Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

ĐIỆU MÚA BA LÊ " HỒ THIÊN NGA " THỜI H5N1




Bổ sung thông tin !!!

PHT thân,
Trưa nay Cảnh viết thư cho bạn rồi, nhưng nhớ lại còn một thông tin hết sức 'quan trọng', một 'quả bom tấn' về thông tin nhưng do sơ suất đã bỏ quên, nên vội vàng có thư bổ sung này để bạn cập nhật.

Bạn có viết, đại để là : Lão Đại dạo này đã gác kiếm ...
Ấy chết ... , đó là một sự nhầm lẫn hết sức cơ bản và to lớn !!!

Đã có hẳn một biên bản về vấn đề này, được lập vào lúc 17g ngày Chúa nhật tuần trước, tại quán cafe bên quận 7, sau khi viếng đám tang nhạc mẫu Trùm Tuấn ( trong đó Tuấn có mời anh em uống rượu chuối, quả là rượu uống xong sung thật !!! ), có các thành phần như sau : Lão Đại, Lão Phó, Danh Tướng, Ông Ruồi, Bút Gian, vợ chông Lâm và tớ.
Lão Đại chủ trì đề tài. ( Đề tài này Lão Đại đã luôn ấp ủ trong lòng, nhưng không biết có phải là hiệu quả rượu chuối của Trùm Tuấn, mà ... Lão í phấn khởi bắt mọi người phải tham dư và thảo luận !!! )
Nội dung đề tài ra sao ...tớ không tiết lộ, ... 'sống để bụng ,chết đem theo'.
Muốn tìm hiếu để cập nhật thông tin, bạn cứ tìm hiểu nơi các thành phần có mặt hôm đó.

Thân
762

Re :Hồng Trần Dõi Bước (tt)

PHT tiên sinh nhã tường,
Đầu thư, xin gửi đến tiên sinh 2 chữ : bái phục !
Lóng rày, ít gặp tiên sinh, không ngờ sức lực của tiên sinh ngày càng tinh tiến, dẻo dai. Văn hay, bút khỏe.
Mà Khỏe thật !!!
Loáng một cái ... , vừa kịp chớp mắt ... , tiên sinh đã 'quất '... một lúc 3 ... bóng hồng... xí quên ... 3 bài Hồng trần dõi bước !!!
Ấy là cái bái phục thứ nhất.
Đến cái thứ hai là : tiên sinh viết bài rất uyên thâm và kín kẽ !!! Tại hạ là kẻ thích gây chiến, nhưng chưa tìm đâu ra kẽ hở của tiên sinh để mà chích lửa.
Ấy là cái bái phục thứ hai.
Bái phục, bái phục !!!

( Bây giờ đến phần thân bài, )
Đầu thư khen tiên sinh như vậy, là vì tại hạ cũng muốn nhờ tiên sinh một việc, đây chỉ là việc cá nhân thôi, xin tiên sinh đừng nghĩ là thằng này nó đểu thật, nó khen mình là có mục đích !!!
Không đâu, lời khen ở trên là đúng sự thật và việc nhờ tiên sinh sau đây, chúng nó ở 2 phạm trù khác nhau và không có quan hệ biện chứng với nhau !!! (nói đúng sách vở luôn )
Số là,
Thấy tiên sinh có nhắc đến Lỗ Đại Chương và Triệu Phúc trong loạt bài của tiên sinh, và như tiên sinh đã biết, tại hạ và Lỗ đại Chương đang có mối thâm thù !!! Tại hạ đề nghị trong loạt bài sau này, tiên sinh nên viết nhiều về va ( va là tiếng Việt cồ có nghĩa là : nó, y, hắn ... ) càng nhiều càng tốt !!!
Nếu được tiên sinh đồng ý, ấy là chiêu thức : mãnh hổ nan địch quần hồ. (hai đánh một, nó chẳng chột thì nó cũng què !!!)
Còn về Triệu Phúc, theo tại hạ biết thì trong vòng không đến nửa tuần trăng nữa, thì va cũng biến khỏi đây để đi du hí xứ Cờ Hoa, nên ta chưa cần bàn tới, hãy cứ để đấy, ấy là sử dụng 'vô chiêu' : bất chiến tự nhiên thành.

Rất mong tiên sinh đồng ý giúp tại hạ.
Chúc tiên sinh sức lực tinh tiến hơn nữa.

Nhã kính.
762.

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Đôi khi tôi cũng cảm thấy thiếu mất cảnh náo nhiệt chốn thị thành. Từ việc cập sách tới nhà Ông Giáo chuyển sang việc gánh hai thúng bầu đi hơn 2 cây số đường ruộng ra vựa bán thì ai mà không ngán. Nhờ có Bùi Công mà tôi dần nhận ra thôn quê cũng có những nét đẹp riêng của nó. Tôi nhớ có lần đọc ở đâu đó, thằng vật vờ nào viết  chỉ cần nhìn giọt sương đọng trên ngọn cỏ buổi ban mai cũng đủ là niềm vui. Sang đến xứ nầy, mấy thằng Tây bị stress trong công việc nên tìm nơi vắng vẻ cư ngụ gọi là seachange. Riêng tôi lúc ấy, niềm an ủi là được ăn cháo cá và uống rượu Tây với Bùi Công. Gặp hôm uống rượu xịn, micro không bị khọt khẹt, nghe đâu vang dội…

Qua đọc nhựt trình, thấy đờn bà con gái thôn quê giờ đua đòi theo chốn thị thành, bận áo đầm cụt ngũn, bận áo mà không bận quần, qua thấy dị quá.

Ngu gì mà nói trái ý ổng nên tôi cũng hụ hợ Bẩm, tụi nó bận như dậy là có ý biểu mình nhìn dô cặp đùi, kinh điển tui học có ghi rõ ràng mà.

Bùi Công ra chiêu né đạn Già như Qua chẳng ham hố gì thứ ấy, trẻ như bây lúc nào cũng rậm rực, hôm trước Qua thấy lúc con Út Quyểu cấy lúa, bây ngồi dòm tụi nó từ phía sau lưng, như thế là không nhã.

Không thắng kịp thì tôi đã phang ra vụ ông có phòng thứ nhì chứa tạp chí chuyên về hình ảnh của ngoại bang Bẩm, tui được chân truyền của Ông Giáo già, tâm không động, lòng không di, những thứ ấy nhằm nhò gì.

Mấy ổng là mấy ổng, tui là tui được Bùi Công dịch Qua thấy mấy Lão chốn thị thành kém cỏi cái vụ đó, chỉ có vụ mái gió mà đã la toáng lên, Qua đây hưởng gió đồng nội, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn, phất phớ cờ bay. Anh hùng hảo hớn mà treo cờ rũ như dậy thiệt là mất thể thống.

Tôi gióng mõ cho Bùi Công Bẩm, có vài Lão nhận ra chân lý nên đã tuyên bố gác kiếm. Lão Đại giờ ít xuất hiện, tui nghe chỉ còn Lổ đại Chương ngóc ngóc chút đỉnh, Triệu Phúc còn gân dữ lắm, nhưng chỉ thích ra-gu Tây và whisky Mỹ…

Bùi Công chặn ngang Bây đừng có tin mấy thằng chả, gà chưa nhập đã rớt cựa. Còn nhớ chuyện Lão Bách đi cà phê không điện dạo nào, đã không điện tức nhiên là tối thui, thấy chi đâu mà đòi đến tìm hiểu, nhục thiệc! Thôi, bàn chuyện mấy cha nầy chán thấy mồ, bây kể chuyện con Cún cho Qua nghe đi.

 

 

 

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Đất Sài gòn nhiều kinh rạch nên đất tương đối mềm, lúc xưa chỉ toàn ruộng và ao hồ. Bên kia con sông, khúc Bến Bạch Đằng, là Thủ Thiêm, hình như hiện giờ thuộc Quận 7, cư dân hiện tại đã rục rịch quay về quá khứ, chuẩn bị sắm ghe xuồng tấp nập, vô tình làm giàu cho mấy đứa bán vật liệu ngành liên quan đến sông nước. Lên đến khúc Cầu Bông, đất vẫn còn đủ độ ẩm, nhưng bước qua ranh giới Củ Chi thì đất lại trở nên khô cằn. Nơi đây là vùng đất cát, vốn chẳng mềm, nhưng nghe nói sau nhiều năm bị giống cây cao su rút dần độ ẩm nên khô cứng không thua đá sỏi. Người không am hiểu cho là tôi nói tầm bậy, chứ sự thật lúc nào cũng kèm theo minh chứng hẳn hòi, hai chân tôi nơi khúc ống quyển không thể mọc lông, lý do là khi cuốc vào đất, sự va chạm giữa hai thứ đều cứng, lửa xẹt ra đốt cháy đến thứ gì chứ đừng nói là thứ ấy. Anh nào có tên thánh Tô-ma thì cứ hỏi Bùi Công sẽ rõ.

Bùi Công thuộc loại người hào phóng. Điều thắc mắc duy nhất, người giàu bá chấy như Ông mà chỉ thích xài loại giường tre. Tôi không bàn đến nét thẩm mỹ, việc những chiếc giường tre làm tôi đau đầu là âm thanh cọt kẹt phát ra nghe muốn đứt ruột. Lâu ngày thành thói quen, cứ đến đúng Ngọ, thấy thằng con trai Bùi Công xách dĩa đi mua nước mắm là tôi lại dọt ra ngoài bưng tị nạn. Tôi đề nghị Ông hoãn việc ấy, nên chờ đêm tối cho tâm hồn thanh thản hơn thì micro lại vang tiếng Ban đêm tao phải thức canh mấy đứa ăn trộm mủ, không có giờ, mầy thông cảm.

Người ở xứ nầy theo nhận xét riêng cá nhân tôi thì chỉ có Bùi Công là ít lời. Tôi ngán nhất việc mỗi lần phải đi họp ở văn phòng Ấp. Ông Sáu Trẹc chủ tịch ấp, cứ mỗi lời chào mừng mà khởi xướng từ Ông Trưởng xuống Ông Phó, từ Ông Trùm bắt qua Ông Chánh Trương, từ Ông Thông Tin đẻ ra Thằng Mõ, cứ thế mà tôi đếm chẳn là 30 chức vị trong phòng họp chỉ có 35 người. Too many Chiefs and not enough Indians, mấy thằng Tây coi vậy mà lại nói quá đúng.

 

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

                                                 

Cơn bão có tên Blog 68 ập đến Sài gòn vào thời điểm nầy. Nếu chấp nhận lời Ông Giáo già trong Kinh Thư, ghi rằng, Hiện tại chỉ là sự lập lại của Quá khứ. Tôi không vội tin khi nghe câu nầy lần đầu, nhưng sau vài chục năm làm chứng nhân lịch sử, tôi nghiệm ra việc các nhà tài phiệt xứ Cờ Hoa có lẽ không chấp nhận chính sách mới của Ông Ton Ton, tạm ngừng các dự án đầu tư, gây ra việc trì trệ nghiêm trọng về kinh tế, đấy là hiện tại. Lúc xưa ở Sài gòn, các chú ba sợ kiểm kê nên ngưng hẳn mọi hoạt động, gạo cũng không có đủ mà ăn, ăn cơm độn khoai mì ngán muốn chết. Tôi thấy tội nghiệp cho con Cún vì không quen vất vả như thế, riêng bản thân là dân mò hang cua, đã không có gì dịch sát nghĩa là không có gì để mất. Tôi chỉ đơn thuần nói về khía cạnh kinh tế ở nơi đây.

Chỉ cần nghe hai tiếng Sơn Nữ là tôi đã rộn ràng cả người, nhưng số mệnh lại xếp đặt cho tôi trở về xứ Củ Chi. Bố mẹ tôi bảo phải về đấy khai thác lại mảnh đất bỏ hoang từ nhiều năm. Thôi thì đành hú hí với Thôn Nữ cho qua ngày tháng, chuyện sơn nữ để tôi kiểm chứng với ông chủ trà lá rồi sẽ báo cáo sau.

Chuyện thôn nữ thủng thẳng kể sau. Hình ảnh ấn tượng nhất lúc ấy là gia trang của Ông Chín Mun. Thời buồi ấy mà bề thế như vậy coi như là số một. Tôi khoái nhất là mấy tủ sách kinh thư trong tiền sảnh, sách Nho học, Hán học xếp từng hàng trông thật bắt mắt. Có lẽ dân làng nhập tâm khi nghe Ông kể chuyện thời chiến quốc trong sách Xuân Thu nên đã gọi Ông bằng nhã danh thân mật là Bùi Công. Đám nô bộc trong nhà còn mé rằng Ông lại có căn phòng thứ nhì trong nhà cũng chứa đầy sách, đứa nhiều chuyện bảo nơi đấy đủ loại tiểu thuyết diễm tình, đứa lắm mồm lại bà tám trong phòng ấy đầy đủ tạp chí chuyên về hình ảnh của ngoại bang. Tôi nửa tin nửa ngờ vì lâu lâu cũng thấy Ông đánh dây thép cho người nhà ở nước ngoài. Gặp hôm vui miệng, tôi hỏi Ông về chuyện ấy, lại gậm gừ, lại ực vài ly xây chừng, lại khọt khẹt tiếng còn tiếng mất. Thiệc! Cái gì của Ông cũng xịn ngoại trừ cái micro! Thắc mắc chuyện ấy thì cứ tìm Ông mà hỏi thẳng, tôi ngồi sát bên mà còn chẳng hiểu Ông muốn nói gì!

Chuyện Ông Chín Mun còn dài dài. Gia trang Bùi Công là sự hòa hợp tuyệt hảo giữa Đông và Tây, bên ngoài theo kiến trúc Tây Phương, không hoành tráng như dân Ăng- Lê nhưng trông vững chắc và uy thế, nghe đâu chỉ có vỏ ngoài chưa tính bên trong nội thất mà kinh phí đã lên đến hai trăm sáu mươi triệu. Theo nhà kế toán nước Tây thì con số đưa ra trên giấy trắng mực đen thường chỉ là con số ảo, tổng kinh phí cho toàn gia trang thực sự gấp mười lần con số được công bố. Ông kế toán nầy không có tính cà rỡn như tôi nên tin rằng việc nầy là sự thật. Nội thất Bùi Gia Trang thật là điểm chuẩn cho các nhà thiết kế nội thất nhìn vào. Những hàng cột gỗ mun bóng mướt, thấy đen bóng như thế thì đã biết độ cứng như thế nào rồi. Bàn ghế chạm trổ theo kiểu cổ rất tinh vi, hòa thêm sự uy nghi cho đại sảnh là các bức tranh cẩn xa cừ, thật đúng với một người mang tước Công. Bàn ghế như thế mà được đặt để trong một không gian như thế mới gọi là hòa hợp. Muốn dịch rõ hơn thì tìm Đại Gia Bôn là người chuyên về bàn ghế. Còn muốn dịch tinh vi theo kiểu Ông Giáo già thì có nghĩa là tóc đen mà ở xứ tóc vàng thì đôi khi cũng chua chát lắm. Ông Luật Sư chút ít kinh nghiệm cũng bảo rằng sang xứ Tây thì trở thành què quặt câm điếc. Ông Bút Gian phán… thôi, tự đục bỏ cho được việc!

Chuyện kế tiếp về Bùi Công….

 

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Re : Song gio tren blog

" Thuở trời đất nổi cơn gió bụi ... "

Can qua, trong từ điển tiếng Việt có nghĩa là chiến tranh.
Trong can qua, có sóng gió.
Phải có sóng gió thôi, vì ... blog EX68 lâu nay im ắng quá !

Đọc trong Xuân Thu-Chiến quốc có truyện như sau :
Tề vương là Tề Cảnh Công, một hôm uống nhầm rượu độc, lõa lồ khi say ngủ.
Nhân đấy, Lỗ vương của đất lân bang là Lỗ đại Chương sử dụng làm cớ để gây chiến.
Hai nước đã chuẩn bị chiến tranh.
Lại có Triệu vương đất lân bang khác là Triệu Phúc thấy vậy, nhân đấy bàn với những kẻ tâm phúc nước Triệu rằng : Trời đã ban cho cơ hội Tề Lỗ chiến tranh, ta không sẵn dịp nhảy vào, thì còn chờ dịp nào nữa ? Ấy là trời đã giúp Triệu ta vậy.
Liền đó, Triệu vương bèn bắn tiếng khơi khơi  như sau :
Đã có những hình ảnh và lời lẻ khiêu khích
Đã có sự trả lời với tâm tình "NGỘ SẼ BÁO CHÙ"
Sóng gió sắp nỗi lên ở blog Lurồ.
Dự báo: áp thấp nhiệt đới có thể chuyển thành blog bão cấp 6.
Mong lắm thay!


Lời bình : Những lời Triệu bắn tiếng tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng đầy dẫy tính chất ' xui nguyên giục bị ' , không những cho Tề và Lỗ mà còn cho cả Bùi Công ở nước Củ nữa đó. Ấy là chiêu thức " Tọa sơn quan hổ đấu "
( Chiêu thức này xưa rồi Diễm à ! )
Ex.762

TB : Cảnh cám ơn Toàn Thắng vì tấm hình đẹp.

như thế này vui hơn phải khg Ex 762 ?

MỌT TÝ TÂM TÌNH VỀ " MỖI TUẦN MỘT ẢNH VUI "

Khi sắp xếp lại một số tư liệu hình ảnh trên máy tính , mình phát hiện ra một số hình ảnh ngộ nghĩnh nếu sắp xếp chúng ở cạnh nhau ,do đó nảy sinh ý tưởng phát hánh ảnh vui để anh em xả tress . Đồng thời phác hoạ toàn cảnh chân dung của từng bạn ( nếu có thể được sẽ cố gắng đăng kèm hình ảnh của các Exa theo }
Với ý tưởng vui là chính nên mình xin lỗi trước tiên là Cảnh , và các bạn khác nếu có hình ảnh xuất hiện .
Xin chân thành cám ơn .

Song gio tren blog

Đã có những hình ảnh và lời lẻ khiêu khích
Đã có sự trả lời với tâm tình "NGỘ SẼ BÁO CHÙ"
Sóng gió sắp nỗi lên ở blog Lurồ.
Dự báo: áp thấp nhiệt đới có thể chuyển thành blog bão cấp 6.
Mong lắm thay!

Ex Fuc

Re : mỗi tuần 1 hình vui.

Ex 767 thân,
Xưa nay vẫn có chữ rằng :
" Khéo khen con tạo xoay vần,
..................
Cười người hôm trước, hôm sau người cười "

Set này tớ thua trắng, nhưng ...
Hãy đợi đấy nhé !!!
Thân
762

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

mỗi tuần 1 hình vui




Ghi chú : Yếu mà ra gió ( hình 1 )
Coi sư phụ uống nè ( hình 2 )
Hậu quả của việc yếu mà ra gió ( hình 3 )
Ex 767

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

hình Đức Ông Khả chụp cuối năm 2008



Tình cờ lên mạng , mình lấy được hai bức hình của Đức Ông Khả , linh hướng của lớp 68 từ lớp 6 đến lớp 9 , gởi đến các bạn để cùng chiêm ngưỡng . Ex 767

Một số hình ảnh lễ tang Nhạc mẫu của Tuấn











Ghi chú : Dòng sông trước cửa nghiã trang ( hình 1 )
Cổng nghĩa trang ( hình 10 )
Toàn cảnh lễ hạ huyệt ( các hình còn lại )

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

RE Quyen gop

Ex Fuc , các exs thân mến
Vi ko gap Ex GSTQ nen ex tui da giao 100Euro cua Ex TT cho Ex LP (nhẹ mình!).
Chưa chắc đâu bạn hiền , tháng 7 tới , nếu mà lò dò qua Châu Âu , khg chừng lai bị vác vài trăm Euros về , gánh nặng sẽ bị tăng lên nữa !
Ex "Bùi nông." ơi , chiêu của bạn thiệt là tuyêt diệu , nhưng bên Tây khg có bán nước mắn lẻ , mình phải mua nguyên chai , làm sao ex tui áp dụng được , có cách nào khác hông?
Mấy bữa nay , bên Tây nóng gần bằng VN , nhiệt độ trong bóng mát là 28° , con ra nắng thì 35° , mấy bà đầm , cả già lẫn trẻ , đua nhau ..."cởi áo , cởi quần" ! ex tui thấy mình bị nóng hơn...
Có điều Paris tìm đỏ con mắt cũng khg ra "Ngầu pín" , ex nào có cao kiến , xin chỉ bảo ... ex tui ngại cái chuyện bi đạp ra khỏi giường cái "ĐÙNG" ,
.... Tu me fait sale ! vieux con ! (Đồ già dịch , chỉ làm bẩn tao thôi) . He , he , he ..... sự thật lúc nào cũng làm đau lòng các chiến sỹ !
Toàn Thắng



Quyen gop

Kinh thua cac Exs,

 

Sau khi vieng linh cuu va doc kinh cau cho nhac mau Ex Tuan, da co buoi hoi thao mini ben hien nha voi su hien dien cua cua cac ex LT, LP, DT, các Ex Trum, Chánh Truong, Ex Thu Khoa.... Sau khi tham khao y kien cua cac ex nay thi quyet dinh buoi hop mat quyen gop cuu tro Ex USA se duoc doi qua ngay Chu Nhat 7Jun (thay vi truoc day la Thu Bay 6Jun). Gio khong thay doi : van la 5:00pm.

Vi ko gap Ex GSTQ nen ex tui da giao 100Euro cua Ex TT cho Ex LP (nhẹ mình!).

Nay kinh báo

 

Ex Fuc

 

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Lễ Chúa Thăng Thiên - Ngày Quốc tế Truyền thông-xã hội

Thưa Chư huynh,
Hôm nay Lễ Chúa Thăng Thiên, ngày Quốc tế Truyền thông - Xã hội của Giáo hội Công giáo.
Trông người lại nghĩ đến ta !!!
Xin mạn phép với tư cách cá nhân ( có huynh đài nào phản đối không ? )
Xin vinh danh các huynh đài có ý tưởng và các huynh đài đã xây dựng blog Ex68. ( Theo tớ nghĩ, đó là Ex trưởng, Ex Fuc " không có k nhé " và người thực hiện đó là Ex Liên )
Vinh danh những người đã tham gia blog rất nhiệt tình : quốc nội, đó là phát ngôn viên, biệt danh Thằng Mõ, là ông DR 772, quốc ngoại đặc biệt là ông PHT và ông Toàn Thắng, họa hoằn thì có bạn Thắng bà già, Dũng mập, Khoan tiên sinh ...
Về phần mình, Cảnh xin đấm ngực ăn năn, là có tham gia được chăng hay chớ, và hay nói ... tục nhiều !!! Sẽ sửa đổi, xin chư huynh làm chứng !!!
Xin chư huynh cho ý kiến : có cần vinh danh tay Bút gian không ? Tay này nói sai chủ trương hơi nhiều.
Hiện nay lại còn xuất hiện Tay Nông dân gian nữa chứ, tay này ác bà cố luôn, muốn chảy mủ giữa trưa, bắt con giữa trưa đi mua nước mắm bằng đĩa ... cấm không được đổ !!! Chưa thấy thằng nào ác bằng thằng này !!!
Vài hàng viết vội, sợ bỏ lỡ ngày.
Thân
Cảnh 762.

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Đến cả việc bắt tay cũng mang hai ý nghĩa, chào đón khi gặp nhau gọi là bông-rua, từ biệt đi đâu đó thì bắt tay nói ô-voa. Con A-lin dù mang máu Tây nhưng cũng tin điềm gỡ nên nhất định chẳng chịu hát bài Adieu, sois heureuse (Art Sullivan) khi đến nói lời từ biệt. Tôi chẳng vui gì cũng chẳng buồn da diết khi nghe tin gia đình con A-lin phải hồi hương về mẫu quốc. Nổi buồn vơi phân nửa khi lần ấy tôi được nắm tay nó lâu hơn thường lệ, lòng thầm nghĩ mầy đừng quên tao nhé, nhớ gửi về cho tao vài bộ đồ vía, chứ đi xi nê với con Cún mà bận quần xà lỏn, tao thấy quê một cục. Nghĩ vậy chứ ngoài miệng tôi tía lia lời chào tạm biệt, tiếng Tây gọi là bông-xăng hay bông-xúng gì đó.

Nói về việc mê tín dị đoan mà chỉ ngắn lời như thế nầy thì không xong với các bà. Thật ra thì dù nam hoặc nữ cũng mê tín như nhau, định luật đảo ngược nơi đây, vì phái nam chỗ kia lồi nên thường dấu kín việc tin chuyện nhảm nhí, phái nữ vì nơi kia lõm vào nên chuyện tin bùa phép thường lồi ra một cục. Nhà văn Kim Dung nổi danh với loạt truyện kiếm hiệp hoang đường, gần đây, J. K. Rowling sau khi khai sinh Harry Potter đã trở thành tỉ phú giống như là huyền thoại. Suy diễn xa hơn chút xíu, biết đâu được trong tương lai gần, hội Lu-rồ  cũng phát sinh nhà triệu phú nhờ vào việc bói toán, tiếng mõ làng còn khai rằng, anh nầy anh chàng nầy trộn chung chất vi tính và bói toán, thêm cả tình dục vào, gọi việc xem bói là nghề rờ mu rùa. Tôi cũng đồng quan điểm với nhà soạn từ điển, cho rằng như thế là hơi dâm dật. Ờ! Biết đâu chuyện ấy lại thành sự thật, chiêu khuyến mãi thêm nước hoa khi coi bói biết đâu công hiệu thì giàu chả mấy hồi. Tôi chợt nhớ đến mùi nước bông của các em chân dài ở vũ trường, ôi mùi thơm chất ngất!

Trên giấy trắng mực đen thì viết cho oai đấy thôi. Việc ra đi của con A-lin cũng làm mất đi một khoảng trời trong lòng tôi đấy chứ.

Tạm biệt A-lin…

………………………………….

Adieu, sois heureuse

Adieu et bonne chance

 

Tạm biệt A-lin

 

……………………………………….

Toi pour qui j'ai tant chanté

Toi pour qui j'ai trop pleuré

 

 

 

 

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

Re: Hồng Trần Dõi Bước (tt)

R.I.P.
Anh em Thân mến.,

Lớp Ex Luro68 sẽ đi phúng và cầu nguyện cho linh hồn Tê rê xa, nhạc mẫu Ex 813 bên quận 7 vào lúc 16h ngày mai chủ nhật 24/5/2009.

Thằng mõ.


Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Văn hóa Mỹ theo chân những người lính viễn chinh xâm nhập vào Việt Nam vào thời điểm nầy. TAKE IT OR LEAVE IT. Trong văn chương, nếu câu nầy dùng để nói với một người khác thì thật là khiếm nhã. Con Cún yêu chuộng văn hóa Pháp, tôi cũng thích Tây mà biểu tượng là con A-lin. Việc phản đối sự xâm nhập văn hóa Mỹ cũng tàn dần theo ngày tháng, nhạc Mỹ  rầm rộ với các Đại Hội Nhạc Trẻ tại sân Hoa Lư và Thảo Cầm Viên Sài gòn.

Tôi cẩn thận chà rửa đôi dép cũ để đi coi nhạc trẻ với con Cún ở Thảo Cầm Viên. Sự thật đây là lần đầu tiên tôi đi Sở Thú mà không chui lổ chó. Các ban nhạc trẻ thời ấy cũng gầm gào sôi động ra phết. Thiên hạ lắc lư theo điệu nhạc khi ban nhạc Phượng Hoàng trình bày những bản Tôi Muốn, Mặt Trời Đen…xong lại lăn lộn cùng dòng nhạc kích động của CBC, The Enterprise…thật khác với phong cách dân Tây rất nhiều. Tôi nhiễm văn hóa của Ông Giáo già nên lại mang ý nghĩ, cùng một thời điểm, nhạc Tây, nhạc Mỹ đơn giản trong lời viết nhưng khi nghe lại đem đến cảm giác rất thanh bình, tôi thích những bài như Greenfields, The Sounds of Silence, California Dreamin…Nhạc Việt ngược lại, với lời lẽ xúc tích nhưng bức xúc, trăn trở…bấm nút đi ông nhạc sĩ…cho tôi cảm giác ngồi trên cánh đồng trong cơn gió mát buổi chiều, nhìn những cánh diều căng gió, tôi muốn thế.

Tôi khựng lại nửa chừng khi quay sang nói với con Cún những ý nghĩ ấy. Thật không uổng khi tôi đóng học phí cho Ông Giáo già để thụ giáo môn thần giao cách cảm. Nhìn ánh mắt đó là tôi biết con Cún muốn nói khoái Tây thì cứ việc, tìm con A-lin đi, nhưng đừng để lạc vào cõi hư vô nhé. Chùm khế ngọt đâu chả thấy, chỉ thấy toàn ớt hiểm cay xè!

Trang sách sắp lật. Không gì văn chương hơn bằng nhắc lại dòng tư tưởng thế kỷ XIX của Ông Giáo già Gươm hoen rỉ không bởi vị mặn nước biển nhưng do chất liệu cấu tạo thanh gươm. Gớm! Thời buổi mang súng lục mà lại nhảm nhí chuyện gươm với kiếm. Ca khúc da vàng trổi lên rồi. Lật trang đi.

 

 

Úa nhụy, phai hương, tả tơi trong cơn lốc đời, nhưng giá trị nhất trong các loài hoa, tên gọi hoa trần thế. (trích Bút Gian Kinh Điển)

 

 

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Re: Rip

Tin buồn:

Vừa nhận được ai tín bà nhạc của Ex Tuấn 813 mới qua đời.

Xin anh em cầu nguyện cho linh hồn Tê rê xa và chuẩn bị đi phúng điếu [ gần nhà Ex Tuấn bên quận 7].

Ex 772

PS: Giá cao su đang lên, Bùi gia đã bắt ADSL: Hi Hi! Phúc tất trùng lai

Mủ nhiều hay ít

Chào các bạn, ex Anh Sui phán rằng Bùi gia trang nằm ở hướng Đông Nam của Sài Gòn nhưng Bùi nông tui tìm trên bản đồ mãi không thấy nhà mình ở hướng này; lại ngó lên hướng Tây Bắc thì thấy cái huyện Chỉ …C . Cái vụ mủ chảy nhiều về ban đêm thì xin nói rõ là : Đêm tối mát mẻ, tinh thần phấn chấn, sinh lực tràn đầy thì đương nhiên mủ phải ra nhiều rồi , còn ban ngày thì nóng nực, lại phải canh trước ngó sau, bắt đứa con đi mua nước mắm bằng cái đĩa, đổ thì phải đòn thì tinh thần đâu mà ra nhiều mủ chứ.

Bùi nông.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Re: Cuu tro nan dich xu Koa ky

   Ha Ha. Tứ quí! tứ quí!!

Đúng là không ngờ đó. Trước đây cứ tưởng hầu như tên thánh Giuse là nhiều bây giờ mới biết nình còn"ngơ" lắm. Thôi hai anh nước ngoài thì DR không dám chứ Ex ba số với Ex 803 sẽ làm 1 lễ hoành tráng để cho đến 24/6 Ex St Bách 760, Ex Niên Trưởng 775, Ex Hùng Vũ 786, Ex Tư Thiên 808 [ cầu cho Ex Lập 792 nữa] mừng tiếp > rồi đến cuối tháng mấy anh mừng lễ 29/6 như Ex đầu vần, Ex danh tướng 770, Ex Dũng Mập 773, Ex Hiệp 779,  Ex Phúc 798, Ex vua 815 [ không quên cầu cho Ex chủng 766, Ex Thoả 807]. Nghĩa là tháng sáu hằng năm là tháng mừng lễ bổn mạng hơi nhiều. còn Father day năm nay là ngày 21/6[ trừ công dân xứ chuột túi].

Vậy báo cho LT, LP trước là muốn họp trù bị gì gì thì định sẵn ngày đi nhé!!!

TB: T. Thắng mà = "lá mục" thì tui không tin, Ex 757 không tin….[ nếu kể từng Ex một thì mỏi tay quá]. Nghe nói túi nylon là đại hoạ toàn cầu rồi. Bi chừ giữa Tp HCM mà tìm lá cũng hiếm. Ngay giò chả và các loại bánh truyền thống cũng ít dùng là chuối, lá dong !

Thôi ông bà ta có câu:" nước mắt chảy xuôi" làm gì có chuyện lá nát đùm lá rách. Khéo vẽ chuyện.



2009/5/20 Toan-Thang NGUYEN <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr>

Nhờ ex 772 nói lại với st Bách , cần phải ghi thêm 1 ðiểm KÍCH mới nữa vào sổ , ðó là "KÍCH PHÚC" nha ! (CẦU bị làm "ngýời nhái" mất rùi ...... , biết ðâu mà KÍCH bây giờ ?????)
Toàn Thắng


??c chút cho ?? buồn ?i bạn !

TƯ TƯỞNG CAO ....-
Hai ông Giám đốc gặp nhau. Một ông tâm sự :
- Anh biết không, một việc thật khủng khiếp vừa xảy ra cho tôi !!!!!!!!

- Chuyện gì kinh khủng thế ?
Anh có thể tưởng tượng rằng cô thư ký riêng của tôi trẻ đẹp, xinh xắn, hấp dẩn và khêu gợi mời tôi đến nhà nàng để mừng sinh nhật cho tôi khg ?
- Vậy anh sướng lên mây rồi, chứ có gì khủng khiếp đâu ?
- Để tôi kể tiếp.... Nàng rót cho tôi một ly rượu , đem đồ nhấm. Nàng để nhạc nhẹ vừa đủ nghe, tắt bớt đèn cho " romantic " và thủ thỉ bên tai tôi :
- Bây giờ em dành riêng cho anh yêu một sự ngạc nhiên. Em vào phòng của em và 5' sau anh hãy vô nhé ! Đúng 5' thôi không được lâu hơn đó !
- Trời ơi.! Vậy mà anh không bằng lòng sao được?
- Không ! Anh hảy đợi tôi kể hết đã. Khi tôi bước vô phòng nàng, tất cả nhân viên của tôi, bạn đồng sở của nàng đều có mặt trong đó và vổ tay vừa hát Happy Brithday...!
- Vậy thì nhất anh rồi ..., còn có phiền gì nửa ?
- Nhưng .nhưng .! anh biết không ? Trên người tôi từ trên xuống dưới lúc đó không còn một mảnh vải che thân .........!!!

Toàn Thắng lượm lặt .


Re: Cuu tro nan dich xu Koa ky

Nhờ ex 772 nói lại với st Bách , cần phải ghi thêm 1 điểm KÍCH mới nữa vào sổ , đó là "KÍCH PHÚC" nha ! (CẦU bị làm "người nhái" mất rùi ...... , biết đâu mà KÍCH bây giờ ?????)
Toàn Thắng

RE: Cuu tro nan dich xu Koa ky

Bonjour Ex Phúc ;
Đó là chuyện của 20 năm về trước kìa , VN bây giờ đã "XỊN" quá rồi , ex tui về chẳng thấy "rách" chỗ nào cả ?
Thôi thì hãy sửa lại là : "Lá MỚI đùm ... lá CŨ" đi dzậy , vì ex tui thấy chẳng có lá nào rách hay nát gì hết .
Hic , hic ... neu VN = Lá nát , USA = Lá rách thì Tây ba lô = Lá mục quá .
Ngày mai là lễ THĂNG THIÊN , các exs có được nghỉ làm việc khg ? benTay , ex tui đưộc nghỉ lễ này , từ ngày mai cho den thứ 2 tuần tới mới đi làm lai .
Thông thường đây là dịp để dân Paris xuất hành đi tắm biển lần đầu tiên trong năm , nhưng năm nay , thời tiết còn lạnh quá , sáng thức dậy chỉ 10° ,
nhúng chân xuống nước còn chịu khg nổi , đừng nói chi đến tắm ! .
772 , ngày 13/6 có đến 4 anh Anton Padua mừng quan thầy lận [ Ex Đức 777, Ex Phước 800 , Ex Thắng Mun 803 và Ex Thắng 806]
Ben VN , khi bị thất lạc đồ đạc , người ta thường vái "ông Địa" nhờ kiếm hộ , bên Tây thì khấn ông thánh Antoine này , xin kiếm dùm đấy các exs .
Ex tui khấn thấy rất linh nghiệm , lần nào cũng tìm thấy ngay lập tức , lại khg phải tốn tiền mua nải chuối cúng tạ lễ nữa (thánh khg cần các exs!)
Toàn Thắng





RE: Cuu tro nan dich xu Koa ky

 

 Ex DR oi,

 

"Lá lành đùm lá rách" la khi nào Ex USA goi tien ve VN. Con Ex VN mà gởi hàng qua My thi goi la " Lá rách đùm ... lá lành". Đấy là cố tình chứ làm gì có vụ viết lộn ngược ( không thấy ... 3 chấm sao?).

 

Ex Fuc

HP: 090 380 2975

Skype: nguyenphucvn

 

Re: Cuu tro nan dich xu Koa ky



EX Phúc ơi

Cần mang gấp DVD kỷ niệm 40 năm mới làm lại, Ex tui gửi thêm 1 DVD của Ex Luro Sài Gòn nữa cho các Ex 68 Usa.

Câu trích dẫn của Ex Phúc bị lộn ngược rồi:' Lá nát đùm lá rách " thì có[ làm gì có lành với rách ở đây: rách việc quá].

Tháng sáu này có ngày quốc tế thiếu nhi, có 3 anh Anton Padua mừng quan thầy 13/6/2009 [ Ex Đức 777, Ex Phước 800 và Ex Thắng Mun 803], có father day và có kỷ niệm ngày cưới [18/6/2009] của Ex Phụng 799.

Đang suy nghĩ để xem với 1 chai có thể sống 1 tháng ở HCM thì có thể ăn mày bao nhiêu ngày ở Paris hoa lệ của T. Thắng.

Ex 772

 


Cuu tro nan dich xu Koa ky

Diep khuc " Lâu lâu lâu thì ta lại nhậu 1 lần".

·         Lý do: Ex tui "go to USA" ngay 12Jun

·         Mục đích: quyên góp quà cáp, tiền bạc để mang cho cac Ex USA. Ai co quà cáp gì muốn gởi cho cac Ex xứ Cờ Hoa thi cứ mang đến đưa cho ex Tui. Xứ Cờ Hoa hiện nay dang khủng hoảng kinh tế trầm trọng, lại còn dịch H1N1 khiến tình hình vốn đã xấu nay còn thê thảm hơn rất nhiều nên rất cần cac Ex quốc nội hổ trợ để thể hiện tấm lòng " lá rách đùm... lá lành". Cũng xin luu ý cac Ex xứ Cờ Hoa có nhu cầu gì thì alo trên diễn đàn sớm nha, đừng có ngại, cùng là Ex hết mà.

·         Địa diểm: đang chọn địa điểm, sẽ thông báo khi đã tìm được địa điểm ưng ý. Tiêu chí để chọn địa điểm gồm:

1)    Vị trí hợp lý: không quá xa cho mọi người.

2)    Đồ ăn: trung bình khá trở lên là Ok rồi

3)    Có chương trình hát hò: Tuy là tiêu chí thứ 3 nhưng là tiêu chí quan trọng nhất: sẽ có nhiều Ex muốn trổ tài ca hát giữa đám đông như Ex Danh Tướng, Ex Khanh, Ex Liên, Ex Trùm Cảnh và cả Ex Tui nữa. Sẽ có 1 bữa nhậu hò hét vui vẻ.

4)    Phục vụ bàn có ...ngoại hình ưa nhìn.

Ex nào thấy có địa điểm nào đạt hoặc gần đạt những tiêu chí trên thì alo trên diễn đàn nha.

·         Thời gian: ngày 6Jun (Saturday), bắt đầu từ lúc 5:30pm và dự kiến kết thúc vào lúc...ăn uống hát hò chán chê hoặc ... nhà hàng đóng cửa! Bởi vì là nhậu nhẹt có hát hò nên chắc là sẽ kéo dài, các Ex nào không đến dược sớm thì cử đến trể, không sao cả. Ex nào muôn đến sớm và cề sớm cũng OK luôn. Ex Tui xung phong ngồi đồng từ đầu đến cuối.

Nếu có WIFI thi quá tuyệt: sẽ bắt cầu liên lạc với các Ex Hải ngoại để thấy các Ex USA đang ... ngủ và Ex TonTon dang nấu bửa trưa.

 

"Lâu lâu lâu thì ta lại nhâu 1 lần". Điệp khúc mà!

 

Ex Fuc

HP: 090 380 2975

Skype: nguyenphucvn

 

 

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Re: xứ Tay và ta

772 thân mến ,
Tui xin kể cho các exs nghe , 1 vài chi tiết cơ bản , để mà có thể hình dung ra 1 phần cuộc sống bên Tây , (về số liệu các exs cứ việc xác minh thêm , nếu chưa có tin tưởng ).
Hiên nay , thất nghiệp tràn lan vì nền kinh tế Pháp đang bị suy trầm nặng , tất nhiên khi có công việc người Pháp sẽ ưu tiên cho công dân của họ trước , rồi mới đến người mình , cho nên đa số người VN tai đây sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ , hay mở tiệm ăn , nhưng phải có chút vốn và chịu cực nhiều lắm , làm việc ít nhất 60 giờ/tuần thay vì 35 như những người bản xứ !
Lương tối thiểu (SMIC) tai Phap sau khi khấu trừ các khoản bảo hiểm , còn lãnh được 950 Euros (tiền luong của tất cả những người làm các công việc phổ thông , khg cần den bằng cấp , hay trinh do chuyen mon chuyên môn của Pháp , 80% người Việt tỵ nạn đến Pháp khg tìm được lương cao ? vì đâu có đủ các điều kiện trên liền lập tức .
Nhưng chi phí tối thiểu cho vài khoản tối cần thiết cua 1 người , phải có ngay từ ngày mới đặt chân đến Paris , khg có xe hơi , khg có nhà cửa .....kg nuôi vợ con gì hết !
- Tiền thuê nhà tai Paris :800 euros cho 1 căn hộ 1 phòng rộng khoảng 35 mét vuông , thường 2 nguoi thuê chung để chỉ phải trả 400 e / thang tiền nhà thôi .
- Tien thuế lưu trú + bảo hiểm nhà ở (bắt buộc) 50 euros / tháng .
- Diên thoai 30 e / thang
- Thẻ di xe công cộng (bus , métro...) 75 e /thang /người (mua vé lẻ , sẽ tốn hơn nhiều lắm)
- Tien dien , nuoc , đốt lò suoi ấm 50 e / thang
- Tien an 3 bua (tinh ít nhất 10 e /ngày) 300 e / thang , ( gia 1 bua an tai nha hang binh dân Paris hiện nay là 30 euros)
- Vat dung cá nhân , quần áo , giay dep.. 50 e / tháng (đừng đụng vào hàng hiệu , 1 áo chemise khoảng 150 e đấy )
Tong cong chi phí hang thang đến đây đã là 955 euros , đã bị thiếu 5 e mỗi tháng rồi đấy , nếu muốn rủ bạn bè nhậu 1 bữa het 100 e , phải rán ăn mì gói 10 ngày thôi .
Nếu anh nào cafe , thuốc lá thì hơi mệt tiền thêm nữa , 1 ly café 2.5 e , goi thuoc 6 e .....ăn nhậu lại càng tốn kém hơn , ruou loại xoàng tu 30 den 50 e / chai !
Chưa kể các chứng bịnh , què , câm điếc như 775 kể , muốn chữa được những chứng bịnh nầy , sẽ phải chịu tốn tiền , tốn ngày giờ nhiều lắm , nhất là khi đã có tuổi nữa.
Toan Thắng


Re: xứ Tay và ta

Ex T. Thắng.

Thông tin thêm cho ngài Ton Ton được biết là: Có vài ex trong lớp 68 đã từ bỏ việc định cư nước ngoài. Gần nhất là Ex Thắng Bùi 803 sau khi nghe Thắng Bà Già thuyết pháp về USA đất nước con người. Bùi gia Trang như PHT nói là thuộc Đông Nam nên chắc không hợp với Bắc Mỹ. Ex 803 đã nghe lời Ex niên trưởng kể rằng: mình ở An Nam tay chân lành lặn, không câm điếc đui mù, què quặt, sứt mẻ gì cả; nhưng qua đất nước Obama thì không có bằng lái xe nên coi như què, nghe Mỹ nói mà mình không hiểu thế là điếc; nói với công dân hợp chủng quốc mà mỏi tay quá cho nên mình coi như bị câm….Chính vì vậy mà Ex Thắng Bùi đang trụ lại Củ Chi. Hi Hi. Nói như vậy là Ex 806 đã biết là Ex 775 cũng có nhiều xuất đi nước ngoài nhưng hiện vẫn còn đang ở lại. Nói chuyện đi nước ngoài thì hiện nay Hà nội và nhiều tỉnh thành ở phía bắc cũng đang bị dịch tả cấp tính hoành hành. Ôi thịt chó mắm tôm rau sống … làm mình trở thành "xấu bụng". Nói thế là đủ hiểu không cần nói lái nữa!

Trở lại chuyện Ex Hiệp 779, T. Thắng nên nhớ cho là chương trình của công dân Anh Quốc ( anh này chưa có quốc tịch An Nam?) hơi bị dài đó. Chuyện 10, 20 năm nữa …. Ban đầu làm xong cơ sở vật chất [ dăm ba năm]Ex Hiệp sẽ bắt tay vào dự án giáo dục cộng đồng,  tiếp theo là vấn đề y tế cộng đồng… và các con của Ex hiệp cũng là nhân tố tham gia tích cực vào các dự án này. Mai mốt biết đâu qua xóm vắng dân chúng kể chuyện 1 ông giáo già…Ex 806 mới ớ ra: Ồ bạn mình đây mà!!!

Chọn lựa nào cũng khó khăn, nhiều khi ở trong nước hơi thiếu thông tin nên có biết trời cao đất dày là gì, cho nên việc gì An Nam tui cũng nghĩ là " phình phường". Thôi dù khó khăn, dù gì thì cũng phải chấp nhận "rất bình thường bởi lẽ rất việt nam"

PS hỏa tốc: Anh Hai Nguyện chưa được mãn nguyện về việc mời anh em lớp 68 lên uống 3 thùng "Ken"[ chưa thấy ai lên] . Anh mới tăng đô lên: trên anh còn rượu Sakê của Nhật ( không phải nhặt đâu) và có chai X.O. nữa…..

Ex 772



2009/5/19 Toan-Thang NGUYEN <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr>

772 và các bạn mến ;
Ngýời sống ở hai ngoại nhý ex tui , bây giồ phần lớn lai mong muốn dýợc trở ve VN sinh sống (giong nhý ex Hiệp) , nhýng cũng có ngýời trong nýớc lại chờ ðợi ra ði (ex Bách) ?


xứ Tay và ta

772 và các bạn mến ;
Người sống ở hai ngoại như ex tui , bây giồ phần lớn lai mong muốn dược trở ve VN sinh sống (giong như ex Hiệp) , nhưng cũng có người trong nước lại chờ đợi ra đi (ex Bách) ?
đúng là ..... "Ta chạy vòng vòng , ta chạy vòng quanh" , quê hương la chùm khế ngọt , nhưng Tay phương thì "cảnh tịnh thiền cực lạc" , ôi nơi nào cũng có lý cả !
Ngày ex tui cất bước ra đi , đã tự nói với lòng , "mình ra đi vì con" , hy vọng đời chúng có được cái tương lai .... Nhưng 25 nam sau , ý muốn quay về nguồn lại khg thông , cũng tại các con !
Khi trước ex tui đã khg nghĩ dến việc các con lớn lên nơi đất khách , cành được vươn cao , thì rễ cũng phải đâm sâu , bám chặt vào quê người , dứt khg ra được nữa .....
Mình về , chúng sẽ khg về .... (tieng Việt nói khg rành , sinh hoạt khg hiểu , làm sao mà chen chân lại với những người trẻ bên đó , để mà "có chỗ đứng" cơ chứ !)
Đầu năm chúng ta chúc nhau : "Phúc như đông hải ".... PHÚC đây tức là đông con nhiều cháu , nếu mình bỏ con cháu bên trời Tay , 2 vơ chồng già về VN sống thui thủi 1 mình ,
như vậy .... có thể nói là "hưởng phước" được chăng ? vì ex tui luôn nhận thấy rằng , ngày nào các con khg bận đi làm việc , khg đi chơi với bạn , về ăn cơm đầy đủ , thì ex tui được vui lắm ....
Ôi cuộc sống nó có trăm bề khó khăn , chứ khg phải đơn giản như chúng ta nghĩ đâu các exs nhỉ !!!!!
Toan Thắng

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Theo địa lý, Ngô Gia Trang thuộc hướng Nam, còn Bùi Gia Trang nằm ở phía Đông Nam của thành phố Sài gòn. Điểm khác biệt thì viết tấu văn đến vài trang cũng chưa dứt. Ngô Trang Chủ sinh ra để cầm micro, Bùi Trang Chủ sinh ra để tránh cầm micro. Ngô Gia Trang đợi lúc có nắng trời, đem mít ra phơi cho khô mủ. Bùi Gia Trang lại không thích nắng, hoạt động chỉ diễn ra những lúc trời còn mù sương. Bùi Trang Chủ bảo rằng mủ chỉ chảy nhiều vào lúc ban đêm. Bảo dịch rõ ý nghĩa câu nầy, Bùi Trang Chủ cười mỉm, ù ờ vài tiếng, nốc vài ly xây chừng đế Tây Ninh của thằng Tám Tửng, khọt khẹt tiếng còn tiếng mất MẤY ỔNG LÀ MẤY ỔNG, TUI LÀ TUI, micro mất tiếng! Lúc đầu, nghĩ Bùi Trang Chủ SAY. Lúc nầy, nghĩ Bùi Trang Chủ KHÔNG SAY. Đứng bằng cách nào cũng là đứng. À, Đoàn Dự chỉ được khai sinh với nhiệm vụ duy nhất là cõng Vương Ngũ Yến!

 Vốn thuộc tuýp ít lời như Bùi Trang Chủ và Phạm Lão bán rượu, sau gần vài chục năm suy nghĩ, tôi chỉ nặn ra duy nhất một lời khuyên cho đứa con gái về tình bạn thời tuổi trẻ Not to think but enjoy your friendship while it's still in the best shape. Tuổi thơ rất đơn sơ nên không có lằn ranh, không có tham vọng, không cần đọc kinh điển. Con Cún họ Vương là trẻ nhỏ, tôi cũng chưa vướng bụi trần, thế nên chúng tôi vẫn là bạn, chả cần thêm dấu chấm vào giữa chữ sex, nhưng cũng đừng hiểu nó đồng nghĩa với chũ sex của Đại Gia Bôn, người dẫy đầy kinh nghiệm trên Sóng Gió Thương Trường.

Nên trở về chuyện con Cún. Thập niên 60 là thời điểm khai sinh phong trào Hippie. Ông Giáo già lắc đầu bảo đấy là lối biện hộ cho việc biếng nhác vệ sinh cá nhân, lại còn lười không thích làm tăng ca, hàn sườn võng nôi thì lấy tiền đâu mà đi cắt tóc. Ông lại dọa nếu thấy tôi xem hình ảnh về Đại Hội Woodstock là sẽ không cho vào lớp, nghĩ cũng tiếc. Việc gì cũng đi đôi, Ông Giáo và Kinh Điển, Âm và Dương, Tôi và con Cún… phong trào Hippie cũng như phong trào di chuyển đại bản doanh sang China gần đây, đem đến hậu quả Yes và No. Nhờ nhạc mà mấy anh nhạc sĩ cứ như diều gặp gió, tiền vô ào ào, đấy là gặp thời, không gặp thời thì nhạc sĩ  còn rao cả đờn cò đem bán, tội thật! Linh động như trường hợp tiệm Hải Vườn Chuối, không còn khách cắt tóc thì chuyển sang cạo lông. Thằng Phăng-xoa và Rô-be dân Tây nên đến cạo lông ngực, tôi cười nhạo, bảo chúng giống đười ươi nên phải cạo lông, thằng Phăng-xoa đâu phải tay vừa, rỉ tai tôi bảo nó thấy mấy đứa dân Mít cũng mò mẩm đến tiệm nầy, không có lông ngực để cạo thì tìm đến chắc là để cạo lông… Tôi té ngữa vì cú đá giò lái của thằng nầy, đồ Tây mà biết ăn nước mắm!

 

 

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

Re: RE Tien si sap thanh nha Bac hoc

Chào các Exs
Ex tui đang theo dõi loạt bài "HỒNG TRẦN DÕI BƯỚC" của Ex Anh Sui hôm nay thấy có một ý tưởng rất chí lý xin được trích dẫn ra đây để mời các Exs cùng bình loạn : " tôi ngược lại, cũng được huấn luyện, nhưng mục đích duy nhất là để có chỗ đứng," (hết trich)
- Sau thời gian huấn luyện Anh Sui đã "có chỗ đứng" chưa ?
- Ex nào chưa "có chỗ đứng" xin hãy liên hệ với Anh Sui để đăng ký gia nhập lớp huấn luyện này cho "có chỗ đứng". Học phí khoảng bao nhiêu Anh Sui thông báo rõ ràng để anh em còn tính.
Thời buổi khủng hoảng tài chính, kinh tế suy thoái ở mức độ toàn cầu mà không "có chỗ đứng" kể cũng kẹt lắm các Exs ơi!
Chẳng thà "Lương không đủ sống" mà vẫn "có chỗ đứng" thì cũng đỡ phần nào. hehehe....
Các Exs nào kịch liệt hoan hô Anh Sui thì hãy mau mau lên tiếng. Diễn đàn đang chờ đợi các Exs tham gia cho xôm tụ. Mấy ngày nay sao êm ắng quá...





--
Trần Anh Tuấn
0918.798.856

Re: Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Thưa anh em

Lễ giỗ 100 ngày của ông cố Joan Kim có sự hiện diện của Cha Nguyện và Cha Định. Ngoài ra còn có LT , LP, St Bách 760, Ex danh tướng 770, Ex Hoà Phạm 780, và Ex Thắng Bùi 803.

Thánh lễ đồng tế 20 linh mục diễn ra đúng giờ qui định. Cha giám Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế VN [ Phạm Trung Thành] giảng lễ, có linh mục nhạc sư Kim Long ca kinh tiền tụng, nói chung sốt sắng lắm lắm!

Sau lễ lớp 68 ngồi 1 bàn với cha Định. LT, LP và danh tướng dang dự thảo việc dã ngoại hằng năm. Sau tiệc LT mời anh em uống cà phê đầu đường . Cũng báo cho anh em một chuyện buồn, danh tướng 68 đã phải đóng cửa nhà hàng Nhật Ly để làm việc khác.

Cũng có 1 hy vọng cần lời cầu nguyện của anh em: St Bách sắp phỏng vấn đi định cư nước ngoài nhưng con gái đến nay đã 22 tuổi. Hằng ngày Ex 760 vẫn khấn ông thánh Giuse cho việc đoàn tụ. DR có nói với Ex 760 là phải đi khấn đền Đức Mẹ ở Hắc Dịch và đền Fatima ở ngõ 45 Bành Văn Trân, nhưng St Bách còn e ngại. St Bách cũng gửi lời hỏi thăm T. Thắng với thắc mắc là đã tìm ra điểm để "kích Cầu " chưa? "Kích thì phải kích cho đúng chỗ đó"[ hết trích]

            Ex 772




Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Không rõ đấy là phong cách của bậc văn nho, hay chỉ vì thực thi đúng sách vở thánh hiền truyền lại mà các bậc nhà giáo thường bị gán cho cái tánh gàn dở. Tôi theo Ông Giáo già lâu ngày nên cũng bị nhiễm đôi chút dị chứng nầy. Đôi khi gặp ngày đình đám, tôi khệ nệ mang hộp trà Ông Ruồi đến để tỏ lòng tôn sư, ông lại quắc mắt nhìn Bọn bây chỉ được nước bày trò, tao đường trần đã dứt, không cần chi đến thứ nầy.

Ông Giáo già có lần bảo nếu hòa hợp được THỰC TẾ và HƯ ẢO, xem như đã thông suốt Kinh Điển. Chà! Vừa nốc xong ly rượu Long Hưng, lại bảo hóa giải bằng tách trà Ông Ruồi! Kinh gì kỳ khôi thế!

Không cần ông bảo thì tôi cũng nghiệm ra rằng con Cún và tôi có rất nhiều điều khác biệt. Nó là người được huấn luyện, uốn nắn theo khuôn khổ để duy trì truyền thống, tôi ngược lại, cũng được huấn luyện, nhưng mục đích duy nhất là để có chỗ đứng, được hay không lại là chuyện khác, đấy là THỰC TẾ.  Biết được điều ấy, nên bẳng đi vài năm, tôi chỉ giao thiệp với con Cún ở mức độ bình thường mà không cần dùng trà. Khi rảnh rỗi, tôi thường mò đến cà phê đường Nguyễn Du nghe vài bản nhạc Pháp, vậy thôi, lúc ấy chưa có cà phê không điện, bia cao tầng thì chắc là có, nhưng tiền bạc đâu mà nghĩ đến các thứ ấy.

Hôm ấy là Sinh Nhật của con Cún nên tôi nhất định phải có mặt. Chiều đến thì nó bảo tôi lưu lại, tỏ ý muốn gửi cho tôi một món quà lưu niệm tình bạn. Từ ngày biết nó đến giờ, chẳng bao giờ tôi làm trái ý nó nên lần ấy cũng không ngoại lệ. Con Cún thường bảo Bạn trông khờ khạo, nhưng được cái dễ bảo, con gái thích tính nầy lắm đó. Thiệc! Phái nữ có khác! Chỉ thích nắm quyền!

Tôi hơi rung khi thấy con Cún mở nắp đàn dương cầm, bụng thầm nghĩ chắc nó lại bắt tôi vểnh tai trâu nghe mấy tấu khúc cổ điển, chán phèo! Định đề nghị nó chơi nhạc Pháp cho đỡ bức rức lỗ tai nhưng thấy nó đã ngồi xuống nên lại thôi, lẩm bẩm cầu xin cho việc nầy kết thúc nhanh thì quá tốt.

Diễn tả người nhạc sĩ lả lướt trên phím đàn quả là không sai. Nhìn các ngón tay chải dài, thoăn thoắc dạo phím quả là tuyệt, nếu không thông hiểu nút thì chẳng làm gì bấm được thế. Tôi say sưa theo dõi, ngạc nhiên quá, đây là lần đầu tiên con Cún chơi một bản nhạc Việt

 

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay.

………………………………………….

Thoáng nghe buồn man mác đâu đây. Buồn vô tư lự của tuổi vừa lớn. Giọng ca nó hay quá, đơn sơ quá, giản dị quá nên trở thành HƯ ẢO như những lời ca. Tôi miên man suy tưởng về những lời ca ấy. Hay thật! Giọng con Cún mang nỗi xúc động tột cùng, tôi nghĩ nếu không có niềm cảm xúc thì nó đã không rung động trước mắt tôi như thế

 

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai

Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời

Xin cho tay em còn muốt dài

Xin cho cô đơn vào tuổi nầy

Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

 

Hay quá! Hay quá!

 

Điệp khúc lại tuyệt hơn. Tôi có thể mường tượng Ông Giáo già ngồi gục đầu, lẳng lặng nghe lời vang thống thiết

………………………………………

Còn tuổi trời hư vô

Bàn tay che dấu lệ nhòa

Ôi buồn!

 

Thả hồn theo từng lời ca, từng dòng nhạc, để rồi lại mơ ước

 

Xin chân em qua từng phiếm ngà

 Xin mây se thêm màu áo lụa

Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ

 

Tôi nhớ mãi mùi hương ký ức đêm ấy.

Đêm nay, trời Melbourne lạnh và tĩnh mịch. Tôi ao ước được nghe bài Còn tuổi nào cho Em, không phải bằng giọng ca thánh thót của Khánh Ly, không phải bằng giọng ca chải chuốt điêu luyện của Cẩm Vân, lại không phải là giọng ca của Hồng Nhung. Tôi muốn được nghe lời tình tự rất thơ ngây từ con Cún, Chỉ một giọng ca có thể đem đến cho tôi THỰC TẾ và HƯ ẢO.

 

 

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009

RE Tien si sap thanh nha Bac hoc

Ex Phuc than men ;
Nếu mà quỹ lớp khg muốn thâu nhận , và ex tui : khi tiền vừa xuất ra khỏi túi , là hết quyền sở hữu ... thì coi như 100 euros đó thành "tiền chùa" rồi , ex có toàn quyền quyết định , hơi đâu mà lo !
Trường hợp ex khg có thời gian để xử lý nó , tháng 7 tới ex có đi châu Âu , cứ mang nó trở lại xứ Tây , với 100 E tụi mình cũng kiếm được 1 chầu nhậu nho nhỏ chứ bộ , he he he ......! .
Toan Thắng


Tien si sap thanh nha Bac hoc

GSTQ ma quen tien quy! Ngac nhien chua! Co ai tin khong? Chuyen kho tin nhung co that!

That la ngac nhien khi GSTQ lai quen mat tien qũy! Da hon 1 lan nhac Ngài GSTQ (bay gio chac phai goi la TSTQ) la con 100 Euro cua Ex TT goi Ex Tui mang tu Paris ve nop vao quy cua Ngài, the ma trong cac ban bao cao cua Ngai van khong co the hien con so nay (voi ghi chu la Ex Fuc dang giu). Chac la Ex Tui phai goi dt cho Ngai để ếm luon so tien nay va " chai hia" voi Ngai! Bay gio nhac Ngai lan nua thi Ngai dung co tien lai nha (no van con nam yen trong bop Ex Tui)

Co nghe noi rang cac nha bac hoc hay đãng trí. E rang Ngài TQ nay dang co nhung dau hieu  để tro thanh nha bac vật roi. Danh xung chac lai phai doi tu GSTQ qua TSTQ va roi se la BHTQ.

 

Phuc Nguyen

HP: 090 380 2975

Skype: nguyenphucvn

Mời dự Lễ Giỗ Bách Nhật Ô. Cố Joachim , Thân Phụ LM Vũ Mạnh Hùng .

 

Cầu vừa nhận được 1 thiệp mời từ Ngài Vũ Hùng , gởi đến Cầu & Anh Em Exluro 68 , nội dung :

 

..."Xin hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Joachim Vũ Văn Hiến.

Tại nhà thờ Giáo xứ Bùi Phát, quận 3. TP.HCM.

Vào lúc 10g, thứ 7, ngày 16/5/2009...

...Mời dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình tại Hội Trường Giáo Xứ Bùi Phát vào hồi 11g cùng ngày ."

 

Xin Các Bạn dành thời giờ đến tham dự .

 

HỮU CẦU .

 

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

Mời dự Lễ Giỗ Bách Nhật Ô. Cố Joachim , Thân Phụ LM Vũ Mạnh Hùng .

Cầu vừa nhận được 1 thiệp mời từ Ngài Vũ Hùng , gởi đến Cầu & Anh Em Exluro 68 , nội dung :
 
..."Xin hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Joachim Vũ Văn Hiến.
Tại nhà thờ Giáo xứ Bùi Phát, quận 3. TP.HCM.
Vào lúc 10g, thứ 7, ngày 16/5/2009...
...Mời dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình tại Hội Trường Giáo Xứ Bùi Phát vào hồi 11g cùng ngày ."
 
Xin Các Bạn dành thời giờ đến tham dự .
 
HỮU CẦU .

Re: Binh An của chúa ở ?âu ?

Thưa anh em

Tin mới nhận từ CN VP Vietlaw 45/3 Bành Văn Trân Tân Bình

Để kỷ niệm 92 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Xóm đạo" luật sư' chúng tôi có tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt với sự tham dự của cha JB Sang, người đã giúp đỡ Ex Luro 68 rất nhiều trong việc thực hiện CD ca nhạc YÊU NHƯ THẦY.

Xin trân trọng kính mời gia đình anh em lớp 68 tham dự buổi kinh tối nay : 20h ngày 13/5/2009 tại 45/3 Bành Văn Trân- Tân Bình. [ Đặc biệt là các ex ở gần như gia đình các Ex 759, Ex 761, Ex 763…]

Trân Trọng

                JBt Đạt