Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Re: bà goá ?

Rieng Anh Toan Thang men,
Nhung bai viet cua Anh con quy gia hon nhieu, Chung toi men nhung loi chia se cua Anh. Goi loi tham Chi va ca gia dinh Anh.

HÈ & HỌP

Thưa các Anh Em Quốc Nội & Quốc Ngoại,
Ngoại: Các Anh ở xa - "Thằng Tị Nạn" lúc nào cũng hướng về Việt Nam có những "Người Ở Lại" thật quí hóa lắm thay. Vẫn không thừa khi nói lời "Thank You very much" hay "Merci beaucoup" còn ở bên Australia thì "Hồng trần theo bước".
Nội: Thưa Anh Em nếu dời ngày thì một số Con em chúng ta học lớp 12 sẽ không được tham dự! (làm sao dám nghỉ đi chơi 2, 3 ngày?!!).
Lần sát nhập này có tạo tiền đề cho các năm tiếp theo? Và tiền đề này có hay không? hay sẽ mất đi vài ý nghĩa nào đó. Tiền bạc xin đừng BÀN đến nhiều và vui chơi thì nên tạo cho sự thoải mái
Tôi cũng như một số bạn không dám nghỉ nhiều vì công việc không cho phép!!!
Có tình cờ gặp Công nói chuyện, Anh chỉ nói cùng lắm là mình không đi !???!!!
Thưa các bạn thật khó mà trọn vẹn cả đôi đường !!!!
Chúc các bạn Quốc Nội cũng như Quốc Ngoại mọi ơn lành Hồn Xác Chúa Ban cho.
Phụng Ex 799.


--- On Tue, 6/30/09, Toan-Thang NGUYEN <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> wrote:

3. di từ ngay 3 den 8/8 , chua nhat 9/8 nghỉ ngơi !!!!!!!!


HÈ & HỌP

Thưa các Anh Em Quốc Nội & Quốc Ngoại,
Ngoại: Các Anh ở xa - "Thằng Tị Nạn" lúc nào cũng hướng về Việt Nam có những "Người Ở Lại" thật quí hóa lắm thay. Vẫn không thừa khi nói lời "Thank You very much" hay "Merci beaucoup" còn ở bên Australia thì "Hồng trần theo bước".
Nội: Thưa Anh Em nếu dời ngày thì một số Con em chúng ta học lớp 12 sẽ không được tham dự! (làm sao dám nghỉ đi chơi 2, 3 ngày?!!).
Lần sát nhập này có tạo tiền đề cho các năm tiếp theo? Và tiền đề này có hay không? hay sẽ mất đi vài ý nghĩa nào đó. Tiền bạc xin đừng BÀN đến nhiều và vui chơi thì nên tạo cho sự thoải mái
Tôi cũng như một số bạn không dám nghỉ nhiều vì công việc không cho phép!!!
Có tình cờ gặp Công nói chuyện, Anh chỉ nói cùng lắm là mình không đi !???!!!
Thưa các bạn thật khó mà trọn vẹn cả đôi đường !!!!
Chúc các bạn Quốc Nội cũng như Quốc Ngoại mọi ơn lành Hồn Xác Chúa Ban cho.
Phụng Ex 799.

Sửa lại 1 chút nha bạn !

762

bà goá ?

772
Ex tui chỉ nói số tiền mình đóng quỹ so với bạc triệu của những người khác .....sao giống tien ba goa quá , chứ khg dám làm bà goá đâu 772 ơi ,
Ex tui thuộc loai "Ham dzui" , sẽ trả lời mail cua GSTQ như sau :
3. di từ ngay 3 den 8/8 , chua nhat 9/8 nghỉ ngơi
Paris tuần này nóng trên 30° C , và sẽ kéo dài cho den cuối tuần ....
Năm 2003 , sau mùa hè rực lửa tai Paris , có đến hơn chục ngàn người già chết vì nóng , nhà nước bắt dân chúng , mỗi năm có "bổn phận" đóng góp 1 ngày tiền lương , (lao động xã hội chủ nghĩa) để nhà nước có thêm tiền mà chăm sóc người già khi trời nóng quá , tránh trình trạng tệ hại tiếp tục xảy ra , ngược lại mỗi khi thời tiết quá 30° , các công nhân , hãng xưởng nhà máy được nghỉ tay , khg làm việc ..... Từ đó đến nay , mỗi năm ex tui bị trừ 1 ngày tiền lương đều đều , nhưng đã 2 ngày nóng trên 30° rồi ,người dân chẳng ai nghe tuyên bố , tuyên con gì của ông Nhà nước cả .
Túm lại..... THẰNG CUỘI có mặt ở khắp mọi nơi ......
Toàn Thắng

Re: 2 trong 1

Thưa anh em

Sở dĩ lần trước ấn định ngày dã ngoại của lớp là 17-18/7/2009 vì tuần sau các cháu lớp 12 đã bắt đầu niên học.

Xin anh em biểu quyết ý kiến chọn thời điểm đi dã ngoại phù hợp với gia đình mình. Tui xin chọn thang 7/2009

DR xin dinh kèm lại thư kêu gọi của cha già Quảng Biên vì có 1 số anh em chưa đọc

Ex 772



2009/6/30 Nguyen Thai An <ngthaian@gmail.com>
Do anh em muon co ngay CN de nghi ngoi nen de nghi 1 trong 2 phuong an:
 
1. di 2 ngay 6 & 7/8 hoac 7 & 8/8
2. di 3 ngay 6, 7 & 8/8

2 trong 1

Do anh em muon co ngay CN de nghi ngoi nen de nghi 1 trong 2 phuong an:
 
1. di 2 ngay 6 & 7/8 hoac 7 & 8/8
2. di 3 ngay 6, 7 & 8/8

RE: chuong trinh

Ex 762 và các bạn
Tôi đồng ý là kết hợp để tiết kiệm làm điều hay. Nhưng dù giữa tháng 7 hay đầu tháng 8 thì cũng chả còn mấy nỗi.Vậy để nghị LP 767 và Ex trùm 813 đưa ra lịch trình cụ thể để anh em bàn bạc. Thí dụ như sơ bộ là khởi hành lúc nào, ở đâu… để anh em liệu trước.
Ex GSTSTQ 759 đề nghị anh em thu gom sách cũ, quần áo cũ…để nhân có xe gửi cho Quảng Xuân
Hôm họp trù bị vừa rồi, Ex Phúc cũng dọa là có nhiều tấm hình nhạy cảm [ chụp hôm Ex Phúc 798 chuẩn bị đi cà phê Ú ở Cali] nay Ex Trùm Hù 762 đã khai pháo ; anh em nên né đi hay chỉ nên vào Blog 1 mắt thôi( Nếu mù thì còn mắt bên kia!); Nhất là danh tướng, người no mail nên sẽ bị tung hình tư riêng lên nhiều. DR nhớ là Ex Trùm hôm đó cũng được 1 cô em ái mộ cuồng nhiệt phải không trưởng ban ăn nhậu 798?
NB: Hoan hô bác T. Thắng 806 đăng ký làm bà goá. Chúa khen đâu có sai vì bà goá bỏ cả gia sản mình đang có{Cf Mc 12,44} mà.
Ex 772

DU LICH HE 09

Sẽ tổ chức kết hợp ngày du ngoạn và lễ hội truyền thồng làm một vào khoảng từ 3-08-2009 đến 08-08-2009 Lợi ích của việc này là sẽ tiết kiệm được kinh phí đồng thời sẽ có nhiều hoạt động vui chới hơn như sổ xố trúng thưởng , khen thưởng các cháu . kinh phí tiết kiệm được sẽ trích lại để giúp cho Cha già Thước (hết trích)
Kết hợp như thế nào xin nói chi tiết hơn thì anh em mới góp ý được chớ. Nhưng bước đầu thấy cũng có lý đấy. Xin dự kiến ngày sớm để mình còn tính toán vì gia đình mình kẹt nhiều thứ lắm. Nếu không tính trước e rằng hơi kẹt cho mình. Mong các bạn thông cảm (tháng 8 thì khá tốt đấy)
Mấy tấm hình "thích trên" này mờ ảo quá... nếu theo đó mà "bình loạn" thì sẽ cho ra kết quả 8 người 24 ý.

Không thích dưới, thích trên - Có...trên !

Hai tấm hình được format dạng ' mờ ảo ' là những tư liệu quý hiếm, tớ chỉ treo trong nửa ngày thôi, rồi cất.
Bạn ngoan hiền nào chậm chân, chưa kịp xem, xin đừng ... tiếc !

H1 : Bạn Bôn ngoan hiền không thích dưới, thích trên - Có ... trên !
       Nhìn xa xa thấy Bạn Lùn ngoan hiền đang thích gì ? Trên hay dưới ?
H2 : Bạn Béo ngoan hiền đang thích gì, mà cười tươi vậy ???

762

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

4 Thắng nói chuyện phiếm

Bác Bùi này .....
Thôi mình tam xếp cái vụ "nước nôi" qua 1 bên để "dòm ngó" đến cái QUỸ đen , quỹ đỏ của exluro 68 nhà ta, bác 803 có nhận thấy thế giới đang trong thời kỳ kinh tế đi xuống , thế mà tiền quỹ nó lai đi lên , (nói chuyện này để ex Fúc khỏi rên :......cac bac 8 chuyen di xuong thi gay ra khủng...gì , hong biết nữa ) , lúc trước chỉ có 1 cái quỹ , nay có thêm cái thứ 2 , quỹ này rồi quỹ nọ ..... Chỉ khổ nỗi báo cáo phải đọc đến 2 lần , mệt hơn , Tây mà cứ từ 2 trở lên , bắt mình phải tính "số nhiều" rồi , pluriel thay vi singulier , khi viết phải thêm chữ ét vào đằng sau rồi đấy "QUỸS" .
Thủ quỹ cũng cần phải thêm 1 người nữa ... Rất may là làm việc khg ăn lương , nếu khg chắc là mệt tiền ????? . Ôi quả thật lớp chúng ta là 1 tập đoàn "ăn nên , làm ra" , và cái đáng mừng nhất là tên của các "mạnh thường quân" phần nhiều cũng hoàn toàn mới , các ngài "vương gia" , "Đại gia" ...đóng góp bằng tiền triệu khg , xem xong ex tui bị "tủi thân " quá sức , vì mình chỉ dám đóng góp bằng bạc trăm , giống như "bà goá thành Giê ru sa lem" ngày xưa vây , hic ,hic hic .
Toàn Thắng

Bao cao thu-chi

Báo cáo thu-chi (đến 28/6/2009)
 
Tồn quĩ kỳ báo cáo trước: –1.002.597 + 100USD + 300AUD + (cho mượn 10.000.000) + 1 lượng vàng SJC (ngân hàng 19/7)

 

12/6/09: anh em hoàn trả khoản cho mượn: 10.000.000

            PHT tặng quĩ: 4.700.000

18/6/09: Phụng góp quĩ: 1.000.000

28/6: Hiệp góp quĩ: 1.000.000

Các Ex hải ngoại (tính từ sau lần báo cáo thu-chi kỳ trước đến nay) góp quĩ: Toàn Thắng: 100euro; KKim Ân: 100USD, Dũng mập: 100USD, Khoan: 100USD (khoản đóng góp này là ngoại tệ nên để riêng cho tiện theo dõi).

 

Tồn quĩ: 15.697.403 + 100euro + 400USD + 300AUD + 1 lượng vàng SJC (~50.000.000)

 

Trân trọng cảm ơn anh em và gia đình đã nhiệt tình đóng góp cho quĩ lớp.

 

PS:

1. Quĩ dã ngoại Hè 2009: đã bàn giao phần LT đóng góp cho CB, Ân chỉ còn giữ 200AUD & sẽ quyết toán với CB vào ngày lên đường.

2. CB báo cáo: thu của LT 300.000, Cảnh hù 500.000. Đã chi phúng điếu + vòng hoa nhạc phụ Tuấn đen 800.000 (THU = CHI) -> Không vào sổ sách nữa cho bớt rắc rối.

3. Lượng vàng SJC đến 19/7 là đáo hạn, ngân hàng tính lãi bằng VND. Anh em đồng ý sẽ gởi tiếp. Do 19/7/2009 là Chủ nhật nên kỳ hạn 1 năm sắp tới sẽ được ngân hàng tính từ 20/7.

Thông báo về việc du lịch hè 2009

Căn cứ vào phiên họp ngày hôm qua 29-06-2009 mình xin thông báo kế hoạch du lịch hè 2009 như sau :
- Địa điểm : Mũi né , xứ quảng xuân , nhà thờ chính toà Phan Thiết .....
- Thời gian dự kiến : Ngày đi 17-07-2009
Ngày về 18-07-2008
Ân vừa điện thoại có đề nghị này , mình thấy cũng có nhiều ý nghĩa mong anh em góp ý cho:
Sẽ tổ chức kết hợp ngày du ngoạn và lễ hội truyền thồng làm một vào khoảng từ 3-08-2009 đến 08-08-2009 Lợi ích của việc này là sẽ tiết kiệm được kinh phí đồng thời sẽ có nhiều hoạt động vui chới hơn như sổ xố trúng thưởng , khen thưởng các cháu . kinh phí tiết kiệm được sẽ trích lại để giúp cho Cha già Thước
Để việc chuẩn bị chu đáo Mong các bạn hồi âm gấp về ý kiến của An để có thể quyết định chính xác ngày đi chơi
- Thành phần tham dự : Dành cho đại gia đình Exluro68 .Không giới hạn , càng đông càng vui .
Kinh phí : do các nhà tài trợ đã , đang và sắp đăng ký sau :
- Lớp Trưởng : 5.000.000 VND ( đã nộp )
- Danh Tướng ; 3.000.000 VND ( đã nộp )
- Lợp Phó : 3.000.000 VND ( đã nộp )
- EX Phúc : USD 100 ( đã nộp )
- EX Cảnh : 2.000.000 VND ( đã nộp )
- Ex Ân ( GSTQ ) : 2.000.000 VND ( đã nộp )
- EX Niên Trưởng : 1.000.000 VND ( đã nộp )
- Ex Ruồi : 2.000.000 VND
- Ex Tuấn : 2.000.000 VND
- Ex Bùi Nông : 2.000.000 VND
-....... ( đang chớ các bạn tiếp theo )
Tổng cộng :
Đã nhận : 16.000.000 VND và 100USD
Sắp nhận : 6.000.000 VND
sẽ nhận : ..........

Ex 767

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Re: Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Thưa anh em

Ex Niên trưởng 775 làm gương đến đúng giờ[16h]

Phải thay đổi từ phòng khách qua phòng ăn hơn 17h].

Đồ ăn rất ngon và dư dả:

Gỏi xoải tôm khô ăn với bánh tráng giòn tan,

Miến xào cua bể ăn với cơm cháy ngoài các môn ăn chơi khô bò, khô cá…

Món chính là bò nấu ăn bánh mì, và nhiều món khác. Thức uống thì có chai XO Remy Martin của EX Dũng Mập 773, và chai whisky ballantines  của LT

Hôm nay đã thông nhất việc đi chơi ở mũi né vào ngày 17-18/9/2009 nghĩa là thứ sáu và thứ bẩy. Xin anh em vui lòng đăng ký để ban tổ chức sắp xếp. Ngân quỹ đã đầy đủ nhưng nếu có anh em đóng góp LP 767 vẫn nhận như thường.

Việc mừng lễ ngay 10/8/2009 sẽ liên hệ với cha Định và thông báo ngày cụ thể cho anh em.

Hôm nay anh em hơi ít nên "Juđa" người thứ 12 là Ex Liên 794 được đón chào nồng nhiệt. Nói thất anh em cứ ngóng bút gian tới nhưng bút gian tới sau 2 " thôi. Người cuối cùng tham dự là Ex ba số 777 vì đi lộn địa chỉ.

Hôm nay sau khi ăn uống có phần kiểm tra sức khoẻ do Ex 763 khởi xướng. Các Ex Trùm Hù có thể phải cách ly và ở lại vì huyết áp, nhịp tim lên cao quá!

Hôm nay đã mừng việc Ex trưởng tai qua nạn khỏi mừng bồn mạng các ex đã qua( St JBT) và ngày mai( Pet & Paul) và Ex Cảnh 762, Ex Phụng 799 vào ngày 3/7/ sắp tới.

Con chờ bá cáo của GSTQ 759, của Ex Phúc về việc riêng tư của LT 763 và bài của LP767 sau khi tỉnh

Tan hàng lúc 21h.

Ex 772

PS: Hôm nay mõ bị cúm ruồi nên không dám phát biểu nhiều. Tuy nhiên Lớp Phó đã phát biểu nhiều lần "túm lại" khiến cho danh tướng không phải đi lấy rát tai dài dài.

 



2009/6/28 Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com>

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Nhạc sĩ Peter Allen rất nổi danh trong giới văn nghệ nước ngoài. Từng kết hôn với Liza Minnelli, viết nhiều bài nhạc thương mại rất thành công như I Honestly Love You qua giọng hát của Olivia Newton-John. Nhưng mãi đến năm 1980, khi ông sáng tác bài I Still Call Australia Home, bài nhạc nầy đưa ông ta lên hàng Australian Icon, tên tuổi gắn liền với nước Úc từ lúc ấy. Quả thật, Quê Hương là chất liệu không thể thiếu trong nhạc và thơ văn, là mật ngọt cho những tâm hồn xa xứ.

 

                          Làm sao tìm lại chuỗi ngày xanh

                          Của thời niên thiếu đã xa rồi

                          Chỉ còn lưu lại đôi hình ảnh

                          Ngày xưa với những nét đan thanh

 

Hoặc để nhớ về quê hương Việt Nam yêu dấu và những bạn bè người thân còn ở lại

  

                          Ở đó tôi có bạn bè

                          Có vầng trăng sáng

                          Có trời Việt Nam

                                                                 (trích đoạn thơ văn Tao Đàn)

 

Sài gòn là mật ngọt của tôi. Sài gòn với những cơn mưa tầm tả, lội bì bỏm trong dòng nước đen ngòm nơi khu xóm nhỏ, nhưng sao Sài gòn vẫn có sự quyến rũ kỳ lạ, không như những trận mưa xối xả, vô duyên của vùng rừng núi Xuyên Mộc. Mà phải rồi, Sài gòn chất chứa quá nhiều điều để nhớ. Mơ về người sơn nữ nơi cao nguyên heo hút, đưa tay ngắt đọt trà Ô Long trắng muốt, nhưng phải ở cái nôi Sài gòn thì cảm xúc về người sơn nữ mới dâng trào, nắn nót thành những lời tình tự còn một chút gì để nhớ…để quên. Thiếu Sài gòn là thiếu vắng tất cả.

Xuyên Mộc chỉ có những cái giếng to tàm ngoàm.

Xuyên Mộc chỉ có xe máy đã bị xoáy nòng xy-lanh.

Xuyên Mộc không có cà phê Lú nên những ước vọng chẳng bao giờ Nhú.

Xuyên Mộc không còn thú, Sư Tử Lông Vàng chán nản, chu mỏ bỏ về trú ngụ ở đảo Ốc-Leng.

Thoáng qua ngày tháng vùng rừng núi, tôi cất bước quay lại Sài gòn.

 

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

CÁI GIẾNG

Thưa anh em 68
Ex Fuc đi xứ Cờ Hoa mang café LÚ NHÚ về, Ex tui còn thấy được một tí (chẳng hiểu sao Bac TT lại thấy được nhiều mà bảo nó như trái dừa...) nên hiểu thêm được vài tí nữa đặng đăng đàn góp ý cho thêm vui.

Nay Bác Bui Nông lại đưa ra câu chuyện cái giếng ôi thật thú vị. Thỉnh thoảng ex tui cũng được thấy cái giếng (chắc chắn không thấy nhiều bằng Bác Bùi Nông ở Củ Chi)và thấy người ta lấy nước từ cái giếng lên. Vậy xin bổ sung ý của Bác Bùi Nông :
- cái giếng thì to mà cái gàu xách nước lại nhỏ ; cái gàu nó thọc lên, thọc xuống cái giếng vẫn ngon ngọt, êm xuôi và…nước nôi đầy đủ đấy thôi

Đúng thế, vì cái giếng thì to mà cái gàu múc nước lại nhỏ nên "đường đi nó rộng rãi, đường đi rộng rãi nên nó lên xuống nhanh (tần xuất cao), ngọt sớt, êm xuôi không trục trặc", chính vì thế nó đem lên được nhiều nước mà Bác Bùi Nông kết luận là nước nôi đầy đủ.

Thật đúng là nhà nông thì nước là quan trọng và lúc nào cũng cần nhiều nước. Nói nôm na là nước nôi phải đầy đủ. Đó là Ước nguyện của nhà nông mọi lúc mọi nơi.
Thôi tạm dừng nhá để đi ngủ lấy sức khoẻ đặng đi họp nghe các Exs.
Thân Chào
813

Trên và dưới.

Ex Phúc à, đúng là Nông tôi chỉ có thể nói ở dưới thôi ; nhưng cái giếng về nghĩa đen lẫn nghĩa 8  là cái tối cần thiết cho nhân loại tồn tại và sinh sôi. Nó…không ở dưới, nó ở khoảng giữa vì ở dưới nó còn cặp chân dài mà Nông tôi nghe nhiều bác bàn rất kỹ về cặp chân này. Hơn nữa Nông tôi cũng không nói huỵch tẹc ra tên của cái " nắp giếng" như ai đó đã nói; và tôi không nghĩ là mình đang 8 khi viết cho diễn đàn này.

RE: hinh

Thưa anh em
Nhìn hình LT hồi ấy sao phông độ quá.
Bi chừ thì mang hòn sỏi thận( mà bác sĩ còn bảo thứ này nó bị đi bị lại là chuyện thường)
….rồi báo chí nó lại đưa tin bò cụng có chất gây…..
Tóc lại điểm sương vì bận làm nhà không có giờ ra cho mấy em nó nhuộm lại!
Ôi bút gian ơi, phong trần như vậy đủ sinh con giai chưa?
Bút gian nói:’ LP tuyên bố không chính xác, cả lớp 68 bao nhiêu anh hút thuốc lào mà vẫn có con giai ‘. Tất cả đang đợi đáp án của Ex trưởng ban ăn nhậu 798.
Ex 772

Ảnh vui cuối tuần " bí quyết sinh con gái ! "


Bí quyết gia truyền để sinh con gái : Hút thuốc lào và uống bò cụng
Ex : 767

Cang luc cang di xuong

Nen kinh te dang di xuong. Cac bac bay gio 8 chuyen lai cunng ngay cang di xuong. Luc dau thi Lú Nhú ở khúc giữa, bay giờ đi xuong toi khuc duoi la cai gieng. Kinh te di xuong thi gay ra khung hoang kinh te, cac bac 8 chuyen di xuong thi gay ra khủng... (cac bac cu dung von tu vung giau co cua cua minh ma them chữ vao nha)
Ex Fuc

Giếng đào, giếng khoan.

Bác 806 ạ, ối xời ăn với nói, giá như bác cảnh giác một chút thì đâu có bị bắt giò. Bác thấy không bây giờ người ta đọc blog bằng kính hiển vi ấy, nhưng cũng phải công nhận " người vẽ không bằng kẻ tô màu". Nông tôi đang đứng giữa, một bên là cùng phe xi cù là, một bên là cùng phe tứ quái ( 4 Thắng ); biết đánh bên nào bây giờ.

Ở Củ Chi bây giờ xài toàn giếng khoan, lúc trước nhà nào cũng có 1 cái giếng đào, cái giếng thì to mà cái gàu xách nước lại nhỏ ; cái gàu nó thọc lên, thọc xuống cái giếng vẫn ngon ngọt, êm xuôi và…nước nôi đầy đủ đấy thôi ( Nông tôi xài giếng khoan à nha ).

Bùi nông.

Re : Ảnh vui cuối tuần ...

Ex 767 thân,
Khéo khen anh kiếm ra được chỗ Cơm Phở đề huề như trong hình thế này ?
Nếu nhìn không lầm, người cận cảnh trong hình : đó là bà Chương ?

Liền ' phọt ' ngay ra bài thơ con cóc :
Đại Chương cơm phở đề huề,
Chúc mừng Lão Béo sướng tê cả người.


Thân
762
TB : Nói nhỏ : chưa thấy 2 bạn ngoan hiền kia xông vào đánh nhau vỡ đầu gì cả, bạn tây chê ... của bạn sô-cô-la ... nhỏ. Thế mà  bạn sô-cô-la chịu nhịn ??? 2 bạn í chẳng chịu đánh nhau gì cả. Đánh nhau đi chứ, để cả lớp có cái mà xem chứ !!!

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Re: giai thich

 

Song Thắng thân mến.,

Kahlil Gilbran có nói 1 câu đại ý hợp với chuyện các bác: Thằng đen [ chắc lúc đó đang ghè đầu..]nói với thằng trắng rằng:" nếu mày ngăm ngăm tao sẽ nương tay"[Cf The Prophet].

Ôi ông Ố Bà Mà đâu phải tự nhiên mà làm tổng thống Cờ Huê được.

Cũng đâu phải tự nhiên mà nó đưa hình 2 ông trùm lớp 68 bảo anh em nhận xét ai "nhọ" hơn!

            Ex 772



2009/6/26 Toan-Thang NGUYEN

Re : giai thich

Thân chào Hai bác Toàn Thắng và Bùi nông,
Bác Tây Pa-ri vừa mở miệng xin lỗi bác sô-cô-la câu trước.
Câu sau ' quất ' luôn : Nhưng cái honda của bác đã đem xoáy xi lanh 125 , rồi lại gắn cái pít ton 50 vô , tui hỏi bác : Thế ....nó chạy có ngon hông ?
Câu này bác hỏi như giết người ta rồi còn gì !!!
Tớ chẳng dám ' tán ' câu này ra đâu, ai hiểu sao thì hiểu !!!
Ai đời lỗ 125, cọc lại có 50, quá độc ...là ở chỗ đó !!!
Ôi, ân oán giang hồ, vay trả, trả vay ... biết đến bao giờ mới dứt !!!
Thân
762
TB : Nói thật nhỏ : mong cho 2 bạn ngoan hiền này xông vào đánh nhau vỡ đầu ra đi !!!

giai thich

Than chào bác Bùi .....
Chết thật , ex tui mở "nhời" mà hong chịu dòm trước , ngó sau gì hết , xin lỗi bác , nhưng chỉ vì da của bác mới là "si cù là" thôi chứ chưa phải là "đen tuyền" để mà được gọi là BLACK ,
ex tui muốn nói ờ đây là mấy ông Tây đen kìa , chúng to hơn con khỉ "dã nhơn" , sì po số 1 , lại mạnh về chuyện "Ấy" nên hễ thấy cái gì vừa mới nhú nhú ra 1 tý thôi , là nhào vô "bụp" liền ....
Người mình làm sao mà trở tay kịp ...... Chúng tôi ở bên đây , khi đi mua nhà , điều kiện thứ nhất : "khg có hàng xóm là Tây đen" , nếu khg thế nào cũng có ngày phải nuôi "1con khỉ " trong nhà .
Còn cái chuyện chán hay khg , thì đúng là con tuỳ người bác nhỉ ... Nhưng cái honda của bác đã đem xoáy xi lanh 125 , rồi lại gắn cái pít ton 50 vô , tui hỏi bác : Thế ....nó chạy có ngon hông ?
Toàn Thắng



Giải thích

TT à, bác nói " mấy anh Black" có nhìn sau, ngó trước không vậy.Lại còn "đi sau" là nghĩa làm sao, Nông tôi không hiểu xin giải nghĩa cho rõ ràng. Mà rồi còn "chán lắm", nếu tôi không lầm thì bác có nói " động nhãn mà không được động thủ thì chán lắm" có phải không ? Thiệt….không giải thích thì ấm ức trong lòng lắm.

            Bùi nông.

Nho Anh Bon ti viec

Than chao cac Exs,

Day la tuan le khoc liet nhat trong nghiep chui tau cua to. Thong thuong thi duoc nghi 2 ngay cuoi tuan, nhung tuan nay thi bat buoc phai di lam, hic. Thang chu bao neu muon co 2 ve di tham du dai hoi Long Beach thi phai di lam ngay mai. To co nho con Cun viet bai cho tuan nay, nhung no bao la Cac anh ay Com voi Pho loan xa ngau, Em chi co Banh Da, e rang cac anh ay lai khong thich! Thoi thi em lai nho anh Bon 'di thuc te' cho tuan nay.

PHT

Ảnh vui cuối tuần " giúp tớ với , cơm hay phở đây "


Giáo sư tiến sỹ đang phân vân giữa cơm và phở mong các bạn chỉ giáo .
Ex 767

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Viet kieu Tay

Ex 772 và các exs thâm mến :
Để đừng bị ... hiểu nhầm , ex tui xin kể cho cac exs nghe 1 mẩu đối thoại cua 2 ong Việt kiều Tây :
- Anh xem này , cái nhẫn hột xoàn trên 8 ly , tôi mua để tặng bà xã , vào dịp sinh nhật lần thứ 50 sắp tới !
- Ồ , ,,, nó to ghê , quý thật ... Nhưng hoi phí , vi chẳng có ích lợi gì , theo tôi , anh nên mua cho bả chiếc "Mẹc ce đì" , hay hơn .
- Cái anh này ăn nói lạ chưa , ben Tây làm sao tìm được "mẹc sơ đì" giả mà mua bây giờ .
- !!!!!!!!!!!
Đó là lời ....."Việt kiều hồi hộp"
Toàn Thắng

re: NHA GIAU CAT DO QUI

T.Thắng ơi
Ruồi thường nghe nói nhà giầu thì sắm két sắt, tủ đựng tiền và các thứ quí giá khác.
Nhưng đó là chuyện của thế kỷ 19-20 rồi.
Nghe đâu các nước tiên tiến nghành ngân hàng rất phát triển.. .
Mở tự điển “con bò cười” của GSTSTQ mục chữ “nước phát triển” chỉ thấy Anh, Pháp, Mỹ, Úc.. chứ chả thấy từ An Nam đâu cả các bác ạ!
Buồn đời bèn tra chữ ngân hàng thấy truyện sau:
1 toán cướp xông vào ăn cướp 1 ngân hàng..nhưng mà kì lạ là chẳng có ai trong đó cả...mà cũng chẳng có j cả ngoài sữa..đang bực mình chúng bảo nhau uống hết sữa cho đỡ tức..
Ngày mai trên báo đăng tin..hôm qua ở ngân hàng tinh trùng đã xẩy ra 1 vụ cuớp...
Ex 772

[Ex68] RE: VN add.

Ex 772 :
Đồng ý voi Danh tướng là : ..."mấy anh Việt Kiều là "chúa " thích món đó. …"
Nhưng người ta cũng cần biết thêm rằng , cái gậy của gã ăn mày thì đụng đâu chọc đó , còn thứ có "bịt vàng" thường được cất kỹ trong tủ , he he he ....
Toàn Thắng

Re : Re : Re : Café Lú

Bạn Bôn ngoan hiền của lớp ta đi du hí USA, mang theo cái café Lú về cũng hay chứ nhỉ ?
Làm khuấy động cả diễn đàn. Mấy ngày nay, thấy các từ và các hình ảnh : lú nhú vú nhũ ... xuất hiện hơi nhiều. Diễn đàn nhộn nhịp hẳn lên, vui vẻ hẳn lên.
Hoan hô Bạn Bôn ngoan hiền một phát.

762

RE: VN add.

Ex Tuấn và anh em
Sáng nay Ruồi tui ghé nhà danh tướng lớp 68 để mời Ex 770 đi dự đại hội trù bị lúc 16h chiều chủ nhật 28/6/2009. Nói chuyện Lú’s coffee danh tướng phát biểu rằng:” mấy anh Việt Kiều là “chúa “ thích món đó. … Và nếu Ex 813 hay anh em nào cần cứ liên hệ 0908005454 sẽ được danh tướng 68 chỉ dẫn cụ thể theo yêu cầu.
Ex 772

RE CAFÉ LÚ

Bác Tuấn nói rằng :
lú lú ra một chút thôi (người Bắc còn gọi là nó mới nhú ra một tí).
Ối giời ơi !!!!!!! To như "quả bưởi" thế ma bác bảo rằng " NHÚ RA 1 TÝ " , ex tui khg dồng ý rồi .
Còn có chuyện "nhìn thấy 1 nhưng biết đến hơn 10" nữa cơ à , nhưng ta mới biết thì Mễ đen , Mỹ trắng nó đã biet trước rồi , bị đi sau mấy anh Black , chán chết đi bác à !
Ex tui rất hoan nghenh ý tưởng tổ chức 1 ĐẠI HỘI EX 68 LONG BEACH , vay mình tiến hành bàn bạc liền đi các exs , yêu cầu các exs USA đứng ra làm Ban Tổ chức;
vào cuối năm nay được thì rất tốt (từ tháng 9 đến 12) , năm tới 2010 se bị đụng chương trình ex tui về VN chơi , 1 năm mà phải leo lên máy bay 2 lần để đi choi xa ,
ex tui thấy ... DAU BỤNG lắm .
Sau Long beach chung1 ta sẽ bàn đến dai hoi PARIS , đương nhiên tai Paris ex tui se đứng ra khuyến mãi cho các exs được nhiều thứ.
Toàn Thắng

Re: dai Hoi Long Beach

Than Chao cac Exs,
Ex Tui dai dien cho gia dinh kich liet huong ung loi moi tham gia Dai Hoi Long Beach. Phai cho biet truoc khoang 3 thang de chuan bi. Neu Ex TT co Dai Hoi Ba-Ri tui cung go bua luon, nhung chac la thieu so kho thang da so. Ex TT neu co chieu khuyen mai nao hay thi cho anh em biet de chuan bi tinh than.
PHT

Dai hoi Long Beach

Just FYI:

 

Trong tinh thần thèm khát được gặp gỡ bạn bè để được đàn đúm, bù khú ( hổng có Lú, Nhú gì ở đây nha Ex Tuấn!), Exs USA nói với Ex Tui rằng luôn ao ước có được một đại hội Ex68 ở hải ngoại, cụ thể là Long Beach, Cali, USA với sự tham dự của cac Ex TT, HUTIU và đại diện của Exs quoc noi nhu LT, LP, DT...(càng nhiều càng tốt)

Chỉ là thông tin, Ex Tui không có ý kiến, ý cò gì góp vào đây cả.

 

Ex Fuc

 

 

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

CAFÉ LÚ

Ex tui cực lực phản đối cách giải thích thương hiệu café LÚ là anh nào vào đó uống thì bị lú lẫn không biết gì.... Nói như vậy là chưa sành điệu, chưa phải dân chơi..hehehe... Vào đó các Exs chỉ nhìn thấy 1 nhưng biết đến hơn 10. Vậy sao lại bảo là bị LÚ không còn biết gì???
Theo Ex tui sở dĩ bà chủ quán café này đặt tên cho quán mình là LÚ vì trong quán café của bà cái gì nó cũng chỉ lú lú ra một chút thôi... không bao giờ lộ ra hết tần tật... (người Bắc còn gọi là nó mới nhú ra một tí).
Nếu Ex nào có đầu óc kinh doanh nhái thì có thể mở quán cafe NHÚ cũng vậy, tương tự thế.
Cafe NHÚ thì được thêm một cái lợi là sẽ có anh đọc nghe như cafe NHŨ... vậy thì cũng rất hợp với ý tưởng của Ex Fuc....

Ở Saigon ai biết quán cafe nào giống vậy xin chỉ dùm. Hậu tạ.




--
Trần Anh Tuấn
0918.798.856

RE Oan thị gì?

Khéo nguỵ biện chưa ??????
Ngày nay thiên hạ sau khi tiền đã nhét đầy túi , mà chẳng biết làm gì , chỉ đua nhau về VN kiếm "cỏ non" , hay đi tour ...EX bên Thái Lan , chứ cái kiểu cà phê ấy thì nhằm nhò gì ?
chỉ ngồi lõ mắt dòm , khg có "sơ múi" gì thì chán chết , cafe thuoc loại xoàng , nhạt như nước ốc , thau xa cafe Trung Nguyên bên nhà ..... làm sao mà thu hút du khách nổi !
Cac exs nhà ta , xuất thân tu hành , có ai dám mở miệng xin phép exa mình , lấy 2000 USD de mua vé may bay sang "Cờ li" uống cafe LÚ hay đánh bài , ui cha , chắc là lú thiệt rồi .......
Hay cũng biết đâu , sau khi nói ,exa sẽ "giả nhời" : thôi anh lấy tiền đi uống cafe cầu Nguyễn Hữu Cảnh hay hơn , gần nhà đỡ tốn kém , thời buổi kinh tế suy trầm ... phải hông các exs ?
Nghe ex tui quảng cáo nè , ben Tay co Đức bà LỘ ĐỨC linh thieng lắm ... người ta đến khấn , cầu gì dược nấy , sức khoẻ dồi dào , khỏi bệnh , làm ăn phát đạt , con cái thi đậu , kiếm được chỗ làm việc tốt vv... Những lời cầu xin chính đáng đều được đức mẹ nhậm lời , chỉ lo con người ta khg có lòng tin thôi , ngại mua vé máy bay đi uổng tiền cầu sẽ chẳng được gì , để dành tiền tậu nhà , sắm xe chắc ăn hơn , đi nhà thời gần nhà cầu nguyện cũng vậy , chỗ nào chẳng là đức mẹ !
Toàn Thắng
PS: năm rồi có tren 10 trieu ngưới khắp thế giới den Lộ đức di hành hương đó các exs , đương nhiên khg phải là 10 triệu người giàu rồi !





Oan thị gì?

Oan thị gì? Oan thị Kính hay oan thị Mầu?

 

Cac Ex o USA thấy các Ex ben VN nay hội, mai họp thì thấy buồn và tủi thân lắm, chỉ khi co cac Ex ben VN mò qua thì cac Ex USA moi co dip hội họp, đàn đúm, bù khú... Vì vậy Ex Tui truoc khi ve Vn duoc lenh cua Ex USA rằng thì là phải viet bai lam sao de cho cac Ex o VN phai mò qua xứ Cờ Hoa de cac Ex ben do duoc gap ban be bu khú mà khong phai mua ve may bay bay ve VN. Đó là nguyên nhân của bài viết "cafe Lú khoe Vú" và "Las Vegas mát trời ông Địa". Bởi vậy nếu có Ex, Exa, Exo nao phe bình Ex Tui thi đây đích thị là Oan thị Kính.

Để viết bài thì phải đi thực tế, nhưng đi thực tế là để viết bài hay vì ham muốn vui chơi... thì ...có Chúa mới biết. Cái này thì oan thị Mầu hay oan thị Kính thì chỉ có Ex Tui mới biết.

 

Ex Fuc

 

 

Re: Ca Phe LU

Than chao Ex Fuc,
Chuc mung Ex Fuc vua di uong ca phe Lu ve nen post mot bai " Lu qua mang". Tinh ngay ly gian la o cho nay. Yeu cau duong su viet bai tu kiem diem.
PHT

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Phóng sự bằng hình về cái quán cafe "?ó ?ó..."

(See attached file: loi vao.jpg)(See attached file: chao khach.jpeg)(See attached file: cham tra.jpeg)(See attached file: phuc vu.jpeg)(See attached file: bieu dien.jpeg)(See attached file: ho qua , che bot lai.jpeg)

Re: RE I'm home

Thế nên mới có câu thơ rằng :
 
Bác Bôn du hí Mỹ về
Pót bài tấm tắc : cà phê không quần ...
 


 
Vào 14:34 Ngày 23 tháng 6 năm 2009, Toan-Thang NGUYEN <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> đã viết:

Ex Phuc va cac exs thân mến ;
Ex Phúc à , nên thận trọng chút , kẻo bị lòi "cái ðuôi" ra cho ngýời ta thấy bây giờ (exa va exos ðó) , bên Tay có ðức mẹ LỘ ÐUC , có thằng GÙ nhà thờ duc Bà , vân vân.....và VV.
Bên Cali chi có "cafe LÚ" khg thoi sao ? trong 2 cái mail của bạn , ex tui chi thấy nhắc hõi nhiều , tả hõi kỹ ðến ... "cafe LÚ" , coi chừng các exs USA sẽ bi... mắc cở ðó !
suỵt , khẽ chứ !!!!!!!!! .......Vì : " có những chuyện , chỉ mình tôi biết tới" .
Toàn Thắng


Re: Cuu Tro

Ex Phuc va anh em
Hom do DR lam gi co tra cao cap. Chi co may goi O long thoi. Noi that anh nao uong phai goi mau vang con tam duoc chu goi mau dam thi truot quot roi. No cung chi nhu tra buom cua An Nam thoi. Nhung dam bao la tra sach nghia la khong co thuoc tru sau ; phan hoa hoc hay chat khich thich tang truong bay ba. Tra O long chi thu hoach tu sang som den khoang 9h sang thoi. ( Di nhien la thon nu hai nhung khong theo giong dieu cai nha anh Hu Tiu nghi dau). No cung duoc lam theo may moc va cong nghe hien dai chu khong nhu ba cai tra goi la got sen( dung chan dap!)
Tra O long co nhieu cap do va giong loai  lam. Cung nhu cung goi la cam hay nho nhung an vao thu thi ngot thu thi ngon, co thu thi chua nhung van kich thich nguoi ta them; co thu de boc vo; co thu dep mat, nhung cung co thu chi thuan loi cho viec ep nuoc cam cong nghiep thoi.
Dang tiec la tra O long Ex 798 cat cong mang di My ma khong duoc loai hao hang. Loai hao hang la giong Tuyet San: toan dot khong va trang nhu tuyet. Loai nay gia goc tai Lam Dong da la gan 1 ve /kg. Ve Sai gon thi nguoi ta ban gia gap doi . Nghe noi Dai Loan co may thu ban gia ca 1000 ve / kg chac thu do moi dang di cuu tro USA chu!
DR la thang khong biet uong ruou nhung cung tiec cho Ex Phuc la khong cam dai 2 chai ve khi qua Hai Quan thi giui cho ai do pass qua. Thong thuong rat nhieu nguoi di My ve dau mua ruou ngoai.
Hi Hi Ex Phuc con hen voi Ex An 758 la sang nam se qua lai USA. Voi loi hua nay Ex 772 tui se tu nguyen moi ngay dong gop 1VN$ de nam sau Ex Phuc co moi de nha con tep bat con tom hum Bac My!
Ex 772
PS: Mung le cha Hung choi dung catalogue va 3 anh em co quan thay JBT nhe.
2009/6/23 Phuc Nguyen <phuc123@gmail.com>

RE I'm home

Ex Phuc va cac exs thân mến ;
Ex Phúc à , nên thận trọng chút , kẻo bị lòi "cái đuôi" ra cho người ta thấy bây giờ (exa va exos đó) , bên Tay có đức mẹ LỘ ĐUC , có thằng GÙ nhà thờ duc Bà , vân vân.....và VV.
Bên Cali chi có "cafe LÚ" khg thoi sao ? trong 2 cái mail của bạn , ex tui chi thấy nhắc hơi nhiều , tả hơi kỹ đến ... "cafe LÚ" , coi chừng các exs USA sẽ bi... mắc cở đó !
suỵt , khẽ chứ !!!!!!!!! .......Vì : " có những chuyện , chỉ mình tôi biết tới" .
Toàn Thắng

I'm home

Đi thưa về trình, khi đi thì Ex Tui đã " thưa các Exs, Tui di" bay giờ về thì xin " Thua các Exs, I'm home"

Văn Ex tui không tuôn trào lai láng như Mõ, không bác học như Tonton, không súc tích như Hu-Tiu ( Mới phát hiện HUTIU là bà con và cũng la truyền nhân của đại văn hào HUGO, còn con Cún chắc là ...Coyette.), vì vậy khi viết mail Ex Tui thường gãy gọn: 1) cái này; 2) cái kia; 3) cái nọ...

Cac Ex thế nào cũng hỏi USA có gì. Ex Tui chỉ đi được 2 nơi là Las va Los nên chỉ xin nói một ít về 2 nơi này:

LAS CÓ GÌ: Có máu đỏ đen với các sòng bài, có các show diễn hoành tráng, và có khu ăn chơi " mát trời ông địa" mà ai muốn biết thì ... cứ đi cho biết chứ không kể ở đây được. Mà đi thì phải vào trong chứ chỉ đứng nhìn ở ngoài thì cũng không biết hết được. Chuyện này thì phải nhờ cac Ex 66 chỉ điểm chứ cac Ex 68 nhà ta thì hình như ... hơi bị hiền.

LOS CÓ GÌ: Ở đây lâu hơn ở LAS nên thấy nhiều cái "có" hơn:

·         Có khí hậu và thiên nhiên tuyệt vời: nhiệt độ khoảng 22 độ C. Trời mù mù, mấy ngày sắp về mới có nắng. Hoa cỏ tươi tốt khắp nơi, Dà lat cũng không nhiều hoa bằng. Khí hậu và thiên nhiên như vây thì làm sao con người chẳng trẻ trung, da dẻ chẳng trắng trẻo mịn màng.

·         Có 1 VN ở tròng lòng nước Mỹ: Có thể sống, làm việc, sinh hoạt ở đây mà không cần biết tiếng Mỹ, nhất là ở quan Cam

·         Có sự tiếp đón ân cần, nồng ấm của những bạn già Ex nhiệt tình và tốt bụng. Cái này cũng có ở SJ, và sau này chắc cũng có ở SF hoặc Texas...

·         Có thế hệ Exo "Hàng VN chất lượng cao ở Mỹ": Xin dành cái vỗ tay và lời ca tụng các Exs Xứ Cờ Hoa. Hầu hết các Exo đều đang là tinh hoa của thanh niên xứ  Cờ Hoa. Các cháu đều dang học ở những ngành HOT ( Y, Dươc...), ở những trường TOP ( UCLA, USC, Berkeley...). Mà các Ex biết đấy, học ở những ngành và trường này thì phải giỏi và bố mẹ phải có nhiều tiền. Bravo các Ex, Exa, Exo xứ Cờ Hoa.

CÒN GÌ NỮA: Cũng có nhiếu thứ, ở đây chỉ kể 2 phát hiện vui vui (các cái vui khác từ từ rồi kể tiếp hén):

1)    Exa USA: oh, that ngạc nhiên và  va vui mừng vì cac Exa o USA deu ung ho tinh than huu, viec duy tri lien lac cua lop Ex 68 chung ta. Nhung lan Ex Tui gap mat cac Ex USA deu co su tham gia cua cac Exa (va ca Exo nua) va tham gia mot cach vui ve va nhiet tinh. Oh hay! Tui voi Kim Loan ( Khoan's Exa) co gap hay biet nhau bao gio, sao ma gap nhau van mung ro, tro chuyen nhu ban be than quen. Co le cac Exa da duoc cac Ex minh thuong xuyen chia se cac thong tin cua Ex68 va chac cung da chap nhan cai tu Exa va thay no tro thanh than thuong roi. Xin một tràng pháo tayđể  hoan hô cac Exa USA va chuc mung cac Ex USA.

2)    Ở quận Cam có 1 quán cafe nỗi tếng, chât lượng cafe thì ...thường thôi, nhưng tiếp viên thì toàn chân dài, mà chân dài ở Mỹ thì chắc chắn là dài hơn chân dài Vn rồi. Với cái khí hậu tươi tốt, mát mẻ ở Cali thi da của cai chân dài ở đây chắn chắn cũng phải trắng trẻo, mịn màng hơn  ở VN rồi. Chân dài mà mặc áo dài hay quần jean thì không có gì để nói, đằng này mấy em nó mặc cái gì đó như là "xịp" thôi. Không,  phải nói là bikini mới đúng bởi vì phía trên cũng không phải áo mà là cái gì đó gống như là "xú chiên". Có em  khoác thêm bên ngoài 1 cái gì đó, không phải là áo, vì nó trong như cánh ve sầu,  chắc không phải để thêm kín đáo mà e là chỉ để làm các con mắt các thượng đế mở to hơn. LT mà thấy cảnh này chắc không cần thứ rượu OUBK vẫn thấy sinh khí tràn đầy, máu huyêt lưu thông cuồn cuộn, nội lực thâm hậu đủ để bắn cái cục sạn cùng các thứ khác văng ra ngoài, không cần laser, tiểu phẩu, đại phẩu gì ráo. Cái quán cafe này có tên là LÚ. Lúc đầu Ex Tui nghĩ rằng dan VN xa que huong lau ngày nen nói ngọng VÚ thành LÚ, định nhờ ngài GSTQ TS Ngôn ngữ qua dạy lại, nhưng sau mới phát hiện rằng dan VN o ben nay thâm thúy thât. Uống càfe mà mấy chục cái vú căng, to và trắng như bông bưởi nó cứ lượn lờ, lúc lắc như thế thì không LÚ mới là lạ. Các Ex nhà ta nhờ không (hoặc... ít, có Chúa mới biết) ghé quán này nên vẫn còn minh mẫn, sáng suốt. Tạ ơn Chúa.

 

Ex Fuc

 

Cuu Tro

Ex Tui mang hang cuu tro qua My, gom co mấy gói trà cao cap thuong hảo hạng của Mõ, và mot it banh mứt đặc sản đậm dà hương vi que huong. Quà da duoc trao tan tay cho cac  Ex Dung M, Khoan TS va Thang BG ma không bị cắt xén, bòn rút như thông lệ. Rat tiec là không gap duoc ex KK An (Cái này chắc là Ex GSTQ con tiec hon Tui). Ktế My suy thoai tram trong Ex Tui co gap may Ex 66 cung nhu mot so nguoi quen, ba con. Co nhieu nguoi bi that nghiep, hoac dang song truong su hoi hop khong biet chung nao den phien minh bi. Niềm tin của dân chúng xứ Cớ Hoa thật sự lung lay. May mắn thay, cac Ex nha ta khong ai bi that nghiep. Cac Exs nhà ta nhờ khong di uong cafe Lú nên da sang suot chon nhung nganh nghe tot nho vay tinh hinh tai chinh van vung nhu bàn thạch, chắc chắn như nôi Long Hung. May man thay!

Cũng "may mắn thay" cho quy lớp của chúng ta la nhờ tiết kiện tiền cafe Lú nên các Ex đã gởi vê cuu tro nguoc lai cho quy lop cua chung ta:

·         DM $100. Ex DM còn dua cho Tui 1 chai ruou va bao Ex tui muon lam gi thi lam. Chai ruou XO, dung trong 1 cái hop rat dep, nhung Ex Tui danh phải gỡ bỏ cái hộp để lại xứ Cờ Hoa vì nó nặng qua, không mang theo nỗi. Kể công 1 chút nha: Ex Tui cung phai bo lai 1 chai ruou tặng khac lai để uu tien mang chai nay ve cho cac Ex VN nham nhi tinh cam cua cac Ex Xu co hoa vao buoi hop mat toi.

·         Khoan TS $100. Kim Loan (Khoan's Exa) dưa Ex Tui 2 phong bì, một là cho Qũy lớp, còn một là gởi cho Ex Thuoc de ung ho GX Quang Xuan. Kim Loan dan Tui la phải giữ kín, khong duoc cong bố viec nay, nhung Ex Tui thay viec nay khong the khong hô trên diễn đàn nen xin đắc toi 50%. Ex Tui noi la dac toi 50% boi vi chi khai ra viec gởi tiền, còn số tiền thì van giữ kín.

Bay gio thi chac cac Ex biet tai sao viec khong gap Ex KK An thi GSTQ còn tiếc hơn Ex Tui roi phai ko?

 

Ex Fuc

 

 

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Re: Cam on

    Ex Trùm Hù 762

Ex Phúc đã bay đường bay bình dân, quá "cảnh" Seoul, chứ không phải Tokyo….Đó là tiết kiệm chi tiêu công rùi!

Việc đâu còn có đó :

Ngày 13/6/2009 mừng lễ Ant. Padua không thấy tứ quái nói gì.

Father day hôm qua cũng không thấy động tĩnh gì.

Bi chừ còn đợi ngày bổn mạng của Ex Bách 760, Ex niên trưởng 775, Ex Hùng 786 chơi đúng catalogue và Ex Liên 794

Còn việc mừng ngài Paul đi "kíu trợ" xứ Cờ huê về LT 763 đã có chủ trương. Xin nhắc lại ngày họp trù bị 16h chủ nhật 28/6/2009 tại 39 Đặng Lộ, F.7-Tân Bình: trước là thăm hỏi lớp trưởng sau là …

Anh em nên biết điều này là ông giáo già Phêrô 779 mướn 2-3 đám thợ mà nhà vẫn bị dột từ nóc.

Ban đêm nó chảy qua khe xuống sàn gỗ, rồi từ sàn gỗ nó róc rách xuống cái trần thạch cao giả đúc… Tiếc cái sàn, tiếc cái trần cho nên nếu đêm nào mưa, ông giáo già không ngủ được phải kêu vợ dậy tát nước. Không thì còn nhà đâu mà lo sự nghiệp giáo dục với ý tế nữa.

DR là đứa không rành về âm nhạc, cho nên qua thư này xin nhạc trưởng ca đoàn Sun Flower [ hay là anh em nào khác] chuyển đĩa CD yêu như thầy qua định dạng MP3 hay định dạng nào nhỏ gọn để chuyển cho nhạc sĩ Kim Ân thưởng thức.

Tiện đây cũng hỏi luôn bác PHT không biết Ex 758 có đáng gọi là Kim mao sư vương không?

   Ex 772




Người đã quy hồi cố quốc chưa ? Hay vẫn còn vất vưởng bên Hán Thành ?

Thưa Chư huynh,
Anh em Ex68 USA tiễn Cậu Bôn bằng bài post có tiêu đề : Người đã đi rồi ! Thật là cảm động và tiếc nuối !!!
Hôm qua cũng tầm giờ này, Người ở bên Hán Thành post bài Cám ơn rất xúc tích với các gia đình Exs xứ Cờ Huê.
Hôm nay, nếu Người đã quy hồi cố quốc, sẵn có laptop bên mình, thể nào Người cũng ' phọt ' ra một vài lời chào anh em cố quốc chứ nhi ?
Thế mà cứ tịnh như vô sự !!!
Tớ nhận định có một vài tình huống có thể xảy ra :
- Thứ nhất : Rớt máy bay ! Điều này không có lợi, vì đoạn từ Hán Thành về đây thuộc VNA, tiền bảo hiểm ít lắm, chẳng bõ, nếu lỡ rớt thì rớt đoạn kia, nhiều tiền hơn !!! Tình huống này không hay, bỏ qua !
- Thứ hai : Người đáp lộn xe buýt tuyến Hán Thành - Bình Nhưỡng. Hiện nay Người đang tham vấn Kim Chính Nhật. Khả năng này có thể chọn !
- Thứ ba : Người đã bị cách ly cúm ... heo tại nhà đoan TSN. Khả năng này có thể chọn ! Đã dặn rồi, cứ ở bển chơi cho hết mùa ... cúm, rồi hãy về.
- Thứ tư : Đây là khả năng xấu nhất và dễ xảy ra nhất.
Ứng nghiệm lời tiên báo của Lớp trưởng trong mấy vần thơ thất ngôn tứ tuyệt rất chuẩn mà LT đã post lên trong mấy ngày trước. ( Phải nói thật, LT ứng khẩu bài này rất chỉnh về niêm luật, và gieo vần cũng rất cừ, không nịnh đâu nha bồ ! )

Rủ nhau đi Lát  đánh bài chưa ?
Có Khổng Kim Ân nữa là vừa.
Tiền bạn bè đưa đừng táy máy ...
Lỡ đánh bài thua , "Quỹ" te tua !!!


Tớ xin phép mạnh miệng,  lên tiếng tìm ... con chiên lạc. ( Nếu lỡ ... táy máy rồi, thì cũng lên tiếng, nói thật... đi, rồi anh em ... tha cho !!! )
Thân
762

Người đã đi rồi



Tối ngày thứ sáu 19 tháng 6 ex fúc đa tổ chức một buổi tiệc từ giả USA t5i nhà hàng Seafood world.
Thứ bảy đi về...VN
Hic.. Hic...
DM