Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

RE: Lam trum ai lam the


Chu huynh
Dua chut thoi !
Cu nhin thi ro

Re: [Ex68] Niên liễm 2010 và Vi-ét-âu-pi.

Ex 762 và anh em.
Xin thanh minh ngay  DR và nhiều anh chi em lớp 68 ko hể tơ tưởng gì đến rượu hay bia .
Cho nên nó to nhỏ, béo gầy hay mầu gì cũng vậy.
Dù sao cũng  hoan hô ông trùm...
Còn sau vụ này biệt danh Cảnh Martel hay Trùm Hù chắc đã lui vào "dĩ vãng" các bác nhỉ???
Ex 772

Niên liễm 2010 và Vi-ét-âu-pi.

Thưa bác Trưởng,
thưa bác Ruồi,
thưa bác Quỹ,
thưa Chư Huynh,
Trên đây là hình chụp 2 chai Vi-ét-âu-pi nhằm kích động cho việc thu nộp niên liễm 2010 của lớp ta được mau lẹ. (em xin post lên theo như nhời em hứa hôm qua).

Em xin giả nhời câu hỏi của bác Trưởng là bao nhiêu cen-ti-lit : hôm qua em đã khen bác quá thể rồi đấy thôi, nào là em khen bác tinh, nào là em nói em phục bác quá thể ,v.v... dung tích chai rượu là 5cl tức 50cc, bác Trưởng !!!
Em xin lỗi bác Ruồi, vì đã quá kỳ vọng vào em : trích : LT cứ yên tâm. Nội danh xưng Cảnh martel đã đủ uy tín đảm bảo rồi. Em xin lỗi vì đã làm bác thất vọng, em xin lỗi bác nhiều lần, bác Ruồi nhé.
Em xin lỗi bác Quỹ vì em không thể đáp ứng yêu cầu về màu chai rượu cho bác : trích :
Cảnh chuẩn bị 2 chai Blue đi! Chai rượu em màu đỏ chứ em không có loại màu xanh bác ạ, nếu có màu đó, em chiều bác ngay. Em xin lỗi bác 1 lần vì bác không kỳ vọng nhiều như bác Ruồi, bác Quỹ nhé.

Túm lại :
- Em xin nể phục 10 vị huynh đệ đã nộp niên liễm quá sức nhanh (hôm nay mới là đêm Nguyên tiêu).
- Em một lần nữa nể phục bác Trưởng quá thể !!!
- Em xin lỗi bác Ruồi nhiều lần vì đã làm bác thất vọng.
- Em xin lỗi bác Quỹ một lần vì không đáp ứng được yêu cầu về màu của bác
- Và quan trọng nhất là : em chúc Chư Huynh đêm nay ngắm trăng Nguyên tiêu vui vẻ.

Thân
762

Latest news

Xin kính báo cùng toàn thể anh em: Đến 18:15 ngày 28/02/2010 đã có đủ 10 Ex đóng quĩ:

21/02/2010: Đóng niên liễm 2010 (Ánh500.000, Ân500.000, Cảnh300.000, Chương500.000, Phụng500.000) = 2.300.000

28/02/2010: Đóng niên liễm 2010 (Hiệp1.000.000, Dũng Ruồi500.000, Đạt500.000, Dụng DT300.000, Cầu300.000) = 2.600.000

Cảnh chuẩn bị 2 chai Blue đi!

LỜI CHÚA CN II MÙA CHAY - NĂM C (Lc 9, 28b-36)

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Đã khai báo từng một thời bước qua đường tăng lữ, dòng tư tưởng hay suy luận của tôi đều dựa vào thuyết lý của Đạo Thiên Chúa. Gia nhập dòng đời, tôi biết lỏm bỏm thuyết lý Đạo Phật, băng sang lề phía kia, tôi hiểu đôi chút về Kinh Xuân Thu Đạo Khổng, tưng tửng đá giò vô phía giữa kiểu Bác Ròm, không thạo nhưng biết đôi chút về Kinh Dịch của Đạo Lão.
Người thẳng, chân thật như Bác Khanh, huỵch toẹt không giấu diếm nên trình bày tấm ảnh vừa ánh sáng về cuộc đời qua lối suy luận phản diện rất độc đáo, tuy rằng không dí dỏm và có chiều sâu như bài "Sinh Ngoại" của Bác Nông. Đây cũng là chứng minh cho vấn đề phản diện hùng hồn nhất, ý rằng "ăn ngay nói thẳng" kiểu Bác Khanh rất thích hợp với môi trường sống ở nước ngoài hơn là ở Việt Nam.
Kinh Đời dạy rằng "nhập gia tùy tục". Ngày đầu, khi hít thở bầu khí tự do đầu tiên nơi đất lạ, tôi rất hoan hỉ vì chắc rằng lời dọa được đưa đi hành hương Jerusalem không có ép-phê gì ráo. Tôi hăng hái thu thập tất cả điều được cho là hay nơi xứ lạ, từ quyền tự do ngôn luận đến quyền tự do đóng thuế. Đến giờ, tôi vẫn không phàn nàn khi đóng thuế cho một bao thuốc lá từ vài muơi xu đến mức $15/gói như hiện giờ. Thán phục những lời tuyên truyền nhằm dẫn dụ kẻ khác vào con đường nghiện thuốc lá, mấy anh để ria mép vì khoái truyền hơi thơm hơi từ râu khi chạm má người yêu nên nhất định chọn Craven "A", mấy anh không nhiều chất mỡ lại thích bao Winston giấy mềm dựa trên bảng phân chất bảo loại nầy nhiều chất béo. Tôi nghiện thuốc lá vì cần giảm xì-chét cho bộ não, không có gì là quá đắt khi chi tiêu cho việc mình ưa thích, suy luận đơn giản là thế.
Không bởi nguyên nhân nghiện thuốc lá mà tôi lại đưa lời bênh vực cho những người nghiện ma túy, một căn bệnh của thời đại. Dưới mắt, tôi nhìn thấy những cơn nghiện thuốc vật người, những cố gắng tột cùng khi chống chỏi với căn bệnh hoàn toàn không lối thoát. Tôi lại cảm thông cho những phụ huynh không may có con em vướng bệnh trong gia đình, thật là một sự đau khổ cùng cực khi phải mang thảm họa của xã hội như thế! Bước sang "phản diện nóng" nội ngoại, sau mấy mươi năm lê mòn gót nơi xứ lạ, tôi không tự hào về một gia đình êm ấm, đấy suy ra dựa nhiều vào may mắn, nhưng tôi rất đồng cảm với bậc phụ huynh phải trở về trường đời, học cho thuộc lòng câu "con phán, cha mẹ phải vâng". Không bất lực, nhưng tự do của một xã hội đã đưa đẩy tất cả đến bờ vực, không còn phương chống trả.
Tôi có thu thập gì khi tìm hiểu Đạo Giáo Khổng hay Lão, dĩ nhiên là có vì trong đấy đầy ấp thuyết lý cao siêu, đưa phàm nhân lên đỉnh thăng hoa trong vũ trụ, từ việc cao chính trị đến rờ-tuốt bản thân để trở thành yếu nhân có chỗ đứng. Gọi là Đạo tất không có điểm yếu. Nhưng lá rụng lại về cội, tôi vẫn tự hào về con đường tăng lữ đã qua một thời, nơi đấy, tôi tìm thấy đạo lý đơn giản nhất, đạo lý của trái tim. Cảm ơn vì đạo lý dạy cho tôi có cặp mắt đồng cảm với đau khổ của tha nhân. Tôi nghĩ, nếu nói về đạo lý, thì chính đây là điểm thăng hoa và tinh túy nhất trong đạo giáo.

PS. Bài nầy chỉ là cảm nghĩ cá nhân, không suy tư thần học cũng không dám lạm bàn về đạo giáo. Nay kính.

profit cry call close devil ( lời kêu gọi đóng quỹ)

Glass send les ami ex 68 (Kinh gửi các bạn ex 68), on whole the earth balloon (trên tòan quả địa cầu), vietnamese, ờ mé ri cần, phăng xe, ốt cha lia. (việt nam, mỹ, pháp, úc). :
Les ami have body close devil equal cash or by mail, blog, that's OK . (Các Bạn có thể đóng quỹ bằng tiền mặt, hoặc bằng meo, lốc, đều được).

Change face GSTQ . (Thay đổi mặt GSTQ)

Chuyện đang hay, như nhậu...đang say...

Thưa Chư Huynh,
Chuyện đang hay, như nhậu...đang say...
Sao ai lại nỡ dẹp...bàn...làm chi !

Tớ vẫn xin trở lại đề tài đang bàn luận mấy hôm rày 1 chút :

Tối qua tớ có post câu chuyện Xuân Thu : Phụ tại ngoại. tri thượng chi giả.
Tạm dịch : Các ông bố sống ở ngoại quốc có tri thức cao hơn.
Sáng nay, có huynh đệ nhắn tin hỏi tớ moi chuyện này ở đâu, sao huynh ấy đọc hoài mà chẳng thấy trong sách đã chưng dẫn ?!?!?!
Xin được giả nhời : ấy là tớ...phịa ra, cho đúng mạch chuyện đang tranh luận ấy mà ( thời đại bây giờ lợi thế là dùng... các template ) !!!

Nhưng, Phụ tại ngoại. tri thượng chi giả. ( Các ông bố sống ở ngoại quốc có tri thức cao hơn. ) là đúng.
Đơn giản, chỉ cần nghĩ như thế này nhé : một ông bố cả đời chỉ hấp thu một văn hóa ứng xử và một ông bố có cùng một lúc hai (hoặc ba) nền văn hóa, thì ông nào tri thức cao hơn ??? ( Ấy là điều phải chứng minh ) Đó là chưa kể đến những lợi thế khác mà các bạn sống ở ngoại quốc có được, mà cha ông ta đã đúc kết rồi : đi một ngày đàng học một sàng khôn. Theo tớ, nếu Khổng Khâu cứ sống ở Lỗ mà không đi lưu vong thì có thể sẽ mãi là Khâu mà không là Phu Tử.

Tớ vẫn giữ quan điểm : ủng hộ câu nói của cháu bé trưởng nữ nhà Long Hưng.
Biết đủ, ấy là đủ vậy. Ô hô, tri thiên mệnh.

Re : Vi-ét-âu-pi.

Cái người tinh nghiệp thương trường nói đâu thì đúng trọng tâm đó : ...có thể xác định rõ 2 chai bác hứa là thuộc loại bi nhiêu xen-ti-lít không ?...
Phục lắm. phục lắm. Tinh lắm, tinh lắm.
Sẽ gửi hình chụp chai rượu sau ngày 28-02 năm 2010 sau CN.

Thân
762

RE: yeu cau

GSTSTQ và anh em
Đây là yêu cầu khẩn thiết của toàn thể anh em lớp 68.
Xin GS vui lòng thông tri ngày giờ thuận lợi để anh em góp quỹ( có mấy anh tính nhờ vả... mà DR chưa dám nhận. He He. Nếu không thì 11h59 PM chủ nhật 28/02/2010 đập cổng nhà Ex 759 mà nộp quỹ thì làm mất giấc ngủ của chòm xóm lắm.
LT cứ yên tâm. Nội danh xưng Cảnh martel đã đủ uy tín đảm bảo rồi.
Lạy thánh Giuse( sắp đến lễ quan thầy Ngài rồi) phen này ngy lắm rồi!!!

SÔI ĐỘNG

Chào tất cả các Bác
Chu choa ơi diễn đàn độ rày SÔI ĐỘNG quá!! Quá đã, quá hay, quá... (quá gì nữa nhờ các Bác thêm vào) tư tưởng của ex tui chỉ có tới đó.
Sự việc này xảy ra chắc chắn nhờ hiệu ứng TẾT!!! Vật giá nhảy tưng tưng, các Bác nhà ta đang rảnh rỗi (chưa vào Tuần Thánh) vậy thì LT&LP phải ra tay làm việc đi chứ : " KHÔNG PHẢI VÌ CỦA ĂN HAY HƯ NÁT... HAY VÌ RƯỢU NHIỀU LOẠI BỐC HƠI NHANH. NHƯNG VÌ TÌNH ANH EM VÀ VUI LÀ CHÍNH, XỈN LÀ MƯỜI".
Thấy diễn đàn SÔI quá, góp vài ý cho vui. Mong không phiền Bác nào.

PS. Các Bác ơi, Bác nào đăng bài bằng đường EMAIL (nhất là email RE) xin nhớ xoá đoạn thừa đi để bộ mặt blog chúng ta sạch sẽ. Cám ơn nhiều nhiều lắm.

Vi -Ét-Âu-Bi

Kính gửi Bác Cảnh Mác-Ten và Các Bạn ,
Chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa , ngày nay và ngày mai để bàn bạc về chuyện 2 chai Rê Mi Vi Ét Âu Bi thôi đó .
Nhưng Bác Cảnh có thể xác định rõ 2 chai Bác hứa là thuộc loại bi nhiêu xen ti lít không ? thứ này có nhiều loại định lượng khác nhau đấy các bạn à !

"quăng lựu đạn"

...............Lần đầu tiên đọc được từ "quăng lựu đạn" này trong HTDB của tác giả HTDB , tôi rất khoái chí ... ; phải công nhận văn chương Bác HT ngày càng phong phú , đa dạng , thích nghi , ứng biến khôn lường , 1 thông tin nhỏ trên " lốc " đủ để Bác ấy sáng tác 1 chương ,trong pho truyện dài HTDB . Không biết các bạn thế nào , chứ thật tình tôi vẫn thường xuyên nghiền ngẫm tác phẩm này , phần vì cái hay ( như trên) của nó , nhưng phần vì cũng để xem bác ấy có quăng lựu đạn mình không ...
Theo tôi hiểu , quăng lựu đạn có nghĩa là trêu ghẹo nhau , để cho bạn bè lên tiếng , post bài lên "lốc" ...Và trên "lốc" này có lẽ chúng ta cũng chỉ nên hiểu từ này có nghĩa như thế thôi ....
Tôi đưa bài " Sính Ngoại" vào trong bài " Bố nội Bố ngoại " , mục đích chính là để chuyển sang đề tài khác ( và việc tôi khen bài "Sính ngoại " của Bác Bùi Nông là hòan tòan thật lòng , cũng như tôi luôn thầm thán phục Bác có con là Thạc Sĩ , xuất sắc , chưa ra Trường đã có những cty đăng ký thu nhận)...vì tôi biết đề tài " Bố nội tốt hơn bố ngoại " thực sự cũng dễ trở thành 1 đề tài rất nhạy cảm ...
Tuy nhiên , nếu các bạn muốn bàn thêm ,ta nên bàn thêm về "con nội , con ngoại" như bạn Khanh vừa nêu ra ...
... tôi đến Mỹ ,đến ở nhà bạn bè , nhiều bạn nói với tôi rằng ,đừng ngạc nhiên về thái độ của "con ngoại " bên này , gặp bạn của Bố , nó vẫy tay nói " bai" là tốt rồi đó . Tụi nó có thế giới riêng ,nếp sống riêng , tập quán riêng của nó .... Tôi hòan tòan hiểu và vui lòng cảm thông , chẳng có gì đáng chê trách . Vì ngay như ở VN , nếu ta không nhắc nhở nó , có khi gặp bạn Bố , nó cũng quên chào ấy chứ , huống hồ nhờ vả nó đứng nấu ăn hoặc hầu rượu bạn Bố . Về khỏan này , tôi biết bác PHT rất nể mặt tôi , (sướng wá !!!) nên lâu lâu bác ấy quăng lựu đạn tôi tý cho vui cửa vui nhà ý mà !

Xin nói cho rõ.

Hi các bác, salut bác TT , tui bạt lê phăng xe nếu hong đúng nhờ bác chỉ dáo giùm, văng chương thì có lẽ chứ tui hông có văn chương đâu bác ạ.

Chào bác Cầu, tui nghe hơi hướm thì có lẽ bác nói tui quăng lựu đạn bác…? Tui không có vậy đâu, tuổi này rồi mà còn gặp lại gần như toàn bộ anh em Ex68 là điều mà tui tưởng cũng không ra ; chúng ta bây giờ chỉ có lần lần mất đi chứ đâu có thêm được. Chúng ta là rất quý giá với nhau, phải rất trân trọng mới được ; phải tôn trọng những suy nghĩ, những cách sống riêng tư của nhau phải không bác .

Những điều mà tui viết có thiên về nhũng người nghèo, những người nằm gần sát đáy xã hội nhưng tui không chống ai hết. Cái mà tui hận nhứt , căm ghét nhứt mà cũng cần thiết nhứt là TIỀN ; theo tui thì bất kỳ cái chỗ tình nghĩa nào mà có tiền bạc chen vào là tan tác liền, hình như lớp ta cũng bị mẻ một miếng, vì sao vậy ?!

Tui viết không phải để thanh minh những điều tui đã viết, tui phải chịu trách nhiệm về chúng nhưng tôi mong bác hiểu cho là lúc nào tôi cũng trân trọng bác, hoàn toàn không có ý gì khác, xin bác tâm tư.

Hữu  Thắng .

Re: [Ex68] Bố ngoại tốt hơn bố nội ...

hi các bác:

lâu quá tớ không lên diễn đàn kể từ Tết đến giờ, nhưng mà đề tài các bác nêu lên sôi nỗi quá nên tớ muốn tham gia có ý kiến một tí.

Tớ thì cứ luôn thích phản biện, cho vui cửa vui nhà chứ không có ý chỉ trích gì khác. Theo ý của tớ thì "bố nội có cái hay riêng của nó, và bố ngọai cũng có cái hay riêng của nó". Chúng ta nhìn quan điểm một cách khái quát tổng thể ở đây chứ không phải riêng một số trường hợp cá thể nào cả.

"Bố nội cũng có cái hay riêng của bố nội vậy" Chẳng hạn, bố nội không tuyệt vời thì làm sao con cái hay con cháu còn lưu giữ những truyền thống của dân tộc VN như truyền thống lễ phép, đi thưa về trình cha mẹ... tập tục ngày Tết" ...v.v.

Bố ngọai quá hay quá nice, cho nên con cái đi đâu về nhà chẳng cần chào hỏi đến cha mẹ, thậm chí chúng dắt bạn trai bạn gái về nhà ngủ với nhau...  xem cha mẹ chẳng ra gì ráo.

Bố nội cũng có cái hay ... như bác Cầu bác Dụng... có điều kiện tài chính chăm lo gởi con cái đi du học.  Còn các bố ngọai thì quá hay... cho nên chẳng có tiền cho con cái đi học, mà con cái phải tự làm việc kiếm tiền đi học.

Tớ chỉ có ý phản biện cho vui diễn đàn mà thôi. Không có ác ý gì ráo.
k.

Re: [Ex68] Bố ngoại tốt hơn bố nội ...

 

Chào Bác Cầu và các Exs,

Bởi lệnh Bác Trùm nói sao không có cha nào phát biểu tức đăng ký để được đưa đi hành hương Jerusalem trong mùa chay nầy. Do đó tớ mới nhân cái truyện cổ tích mấy năm về trước viết vài câu may ra được bác Trùm cho gia nhập nhóm hành hương. Bác Cầu ơi, không suy ra cũng phải biết, cháu gái con bác gặp tớ lần ấy là lần thứ nhất, không suy tớ cũng hiểu đấy chỉ là lời khách sáo làm vui lòng khách, tớ không suy diễn gì hơn cái mức ấy, nhưng phải công nhận rằng "con gái Bắc Kỳ" giỏi thật, nhất là trong vấn đề ăn nói. Đứa nào quăng lựu đạn thì có, không phải tớ đâu, tớ cùng lắm chỉ rải tí thuốc nổ dẫn ngòi thôi.

Thân, PHT



Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Phụ tại ngoại, tri thượng chi giả.

Thưa Chư Huynh, tớ có đọc trong sách XuânThu: Khổng Khâu người
Lỗ, ko hành đạo được trong Lỗ, phải lưu vong nhiều nước để
truyền bá tri thức. Có gặp 1 cô bé nói với ngài 1 câu y như
bé trưởng nữ LongHưng nói với HủTíu thúc bá: Phụ tại
ngoại, tri thượng chi giả. Tớ wên trang mấy rồi, nếu nhớ, sẽ
trích dẫn để Chư Huynh thưởng lãm. Bố Cầu kiểm duyệt tư
tưởng của bé à. Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Bố ngoại tốt hơn bố nội ...

Thưa Các Bác ,
Bị ghẹo ( nếu không muốn nói là xém banh xác vì bị "quăng lựu đạn" )mấy ngày nay rồi , nhưng chưa kịp giả nhời Bác Hủ Tíu vì hổm rày mắc khai trương cái xưởng mới ...Nay Bác TT giải thích dùm , thấy mừng ghê ... Cũng có bạn nêu ý kiến là câu này chỉ đúng trong 1 số trường hợp , tuỳ trường hợp , tuỳ ngữ cảnh ... Hoàn toàn chính xác .!!!

Thực ra , con gái của Mỗ phát biểu câu này trong trường hợp cô ta đang được bố nhờ ...nấu ăn và đứng hầu rượu bố và Bác Hủ Tíu , hôm ấy chỉ có 2 chúng tớ ...
Tớ nghĩ , chỉ đơn giản là con bé nó nịnh Bác Hủ Tíu 1 chút để Bác và Bố dễ " đưa cay " ý mà . Vì lúc đó nó nói trước mặt Bố cơ mà !Thế thì không khéo Bác lại hiểu nhầm ( tưởng bở) nữa rồi đó Bác HT ạ !
Thế thì hôm rồi , Bác HT lại thấy 1 tấm hình cháu nó vui vẻ đứng nấu cỗ Tân Niên cho các Bác 68 dùng , nên Bác lại rung đùi , liên tưởng đến cái "câu nói ấn tượng "đó chăng " ???
Thực ra , nếu hôm rồi có Chú ,Bác nào hỏi , cháu thấy Bố cháu thế nào , nó lại thưa : " Ông Bố VN tốt nhất trên đời "cho xem ... Ôi , cái quẻ " được mồm miệng đỡ chân tay " của lũ trẻ í mà .
Vậy nha Bác HT ! Muốn béo thì cứ ghẹo ong bầu nhé ! ...
Nói 1 cách nghiêm túc như Bác TT , thì đúng là tôi cũng chủ trương không nuông chiều con cái , dễ hư thân , không học hành đến nơi đến chốn : phá của .
Bạn bè mình , có quá  nhiều tấm gương về giáo dục con cái để tôi học hỏi : Cầm chắc rằng , Các Ông Bố 68,cả ngoại lẫn nội , đều cũng tuyệt vời cả ! Nên chắc cũng không cần phải bàn nhiều thêm về đề tài này nữa đâu .

Chúc mừng blog 68  của chúng ta ngày càng thêm phong phú , mấy nghìn lượt truy cập mỗi tháng .Ngoài giọng văn điêu luyện , tưng tửng ,của đại văn hào Hủ Tíu  , (và tinh tuý của nhiều cao nhân nữa )rất đáng thưởng thức ...,gần đây tôi rất tâm đắc với bài " Sính Ngoại " của Bác Bùi Nông . Xin bình chọn GIẢI NHẤT  cho sự tinh tế và dí dỏm của Bác .

Tuy nhiên ngoài việc thưởng thức văn chương cùng tư tưởng tinh tuý , nhân sinh quan , thần học v..v , các bạn cũng vẫn nên thường xuyên thăm chừng xem có bác nào " quăng lựu đạn " mình không ( để còn quăng lại ) nhé .

Re: Reply T. Thắng

T.Thắng ơi
Mõ đâu ra câu đối gì chỉ trích trong sách Minh Tâm Bửu Giám? :.. Họa hổ .. Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Dịch nôm ra là thấy vậy mà chưa chắc phải dzậy thui.! Ý gần là ông trùm cho mình đi hành hương xong lại bỏ nhỏ kiểu này: "Sao hôm nay ko thấy cha nào fát biểu vậy. Sợ đi hành hương
Jerusalem hả? Thân. 762.
--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi"

DR xin đính chính chỉ có danh tướng 770 và ông Trùm Hù người nghe danh tướng xưng tội ( chứ ko phải anh em quốc nội) suy tư thần học thui.

RE [Ex68] Re: [Ex68] Ủa, sao ko nói ?

Các bác thân mến ;
Câu nói của cháu trưởng nữ ex Cầu làm cho PHT hả hê bao nhiêu thì lại càng làm cho ex tui mắc cở bấy nhiêu .... Rất tiếc là cháu chưa được tiếp xúc nhiều với tui , nếu khg chắc cháu phải sớm nói ngược lại thôi , hi hi hi .... Ex tui phải rán làm "Hung thần" trong nhà , để cho lời mắng của mẹ ngày xưa được ứng nghiệm (đồ khôn nhà , dại chợ) , từ lâu tui đã được những người thân và bạn bè (nhất là mấy cô bạn gái ) đặt cho cái biệt danh rất dễ yêu vô cùng : "CỌP" ...hê , hê hê ... họ thường nói với nhau "Eh ê , ê coi chừng CỌP tới" ......! hay "CỌP" đi rùi ...vv...;
Tai vì vậy , ex tui mới thích mua 1 con cọp về treo , cho có bạn đấy các exs !
Nhưng sau khi ex tui nhận được cái thói hư tật xấu của mình , sửa tánh lại để sống dễ thương 1 chút , lại bị người ta kêu bằng "ÔNG GIÀ" ! vì vậy cái chuyện "Ex ngoại tốt trong gia đình" tui e rằng hổng đúng đâu ! Còn việc "Ex nội lại xuất sắc trong đạo đức và suy tư thần học" thì tui OK cả 2 chân lẫn 2 tay .
Bac Bùi viet câu " Đất ta ở chỉ là nơi ta ở, khi ta đi, Đất bỗng hóa tâm hồn " nghe cũng xúc tích thấy nao nao trong bụng "nàm thao" , văn chương cũng lai láng chứ có thua gì ai bác .
Bác 772 ra câu đối : ..." Họa hổ họa bì nan họa cốt..." ex tui xin đối lại bằng tiếng Việt , nếu khg đúng xin các bác đừng chửi nha : ..."Ngắm tiên ngắm cốt khg ngắm bì"
Toàn Thắng

Thưa anh em
Như tin đã đưa. Ông cố cha Võ [lớp Ex69]mới qua đời. Xin anh em cầu nguyện cho linh hồn Giuse mau về hưởng tôn nhan Chúa.
DR
Chào cả nhà.
Cái vụ ông cố cha Võ thì thể nào cha Hùng Đỗ cũng phải lo. Mình không phải quí tộc đạo đức nên có lễ ở nhà đọc kinh cho ông cố sẽ tốt hơn. Vậy linh hồn ông cố là gì? 
Ex 772

R.I.P

Chào các chư huynh
Ex tui vừa nhận được tin Ông Cố cha Võ (lớp 69) mới qua đời.
Lớp mình có đi viếng không?
Thân chào

Suy tư thằn học.

Chào các bạn, ăn nói đúng mực và suy tư thần học thì tui hong làm được đâu, nhưng văn phong lè phè bình dân thì tui viết được đa, mong các bạn thông cảm.

Những ai đi ngang qua đồng lúa đang trổ bông lúc sáng sớm sẽ cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào của những bông lúa nhỏ xíu đang mở cánh trấu ra chờ thụ phấn để đậu thành hạt ngọc trời đất. Mùi hương này sẽ đọng lại trong từng hạt ở những loại gạo thơm đặc sản VN , thơm tới mức khi giở nắp nồi cơm mới nấu ra, người ta chỉ muốn lật đật xới ra chén ăn liền với nước mắm suông cho… đã.

Thường thì trong những ngày nghỉ, dân thành phố hay muốn đi dã ngoại, về quê, về nông thôn để nhìn ngắm, để cảm nhận những thi vị của ruộng vườn ; để có được những cảm xúc mộc mạc, an bình của những vùng quê . Nhưng hiếm người nông dân cảm thấy được sự bình yên dân dã nên thơ, nên nhạc đó ; sự nhọc nhằn đồng áng đã làm cho họ ít nhận ra điều gì ngoài 2 chữ cơm áo .

 Nhạc sĩ viết " Chăn trâu sướng lắm chứ…" , không, chăn trâu nắng lắm, nhàm chán và nhứt là thất học. Có những gia đình nông dân nghèo, con (trai + gái ) mới có 7- 8 tuổi đã cho đi chăn trâu mướn với giá khoảng 1 triệu / năm + 2 bộ đồ, ăn ở nhà chủ ; "ăn " ư ? ; con nít đi ở đợ chăn trâu thì được ăn gì ? ; có những đứa khóc sướt mướt 2 – 3 ngày liền vì sau một năm chăn trâu cứ tưởng chủ cho về nhà, nhưng chủ không cho về vì cha mẹ chúng đã lấy thêm tiền công vài năm nữa rồi !!!

Thơ sĩ viết " Đất ta ở chỉ là nơi ta ở, khi ta đi, Đất bỗng hóa tâm hồn " , vậy đó , nhưng ngày nay máy móc nông nghiệpthay thế sức người nhiều nên nông dân nghèo, không có đất phải tha phương cầu thực ; phải vào những nơi eo óc, những nơi mà máy móc không vào được, những nơi trâu đi lún ngập bụng mới có việc làm hoặc là tràn về thành phố sống vật vưỡng. Cũng có khá nhiều nông dân có ruộng đất hẳn hoi, nhưng lại nằm trong vùng quy hoạch các dự án; họ được đền bồi một số tiền khá cao ( so với họ nhưng lại thấp so với giá trị thật của ruộng đất họ ; Đất là Tiền chứ đâu là Tâm Hồn như thơ sĩ viết…) rồi bị xô vào một rừng bê tông và… kẹt xe ; một số không thích nghi được với tiếng ồn và khói xe lại quay về nông thôn… Mà nông dân + ( không đất ) = bần nông ! Cái vòng lẩn quẩn lại bắt đầu.     hết giờ, mai tiếp !

Bùi Nông.

Re: linh tinh

PHT va cac bạn
DR thấy không đúng hẳn như Ex 800 nhận định. Số là trong lớp 68, có anh "bố tây" ( nhưng lại sinh sống ở nước An Nam này) có hay phát biểu ý kiến và chính kiến...Nhưng hình như anh em không cùng nhận định như trên.... Theo định luật của thầy dòng G. Mendel thì ưu thế lai là xác thực. Bố tay mà ở An Nam mà vẫn bị [ tự ý đục bỏ] phát biểu .
Nhìn bức tranh hổ mà T.Thắng đưa lên mới chợt nhớ câu sách cũ rằng :" Họa hổ họa bì nan họa cốt..."
Cái ông trùm mới cấm không cho người ta phát biểu, bây giờ lại bảo sao không có ai đăng đàn.
Cái chuyện cháy vườn cao su của Bùi gia không biết có hoành tráng như cháy rừng thông Lâm Đồng không? Nếu hoành tráng thì gay lém! Số là hôm mùng ba tết đi chơi khuya về đường đèo"lò xo" ( VN ta là vậy cứ hơi hiểm trở thì cứ gọi là lò xo, hay hễ gặp dốc cao thì đặt tên luôn là dốc độc...", đèo lò xo hay dốc độc vì thế không phải là 1 địa danh > trái lại rất nhiều là đàng khác) xe chạy chậm, nhìn lên đỉnh đồi phía lưng chừng có nhiều đốm lửa lập lòe. [ Ai ở cao nguyên thì cảm nhận rõ hơn điều mà Lê Uyên Phương hát ngày xưa:" Em ơi nắng lưng đồi, biết bao buồn vui"]. Mấy đứa cháu DR khen quang cảnh đẹp quá: không hiểu ai bỏ công thắp sáng cả mấy quả đồi?? Nhưng hỡi ôi đó chỉ là nhưng đám cháy rừng ở xa. Xót xa thế mà vì nhìn không rõ lại nghĩ là hội hoa đăng!!!
Còn cái chai VSOP hiệu Remy . Có thể ở tây nó có C/O, C/Q đàng hoàng [chứng nhận xuất xứ và chất lượng] như ex Cảnh Martel nói cho nên nó mắc gấp đôi ở VN bác T. Thắng a. Một chai Remy martin 750ml o đây Ex Hòa bán được 750.000 là mừng rồi.
Thôi bây giờ lỡ nói bậy rồi, liệu hồn mà chuẩn bị đi hành hương ... Hôm nay ở giáo hội VN ai chưa ăn chay kiêng thịt hôm thứ tư lễ tro( mùng bốn tết Canh dần) thì giữ bù bằng ngày này.

Re: [Ex68] Ủa, sao ko nói ?

Thân chào các Exs,
Cháu trưởng nữ của Ex Cầu sau khi xuất dương du học về đã có nhận định rất chính xác khi phát biểu "mấy ông bố ở nước ngoài thì tốt hơn mấy ông bố ở Việt Nam". Tớ dĩ nhiên là rất hả hê khi nghe câu nói đó và sau khi kiểm nghiệm các sinh hoạt trong gia đình từ bao năm qua thì phải xác nhận là câu nói kịch liệt chính xác. Chỉ tiếc là trong vấn đề đạo đức, vì phong tục và lối sinh hoạt nơi xứ người khác hơn ở Việt Nam nên chắc không thể theo kịp các Ex nội trong vấn đề nầy. Đọc trên blog, thấy chỉ mới vào mùa chay mà các Ex đã có tổ chức những cuộc hành hương đi thánh địa Jerusalem như thế thật quý hóa và không còn gì bằng. Túm lại, để cho công bằng và không có sự ghen tị, tớ phân đôi sự việc, Ex ngoại tốt trong gia đình còn Ex nội lại xuất sắc trong đạo đức và suy tư thần học. Thế là huề cả làng nhé.
PHT

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Rémy Martin

Bác Bùi à ,
Hôm qua đi làm về , tui có ghé ngang cửa hàng bán rượu , chợt nhìn thấy nó có bán chai Rémy Martin VSOP bác , hiệu này thì ex tui có thưởng thức qua rồi , nhưng chưa đi mua bao giờ ,
vì mới tán dóc với bác trên diễn đàn xong về nó , tui mới xáp lại coi giá ... 59 euros 1 chai lận đó bác , mà còn có ghi chữ "ĐẠI HẠ GIÁ" bên dưới nữa chứ !
WOooooAH ...nếu khg khuyến mãi chắc phải cả 100 ơ râu lận .
Tui tính nhẩm với hối đoái hiện hành (26.000= 1 eu) cung la 1 triệu rưỡi rồi , lại còn mắc công xách mang về VN nặng nhọc , trường hợp nó bị bể thì coi như công toi ...
Bên đó , nếu bác tính ra rẻ hơn (nhớ tính tiền lời của bác dzô luôn nha ) , tui sẽ nhờ bác mua dùm ít chai , để hè này tui về VN , sẽ rủ các bác ex68 , kéo xuống vườn cao su cua bác nhậu chơi , nếu uống khg hết khi trở về Tay , tui xách về theo , làm quà biếu mấy chỗ quen lớn , cũng quý lắm đấy chứ .
Tui quên hỏi thăm bác cái vụ cao su bị cháy , bác bị thiệt hại nhiều khg ? bảo hiểm có bồi thường chút gì chăng , và 0.5 hecta đó bác sẽ xử lý ra sao , tính trồng lai cây mới hay nuôi bò sữa ?
Tòan Thắng

Ủa, sao ko nói ?

Sao hôm nay ko thấy cha nào fát biểu vậy. Sợ đi hành hương
Jerusalem hả? Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

RE [Ex68] Sính ngoại.

Bác Bùi à ,
Tui kể cho bác 1 câu chuyện thời sư "nóng" (HOT) bên Tay nghe chơi , số là trên đài truyền hình cách nay vài tháng có chiếu 1 phóng sự
điều tra về các "bí mật gia đình" , họ lấy mẫu ADN của 700 gia đình ở rải rác khắp nước Pháp đem đi xét nghiệm .....Kết quả có đến 1/3
con ông nọ đã cực nhọc nuôi nấng , nhưng lại khg mang giòng máu của ông ???? ghê chưa ! ( ôi đàn bà .... hic , hic , hu hu ) .
Có 1 ông X , tức mình quá , cầm cái phiếu xét nghiệm về tra hỏi bà xã : Trời ơi , tai sao dzậy nè TRỜI !
Bà xã ông bình thản trả lời : ...Ông bình tĩnh chút coi được khg ? Hãy cứ nhớ lại xem ... 2 năm về trước , (trong cái bữa tiệc Tân niên gì đó) , ông uống đến "quắc cần câu" , tui cũng dzậy , nhưng có mấy thằng cha còn tỉnh chút chút , rồi chuyện gì đã xảy ra bữa đó tui làm sao mà biết được. Bác thấy hông , uống rượu cũng có hại đó chứ , hễ gặp ai cứ hối mình "dô , dô" hoài ... Mình phải coi chừng đó nghe .
Toàn Thắng

Sính ngoại.

Hồi bác TT, mức đề nghị lãi suất của tui cho bác Cảnh là thường thôi, ở VN ối vị qua  mà so với lương, tài sản tăng vùn vụt cứ như cho vay ăn lãi 1.000% vậy… mức lãi 50% thì nhằm nhò gì !!

Về cái món VSOP , ông bà xưa có dạy " bụt nhà không thiêng " ; bác thấy đó, cái món quốc hồn quốc túy mà người xưa xưng tụng là " đế " còn hơn là vua nữa vậy mà do tư tưởng sính ngoại nên trong các bữa tiệc cao cấp người ta dùng toàn rượu ngoại còn rượu đế thì chỉ xài cho các bữa nhậu bình dân  hic  hic ( tui và bác chỉ là nội thôi, hong bao giờ là ngoại phải hong ). Tui e rằng bọn Tây nó cũng có tư tưởng sính hàng ngoại cho nên cái món đặc sản VSOP nó hong thèm uống , người ta bán ế cho nên gom về Tây… Ninh bán đổ bán tháo !!!  nên rẻ…. hê  hê .

Bùi  Nông.

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Năm cọp nói chuyện con CỌP

Bác Bùi thân mến ;
Được ăn tiền lãi như bác thảo luận với bác Cảnh , tui cung thấy mà ham , mà tui hỏi nhỏ bác nghe , rượu Rémy Martin VSOP , là thứ rượu do mấy ông Tây bên đây sản xuất ... vì là 1 đặc sản của mấy ổng , cho nên số lượng rượu bán ra rất có giới hạn , ex tui bên đây chỉ thấy bán vào các dịp lễ lớn cuối năm thôi , ngày thường kiếm hổng ra à nhen ! Chắc mấy ông ưu tiên cho dân mình sinh sống tại ... "Tây Ninh" , cho nên muốn mua lúc nào , bao nhiêu chai cũng có đầy đủ hết !!!!
Bác PHT ,
Bác có tri nhớ dai thiệt , tui post hình nhà bếp lên diễn đàn hồi nào ? và cũng hổng nhớ nó ra sao nữa ? nghe bác nói mà tui giựt mình , lai còn nhớ có đủ hay dư ánh sáng nữa chứ , xin bái phục cái "bộ nhớ" của bác luôn .
Thôi thì nhân dịp đầu năm "con cọp" , ex tui đem lên diễn đàn "khoe" luôn với bác bức tranh "con cọp" của tui bên đây ...vì nó là 1 niềm hãnh diện lớn lao của ex tui , từ khi được làm chủ nhân nó và đem về treo trong phòng khách , mà exa tui thường nói : ...là "1 ham muốn điên cuồng".
Đương nhiên đây chi là 1 phiên bản , bản chánh hiện nằm trong bảo tàng viện Bắc Kinh "vô giá" (hay vài chục triệu euros nếu nhà nước Trung quốc chịu đem ra bán ), tuy chỉ là 1 bản sao , nhưng đã được nhà nước Trung Quốc cho phép hoạ lai vào thời Mao chủ tịch, đặt dưi s kiểm soát gắt gao đđảm bảo về chất lượng , cũng như kích thứơc (sao y bản chính mà lỵ ) bằng tài vẽ của các hoạ sỹ rất chuyên nghiệp để mà chở sang phương Tây bán lấy tiền làm phương tiện kinh tài cho đảng CS Trung Quốc lúc còn nghèo khó .
So với giá trị bức tranh , LCD sony 52 inch , hay cả cái tủ đầy ắp rượu xịn (cao 2 m) ... cũng chỉ là "chuyện nhỏ" thôi các bác !
Tui có ý chụp dính vô là để các bác thấy được cái kích thước của bức tranh mà thôi cho nên hổng cần lấy nét làm gì nghe bác PHT .
Toàn Thắng

(See attached file: con cop.jpg)(See attached file: tranhcop.jpg)

Để tớ xử Ông Ruồi.

Xin lỗl Chư Huynh, tớ wê ông này từ bữa post bài 'suy tư thần
hoc' lắm rồi nha. Ông Ruồi à, ông có nghĩ rằng : ông sẽ được
hành hương Jerusalem, hành hương để cầu nguyện và thinh lặng
cho đến thứ hai Tuần thứ 2 Mùa Chay, tức ngày 01-3-2010 được
ko? Tớ lo cho ông đi hành hương đươc mà, Ông Ruồi à. Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Re: Báo cáo thu-chi

Mời anh em VÀO ĐÂY để giải stress để đi vào giấc ngủ cũng được.

Thân chào
--
Trần Anh Tuấn
0916.798.856

Re: Báo cáo thu-chi

      Thưa anh em
Đây là tin khẩn cấp.
Đã có 5 người đóng quỹ lớp năm 2010 rồi.
Lời ông trùm Cảnh Martel khẳng quyết: hễ tháng hai 2010 mà có 10 vị nộp niên liễm quỹ lớp thì ông trùm sẽ nạp 2 chai VSOP ( trở lên) cho anh em. Ha ha, GSTSTQ phải thông báo ngay thì giờ thích hợp để anh em lớp 68 xếp hàng nộp quỹ . Chỉ còn có 5 vị nữa thôi. Ông trùm Hù mua sẵn 1 chai đi nhe.
Chà , đầu năm nhiều tin dzui quá.
Ex 772


Đố ai... quét lá.

Chào các bác, mỗi năm cây cao su thay lá một lần, vào lúc này phải quét lá khô ra khỏi gốc cây để chống cháy. Hong phải như quét một cái sân đâu các bác, quét cao su là quét từ hecta này đến hecta kia ; không có cây chổi bán ngoài chợ nào chịu nổi, người ta phải chặt đọt và nhánh tầm vông bó lại thành một bó chà chôm kế đó cột vô một cái cán dài khoảng 1,2m rồi cứ xổng lưng mà " đẩy " lá ra xa gốc cây khoảng 1,5m , chứ mà khom lưng như quét sân thì ngay cả những tên giỏi "luồn cúi " nhứt cũng hong chịu nổi đâu…

Đó là chuyện xưa rồi, bi chừ người ta mua máy cắt cỏ đeo vai dìa gồi người ta tháo cái lưỡi dao ra thay vào đó cái cánh quạt, thế là có ngay một cái máy " thổi " lá năng suất bằng 7 – 8 người quét !

Thường thì khi lá trên cây rụng khoảng 2/3 thì người ta " thổi " đợt một, đợi khi lá rụng hết thì thổi đợt hai, xong rồi có một số ít chủ vườn đốt đi luồng lá đã thổi ra, bảo đảm 100% hong bị ai đốt phá... Năm nay do đợt mưa dầm nghịch mùa lá cao su không rụng đồng loạt mà lại rụng lai rai; Bùi tui tính " trốn " thổi lá đợt 2 nhưng ông hàng xóm thổi đợt 2 xong thằng chả đốt luôn mà không chịu ngồi canh lửa cho nên cháy len sang cao su của tui. Báo hại , tui tính trốn mà rồi cũng phải thổi sau khi… cháy rùi ; đúng là mất bò mới lo làm chuồng !

Bác Cảnh ui , tui sẽ cho bác vay tiền để mua 2 chai rượu , lãi suất 50% tháng, chịu hông ?   có nghĩa là bi chừ tui mua cho bác 2 chai, một tháng sau tui có dịp đi Sài Gòn đưa rượu cho bác thì chỉ còn 1 chai thui mà bác phải trả tiền 2 chai… hè  hè .

Bùi  Nông.

Báo cáo thu-chi

Kỳ trước Tồn quĩ (Báo cáo thu-chi 12/01/2010): – 11.124.572 + TẠM CHI (3.000.000 Mũi Né + 500USD + 1 lượng vàng SJC)

 

21/01/2010: chi đám tang nhạc mẫu CB: 300.000 (vòng hoa) + 500.000 (phúng) = 800.000

06/02/2010: PHT gởi tặng 500AUD (500 x 17.200 = 8.600.000) để liên hoan tân niên & khắc phục hậu quả 3.000.000 Mũi Né nêu trên

11/02/2010: chi quà Tết hai cha Bề trên 1.000.000 (CB)

21/02/2010: Đóng niên liễm 2010 (Ánh500.000, Ân500.000, Cảnh300.000, Chương500.000, Phụng500.000) = 2.300.000

 

Cộng chi: 800.000 + 1.000.000 = 1.800.000

Cộng thu: 8.600.000 + 2.300.000 = 10.900.000

Tồn quĩ: – 2.024.572 + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

Chuyện con chim

Phải thú thực rằng cái con chim gì gì hầm với cái gì gì ấy quả là đại bổ. Ắt hẳn là sẽ ứng nghiệm lời LT phán là "bổ đến hết tháng hai". Nay kiến nghị lớp ta nên nuôi một bầy cái con chim gì gì ấy để dành liên hoan họp mặt hàng năm. Theo CB số maximum các Ex tham gia sự kiện là 23. Vậy lớp ta sẽ nuôi 19 con (23 – 4 cụ nhà mình vốn dĩ chống chỉ định với món này). Tuyển giống cẩn thận, đem về bắt thăm cho đeo số (757, 758, 759, v.v.). Như vậy em nào số xui (chim chết yểu) thì ráng chịu. Chim nuôi tại dinh 258 là phù hợp nhất. Chăm sóc chim theo chế độ đặc biệt, chọn thóc sạch, nước sạch cho chim. Mỗi ngày cho ăn thêm 2 hạt thóc ướp sâm Cao Ly, uống 1cc nước yến. Lâu lâu có thể cho chim thưởng thức trà Ô Long. Thỉnh thoảng cho chim tắm sương, tắm mưa, tắm trăng, tắm nắng, tắm biển, v.v. để chim hấp thụ thêm tinh hoa trời đất. Đến ngày họp lớp đem hầm lên ăn thì chắc là phải "bổ đến năm sau"!

 

Nhân tiện xin bàn đến câu hỏi của Ex Phúc "1 ly đúp có dung tích bi nhiêu?" và câu hỏi phụ "1 ly không đúp có dung tích bi nhiêu?"

Câu trả lời là … không thể trả lời được vì câu hỏi không đầy đủ. Theo tui thì câu hỏi chuẩn phải là "1 ly đúp ở xứ Cờ Huê/ Nga La Tư, v.v. có dung tích bi nhiêu?"

Xin mời chư huynh:

http://en.wikipedia.org/wiki/Shot_glass

chỉ cần xem mục Sizes là đủ.

RE:tiếc quá

Thưa anh em
Chuyện chim câu, gà ác hay cun cút đã qua... cho nó đi luôn vào dĩ vãng. Không khéo những anh em không tham dự bữa tân niên tại 258 Nghĩa Phát lại hiểu lầm : hội Luro68 bi chừ xuống cấp rùi.
Thực ra 1 người như Cảnh Martel mà gặp Hòa 780 còn công nhận là học hỏi được nhiều điều về rượu huống chi là DR hay nhiều anh em khác. Hôm đó Hòa, tay buôn rượu có cùng với Phúc thắc mắc về dung lượng của 1 ly hay 1 ly đúp. Cả Ex 762 và Ex GSTS 759 đều chưa trả lời được, mong các ex khác tra cứu và thông tin cho thắc mắc này.
Hôm đó cũng có cả 1 bầu khí đạo đức khi LT? phát biểu thích bài:"Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con" hay lúc anh em bàn về linh mục nhạc sỹ Nguyễn Sang[ Ngài có giúp lớp chúng ta hoàn thành CD dịp 40 năm vừa qua]. Cha là 1 linh mục tài hoa, chuyên đi hát và bán đĩa thánh ca để lấy tiền xây nhà tình thương cho người nghèo bất kể lương giáo. Hoặc anh em nghĩ xa chắc LT có ý xây 1 nhà nguyện.
Rồi dĩ nhiên là không khí hài hước, xả stress... và nhất là tình cảm nồng ấm mà anh em dành cho nhau trong ngày đầu năm. Chuyện bây giờ mới kể thì nói luôn. Hôm đó chúng tôi đã phỏng vấn Exa 768 là anh nhà đã được phong chức "bố tây" rồi , bây giờ xưng hô với chị là "mẹ tây" có được không ? Chị đã trả lời là không nên. Lão bút gian nói thẳng là mẹ tây thì ăn thua gì, mẹ việt gian bi chừ mới có giá. Hì hì.

LỜI CHÚA CN I MÙA CHAY - NĂM C (Lc 4, 1-13)

Mời các Bác dành 40 giây đọc Lời Chúa của tuần này :

TIẾC QUÁ

Thân ái gởi lời chào đầu năm Cọp đến quý chư huynh.
Ex tui rất lấy làm tiếc nuối đã không thể đến dự buổi họp mặt đầu Năm Cọp để cùng chư huynh bình loạn đầu năm lấy sung. Mặc dù trước đó ex tui đã chuẩn vị rất kỹ để có thể tham gia vì thời điểm diễn ra buổi họp mặt là "thời gian kỵ" đối với Ex tui (Thứ 7, Mồng 7). Thế nhưng giờ chót tại mấy chai rượu nó hành nên... không đi nổi. Tiếc quá!
Vào blog xem hình rồi lại nghe nói đến CHIM, rồi rượu gì gì đó khiến một số Ex sau đó bị hội chứng bần thần khó ngủ... làm ex tui lại càng tiếc hơn nữa vì đã để vuột mất một cơ hội kiểm chứng sức khoẻ... Thôi biết sao được bi chừ, đành chờ đến dịp khác vậy!!! Mong rằng dịp khác ấy sẽ đến trong một ngày gần đây thôi và lại có đầy đủ mặt mũi các cao thủ võ lâm trong giới Ex68.


Tản mạn đầu xuân.

Thưa Chư Huynh,
Hôm nay Mùng 9 Tết Canh Dần, nhằm ngày 22-02 năm 2010 sau Công Nguyên.
Công Ty mình mới chính thức Họp mặt Tân niên, mặc dù mình đã thực hành công việc tại đơn vị mình của từ Mùng 3 Tết.
Sau đó lại tay bắt mặt mừng, lại chúc nhau năm mới, lại phong bao đỏ lì xì và lại vài chai rượu loại 'đỉnh' được khui ra...
Mình có cảm giác ở ta Ăn Tết hơi dài !!!

Sáng nay đọc bài Hỏng may của Bùi Nông, ngay đoạn mở đầu, mình thấy được trong đó bác Bùi có 'suy tư triết học' rất giống mình, nên rất thích, muốn trả lời ngay nhưng trong ngày lại bị nhiều việc quá.
Đó là tư tưởng xuất xứ từ thuyết Trung Dung của Khổng học : Biết mình đủ, ấy là đã đủ vậy. Nói thật, đây là một trong những phương ngôn (tức là câu nói dẫn hướng cho tư duy và hành động) nằm lòng của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ có duy nhất phương ngôn ấy, thì lại làm trì trệ bản thân và xã hội, thế nên :
Biết mình đủ, ấy là đã đủ vậy + khát vọng = tâm an + tiến bộ = đắc đạo.
Rất cám ơn 'suy tư triết học' của bác Bùi gợi ý cho Tản mạn đầu xuân của mình.

Về chai rượu tequila, mình được GSTQ Ân ĐB, pho sách sống mà mình vẫn thường tham khảo các chuyện... khi... gặp mặt Ngài, giải thích là nó được sản xuất từ cây nguyên liệu như cây xương rồng của Mễ, nhưng nó có họ hàng, anh em chú bác với họ cần sa...
Vẫn đang vẩn vơ trong suy tư về phương ngôn ấy, đọc tiếp bài của bác Bùi, rồi đọc các bài của bác PHT, bác Rom, bác Long Hưng... mình lại nghĩ :
Nếu cho rằng việc khó ngủ sau tiệc Họp mặt Tân niên Ex68 là do rượu Tequila, ấy là do Tequila vậy !
Nếu cho rằng tại chim, ấy là do chim vậy !
Nếu cho rằng tại ăn nửa chim, ấy là do ăn nửa chim vậy !
Nếu cho rằng tại nước hầm chim, ấy là tại nước vậy !... "Biết mình đủ, ấy là đã đủ vậy".

Đầu xuân, bác Hủ tíu xem hình mình được chụp và được gửi lên blog, bác í khen mình hãy còn trắng, chưa đến nỗi, thế mà vợ nhà chê đen, bác Béo chê đen, bác Ánh lại 'chê khéo' bằng cách nhớ đến mình cùng một số anh em khác khi cầu nguyện trước tượng thánh Mác-ti-nô đờ Po-rét... Mình cũng ...thấy mình đen thật, nhưng chưa đạt 'đỉnh'... "Biết mình đủ, ấy là đã đủ vậy".

Rồi lại vui với người vui, khóc với kẻ buồn (lại một phương ngôn nữa xuất xứ từ Thánh Thư) : chia sẻ nỗi buồn cháy mất nửa mẫu cao su của bác Bùi. Cũng chỉ biết dùng câu cửa miệng của người đời vẫn dùng để an ủi nhau : của đi thay người, hay là câu : Tái ông mất ngựa.
Ô sao đầu năm nay, cái mức định lượng 'một nửa' lại xuất hiện với tần suất hơi dầy : nửa chim rồi lại nửa mẫu cao su...

Cái chai rượu thắm đẫm hơi sương nhận từ tay bác Bùi sau khi vượt từ Củ Chi về Gò Vấp sáng hôm ấy sao mà lãng mạn quá nhỉ ? Những tưởng sẽ cùng đối ẩm với bác trong ngày họp mặt đầu năm, hơi tiếc đấy !
Tự nhiên phát hỏa, đốt cháy của bác nửa mẫu cao su, làm bác mất dịp ăn nửa chim và uống Tequila, nên đêm ấy bác không bị khó ngủ. Nếu không, bác đã bị mất ngủ rồi. Ô, Tái ông mất ngựa !!!
Bác Bùi à, nếu được bác mua giùm mình 2 chai nữa đi, nhưng làm sao gửi tiền cho bác liền được ?

Vài suy nghĩ vui vui, vớ vẩn, gọi là Tản mạn đầu xuân... đọc xong đừng phán rằng : thằng này vớ vẩn, rách...việc ...nha Chư Huynh Đệ.
Thân
762.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

1 nửa chim

Thưa các Bác Ex 68,
Chuyện ăn chim đầu năm,
Thực ra trước khi nấu ăn cho bữa tân niên này, bà xã em có chỉ đạo cho con gái, nấu món chim câu hầm thuốc bắc, gồm nhung  gân ...và đầy đủ vị ...rất bài bản ...(tốn kém chút không thành vấn đề)
Chuyện chén đầu chỉ múc nửa chim, không phải do ...bần tiện, mà cố tình để các bác ...ăn mà còn thèm thuồng ...thế mới độc chiêu ...
Hơn nữa, chính yếu lại là phần ...NƯỚC, phần này rất quan trọng khi ...ăn chim.

GHI CHÚ : Bác nào đã dùng hết phần NƯỚC hôm ấy là đương nhiên đã đạt hiệu ứng cho cả tháng 2 năm 2 ngìn lẻ 10 rồi đấy .

Mong các Bác sẽ báo tin vui .

Re: Cho tớ thắc mắc

Chào bác PHT và các bạn,
Đầu tiên, cảm ơn bác PHT đã có nhận xét chính xác về loạt ảnh post lên blog đợt này, ex tôi hiểu ý của bác là nói về ánh sáng (brightness) chứ không phải là nét (sharpness). Đợt này, ex tôi chỉnh sáng chưa tới và có một vài bức ảnh cần phải làm tối nền có lý do của nó. Còn về ánh sáng của "rì-sọt" chuẩn hay không thì ex tôi không dám lạm bàn vì không phải chuyên môn.
Ex tôi cũng không cần phải chờ kiểm chứng từ ông Ruồi coca, kết quả đã được lần lượt gởi về : PHT, Bùi Nông, và bác Trùm Hù với lời bình : "Ăn có nửa chim, thì thế quái nào mà dễ ngủ được. Cái gì cũng phải trọn bộ bác Rom à !!!"

Thân,
757


Hỏng may...

Chào bác Phụng, rất cảm ơn những lời chúc của bác, lúc này tui ngộ ra rằng : giàu nghèo chẳng có gì quan trọng lắm đâu ; chỉ tại mình nghĩ nó quan trọng thì nó sẽ trở thành quan trọng. Vậy đó, lúc này mình chẳng thèm quan tâm tới nó nửa.

Hong biết tết này anh em phát tài phát tướng ra sao chứ tui thì đầu năm phát hỏa bác ạ; cao su của tui bị cháy khoảng 0,5 hecta, máy móc đưa ra dọn dẹp lá lú mọi lần chạy tốt bây giờ lại trục trặc, cho tới chiều hôm qua mọi việc mới tạm ổn… Bị cháy nên không họp mặt tân niên được, mất quyền lợi quá hic hic .

Bác Ròm ạ, nhà tui cũng có trữ Tequila, tui uống rồi nhưng hỏng có ai khen, cũng hỏng có xốn xang chi ráo ; bác bị thế chắc đúng như lời bác PHT là tại chim bác ạ.

Bác Cảnh ơi, mình hong được uống chai Camus đó nhưng bác có thể nhờ mình mua giùm chai khác dùng trong một dịp khác mờ …

Bùi Nông.

Cho tớ thắc mắc

Kính Bác Ánh,
Tớ xin cảm ơn Bác đã pót hình cho chúng tớ xem. Nhưng tớ có vài thắc mắc xin nêu lên để các Bác duyệt xét. Tớ không bao giờ thắc mắc về lãnh vực chuyên ngành của Bác, nhưng sau khi xem qua bộ ảnh cuộc họp tân niên tại số 258 thì tớ có nghi vấn rằng tại sao các ảnh chụp Bác đã pót lần nầy lại không đuợc rõ nét, dẫu không phải dân chuyên nghiệp nhưng qua cặp mắt trần gian thì tớ phải phán là thế. Dạo trước, độ Bác Toàn Thắng pót hình nhà bếp của Bác ấy, tớ thấy ánh sáng rất vừa mắt, hay gần đây Bác Trùm có pót hình nơi làm việc thì ảnh cung rất rõ nét và ánh sáng rất vừa, tớ thấy Bác ấy cũng còn là người da trắng chứ không như lời đồn đãi của Lão Béo. Thế Bác có nghĩ nguyên nhân là tại dàn đèn nơi tư gia 258 là không chuẩn, tớ không đi đến đuợc kết luận được, một bên là tay nghề đã có chỗ đứng của Bác, một bên là nơi chốn cao cấp ngang mức với rì-sọt, không biết phán quyết thế nào. Vài điều nêu lên mong Bác duyệt xét. Việc Bác thấy rạo rực sau buổi tiệc thì suy ra rất dễ dàng, món chim hầm đại bổ đã dùng thì dĩ nhiên phải cho lối thoát ra, luật âm dương mà Bác.
PHT

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Re: Tân niên



Thưa tất cả anh em '68,


Trước hết phải xin lỗi vì sự lười biếng của ex tôi trong thời gian gần đây khi nghĩ đơn giản rằng những gì post lên blog 68 là tất cả mọi anh em trong lớp đều nhận được nội dung tương tự qua mail, nhưng không phải như vậy, theo lời ex Cảnh thì chỉ 10 người theo giới hạn của blog. Trong tình hình hiện nay với chìa và ổ mới của blog, ít nhiều anh em cũng đang loay hoay tìm đường để vào ngôi nhà chung, xin đơn cử : như LT cũng mới đột nhập hôm qua ( Nhờ sự chỉ bảo ân cần của Ông Ruồi , nên đã " chui "vào được "lốc" rồi ...Cảm Ơn Cảm Ơn ...). Từ hôm nay, ex tôi hứa không lười biếng như thế nữa.


Trở lại vấn đề chính, xin gởi đến các bạn một số hình ảnh buổi họp mặt tân niên :


Hình 1: Cây mai trong phòng qua bàn tay thúc, ép, hãm ... của LT, hôm nay (mồng 7) ra hoa quá đã.


H 2&3: Rôm rả chuyện trò khi gặp nhau.


H 4 : Ban hậu cần đang làm việc, trưởng nữ của ex Cầu đứng phía trái.


H 5 : Món salad Nga + đồ nướng kiểu"barbecue".


H 6&7: LT chủ nhà chúc tết anh em và tuyên bố khai tiệc.


H 8&9 : LP tiếp lời cám ơn, chúc tết gia chủ đồng thời bắt kinh trước bữa ăn.


H 10: Rượu được chính chủ nhân khui và rót ra thết đãi.


H 11: Chân dung Tequila.


H 12 – 16: Quang cảnh bàn tiệc.


H 17 : Món chim tiềm thuốc bắc, cháu hậu cần quá rành tâm sinh lý các bác "năm nhăm". GSTS gọi đây là món " chưa bảo đã nghe".


H 18&19: Cuối tiệc là phần làm việc của Thủ quỹ.


Tối qua về xốn xang trong người, trằn trọc khó ngủ quá, không biết có ai bị như ex tôi không? Tác dụng của Tequila hay của món "không bảo cũng nghe" nhỉ? Cần phải kiểm chứng qua Dũng Ruồi vì y uống coca.


Thân,


757

Re: Dinh chinh

Thưa anh em.
Xin đinh chính sai xót trầm trọng khi trích lời ông Trùm Hù trong bài tường thuật vừa qua.
Cố tình còn sai xót vì chỉ có Chúa là Đấng bất toàn còn thân phận con người là giới hạn... (lạy Chúa tôi, xin sửa lại ông Ruồi à : chỉ có Chúa là Đấng thiện toàn ... nói như ông thì ...các Đấng không rút phép thông công tớ, tớ xin làm con ông, ông Ruồi ạ !!!). Ngày xưa thời trung cổ mà nói linh tinh như vậy là bị vạ tuyệt thông lên giàn hỏa rồi. Hinh như bi chừ theo giáo luật mới chỉ còn dưới 10 tội bị vạ tuyệt thông tiền kết như phạm Mình Thánh, đánh Thánh Cha, tha đồng phạm, lạm dụng giải tội...
Xin lỗi Ex Cảnh 762 và anh em vì thiếu xót trầm trọng này. lần sau sẽ để ý hơn.
Lỗi tại tôi. Lôi tại tôi mọi đàng... Vì vậy tôi xin...

Ex 772

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

Re: Tân niên

Thưa anh em
Sau đây là vắn tắt cuộc họp mặt tân niên Ex Luro 68 tại nhà 258 Nghĩa Phát, Tân Bình
Danh tướng 770 đi xe honda tới đúng 17h và phán 1 câu: hãng nôi tự động mà sao cổng không tự động. Sau khi được gia chủ dẫn đi tham quan trong ngoài ngôi nhà, danh tướng bèn quay về nhà dùng Vespa của bà xã chở exa lên họp mặt.
Ex Trùm 762 "không bao giờ đi tay không"( hết trích lời gia chủ) xách theo 1 chai cognac Camus dạng hộp quà biếu( có 2 ly đính kèm)
EX Phúc 798, trưởng ban ăn nhậu, đến nằng 2 bánh, kèm 1 chai Cognac Remy Martin
Ex Phụng 799 là gia đình gương mẫu tham dự cả 4 thành viên.
Ex Ánh 757và exa là thành viên tiếp theo.
Ex Hòa 780 cầm đi 1 chai Tequila 950ml hiệu El Jimador 35% xách tay từ Huê kỳ( nói theo ex Cảnh là có nguồn gốc và chất lượng - CI - CQ certificate of identity- certificate of quality)
Ex Công 768 đến cả gia đình ( tống ba trên 1 chiếc honda) đến sau GSTSTQ .
LP 767 đến sau cùng và ra về trước anh em vì còn vướng 1 đám tang.
Ex Bình 761 "ốm yếu và suy sụp" như lời Ex Cầu 763 nói không dự được.
Ex niên trưởng 775 đã có cuộc hẹn trước nên không tham dự.
Ex Hùng Vũ 786 cũng không đến được.
Gia chủ đãi anh em ba món:
đầu tiên là salad Nga gì đó , ăn với đồ nướng kiểu"barbecue"
Món chim hầm thuốc bắc ... đại bổ: ăn với bánh mì.
Món mì ý? xào thịt bò và nấm. Uống thì có bia Budweiser và CarlsBerg, Pepsi. Ex Phúc tìm nước lọc không có thì gia chủ bê ra 1 thùng 20 lít. Nói chung mọi sự rất dồi dào
LT tuyên bố khai mạc, LP đáp lời cám ơn. anh em đề nghị Mr Trùm phát dầu..GSTSTQ loan báo quà của EX 800 cho lớp tất niên và tân niên...
Theo nhận xét của Ex Hoà và Mr Cảnh thì bầu khí đạo đức bao trùm trong phòng ăn hôm nay.
Có nhiều ảnh tượng, có nến phục sinh, có nhạc đạo...
Ex Cảnh chê cửa toilet cần phải bào đố hoạc cửa, LT nói chỉ cần máy sấy cho nhựa co lại thôi. Ex Alpha 757 và Ex Hòa nhận xét van trong toilet rất dễ gây ướt quần, LT sẽ thay loại mới. Ex Dụng 770 cứ gáy Ex Cầu về dàn âm thanh không chuẩn...Mr Trùm "suy tư thần học" như sau. Cố tình còn sai xót vì chỉ có Chúa là Đấng bất toàn còn thân phận con người là giới hạn...( lạy Chúa tôi, xin sửa lại ông Ruồi à : chỉ có Chúa là Đấng thiện toàn ... nói như ông thì ...các Đấng không rút phép thông công tớ, tớ xin làm con ông, ông Ruồi ạ !!!)
GSTSTQ bá cáo quỹ và nhắc lại nghị quyết niên liễm quỹ là 300.000/ năm. Ex Chương nói dự chi tối thiểu khoảng 13 trệu/ năm> nghị quyết "cà phê võng" đã đưa ra số tối thiểu là 3 xị, hạn chót là tháng tám trước đại hội thường niên. Ex đầu vần đã đóng đầu tiên 1 tờ lớn không yêu cầu hoàn lại. Ex Phúc đề nghị cách quyên góp để mau đầy quỹ. Ai nộp trước thì giảm hay giữ nguyên, những người sau phải tăng số $ đóng góp. Ex Cảnh tuyên bố mất 2 chai VSOP nếu có đủ 10 người đóng quỹ niên liễm trong tháng 2/2010.
Ex 772 còn vài gói trà mang cho anh em nào cần dùng.
Anh em cám on gia chủ và tan hàng sau 21h một chút.
Ex 772

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

            Trong thuyết học "Âm Dương Ngũ Hành" của Lão Tử, Âm (biểu tượng là vạch -- bị rạch đứt ở chính giữa), Dương (biểu tượng là vạch – liền không đứt, cứng và thẳng một lèo). Âm dương "tác động" lẫn nhau tạo thành vạn vật trong vũ trụ. Từ điển của mấy cha hội Lu-rồ sau nầy thay từ "tác động" bằng "sinh hoạt" hoặc trong trường hợp thao tác nhanh và gọn thì chỉ vỏn vẹn dùng từ "đíu".
         Thuyết Âm Dương Ngũ Hành dần xâm nhập và trở thành nền tảng cho hầu hết mọi lãnh vực trong vũ trụ, tự nhiên hay xã hội học đều lấy nguồn từ thuyết học nầy. Sách binh pháp dựa vào đấy để viết ra các thế trận, trong y học, nhất là y học Phương Đông không thể đi ra ngoài bài bản của thuyết học nầy. Cứ đọc câu trích nầy: "Khí của trời đất thì không sai thứ tự, nếu mà sai thứ tự thì dân sẽ loạn, dương mà bị đè bên dưới không lên được, âm mà bị bức bách không bốc lên được thì có động đất." Câu "cót" (quote) gần nhất cho vấn đề nầy: " Thủ quỹ & thủ kho to hơn thủ trưởng". Con Thảo My bảo diễn giải theo lối văn học dân gian về thuyết học nầy, tôi tằng hắng "Năng cương như Bác Ròm hẳn cần nhiều chất mát từ bưởi da trơn để hóa giải, gà khỏa thân trông thật bốc, nhưng chẳng còn mấy răng như năm nhăm bọn anh thì chả cơm cháo được gì." Con Thảo My cười rú, không biết rú để gọi khí âm dương về hộ tôi hay rú khi biết cây trúc cứng đen bóng ngày nào nay đã bị tước da trông thật tồi tệ. Tôi tăng lữ, không sành giới nữ nhân nên không thể giải thích tiếng rú nầy!
         HOA thuộc diện Âm, biểu hiện cho tính chất mềm mại, tươi đẹp, tất cả từ đẹp nhất khi tô sắc cho ngàn cánh hoa trong vườn xuân rực rỡ. Hồng, Mai, Cúc, Đào...đẹp tất, khoe sắc mời gọi như mâm tiệc "gà bảy món" nơi tư gia hai năm tám ngày hội tân niên, gắng gom thì dạ chẳng đủ nơi để chứa, răng cũng chẳng cứng để nhơi nhừ món "Gà hầm Bắc Ninh", không khéo mắc phải xương lúc thử vị món "Gà xối mỡ kiểu Vàm Cống". Gia chủ quả không hổ danh, kịch liệt nhiệt tình. Bác Bùi Nông ngồi cạnh vụt đưa thuyết lý, Hoa đẹp nhưng đạt đến chóp nghệ thuật cắm hoa chỉ có Ikebana hay Kadō từ xứ sở mặt trời, Bác bảo bình hoa chỉ đạt điểm nghệ thuật cao khi dùng duy nhất một loại hoa. Tôi gật gù khi Bác bảo tiếp mấy đứa "bồi bán hoa" hiện đại gom đủ loại hoa cặm chung trong một lọ. Bác Nông có lý quá xá cỡ.
Tiếc thay! Hoa đẹp nhưng chóng tàn, ỏng ẹo vài chiêu lúc bướm vờn xong rủ cánh. Hoa thuộc Âm nên không thể thiếu Dương, gắng gượng cầm hơi tất phải cho hơi nước, xịt thuốc, tiêm vào chất nhựa trắng sẽ mãi thành hoa bất tử không tàn. Hoa cần Mộc.
             Mộc thuộc diện Dương, dĩ nhiên không cương và cứng thì chẳng gọi là mộc. Biểu hiện cho sự hấp thụ, vươn lên. Mang nhiều tính chất Việt thì từ ca dao tục ngữ đến văn học luôn nói đến Cây Đa đầu làng. Ngành nghệ thuật xứ Nhật chọn cây bonsai làm biểu tượng, các cụ lăn xăn vuốt từng lá, uốn từng cành, tiêm đủ loại ông uống bà khen vào, nhưng đỉnh cốt nghệ thuật là cây không được lớn, cương hoặc căng to lên là hỏng, việc nầy gợi cho tôi câu xứ nầy thường dùng "good things come in small packages". Kéo dài màn giải phẩu hơn tí, tôi lại nhắc đến cây trúc, biểu hiện sự thẳng thắn của người quân tử, thanh cao của bậc chân tu. Từng sống nơi xứ Củ nên tôi rõ tính đa dạng của loại mộc nầy, từ việc làm bờ cõi vững chắc quanh ranh đất đến lợi ích cuối cùng un thành tro để rải trả về cho đất, cây trúc thành mô-đen thịnh hành cho ngành trang trí sân vườn hiện thời, loại cây không thể thiếu cho đì-sai sân vườn cao ốc hay rì-sọt nơi thành phố.
           Ngày đầu, tôi thật không hiểu tại sao người Úc lại yêu thích và chọn cây gum tree làm biểu tượng. Loại cây mọc thẳng đứng, cành thưa, lá khô cằn, đến mùa lại bóc da như cây bằng lăng nơi quê nhà. Cây rất to, rút cạn chất bổ dưỡng nên đất quanh cây rất khô cằn, đến mùa chỉ nước lầm bầm rủa khi phải dọn dẹp vỏ tróc ngập cả đường. Lại phải nhờ đến thầy Allen giải thích rằng với khí hậu sa mạc và đất đai khô cằn như xứ Úc đây, cây gum tree không những vươn lên, không cần chăm sóc mà vẫn tươi xanh mọi mùa, thật không còn cây nào khác dùng làm biểu tượng cho Dương, cho xứ Úc hay đến thế.
          Tôi gật gù, bắt đầu ưa thích cây gum tree từ đấy.


Chiều nay có 'gà' không ?


Lời bình của Lão Ròm :
Chừng nào lên nóc tủ thì ngắm con gà khoả thân này. Anh em mình còn đươc may mắn ngắm con gà 50 cân ngồi chồm hổm kìa PHT.

Lời bình của tớ :
Lời bình của lão AnhRom này quá hay, quá độc đáo. Tớ cứ cười mãi khi đọc "ngắm con gà 50 cân ngồi chồm hổm...". Nhưng sao bác lo xa quá, chừng nào lên nóc tủ mới ngắm con gà khỏa thân à. Không đâu, tớ chia sẻ nhé : tối thứ tư lễ Tro, đang thực hành ăn chay nhịn đói, lên mạng, gặp ngay... con gà khỏa thân này, ngày thường thì...không gặp, đúng là...cơn cám dỗ !!! Nhưng cũng tạ ơn, là đã vượt qua !!! Ý bác PHT thì sao? Chắc bạn mình chê 'con gà 50 cân' ngồi chồm hổm chẳng là... 'nghĩa địa' gì so với ...'đám gà' của bác í !!! Đúng không bác Rom? Có lẽ tớ phải chia sẻ bên blog lớp để chia sẻ 'con gà' với lão Long Hưng, lão Béo, lão Ruồi, 2 lão trong phe 'Hắc đạo', lão GS,lão Phó GS cùng các lão khác nhé. OK?

REMINDER

Thân tặng anh em một bài để nhớ chiều nay…ĐÓNG QUĨ
http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=362592&ChannelID=103

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Re: Bàn về buổi họp mặt đầu năm hay Lời chúc tết muộn màng


Mến gởi các Ex 68 Ngoại và Nội,
Bài Mail này đã bắt đầu được viết từ 26 tết, Xin gởi cho các Ex tường lãm.
1)  Ex Pet Ánh 757 ơi,
Xin chúc Ex một năm mới Chúa cho nhiều xô "Đám đủ thứ) như Chúa đã từng cho Phêrô nhiều và đủ thứ cá sau một đêm dài Ông trắng tay. Lời văn càng phong phú, hình ảnh càng dồi dào (nhưng xin đừng đem máy bay xe tăng đại bác lên Blog, bộ Ex nghĩ sắp có chiến tranh xảy ra ở đâu chăng!??)
Mong Ex sang năm được làm suôi gia với người ta.
Dĩ nhiên thấy Ex vẫn còn xách máy ảnh "Trên đường mưu sinh " là mừng cho Ex lắm rồi!?
Chúc Ex năng cương như Ex 762 nói!!???
Thân chào.

2)  Ex Kim Ân 758 mến,
Xem hình và đọc bài Mail của Anh thật vui mừng vì Ex 68 ta có thêm một tay viết văn, viết nhạc tuyệt vời nữa. Khi nào rảnh rỗi nhớ nhảy vào Blog tham gia vài bài rồi lại nhảy ra Anh nhé; nhất là nhân dịp Tết nguyên đán này. Chúc Anh và gia đình một năm Thịnh Vượng An Khang, dư tiền dư bạc về thăm Gia đình và các Anh Em bên này.
Mến chào và mong có ngày gặp mặt…

3)  Ex Giáo Sư Thủ Quỹ, Sếp Ân của tớ mến,
Cầu mong cho Ex "Đôi mắt sáng ngời" để thương để nhớ Anh Em, để đếm tiền cho kỹ để quỹ của các Ex ta có vô nhiều hơn ra.. Gia đình An Khang Thịnh vượng, một năm vé số có hơn chục người trúng tỷ rưỡi, nhà cửa có người thuê giá cao…Các cháu học hành tiến bộ, Ex cũng được Bình Ổn và thăng tiến trong công tác Nhà Nước (Đại Học). Xin gởi lời thăm Exa Ex nhá.

4)  Ex Mỹ Nhân JBt. Bách mến,
Giờ đây, Ex đã thành My nhân chưa, tức là có thẻ xanh thẻ đỏ gì đó, kể cho Anh Em nghe để chia sẻ hiệp thong với Ex nhé, Ex mới qua bên đó được mấy bữa mà đã đòi về thăm Anh Em. Ráng kiếm "job" và cày cho nhiều rồi tháng 4 hay 5 mới về dự lễ tốt nghiệp của con gái một cách thư thái (có $US trong túi nhiều) Ex ạ! Xin gởi lời thăm Exa và Gia Quyến bên ấy. Hẹn gặp lại lúc Ex về VN.

5)  Ex Hữu Bình 761 mến,
Mến chúc Ex và Gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, mọi sư may mắn, các cháu học hành thành đạt; có con đã đi du học thì Mình thấy hãnh diện cho Ex ghê. Ráng giữ gìn sức khoẻ chứ nghe nói Ex hết căn bệnh này rồi đến căn bệnh khác… Ex còn có một nhiệm vụ giữ liên lạc với Ex Dũng Dương; để mất Anh Chai nờ đó là trách nhiệm của Ex đó… Mong gặp lại Ex ngày tân niên nhé..

6)  Ex NN Cảnh 762,
Từ khi Ex dẫn Anh Em đi nhà hàng Hải Triều lần đó… về, Mình cảm nhận sự chân tình của Cảnh  đối với Anh Em. Mấy ai trong Anh Em có chút địa vị trong xã hội như Cảnh vậy mà Cảnh sinh hoạt với Anh Em hết mình, tham gia họp mặt thường xuyên, viết blogger thường xuyên và có Blog riêng cũng chia sẻ với Anh Em .
Chúc EX Cảnh "lên  lƯƠNG" và Gia đình hạnh phúc vì sống vì đồng lương của Ex, có thêm suôi gia, con cái đề huề tấn tới…

7)  Ex Lớp Trưởng Hửu Cầu 763,
Có Anh Em  Ex  ta kinh doanh sa sút vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, điều đó cũng làm ảnh hưởng tới mối liên hệ trong cái gọi là "Gia Đình Ex Luro 68". Ơn Bề Trên, đã cho Ex TRỤ VỮNG tuy đôi khi có chút xao đảo như Ex kể nhưng nhờ tài kinh bang của Ex , việc kinh doanh của Ex vẫn phát đạt; tuy nhiên năm rồi có chút "bệnh tình" rồi lại suy nghĩ về "quý tử" nhưng Ex ơi! dường như tất cả mọi điều trên thế gian đều do Ơn Ngài ban đó Ex ạ! Người đời còn nói "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" chưa chắc gì mọi điều Ex muốn, Ex có gắng đạt được đều thành công đâu phải không?!!
Chúc Ex năm mới, sống điều thứ 5 trong 8 mối phúc thật Chúa dạy nhiều hơn …
và chắc Thiên Chúa  sẽ cho Anh Em "hưởng sái nhiều hơn'… Tiệc mừng Ngân Khánh Ex thật hoành tráng như tường thuật trên blog. Ex 772 đã viết: Thực đơn hôm nay hơi nhiều( các bàn đều dư) :
-         Bốn món khai vị.
-         Hải sản xào & cơm cháy
-         Cút rôti với xôi gấc ăn kèm
-         Cá tầm nướng
-         Bò nấu tiêu& bánh mì.
-         Tráng miệng
Thức uống thì quá nhiều.
và …nếu có Ơn Ngài ban, Anh Em chúng ta sẽ gắn bó nhau nhiều hơn??!!

Tặng Ex bài  thơ:

Tý Sửu Dần Mẹo đều gắng sức,
Hoá LONG HƯNG thịnh năm nay được
Thêm  NHÀ  thêm XƯỞNG tài  khoản CÓ,
Một năm gặt hái nhiều thành công.

8)  Ex Thanh Châu 764,
Hình như Châu chưa tâm sự chia sẻ cho Anh Em về Anh và gia đình; Có phải châu đã lập gia đình 1985 và có con 1987? Là Gái  hay Trai. Hãy chia sẻ cho Anh Em nhé.
Chúc Châu một năm  mới sức khoẻ dồi dào,  nhiều may mắn, tài lộc, hỷ sự, .. đến với Châu. Xin gởi lời thăm hỏi tới chị Châu và gia quyến. Hẹn gặp một ngày không xa...

9)  Ex Trưởng ban sự kiện Huy Chương 767,
Nhà thì ở xa, sự tham gia và nhiệt tình của Ex đối với Anh Em không thể khen ngợi, biết ơn…
Ngoài 2 sự kiện "40 năm" và "Tiếng chuông Quảng Xuân" và những buổi "Nghỉ mát hàng năm" , Xin chúc cho Ex tổ được những "Sự kiện trong đại hơn" nhằm làm cho "SỰ GẮN BÓ" của Gia Đình  Ex 68 trở nên "CHẶT CHẼ" về mặt VẬT CHẤT lẫn TINH THẦN trong HỒNG ÂN THIÊN CHÚA.
Xin chúc Ex và Gia đình Hạnh Phúc, Con cháu đề huề , hoc hành  tấn tới  và nhất là CÔNG TY GIA ĐÌNH của Ex làm ăn phát đạt…dĩ nhiên  có đủ sức khoẻ đẻ "NĂNG NỖ" nếu có thể "năng cương" luôn thì càng tốt chứ Ex nhỉ??!!

10) Ex "Bố Tây" Quốc Công 768,
Chúc Ex và Gia Đình sức khoẻ dồi dào, sung túc và cây bút "thắng lại đôi chút; được mọi sự như ý Bề trên (muốn thì Ngài ban cho)
Mỗi người một hoàn cảnh, làm Bố Tây, chắc chắc là Gia Đình Ex có dịp xuất ngoại  mừng cho Ex, nhưng… kể cho Anh Em nghe với…

Nhân đây, có đôi điều xin nói với Ex và Các Ex Anh Em, Blog của chúng ta là "một địa chỉ mạng" chắc chắn  là có nhiều người ghé đọc  vào Google "Blog Exluro68" là có khả năng đọc những bài viết của các Ex ta, thậm chí cũng có thể viết vào Blog như Ex Tuấn 813 phát hiện. Xin dẫn chứng:
"An Nguyen" <anguyen@telus.net>
Có phải Phụng ở  Thị Nghè?  
Anh An lớp anh Thứ đây , lang thang trên mạng tình cờ lọt vô trang lớp 68 ...
Hy vọng là đúng ..hihi.
Có rãnh liên lạc cho vui ...Yahoo ID của anh : exluro1965@ yahoo.ca
Hy vọng bắt liên lạc lại với nhau .
An Nguyễn & Lan Hà
76 Saddleback Way N.E
Calgary, Alberta, Canada  T3J 4K5
403 2801708
Và đúng là Anh An lớp 65
CÁC BẠN CÓ TIN KHÔNG NHẤT LÀ CÁC EX HẢI NGOẠI? ANH AN ĐÃ GỌI ĐIỆN THOẠI NHÀ CHO MÌNH VÀ HAI ANH EM ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU TRÊN 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ!!!!
….Vậy Blog ta nên có những BÀI VIẾT TUYỆT VỜI NHƯ "HỒNG TRẦN DÕI BƯỚC" ; Nên gắn bó với nhau nhiều hơn, trên tinh thần tự nguyện….
Chắc chắn là có lợi, chẳng hạn được đi ăn Nhà hàng  Vườn phố 2 mà chỉ tốn có 50,000 VND!!!.. (Ex LT nhớ Anh Em chiêu đãi).

11) Ex Danh Tướng Hữu Dụng 770,   
Lời Ex phán ra thì dường như Ex muốn cho Anh Em đều nghe theo cũng đúng thôi!! Danh Tướng mà. Tình cảm Ex dành cho Anh Em cũng rất đậm đà,  Gia đình Ex cũng sống rất mặn mà hạnh phúc , con cháu đề huề (được bầu chọn là gia đình tiêu biểu trong dịp nghỉ mát 2009.)
Chúc Ex sang năm lại đạt danh hiệu đó,  một năm mới "Đại thắ ng lợi" "Làm ăn đâu thắng đó" nhờ ơn Trên ban cho đừng như năm trước, Tài sản lên đến chục triệu ($US) rồi thì Ex có thể xài tiền 500,000VND xả láng như nước với Anh Em.

12) Ex Dương Ngọc Dũng 771,
Ex Dũng Dương ơi, Mấy Ngộ  lâu quá không gặp Nị!!! càng không biết không thấy không nghe gì về Exa Chai nờ của Nị, Con 2 : 1994, 2001 ??? Trai hay gái? Các cháu biết nói tiếng Việt không? Nếu không thì nguy lắm Ex ạ! Chẳng lẽ Ex để cho mất giống Dương An Nam??
Chúc Ex một Năm  Mới  Dồi dào Sức khoẻ, Kinh doanh thành đạt, Gia đình Hạnh phúc, con cái tấn tới, hẹn gặp lại Ex khi Ex muốn gặp lại Anh Em! 

12bis) Ex  Dũng 772,
Sợ để số 13 không hên nên cho Ex con số 12bis!?
Dũng 772, Trưởng Ban Thông tin… Mọi tin tức , thông báo từ Ex kể cả tin hành lang đều đáng tin cậy như Bác PHT Hải ngoại nói….
Dường như năm nào Ex  cũng về quê ăn Tết? Tết ở quê có vui không ? Có giống Tết ở Củ Chi của Bác Bùi hay không? 
Chúc Ex và Gia đình, Gia quyến một  năm  mới  Mọi Ơn lành  HỒN XÁC Ngài ban cho….
Khi Bác về quê, Mình có Mạo muội khai bút đầu xuân chúc tết Anh Em….Mình cảm nhận   Anh Em  sẽ chia sẻ lời chúc Tết nầy và quả thật  LT  Hữu Cầu đã có để ý trong bài  như đã viết trong bài "Hiểu nhầm":
Lại kính bác TT(đầu năm cung kính tý chẳng sao),
Em rất thích câu 5 trong 7 điều Hội Thánh dạy :
...-thứ năm cho khách đỗ nhờ ...
Việc Bác có mặt trên tầng cây số ở Blog ta là quá đúng và đáng trân trọng bởi vì Các Ex ta đăc biệt là các Ex Hải Ngoại rất muôn như vậy. Có phải vậy không? Các Ex Hải Ngoại Chúng ta gắn kết chia sẻ tâm tình với nhau trên bước đường HỒNG TRẦN LỮ THỨ CÒN LẠI  của cuộc đời trần thế mà Thiên Chúa Định sẵn. Amen.

14) Ex  Dũng Mập 773,   
Hai đứa con của Ex cũng sinh cùng năm y chang như con của Mình trong danh sách..  Exa của Ex có khoẻ không, Các cháu  chắc là ngoan hiền học giỏi lắm lắm. Nền kinh tế Mỹ ra sao mà các Ex bên Mỹ Mình thấy ít khi lên tiếng??!! Xin được nghe cao kiến của Ex??!!
Ex thấy liên hoàn cước của Mình vẫn còn thâm hậu không? Nhưng sức khoẻ thì chẳng còn thâm hậu như xưa đâu Ex ạ!
Chúc Ex và Gia Đình dồi dào sức khoẻ để cày nhiều "job" kiếm $US nhiều nhiều về thăm Bà con, Anh Em.

15) Ex Luật sư Đạt 775,
Ex tâm sự : "LT thành đạt…." Mình thấy Ex cũng vậy đấy chứ.
Làm sao mà không thành đạt được?? Tiếng cầu kinh mỗi tối vang lên trong xóm đạo Ex ở chứng tỏ Hồng Ân Thiên Chúa ban tràn đầy trên các Gia Đình khu xóm đạo có Ex trong đó (Mình cũng được hưởng xái chút chút Hồng Ân Bề trên khi tới dạy kèm cho con Ex….
Tuy Bệnh Tim của Ex hơi khó trị, nhưng nó chắc chắn sẽ không làm Ex ngã quỵ chứ..
Chúc Ex và Gia Đình 2 Họ một năm Sức khoẻ đủ dùng,  (bớt vào nhà thương),  Mọi sự May mắn, Thành đạt nhờ ơn Trên Ban cho.

16) Cha Định 776,
Kính chúc Cha một năm  Tràn Đầy Hồng Ân Thiên Chúa, sống rất Thánh Thiện, Gia Quyến mọi sự An lành . Xin Cha cũng như Các Cha khác nếu có thời gian, đóng góp ý kiến về mặt tinh thần cho Anh Em (như trả lời mail chẳng hạn)

17) Ex Tuấn Đức 777,
Vợ đẹp, Con  chắc cũng  ngoan ?
Dường như Ex chưa được An Cư? Người ta nói An Cư mới lập nghiệp được???!!!
Chia sẻ cho Anh Em biết Ex nhé!
Chúc một Mùa xuân Hạnh Phúc , bổng lộc dồi dào…

18) Ex Trọng Hiến 778,   
Rất áy náy vì nghe tin Mẹ Của Ex nằm nhà thương "Hoàn Mỹ" gần nhà Mình mà Mình không vào thăm được!!!.
Có lần trò chuyện Ex bảo Mình hãy khéo một chút trong việc tham gia góp ý trên Blog??!!! Thế là từ đó Mình chỉ dám đọc chứ không viết Blog nhiều nữa!!! Tuy nhiên , có nhiều ý tưởng, ý kiến lắm mà không biết tỏ bày cùng ai!! Thôi đành phó thác Cầu xin ơn trên giúp Mình, giúp Các Bạn vậy. Dạo này Mình hay dùng lời lẽ như các Ex thấy "Đạo đức"không biết giả hay thiệt, người ta hay nói :nói chuyện Chúa Bà nhiều quá (một phần là do ảnh hưởng và nhờ lời cầu xin của Ex Khoan và Kim Loan..
Năm mới chúc Ex và Gia đình sức khoẻ dồi dào, buôn may bán đắt, có nhiều học trò, tiền bạc được "HOÀN VỐN" và nhất là làm tròn câu HIẾU ĐẠO Sinh Thành…. Hẹn gặp mặt.

19) Ex Thế Hiệp 779,
Bao năm ở nước ngoài sung sướng? giờ về Việt Nam thấy Ex cực khổ lo làm ăn thương quá…
Chúc Ex và Gia đình mọi sự May mắn, thành công trong kinh doanh để lo cho hậu vận nhưng Ex ơi gắn bó với Anh Em Ex nhé. Nhớ Ex nhiều…

20) Ex Đức Hoà 780,
Không biết có đọc được bài viết của Mình không các Ex ạ! Hoà đã về nhà mới (có dẫn Mình tới thăm coi lần đó, nói rằng chưa mời ai tới thăm) hơi lâu  rồi Mình  không ghé thăm Hoà, nhưng chắc chắn là Mua may Bán đắt với khả năng kinh doanh và vị trí cửa tiệm của Hoà.
Chúc Hoà một năm mới dồi dào sức khoẻ, ơn lành hồn xác Chúa ban vì thế đừng có mua bán một vốn bốn lời nhé Ex. Hẹn gặp mặt….

21) Ex Phan Xuân Hoà 781,   
Bây giờ có vợ đẹp con ngoan rồi nhé, Gia Đình, Gia quyến bên đó ra sao? Lâu lắm rồi Hoà nhĩ? Chỉ còn nhớ con đường vào nhà Hoà sau Chùa Bánh Ú gần chợ Bà Chiểu và nhà của Hoà Mình cũng đã nhiều lần ghé chơi đúng không, thế thôi!!!!
Chúc Hoà một năm mới sống Hạnh phúc vui vẻ, con ngoan chóng lớn. Nhớ ráng cày nhiều "job"để dành tiền nuôi con ăn học (Mình nói theo bên Việt Nam).
Anh Em mong có dịp gặp mặt Ex hàn huyên lắm đấy…

22) Ex  Đinh Huy Hoàng 782,  
Ex này danh sách khống Các Ex ạ nghe đâu có gặp mặt Ex Dụng mà không "GIAO TIẾP" ???!!!

23) Cha Hùng Đỗ 784, 
Xin chúc Cha một năm mới  tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa Khoẻ mạnh phần hồn phần xác, cũng các Cha Giáo ĐCV huấn luyện được nhiều Chủ chăn mới….
Một ngày nào đó, mong Giáo Hội sắc phong Chức cao trọng vọng , nhiệm vụ nhiều hơn hiện nay….

24) Ex Xuân Hùng O.K 785,
Làm Nhà nước,  cuộc sống đều đặn, không bỗng không trầm, ráng cày nuôi hai cháu  lớn khôn Ex ạ!
Chúc Ex, Exa và gia quyến  năm mới đầy đủ sức khoẻ để làm việc, tăng lương tiến chức, kiếm tiền dư đủ để lo cho Gia đình , các Exo khôn lớn nên người….
25) Cha Hùng Vũ 786,
Công nhận Nhà thờ đá của Giáo xứ mà Cha có công xây dựng quá ư là tuyệt vời; nhưng Cha ơi, ơn Sứ vụ Chúa đặt trên vai Cha có khi không dừng lại…
Cha ơi ,Các Anh  Em Ex lúc nào cũng nhớ tới và muốn đồng hành chia sẻ với Cha…
Chúc Cha ,và Gia quyến một năm mới Tràn đầy hồng Ân chúa Ban ơn lành hồn xác, cuộc sống đủ đầy tràn trề niềm vui….
Bây giờ cha  còn hít đất được bao nhiêu cái, uống được bao nhiêu lon, lít? Sức khoẻ Cha cũng ổn?
Giờ Phụng  không được khoẻ lắm Cha ơi! Nhưng cũng có khả năng hết sức tàn lực hít được 40 cái hít đất đó Cha, hít xong rất mệt lên cơn suyển  (bình thường là 30 cái)

26) Ex Phi Khanh 788,   
Đầu năm nói thẳng ra luôn, có lần khi Mình còn đang làm cho Công Ty bảo hiểm AIA, Mình có gọi cho Khanh và được Exa Khanh bắt máy nghe, Mình có trao đổi và qua cách nói chuyện, Mình thấy Exa của Khanh rất giỏi dang, đánh giá Công Ty Bảo Hiểm rất thấp, bởi vì chắc là Exa Khanh và Khanh lúc đó thì rất khá lắm nhỉ? Có điều …Exa Khanh cũng lớ n như Exa Mình thôi nhưng hình như chưa có lần nào sinh hoạt với Hội Ex. Bản thân Ex cũng vậy, Các Ex có tài, có tiền thường là như vậy, mỗi người đều có tính nết khác nhau….
Sông có khúc, người có lúc, Ex hãy cứ cố gắng làm việc và gắn bó với Anh Em; Mình cầu xin Ơ Chúa sẽ dẫn dắt và giúp đỡ Hội Ex ta càng ngày càng phát triển và hoàn thiện…Xứng đáng là Con cái Chúa..
Mình nghĩ thật sự về mặt vật chất Khanh đâu có như Mình và một số Anh Em khu nhà lá Cún con…
(Hai Cháu đã được đi du học hết rồi phải không??)

NHÂN ĐÂY XIN ĐỀ NGHỊ (không biết Blog Minh có chưa?) Blog ta có một TỦ gọi là LÝ LICH TRÍCH NGANG. Khi Click vào đó (dĩ nhiên phải có mật mã) thì nó hiện ra thật là đầy đủ về chi tiết Gia đình của tất cả các Ex, /Exa, Exo, Exi,có hình càng tốt (một năm gặp vài lần Mình không tài nào nhớ hết, ra đường gặp nhau thình lình chắc không nhớ, rủi có chuyện gì, hoan nạn giúp đở nhau là quá tốt đi chớ phải không các Ex???
Chuyện này, Mình nhớ Ex Phúc đã có từng đề nghị mà không biết tới đâu, Ex LT, LP và Các Ex nghĩ sao?

27) Ex Trường Khoan và  Ex Kim loan ,
Lúc nào Ex viết tên của Ex đều có kèm tên Exa của Ex nên Mình cũng làm như thế!!??
Mong năm mới, Hồng Ân Thiên Chúa  xuống trên Ex và Gia Đình, Phép lạ xảy ra? Mình Nguyện cầu như vậy Khoan ạ!
Mình thấy Khoan cũng có theo dõi và chia sẻ tâm tình "khi cần thiết" đó chớ; Khoan đã chia sẻ về bệnh tật của Mìnah, về tang gia, bệnh tật của Gia đình Các Bạn Ex …
Các Anh Em khác cũng nghĩ về Ex như vậy đó Ex ơi!
Mong một ngày gặp mặt Hai Bạn chứ nhình tấm hình của Hai Bạn trên Blog không đã chút nào (Hai Bạn cười thật là tươi!!??

28) Ex Viết Lâm 790,
Ex có 5 con, đã 2 Suôi, ngoại nội có đủ??!!
Làm sếp trong Công ty Gỗ của Ex Phúc, lương hướng chắc cũng không tệ quá, tuy nhiên, Nhà Ex hơi đông con so với Các Anh Em khác đúng không??!!
Thôi thì xin chúc Ex và Toàn thể các Thành viên trong Gia đình , gia quyến của Ex dồi dào sức khoẻ, đủ tiền đủ bạc, Ơn lành Hồn xác, Exa khoẻ mạnh, Con Cháu đề huề, Chăm ngoan, càng ngày càng thăng tiến, học hành tấn tới….

29) Ex Liên 794,   
Nhờ Ex cùng với Ex Tuấn làm cho Blog của Mình thêm hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nội dung  như Mình có góp ý..
Ba đứa con Ex đã tương đối lớn nhưng trách nhiệm vẫn còn, đã bỏ thuốc được, rất tốt giờ bớt nhậu đi lại còn tốt hơn???!!
Chúc Ex một năm  mới lương cao, bổng lộc, Gia đình sung túc, hạnh phúc con cái tấn tới mọi mặt như mong đợi theo ý Bề Trên….

30) Anh Nguyện ơi,
Không Mail làm sao cha thấu hiểu tâm tình của Các Em đối với Cha ??!!! Đúng không Các Ex. Các Ex 68 khác mến Anh bao nhiêu thì Em cũng hướng về anh như vậy.
Chúc Anh….Tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAN.

31) Ex Phan 797,
Ex Phan không muốn tham gia sinh hoạt với Hội Ex Chúng ta???!!! Why?? Ai giải thích dùm….!!!???

32)  Ex Phúc Paul 798,   
Nghe nói mỗi lần tết về là Ex rất là vất vả, tiền lương tiền thưởng của Công nhân…..
Thật khổ cho Anh, Lúc nào Mình cũng nghĩ về Anh, thằng Cháu tôi con đở đầu của Anh, còn nghĩ về Anh, nó có con và lấy tên Anh đặt tên cho con nó và, nó nói với tôi là đã có gọi điện thoại xin phép Anh rồi phải không? Tôi không gọi điện thoại hỏi thăm Anh là bởi vì dường như Anh không còn như xưa khi thấy số điện thoại của tôi là cancel rồi gọi lại ngay.
Giờ thì chắc là Anh rất bận rộn, nhớ Anh nhiều…
Chúc anh một năm mới Thành  Công trong Kinh doanh trong Ân sủng của Bề Trên.

33) Ex Phước PHT 800 ơi,
Chúc Ex và Gia đình , Gia quyến Mọi Ân lành HỒN & XÁC Thiên Chúa Ban cho. Ex xứng đáng được như vậy lắm lắm luôn đó…
Quan tâm tới Anh Em về mọi mặt Vật chất lẫn Tinh thần . Bài Mail Minh viết về thư rác đã được Anh quan tâm trả lời Mình chưa có dịp hồi đáp….
Bài Mail dài của Mình đây nhằm mục đích cho Anh có thêm ý để tiếp tục Đại Tác phẩm "HỒNG TRẦN DÕI BƯỚC"chú không phải HỦ TÍU DÕI BƯỚC như LT nói cho vui.
Năm mới, Xin mến gởi lời thăm Exa của Ex, mong cho Exo của Ex gặt hái thành công trong học tập.
CẦU CHÚC ANH MỘT GIA ĐÌNH THẬT HẠNH PHÚC!

34) Ex Thành Mỡ 801,
Giờ không biết ra sao? Ex Thành đã có thời gian sinh hoạt với Anh Em cũng rất chân tình??! Than ôi!!

34Bis) Ex Hữu Thắng  803,
Thay vì 35  Mình viết 34Bis Ex nhé.
Ex ơi văn hoá Phương Tây khác với Đông xa lắm và kẻ có tiền và kẻ không tiền cũng vậy; đối với Phương Tây hay kẻ có tiền thì Phở và Cơm cũng như nhau thôi, bởi vậy Chúa mới phán  Người giàu có khó vào nước trời còn hơn là con lạc đà chui qua lổ kim. Mình không cố ý nói tới Các Ex có nhiều nhà cửa, tiền đô,euro nhà Ex68 của Mình đâu nhé!!
Năm mới chúc Ex:
Lá caosu xum xuê,
Thân cao su nhiều nhựa,
Mũ cao su có giá,
Thắng caosu nhiều tiền.
Một đại gia đình hạnh phúc,
Con cháu đầy nhà, "Gia quyến" đoàn kết.
Nói chung vạn sự theo ý Bề trên.

36) Ex Thắng Đinh 804,   
Nhớ có năm nào Ex đã đầu năm khai bút !!! Giờ Ex và Gia đình, Gia quyến ra sao Ex ơi? Chia sẻ với Anh Em đi!! Nói chung anh Em rất muốn Các Ex bên Mỹ chia se tâm tình với nhau. Chẳng lẽ nước Mỹ ông Obama lèo lái suy thoái trầm trọng đến nổi ảnh hưởng tới Các Ex mảnh liệt vậy sao?
Chúc Ex và Gia đình được nhiều thành đạt trong công ăn chuyện làm, có nhiều "job", Các Exo tiến bộ chăm ngoan, mọi sự may mắn theo ý Bề trên.

37) Ex Toàn Thắng 806,
Chúc Ex và Gia đình, Gia quyến một năm  Nhiều sức khoẻ, Mọi sự thành đạt trong công ăn việc làm, Các cháu thành công trong cuộc sống hoặc học hành tấn tới. Mọi sự như ý, muốn phở có phở, muốn cơm có cơm dĩ nhiên,  không qua  trình duyệt của Thiên Chúa quan phòng.
Mong gặp Ex khi Ex về thăm "Chùm khế ngọt" để Anh Em thấy Ex lên cân hay xuống cân???!!!

38) Ex Nam Thiên 808,   
Ex Thiên dạo này ít sinh hoạt với Anh Em, Nghe nói Ex muốn đổi nhà??? Quả vậy, có An cư rồi mới lập nghiệp, Chúc Thiên một năm mới dồi dào sức khoẻ, Gia đình mọi sự may mắn, ước gì thì được Thiên Chúa ban cho.

39) Ex Thiện 809,
Chúc Ex một năm nhờ Ơn trên ban cho, kiếm được nhiều tiền và trở về sinh hoạt lại với Anh Em một cách chân tình.

40) Cha Đình Thước 812,
Xin Chúa Ban nhiều HỒNG ÂN THIÊN CHÚA xuống trên Cha, cầu mong tiến độ xây dựng Nhà Thờ Quảng Xuân được rất nhanh và khánh thành một ngày gần đây.
Chúc Cha và Gia quyến một năm mọi sự tốt lành trong tay Thiên Chúa quan phòng.

41) Ex Anh Tuấn 813,   
Cùng với Ex Lớp phó 767, Ex đã nhiều công sức lo lắng tổ chức những sự kiện quan trọng, mọi sinh hoạt của Anh Em, ngay cả Blog của Anh Em cũng có bàn tay trang trí của Ex…
Xin Chúa chúc lành cho Ex và cả Gia đình , Gia quyến một năm dồi dào sức khoẻ, mọi sự như ý, phát tài, phát lộc Amen.

42) Đinh văn Vĩnh 814,   
Chúc mừng năm mới.

43) Ex Vũ Vương 815,   
Chúc Ex và Gia đình , Gia quyến  được mọi sự như ý Bề trên, Gia đình Hạnh phúc, con cái học hành tấn tới, Công ty của Ex càng ngày càng phát đạt, tiền vô như nước, và Ex có rãnh rỗi thời gian để đi sinh hoạt với Anh Em nhiều hơn…

44)  Ex Chủng, Lập và Thoả ơi!!!!
Nguyện xin thiên chúa Ban cho Các Ex mau chóng về hưởng nhan thánh Chúa….
Nếu đã…Xin Các Ex nhớ cầu bàu cùng Chúa trên nước Thiên đàng Ban cho chúng tôi được nhiều ơn lành  hồn xác Amen.



Trong Blog ta, Các Anh PHT, Dũng 772, Toàn Thắng, Ánh, Cảnh, Cầu, Chương, Tuấn, Thắng Bùi, Công, Ân, Phúc và Liên là có viết Blog thường hơn đúng không?
Xin Chúc các Bạn năm tới văn phong dồi dào, bút lực thâm hậu khiến cho Blog ta trở thành một nơi lý tưởng để Các Ex "nhẩm sà" và "Bình văn thơ".
Thân Chào,
Ex Phung 799