơi nóng. Kịch bản khai mạc là màn múa và chú rể và cô dâu song ca( dĩ nhiên là "playback") để bắt đầu nghi thức tại nhà hàng. 

Về phía họ nhà trai ngoài song thân chú rể còn có sự hiện diện của bà Nguyễn thị Ngọc Cầm là nghĩa mẫu. Ex 762 đọc 1 bài diễn văn khai tiệc và MC đọc lại bản dịch tiếng Anh vì có sự hiện diện của người nước ngoài.

Đám cưới này cũng chơi nhạc không lời êm dịu, nhưng 2 cậu của chú rể cũng hát những liên khúc vui tươi trẻ trung. Giữa đám cưới có phần rút thăm may mắn mà số độc đắc thuộc về Exa bố tây 768 vớisố 224 (trước đó danh tướng 770 có số 123 đã nhờ ex niên trưởng 775 sửa thành số 223 mà vẫn không trúng giải . Bố tây 768 bình thường phát biểu rất hăng nhưng lại ngại ngùng lên nhận giải... Thế là Quỳnh Gia studio 770 lên thay làm nóng cả phòng tiệc. Ex 770 lên sân khấu nhận mình là Công, người trúng giải và nhất quyết mời cô dâu chú rể lên sân khấu cho bằng được [2 cháu đang bận chào bàn]. Sau đó Ex Dụng giới thiệu mình là bạn đồng môn của ông Nguyễn Ngọc Cảnh và mời 2 cháu cùng hát bài : "Ba sẽ là cánh chim" [của Phạm trọng Cầu] rất hay và có ý nghĩa. Tuy nhiên cháu Kim Bằng không biết nội tình cho nên chào bác Dụng. Từ nay Ex 770 có tên mới là Công Dụng. Ex 759 làm việc ngay và...

Như vậy thu hoạch đầu năm của quỹ có ba khoản.
*Thu thuế lợi tức của Exa 768 vì trúng độc đắc
**Phạt tội nhút nhát của bố tây 768
***Phạt tội mạo danh của Ex Dụng 770
Tất cả đều qui thóc. Anh em cứ đợi GSTSTQ 759 báo quỹ nhé.

Những chuyện bên lề gồm:
  • EX Phúc 798 trước đây vẩn gọi chú rể bằng cháu nhưng họ đôi đường nên gọi cô dâu bằng em. Ex Phúc đề nghị tuy khó xử nhưng vẫn xưng hô như trước khi đám cưới.
  • Trong anh em lớp 68 về mặt tổ chức chính quyền thì EX Dụng 770 là người CÓ CHỨC QUYỀN nhất: tổ trưởng tổ dân phố( lương tháng 50.000$). Ex Dụng 770 sẽ mời anh em rửa chức chăng??? Ex danh tường 770 cũng suy tư thần học là mình làm tổ trưởng vì tinh thần bác ái phục vụ thôi! Thế mới ghê chứ.
  • Ex Dụng 770 (hôm qua chơi trội quá) khi uống bia chào bàn đã nói lại kinh nghiệm là mẹ chồng uống đỡ cho con trai để chú rể không say và không quên nhiệm vụ.
Anh em ra về lúc 21h20 : dĩ nhiên là chụp hình lưu niệm dù khi vào dự tiệc đã chụp rồi
  • Ex Cảnh 762 là người chu đáo : để sẵn phiếu giữ xe miễn phí cho anh em khi phát thiệp rồi. Thế mà cứ luôn miệng hỏi anh em có gì thiếu sót không?
  • Ex Dụng nói là thiếu xót nhiều nhưng hôm nay không tính chỉ uống vui thôi. Quỳnh Gia Studio hôm qua cũng đảm trách phần quay phim chụp hình cho nên danh tướng 770 càng oai hơn nữa.
Chúc anh em đầu tuần tốt lành.
Ex 772

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Cho đi ....

Thưa các Bác,

Trên đời này, phàm làm người thì ai cũng mong muốn giàu sang phú quí, nhà cao cửa rộng, chức to, lương lớn ( nhưng nghe nói giờ đây lương không bằng...lậu !!). Ai có rồi thì ráng giữ, coi đó là niềm vui hạnh phúc cuôc đời, mau mau hưởng kẻo không kịp. Còn ai chưa có, thì cũng ráng mơ ước, hy vọng ... một ngày nào đó...!!!

Giống như Bác Hủ Tíu nhà mình, mơ một cái xe hủ tíu đậu trên đường Đinh Tiên Hoàng, chiều ngồi gõ lóc cóc kêu xóm giềng tới thưởng thức !!

Hoặc như Bác Tây, mơ ước cái xe Lexus năm trăm gì đó, second hand cũng được, lôi về đậu trước nhà cho bõ ghét !!! Ôi, mộng bình thường, chỉ có anh em nhà 68 mới có những giấc mơ tươi đẹp và hoành tráng như vậy !!!

Nhưng mới đây, nhà cháu có đọc được một câu trong bài diễn văn của
ĐGH Benedict XVI, dịp đầu năm mới 2012, rất đơn giản nhưng cũng phải giật mình, vì từ trước đến giờ mình ít nghĩ tới mà chỉ chạy theo phồn vinh giả tạo. Câu rất ngắn : "Vì Chúa mà tôi sống" hoặc là "Tôi sống là vì Chúa" hoặc dài hơn một tý cho dễ hiểu "Tôi phải sống vì Chúa muốn như thế".

Người ta hiện nay đang tận hưởng những thú vui trần thế, sợ không còn kịp, thì cái ý tưởngnày nuốt không vô !!! Giải thích ư??? chắc mất vài...ngày !!

May ra, nhờ vào các Bác hay lui tới nhà thờ, như cỡ Bác Trùm 813...trên thông thiên văn, giữa thấu hiểu sự đời, và thần học cao siêu... hay Bác PHT tán ra tán vào theo phái Nga My pha với Cái Bang thì hoạ may !!

Tớ thì hiểu một cách đơn giản, xin kể một câu chuyện ngắn.

Có hai anh em nhà kia, anh trai lớn và em gái, được mẹ cho tiền tiêu tết. Muốn mua cái gì thì mua. Thằng anh lớn, nghĩ, em mình chắc thích cái váy đầm, vì nó đã mơ ước từ lâu, nên mua cái váy đầm. Đứa em gái, nghĩ, anh mình chắc cần một cái T-shirt để đi học, thế là mua cái T-shirt. Về nhà, anh em trao quà cho nhau trong niềm vui khôn tả !!! Thế thôi, cứ cho đi thì lại được. Thật đơn giản !!

Có lẽ đây là triết lý cốt lõi của niềm tin CG mà ĐGH muốn nói tới, "Vì Chúa cho nên tôi ráng sống qua ngày !!!"

Nó quay quanh những phạm trù cơ bản trong Đức tin Công giáo : cho và nhận; sống và chết; được, thua ; mất và tìm thấy ; khổ đau và hạnh phúc....

Nói nào ngay, những điều này, con nhà có đạo thì ai cũng hiểu và đã trải qua. Nhưng vấn đề là có dám hay không ?? Dám cho, dám chết ...thiệt là nhức đầu !!! ( Bác nào còn phân vân, không biết sống hay chết, thì mau rước Thầy Khanh về, làm cho một quẻ, là xong !!!)

Xét rằng, những thứ trên kia cũng đã thiệt, nhưng một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn, nói theo in-gờ-lít là great person thì cần thiết hơn và là cùng đích cho chúng ta.

Hay nói theoThánh Phaolô : "Tôi sống nhưng không phải là..." hoặc "ngã xuống, nhưng không bị đè bẹp" biết rằng rất khó nhưng cần phải vươn tới.

Trong các Phúc Âm, không thấy diễn tả cảm xúc của Chúa ra sao, khi chữa lành cho các bác đui mù, què, cùi... nhưng tớ nghĩ Ngài rất vui, rất "đã" và cảm giác lâng lâng. It's magic !!! 

Cho đi thì thường đem lại niềm vui. Nhưng có lúc cho đi đem đến sự đau lòng. Mới đây có một vị Giám Muc, tên là Gabino Zavala thuôc giáo phận Los Angeles, ông ta đã ban phát tình yêu của mình không phải cho Chúa, nhưng với một phụ nữ, và có hai con lớn. Ông này đã từ chức. Mới đầu, ông ta đã đi cùng một con đường với Chúa, nhưng về sau lại đi hướng ngược lại, và mò mẫm trong tăm tối, và bị việt vị !!!! nên cái giá phải trả quá đắt, cho ông ta dĩ nhiên, nhưng cho niềm tin nơi những người khác. Thế mới biết, ai cũng có những thách đố phải trải qua và buộc phải chọn lưa.

Vài suy tư với cái đề tài đã cũ rích này, nhưng thiết tưởng cần hâm nóng để khỏi lạc hướng.
Và để thông cảm chia sẻ với nhau trong cuộc đời

Đầu năm, không muốn phiền các Bác nhức đầu nhức óc, nên ngừng tại đây và cầu chúc các Bác năm mới thân tâm trường an lạc, muốn gì được nấy. Hoặc muốn nhưng chưa được, Thì cũng ráng mà sống Bởi vì Chuá mãi mãi là niềm vui, và hi vọng cho tất cả chúng ta.

Chúc Mừng Năm Mới 2012


Nay kính

An758

PS. Rất mong gặp lại Thầy Bình, Bác Hiến, ngồi rung đùi, nhậu lai rai
móc cờ-lát-sic và ca rằng : " Bạn thân ơi, Hãy cứ yêu thương người, dù người không ưa ta...."