Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Ngày TOÀN THẮNG = 30/4

Toàn Thắng thân,
Phải công nhận ông Tây Paris này tinh ý thật
Đúng là ở VN ngày hôm nay mang tên ông ấy thật. - Chúc mừng người có tên đi vào lịch sử VN trong giai đoạn này.
Nhưng nên nhớ là ngày hôm nay bác đừng có mà léo hánh đến khu vực của cộng đồng Cờ Vàng nhé, họ  'xơi tái' bác đấy nhé !

Hơn nữa, phải chi VN mà là Vatican, thì hôm nay các Nhà Thờ sẽ cử hành lễ kính thánh TOÀN THẮNG ấy chứ !!!
Vài hàng viết vào cuối ngày 30/4.
Thân
762.

Re: Ngày kỷ niệm

Ân 759 ơi

DR đã thông báo rồi.

Ex Chương 767 đã tự nguyện góp phần thiếu đó cho quỹ Ex 68.

Hi, hi LT lo sốt vó vì không liên hệ được với GSTSTQ cho công việc ngày mai. Giờ thì yên tâm nhé!!!

Theo lời của anh hai Nguyện thì vườn tược nhà cửa của ex Cầu 763 nhiều quá nên hôm 28/4 vừa qua chỉ làm phép  1 phần thôi.

Ex Cầu cũng nói giá trị căn nhà xây tốn hết chỉ có 260 chai.>>> Ai thấy rẻ mà mua thì LT sẽ bán…. Ngặt 1 nỗi là khu đất rộng 3 mẫu[hecta] 5 này có giá ngang = đất Sài Thành chỗ LP 767: khoảng trên dưới 1 chai / 1 m vuông.

Thôi ngày mai nhớ đi dự ngày truyền thống Ex Luro Sài Gòn nhé. 

PS: giờ G sắp đến rồi không biết mấy thằng cha luộc sách của PHT có giữ lời hay không đây???

 


vui mừng

Vừa đọc được trên VNexpress , bên nhà kêu ngày hôm nay 30-4 là ngày "Toàn Thắng" , kể ra cũng được dzui dzui trong bụng 1 chút đi , bên Tay phải có nhiều công trạng với tổ quốc lắm mới có được 1 con đường mang tên .... mình , nhưng ngày , tháng thì chưa thấy ai có được , đặc biệt hơn nữa , vào ngày TOÀN THẮNG , mọi người sung sướng nhé , được nghỉ làm việc có an lương , tha hồ đi dã ngoại , vui choi , kể ra cái "ngày mang tên tui" cũng đem lại ít nhiều thoải mái cho người ben VN đi , hi hi hiii .....
Nhưng các exs có thấy rằng bữa nay tui vẫn đi làm việc bình thường khg ? cho dù tui còn rất nhiều ngày vacation lắm , và còn làm việc siêng năng hơn những ngày khác nữa đấy !.
Toan Thang

Re: Ngày kỷ niệm

Tới giờ này tui vẫn còn nhớ 4 câu thơ ngày ấy:

 

Trời làm một cuộc lông nhông

Thằng hoá ra ông, ông hoá ra thằng

Trời làm một cuộc lăng nhăng

Ông hoá ra thằng, thằng hoá ra ông

 

Nỗi niềm gởi các cụ đi làm phép nhà:

Sao không thấy có tấm hình nào ghi cảnh bài cào gây quĩ?

 

An



Vào ngày 30/04/2009, Toan-Thang NGUYEN <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> viết:

Bác Nông dân..gian kính mến ,

Mở ðầu ngày lễ kỷ niệm 30/4 dzui dzẻ mà ðýợc bác phang cho 1 bài về "giàu , nghèo , hõn , kém" ....... Tui chẳng hiểu mô tê gì cả , vi 4 chữ ðều chỉ là "tĩnh từ" va "trạng từ" , chúng thýờng phải dùng kèm với 1 danh từ riêng nào ðó , mới tạo ðýợc ấn týợng , ....... về mấy cái chữ này , ex tui thấy rằng ai muốn dùng thế nào cũng ðýợc , vì sự suy nghĩ thì ....còn tuỳ ngýời ! (thí dụ : ngýời buồn thì cảnh có vui bao giờ mà lỵ !) . Ngày hôm nay ex tui có nhớ 1 câu : ".... Trải qua 1 cuộc tang bồng , ông lại làm thằng , thằng lại làm ông ...." , thế thì xem ra cái chuyện .......; hõn , kém bác vừa nói , nào có chắc chắn gì ðâu nhỉ ?

Toan Thang


Ngày kỷ niệm

Bác Nông dân..gian kính mến ,

Mở đầu ngày lễ kỷ niệm 30/4 dzui dzẻ mà được bác phang cho 1 bài về "giàu , nghèo , hơn , kém" ....... Tui chẳng hiểu mô tê gì cả , vi 4 chữ đều chỉ là "tĩnh từ" va "trạng từ" , chúng thường phải dùng kèm với 1 danh từ riêng nào đó , mới tạo được ấn tượng , ....... về mấy cái chữ này , ex tui thấy rằng ai muốn dùng thế nào cũng được , vì sự suy nghĩ thì ....còn tuỳ người ! (thí dụ : người buồn thì cảnh có vui bao giờ mà lỵ !) . Ngày hôm nay ex tui có nhớ 1 câu : ".... Trải qua 1 cuộc tang bồng , ông lại làm thằng , thằng lại làm ông ...." , thế thì xem ra cái chuyện .......; hơn , kém bác vừa nói , nào có chắc chắn gì đâu nhỉ ?

Toan Thang

Trở lại

Chào các bạn, hôm nay tôi lại viết cho blog, ngày 30-4 là ngày kỷ niệm của người được kẻ mất, người hơn kẻ thua; xin được lạm bàn về 2 chữ " hơn" và " kém"

Thường thì người ta dùng 2 chữ trên để so sánh các sự thể gần bằng nhau như: nhiều người giàu, trong đó có người giàu hơn ; chứ không ai dùng chữ giàu hơn để so sánh người có nhà lầu xe hơi với một tên cộc cạch mãi với cái xe đạp cà tàng; cũng như không ai dùng trình độ hơn để so sánh bác học với nông dân. Có lẽ chênh lệch xa như vậy thì so sánh làm gì cho…mệt.

 Và cũng thường thì mọi người đều cho rằng :giàu thì mới hơn chứ nghèo thì hơn ai?...có học thì mới hơn chứ dốt thì hơn ai? Chữ hơn có vẻ như dành riêng cho những điều cao quí, thế mà người ta vẫn dùng chữ hơn trong : nghèo hơn, dốt hơn....để hiểu cho tường tận có lẽ ex tôi phải đi hỏi ông Nguyễn công Trứ thôi !

Còn chữ "kém"thì sao? Theo phương pháp…tính nhẩm cua nông dân tôi thì :giàu hơn = kém nghèo ; nhưng liệu gọi một người giàu là một tên kém nghèo, gọi một người thông thái là một tên kém dốt thì thiên hạ có chấp nhận không?...thôi thì phải theo đám đông thôi.Suy ra cũng thông cảm cho lũ trẻ khi thấy chúng mặc cái quần mà lúc ngồi xuống đưa luôn 2 cái mông ra cho người ta xem; chúng cũng theo đám dông thôi mà!

Nông dân..gian.            hnc

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

phóng sự bằng hình lễ làm phép nhà 3




Re : thư cảm ơn

H 1               : Đài Đức Mẹ của Ngô gia trang ở Hắc Dịch.
H 2               : Quà tặng của anh em.
H 3-4            : Vọng Nguyệt lâu, để ngắm trăng, nhìn ... cá rô phi đen bơi tung tăng và ... hút thuốc lào !
H 5-6            : Hai Ông thay phiên nhau lái máy cày.
H 7               : Đúng là Danh Tướng, đang giảng thuyết gì mà vợ chồng chủ nhà nghe quá đỗi thán phục !!!
H 8-9-10-11 : Ba Ông đang tắm biển và ... một Ông đang ngủ.

Một ngày vui chơi tại Ngô gia trang -
Cũng xin gửi đến gia chủ lời cám ơn vì lòng hiếu khách.
Thân
762

phóng sự bằng hình lễ làm phép nhà 2








thư cảm ơn













Các Bạn mến ,
Cầu và Gia Đình xin cảm ơn Các Bạn đã không quản ngại đường xá xa xôi , để đến tham dự nghi thức thánh hoá nhà và Đài Đức Mẹ , vừa qua .
Mặc dù chưuơng trình hơi dầy và thời gian đi lại hơi nhiều ., nhưng chúng ta đã rất vui , cả ngày luôn rộn rã tiếng cười và chuyện trò thì chẳng bao giờ hết được ...
Như thế là quý hoá và đáng trân trọng lắm rồi .

Thân mến .

phóng sự bằng hình lễ làm phép nhà









Re: Ngân khánh

T.Thắng ơi

LT nhà mình là người đa tài.

Trong lễ hội làm phép nhà vừa qua, exa đã đi trước lên Ngô Gia Trang để chuẩn bị mọi việc. Ex trưởng thân giai ở nhà [39 Lê Phát Đạt]một mình cặm cụi đãi đậu, ngâm gạo. Sáng dậy sớm đồ xôi để anh em làm điểm tâm. Chỉ tiếc là có ex 68 quá thực tâm và nhiệt tình : ăn xong nói toáng lên là xôi này dư nước nên bị nhã. Thế nhưng sách có câu truyền lại:" chán như cơm nếp nhão" chứ không nói gì đến xôi, vì "xôi" mới thịnh hành nhiều vào thập niên 70[ lúc đó đời sống đã khá giả]. Kết quả là LP 767 với bàn tay "sạch xà phòng"nắm xôi cho anh em. Hi hi cuối ngày nồi xôi đó cũng hết[ nhưng nên nêu ra ý sau này: giò ăn kèm với xôi hết lẹ hơn gấp 10 lần].

Tối qua Ex Chương 767 được ăn món gà đi bộ của Hắc Dịch thích quá chỉ cho Ex Hiệp 779 dùng món chân gà . Ex Hiệp 779 chắc chẳng thấy thú vị nhưng nể bạn mình cũng cố gặm… Nếu LT mà nghe lời T. Thắng 806 đến lễ ngân khánh thay vì thịt gà mà mổ bò thì n m gặm chân bò , đuôi bò hay gù bò chắc "bá thở"[ thở từng 100 cái một]. Một đàn cơ mà!!!!Sic.

Nói thiệt nhe… Hôm qua tui bị tổ trác T. Thắng à . Ai cũng đi cặp hết [ Ex Cảnh 762, Ex Chương 767, Ex Dụng 770, Ex Hiệp 779, Ex Thắng Bùi 803, Ex Tuấn 813] đến độ là bình rẩy nước thánh [ trong lễ hội làm phép nhà] cũng có đôi mà tui chỉ solo 1 mình> Các ex khác chọc quá nhưng cũng còn đỡ hơn Ex Phúc 798 nói đi mà không đến nên bị "kỷ luật" nộp 1 vé vào quỹ lớp. Cũng liên quan đến quỹ lớp Ex Ân 757 tuy không đi nhưng có để lại những lời nhắn về việc đánh bài gây quỹ. Không biết có phải vì sự hiện diện của anh Nguyện hay không mà không thấy thực thiện việc này. Tuy nhiên Ex Chương 767[ số gánh có khác] cũng đã hi sinh sung nạp quỹ lớp = $ riêng.

Hôm qua có mục so đen gồm  Ex 803, Ex 813 và 2 ông trùm. Cuối cùng vào chung kết là Ex Cảnh 762, và Ex Thắng 803: sao chưa thấy ai post hình lên để anh em chấm điểm cho công tâm nhỉ?

Ex 772


Re: Ngân khánh

772 sống bên VN sao mà rành chuyện benTây quá hén , nhưng chuyện ex nói là cũa thứ Tây nhà giàu kìa , chúng lắm tiền nhiều bạc , khg biết cất đâu cho hết , nên tổ chức đủ thứ lễ hội , để mà có dịp tiêu xài , ( ex ĐẠI GIA 68 nào ben VN có điều kiện chơi như vậy .... càng tốt đó nhe !) , Nhưng ex tui dzì qúa "NGHÈO" , nen chỉ chơi theo kiểu VN minh , 25 năm sau thì làm lễ BẠC gọi là NGÂN KHÁNH , rồi đợi đén lần thứ 50 năm sẽ làm lễ vàng (KIM KHÁNH) , muốn có lễ kim cương (diamant) lại phai sống đến sinh nhật đám cưới lần thứ 60 lận ..... mà chắc gì mình sống được đến đó ? ???.
Thôi thì vào dịp NGÂN KHÁNH (25 năm) chịu khó làm cho lớn chuyện cho rồi , lúc này anh em bạn bè còn đông đủ để mà chia vui , nếu chờ đến KIM KHÁNH , thêm 25 năm nữa , sợ mình già mẹ nó rồi , tay chân run cầm cập , đi đứng hết nổi , lấy sức đâu mà tổ chức nữa , phải hông các exs ?
Tui mà có ruộng đất nhiều như LT , năm nay phải lo đi mua "vài chục con bò" về thả trong vườn trước , năm sau nó lớn tha hồ an mừng NGAN KHÁNH ! ha , ha , ha .....
Toàn Thắng

Re: Ngân khánh

T.Thắng và anh em.

Nghe nói mấy ông tây nghĩ ra tên đủ thứ lễ kỷ niệm từ giấy, pha lê, san hô, bạch kim hay thủy tinh cho tới kim cương. Thế mà anh chỉ nói tới lễ ngân khánh như vậy là hơi bị thiên vị cho ex đầu vần 757, Ex Bách 760, Ex Cầu 763, Ex Châu 764, Ex Phúc 798, Ex Thiên 808.

Bây chừ là thời đại media , "túm lại" cứ "lấy mỡ rán nó" [ chữ dùng của Ex Chương 767] xin cứ đợi hình ảnh của Ex Cảnh 762, Ex Cầu 763 và Ex Chương 767. Tui chỉ nói với anh em về quà của Ngô gia trang cho anh em là 1 chai nước mắm của dòng Thiên Bình, xoài Thái Lan hái tại vườn; Riêng mít thì tuy đã thu hoạch nhưng vì trời mưa quá to nên chưa mang về được.

Ex 772


Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Ngân khánh

772 và các exs thân mến ;
Thông thường vào dịp kỷ niệm lần thứ 25 năm người ta mới phải ăn mừng lớn , vi nó được gọi là "Ngân khánh" , chứ 30 năm thì chẳng có là thứ lễ gì cả 772 ..... Vì vậy bên đây ex tui chỉ tổ chức 1 buổi họp mặt , ăn uống nhỏ trong gia đình , con cháu + ít bà con vào khoảng 20 người thôi . Nhưng hồi Ngân khánh 25 năm , thì có mướn Hội trường , làm lớn chuyện lắm , ăn nhậu , Karaoke ì xèo , cái đáng nhớ nhất là vào dịp đó , ex tui đã tậu 1 chiếc TOYOTA 7 chỗ ngồi mới tinh , để làm quà tặng cho cả gia đình , đi chơi cùng các con và exa cho thoải mái , chiếc xe đó đến nay vẫn còn đang sử dụng ... đây là 1 chút kinh nghiệm để chia sẻ cùng với các exs nào sắp làm NGÂN KHÁNH , hy vọng rằng các exs sẽ suy nghĩ ra những "CHIÊU" tuyệt diệu hơn nữa , để exa , exos và bạn bè được chia vui thêm nhiều nhiều.
Toàn Thắng

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Re: trở lại Hồng Trần

T. Thắng ơi

Chuyện năm 1979 con nhiều chương nữa nhưng anh em ExLuro 68 khi này đang bận lễ hội " làm phép nhà", rồi ngày hội truyền thống 1/5 sắp đến.

Lúc năm 79 có anh 68 đang đi tù , nhờ quả tù mù mới biết mình giống người ta…  Trước đó thì ở chủng viện có hai tầng hào sâu vây bọc, đâu biết trời cao đất rộng là gì.

Có anh xích lô, miệng khẽ bi bô vài câu cầu nguyện: "Giêsu, Maria lạy Chúa tôi!" Vì có ngày mới 8,9h sáng đã đủ chi tiêu, nhưng có ngày 10,11h đêm vẫn còn phải gò lưng cuốc tiếp.

Có anh làm nông dân, dại dột khai ra tu sĩ, cho nên tuần nào cũng bị các bác [ công an, xã đội] hỏi thăm tận tình.

Nhiều anh đi học, nhiều anh chớp ảnh, nhiều anh làm tiểu thủ công nghiệp, và nhiều chuyện nữa nhưng tất cả vẫn thua anh đi Cao Miên: đợi khi nào ảnh khoẻ ảnh kể cho nghe…..

Thôi tui phải chuẩn bị để còn kịp xe dự lễ hội làm phép nhà chứ, phải không danh tướng 68?

Ex 772

PS: cái vụ 30 năm ngày ông T. Thắng đã qua rồi. Bây chừ hướng tới tương lai xa là 30 năm của Ex Liên 794 và 25 năm( ngân khánh) ngày thành lập gia đình của LT!. Không biết Phi Khanh788, Trùm Hù 762 và St Bách 760 có kế hoạch mừng 25, 30 năm không đây??





trở lại Hồng Trần

Các exs thân mến ;
Sau hơn tuần lể đi viếng CÕI THIÊN THAI , vừa trở về hồng trần ex tui đã thấy lắm chuyện mới lạ , vàng từ 20 nghìn len 23,5 nghìn euros 1 kílo (Paris vàng tính KG chứ khg tính lượng) , thất nghiệp Tây lai thêm 30 nghìn người , nhiệt độ bên ngoài dang sống từ 35° C , bị tuột xuống còn 6° C (teo mất cái ấy....;) . Rồi nghe TV nói đến cúm HEO thay cho cúm GÀ vv .....(lạ chưa ) !
Cám ơn ex Dũng Ruồi 772 đã bỏ nhiều thời giờ để viết 1 bài tường thuật về thời kỳ 1979 của bạn thiệt là dài , đọc quá đã luôn , đọc xong chắc thế nào cũng có vai EXS tự nghĩ giống tui :"Kiếp sau xin chớ làm người , làm thân con TẰM vậy mà sướng hơn , có người chăm sóc , hái lá dâu cho ăn , mình cứ tha hồ mà .... RÈO .
Năm 1979 ex tui làm việc ở Saigòn , cũng nghèo đói lắm 772 ơi , thời đó có muốn ăn hối lộ , cũng chả có cái chó gì để mà ăn !!!!! vì vậy mới chán , bỏ đi Tay , đâu mà có đủ thứ như bây giờ .....Sau khi qua Tây , cũng gâp y như dzậy , qua Mỹ là "DZÁCH LẦU" rồi.... Tom lai , cả đời chạy tới , chạy lui , chỉ có được 1 cuộc sống thanh bần , nhàn hạ hơn người ta chút chút vậy thôi . Có lẽ vì hay giúp đỡ hầu hạ bà xã , nên được chúa thương xót , ban cho chút ơn lành ấy mà . Hễ nghe đến 2 chữ "ĐẠI GIA" , thì cứ thèm "nhỏ rãi ra đấy ! HI , Hi , hi iiiiiii !
Toan Thang



Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Re: Hồng Trần Dõi Bước (tt)


Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Thời thơ ấu tựa như nụ hoa vừa chớm, không hẳn là đẹp nhất, nhưng chất chứa bao hương thơm, hằn sâu trong ký ức của một thời (trích Bút Gian Kinh Điển)

 

Love Story của Erich Segal vào năm 1970 đã dẫn bước tôi vào làm quen với văn chương Tây Phương. Làm thân nam nhi nên tôi không biết nhiều về những chuyện tình đẩm nước mắt của Quỳnh Dao, nhưng bàn qua chuyện kiếm hiệp Kim Dung thì tôi rất thông làu kinh sử. Chiêu Lăng Ba Di Bộ vừa xuất ra là tôi đã nghiệm ra nhân vật ấy phải có dị tích gì trên cơ thể mới luyện được tuyệt chiêu ấy…bước sang Lộng Cẩu Côn không bảo cũng biết rằng chỉ có những vị Bang Chủ mới xuất được độc chiêu…tạm ngưng…không khéo bàn chuyện kiếm hiệp trong thời buổi vi tính hiện nay, có vị xung khí, móc súng lục kê vào đầu kẻ tiểu nhân thì lại khốn. Trở lại với Erich Segal, quyển sách Chuyện Tình đã là quyển sách gối đầu giường của tôi trong một thời gian, phân đoạn, bố cục thật tuyệt vời, lối hành văn giản dị, ngắn gọn, xen vào là những mẫu đối thoại gọn gàng, dí dỏm, không ít nhiều đã ảnh hưởng đến lối viết của tôi, nhiều đứa xấu miệng bảo rằng văn của tôi cộc lóc và khô cằn như mảnh đất xứ Chuột Túi. Thế nhưng, thói quen lâu ngày thì đã trở thành tật, khó mà bỏ! Trước khi vào chuyện thì các bác phải cho tiểu nhân XÍ một cái, bảo là truyện thì dĩ nhiên chỉ là góp nhặt nho nhỏ từ sự tưởng tượng, xen vào ít tư liệu góp được từ chỗ nầy chỗ nọ. Nếu có sự trùng hợp thì đọc cho vui rồi bỏ qua, không có ai cố ý đâu à nhe. Đa tạ.

 

Thân chào các Exs,

Đọc đỡ đi, lúc nầy sắp có xô, không có giờ. Lần tới sẽ hé màn về nhân vật nữ chính trong chuyện, CON CÚN, hihi!

PHT

 

Có 5 phút được làm Cha - Sướng nhé !

H1 : Chụp hình đám cưới con gái Ex Lâm, lại hóa ra chụp đám cưới Ex Lâm, Vợ chồng Lâm đang chào bàn, Lớp trưởng ngồi oai ra phết.
H2 : Lớp phó CB trong ' tăng 1,8 ' sau đó - chưa được ' tăng 2'  vì quán này không có em út.
H3 : Phát ngôn nhân DR ( post lên cho đủ bộ Ban Cán sự lớp, không có hắn ta lại bảo tớ chỉ ' xun xoe ' với các ông ' to người ' ) - Trong BCS lớp còn thiếu GSTQ -

Thưa Chư huynh,
Cuối tuần có chuyện vui vui cùng chia sẻ.

Vợ tớ thường bảo : cái mặt anh đen cứ như mấy thằng CA đứng đường ấy. May mà Chúa không chọn anh làm cha, chứ vô phúc mà 'đỗ cụ ' cái mặt này mà ngồi trên cung thánh thì tối sầm cung thánh đi ấy chứ, có bật bao nhiêu đèn mới cho đủ sáng.
Hồi còn làm việc hàng xứ, ai có việc gì muốn kiếm tớ, thì sẽ nhận được ' lời chỉ dẫn' của mọi người là : cứ xem ông nào đen nhất trong nhà thờ thì đích thị sẽ là anh ta.

Thế mà trong đám cưới con gái Ex Lâm vừa qua, tớ lại có 5 phút để được làm Cha, sướng nhé. -  5phút để được nghe xưng tội, mà người xưng tội lại là thằng Danh Tướng, thế mới sướng chứ !
Nó ghé sát tai bên trái, là tai thuận của tớ thầm thĩ xưng tội. ( Lại nói một chút về cái tội thuận tay trái, lúc còn học lớp 7 hoặc lớp 8 gì đó trong Lú-Rồ tớ đã linh cảm là mình sẽ chẳng đỗ cụ được rồi, vì có ông cha nào thuận tay trái đâu mà ).
Nó khoe nó xưng tội vào chiều Thứ sáu tuần Thánh ( Lạy các Đấng hộ thủ, thằng lùn này chơi tố phé gỉoi thật, nó xưng tội vào thời khắc đó, thì có cha nào mà ... nỡ không tha tội cho nó !)
Thằng Danh Tướng nó xưng tội như sau : nó vo tội của nó lại thành ... 3 cục, đại để là bổn phận đối với TC, đối với tha nhân và đối với bản thân...
Xưng xong nó khoe : cha giải tội khen rằng, con rất rành về tín lý, giáo lý .v.v... và v.v....con vẫn còn một lương tâm rất trong sáng ... tốt lắm. Cha chưa thấy có một ai mà có 'phong cách' xưng tội như con ... tốt lành lắm, tốt lành lắm lắm !!!
Sẵn dịp tớ hỏi : thế cha giải tội cho con làm việc đền tội như thế nào ?
Tớ biết thể nào nó cũng xưng con với tớ, vì tớ hỏi đúng mạch tâm sự của nó đang tuôn trào, thế nào nó cũng lịu lưỡi mà xưng con, ... quả đúng như thế thật, nó nói : con phải làm việc này, làm việc này .v.v... mỗi thứ bao nhiêu lần, bao nhiêu lần ...
Tớ nghĩ trong bụng : làm việc đền tội gì mà nhẹ hều, cha giải tội bị mắc lỡm cái thằng lùn này rồi.
Gặp phải cha thì cha phán thế này nhé : con lần hạt các mùa thương, mừng. vui, xui, tình, bạn, và thêm 5 sự sáng của Đức Tiền Chân phước JP II , cả thảy 350 kinh, đọc liền trong một lúc, cấm được nghỉ, con nhé ! Amen.
Tự nhiên tớ có được 5 phút làm cha, sướng nhé !!!

Thân
762



Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 1.5

Thưa tất cả anh em Ex68
Ex tui mới nhận được thư anh Trí Dũng mời HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG EXLURO 01.5.2009
Chương trình như sau : (xin trích)
8g30 : Gặp gỡ thăm hỏi, hàn huyên
9g00 - 9g45 : Thánh Lễ Tạ Ơn
9g45 - 10g45 : Sinh hoạt chủ đề : Giáo Dục Kitô Giáo
10g45 - 11g00 : Phát thưởng cho các cháu
11g00 - 11g30 : Xổ số
12g00 : Bữa cơm gia đình (hết trích)
Vậy các Exs ơi đi đầy đủ nhé (Exa. Exe, Exo, Exi...) đây là cơ hội biểu dương lực lượng Ex68 đấy hehe!!!
Các Exs Hải Ngoại hiệp thông từ xa nhé.

Ex 3 số từ hôm gởi hình đến nay không thấy tăm hơi đâu cả?
Ex Nông Gia nữa đâu rồi. Trở lại diễn đàn với anh em đi chứ.
Ex TThắng mừng 30 năm xong chưa. Gởi anh em quốc nội vài "chai" để anh em tổ chức hiệp thông nghe. 30/4 nghỉ việc rảnh rỗi anh em họp mặt mừng GĐ Ex 30 năm Hạnh Phúc là hợp tình hợp lý mặc dầu có trễ ít ngày nhưng không sao : có còn hơn không mà.
Thân ái



--
Trần Anh Tuấn
0918.798.856

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Re:Kể chuyện cho T. Thắng

Hồi tháng tư năm 79 lúc đó cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm. Đại để là hậu phương phải ăn cơm độn cho các anh chiến sĩ chiến đấu chống ngoại xâm, còn các anh chiến sỹ bữa đói bữa no với khoai , bắp , bo bo để cho các cháu thiếu nhi được no đủ. Còn các cháu thiếu nhi thì …..cũng theo tinh thần hi sinh tất cả như trên! Công nhận là thiếu quá nên lúc nào cũng canh canh bên lòng một mơ ước [mà bây giờ nghĩ lại thật "tức cười hay buồn cười"] được ăn 1 bữa cơm trắng không có khoai lang, mì lát[ sắn khô] , bo bo hay ngô vàng ngô trắng gì độn vào.

Lúc đó mình về địa phận Dalat chủng viện không thể tập trung nhiều nên đức thầy chia anh em ra từng tốp nhỏ về nương náu các giáo xứ. Ban ngày thì tăng gia còn ban tối thì tranh thủ học chui và lo đời sống nội tâm. Nghĩa là như mọi người lúc này đều lấy " lao động là vinh quang".

Kể cho T. Thắng chuyện này của riêng tui. Lúc đó mình được phân công về tổ dâu tằm, có 4 "khâu"như sau: trồng dâu , nuôi tằm, ươm tơ và làm trứng giống. Hồi đó mình được phân công vào nhóm làm trứng giống. Vì nhóm này phải chiếu kính nghĩa là xét nghiệm tằm dưới kính hiển vi để định bệnh xem có bào tử gia hay không theo phương pháp của ông L. Pasteur. Ngày xưa học ở Lasan mình cũng có biết sơ qua về kính hiển vi nên được trên tin tưởng cho đảm nhận việc này. Nhưng đây mới là vấn đề chính: muốn làm trứng tằm giống thì phải có 2 giống riêng biệt [ một giống ngoại nhập của Nhật chẳng hạn] và 1 giống địa phương]. Nhưng chỉ lấy con đực của giống nhập nội cho lai với con cái của giống địa phương đễ cho ra đời F1 làm thương phẩm. Như vậy nếu  người nuôi tiếc tiền mua trứng tằm giống tự cho lai thành đời F2 thì không có hiệu quả kinh tế…..

Ban đầu ( nghĩa là những năm 76,77) thì mình chỉ phân biệt được con đực con cái ở giai đoạn nhộng thôi. Và như vậy thì phải cắt bỏ hết các kén giống rất uổng phí…[ những kén cắt ra rồi thì không ương tơ được nữa].  Những năm sau thì giỏi hơn cho nên có thể phân biệt được tằm đực, tằm cái. Nhưng việc này chỉ làm được trong 2-3 ngày cuối của tằm tuổi 5 nghĩa là tằm ăn rỗi. Hi hi lúc đó đang đi tu mà vì sinh kế nên phải làm chui ( thời đó nhà nước độc quyền sản xuất trứng tằm giống để quản lý được lượng kén tằm cho nên làm trứng tằm giống là trọng tội) cứ đến những ngày cuối đó phải vạch đuôi tằm ra để xem con đực con cái thật là không hợp. Ngày nắng thì con dễ chứ ngày mưa âm u thì căng đỏ mắt mới phân biệt được. Thời ấy không có điện mà dầu lửa cũng chỉ phân phối rất hạn chế cho nên lúc cần kíp lắm mới đốt đèn " măng xông" để làm.

T. Thắng cũng nên biết là ngài đực rất khoẻ, 1 con có thể "rèo" 3-5 con cái vẫn tốt và khi cần thiết ( vì 1 lý do gì đó bị thiếu đực) có thể "rèo" 10 con cái.

Mãi sau này khoa học tiến bộ( đó là nói trong nước An Nam lúc đó chứ thế giới thì người ta làm lâu rồi) mình có thể dùng nhiều phương pháp khác để phân biệt đực cái ngay từ gia đoạn tằm nhỏ( thí dụ con tằm bông, có đốm là tằm đực; còn tằm trơn là cái) hay cân kén dựa trên trọng lượng để phân biệt. Còn mấy ông Nhật bổn thì phân biệt đực cái ngay từ giai đoạn trứng với các mầu trứng khác nhau.

Chúc người anh em mọi sự tốt lành trong ngày kỷ niệm 30 năm thành lập gia đình. Tui hay ăn nói bậy bạ, bạn hiền bỏ qua cho nhé. Chúng tôi lớp 68 sẽ cầu nguyện đặc biệt cho bạn trong dịp hồng phúc này.

Ex 772

 

Để kết thúc nên kể 1 đối thoại nửa thực nửa không trong đám cưới con gái Ex Lâm 790 vừa qua.

Ex 76x : Sao hôm nay cãi hăng vậy cha!

Ex 78x : Cương dữ vậy

Ex 77x : Chúa cho mới được chứ bộ!

Ex 79x : Đúng rồi " Cứ cứng" Việc gì phải sợ!

Ex 80x : Ah, Anh này nếu cương coi chừng bị đi bác sỹ Cường đó!!!!

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

thêm về "Lễ Làm Phép nhà "

Các Bạn mến ,
Đúng là ý kiến của Ex."Anh Sui" và của Ex. 772 cũng rất thực tế : vấn đề xe cộ , dịch vụ vào ngày này ,nhiều khả năng sẽ gây rắc rối , bầy hầy ....

Vì vậy , sau khi cân nhắc , Cầu tôi xin đề nghị là vào ngày : thứ tư , 28 th 4 . Ngày này cũng thuận tiện nhiều cho Cầu và Chương trong công tác tổ chức .
Rất tiếc là , vì là ngày thường nên sẽ ít có sự tham dự của 1 số bạn và các các exo .Đành vậy ,xin dời lại 1 dịp khác vào Hè .

Các Bạn có thể tham gia ,xin vui lòng thông báo cho Cầu & Chương trong ngày mai .

Thân mến .

HỮU CẦU .

Re:Trung ngôn nghịch nhĩ

Ông Trùm Sui và anh em.,

Trước hết DR xin thanh minh là vẫn tôn trọng ý kiến của đa số anh em. DR cũng không có ý  không ủng hộ việc làm phép nhà hay đi chơi. Nhưng vẫn thấy cần tránh ngày truyền thống 1/5 của TCV Sài Gòn. Lớp 68 trước đây rất ít tham dự ngày 1/5, trong 2-3 năm trở lại đây nhờ sự hoạt động hăng say của các anh em nồng cốt[ mà LT là nhân tố cực kỳ quan trọng] lớp 68 đã có nhiều mặt tiến triển tích cực và các đóng góp  ngày càng quan trọng hơn cho ngày hội truyền thống 1/5 hằng năm. Thực ra cá nhân DR thấy không ổn nếu là chủ trương chính thức của 1 lớp…không tham dự ngày 1/5 năm nay

Tiếp theo là vì ông Trùm Sui không tham dự tiệc cưới nên chưa biết và vẫn còn sợ chặt chém….

LT& LP đã có CHỦ TRƯƠNG rồi. Việc kết hợp 2-3 lợi ích thì là nghề của chàng mà!

Tiện đây xin thông báo là Ex Thắng 803 đăng ký mời anh em vào tháng 10 năm nay khi cho con trai thứ đi gánh vác. Ex Dụng 770 đăng ký mời anh em vào tháng 11 năm nay khi tổ chức thôi nôi cho cháu đích tôn[ Cf "việc này rất nên làm vì không phải ai cũng có gậy mà chống"(hết trích)].

Ex Liên 794 cũng đăng ký mời anh em vào tháng 12 năm nay ….

Ex 772

Re: CẢM TẠ

Chào tất cả anh em
Trước hết xin anh em (nhất là Ex Lâm) thông cảm vì ex tui mới có tang và đang trong những ngày đọc kinh nên đã không đến dự đám cưới con gái Ex Lâm được. Ex tui tiếc hùi hụi vì ... lỡ mất chầu... nhậu.
Anh em tính lớp đi nghỉ mát vào 30/4 ex tui thấy không tiện lợi vì đây là dịp rất rất đông người cũng đi nghỉ mát (đợt này công nhân viên chức được nghỉ nhiều ngày) và các dịch vụ đã mài dao sẵn hết rồi nó chém nó chặt cho thì chết hết cả đám.
Theo Ex tui 30/4 chỉ tổ chức lễ hỗi "Làm Phép Nhà" thì được. Còn nếu kết hợp thì nên tránh 30/4 và 1/5.




--
Trần Anh Tuấn
0918.798.856

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

RE:Trung ngôn nghịch nhĩ

 

Thưa anh em.,

 

Nên chăng tổ chức lễ hội 'làm phép nhà' trùng với ngày truyền thống Ex Luro Saigòn trong năm 2009 này????

Ex 772Bottom of Form

 

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Re: CẢM TẠ

Thưa anh em

Nhân dịp đám cưới con gái Ex Lâm, anh em đã quyết định chớp nhoáng việc kết hợp giữa lễ hội" làm phép nhà"[ Ex Cầu 763, Ex Hiệp 779 và Ex Hoà 780] và việc đi nghỉ hằng năm của lớp 68.

Ngày giờ: 6h00 ngày thứ năm 30/4/2009 và kéo dài đến chiều ngày 01/5/2009

Thành phần: Đại gia đình Ex Luro68 [ cả cháu nội ngoại gì cũng có phần]. Xin anh em vui lòng hồi báo sớm để LP còn kịp hợp đồng xe cũng như các công việc tổ chức khác.

Ex Dụng 770 đã đăng ký 1 chai green label và 2 chai Vodka

[ NB: Gia đình nào cần rút ngắn thời gian có thể về chiều ngày 30/4/2009].

Xin mời anh em sắp xếp và góp ý cho việc chung vui này được mỹ mãn.

Sẽ có cuộc họp trù bị trong một ngày gần đây. Xin đợi thông báo tiếp theo của LT& LP.

Tiện đây, Ex Dụng 770 nhắc lại 1 lần nữa việc mời gia đình anh em đến studio Quỳnh Gia Phạm chụp hình lưu niệm của gia đình.

NB: Miễn phí 100% và xin điện thoại thông báo trước cho danh tướng 68 sau khi gia đình anh em sắp xếp được thì giờ.
Bá cáo vắn gọn vì đã khuya rồi

Ex 772

Re: Chuyện cuối tuần



PHT và N M.

Sách có câu: Phúc Thống phục nhân sâm; mở qua trang bên thêm chữ tắc tử!

Nay nhân câu Bút sa gà chết[ gà LT còn chết lẹ hơn ] mở qua trang bên thấy chữ nhậu luôn!

Ex 772

 


CẢM TẠ

Tuấn 813 và gia đình xin cám ơn tất cả gia đình Exluro68 (Exs, Exas, Exos...) đã hiệp thông bằng lời cầu nguyện, gởi mail chia buồn, thăm viếng ... trong dịp em mình qua đời. Xin anh em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được về Thiên Đàng.
Một lần nữa thay mặt gia đình xin cám ơn tất cả anh em, quốc nội cũng như quốc ngoại.
Thân ái.







--
Trần Anh Tuấn
0918.798.856

Chuyện cuối tuần

TBG khều PHT Cậu Mập rủ tớ đi Little Saigon phen nầy thật công cóc, xem Tăng Thanh Hà trang điểm nặng quá làm tớ phát ớn. Chao ôi! đeo chi các thứ ấy vào người! Tớ nhớ đến Em Áo Trắng mà cậu viết trong bài Sài Gòn dạo nào, ấy mới là My Girl chính hiệu.

PHT xổ tiếp vào một tràng Chân lý là ở đấy. TTH nhìn chỉ đẹp với chiếc áo dài trắng. Nói thiệt nhe, phụ nữ với áo dài trắng nhìn tha thướt, dịu dàng, thanh cao, rực rỡ…tớ phải dùng từ KỊCH LIỆT thêm lần nầy…Ấy thế mà các bà lại cứ thích hoa với lá, make up đầy người trông phát kinh! Đơn sơ là nguồn gốc của Chân Thiện Mỹ, tớ bảo đảm.

TBG xì-tốp PHT Ái cha! Cậu lại nói chuyện bác học y chang Lão Bút Gian. Lại mất công tớ rỉ tai với LT "Đừng Để Cho Bà Trang Đọc Bài Nầy", cậu thật là không sợ bị ong chích! Hì hì, tớ thấy cậu có lý ở điểm nầy, nói tiếp đi.

PHT tiếp câu chuyện Giản dị là tâm điểm của đời sống. Hoa nào cũng đẹp, tô màu tím lên Hoa Giấy là sai mô-đen, ở Củ Chi thì phải đi chân đất mới gọi là sành điệu, thích màu mè hoa lá mà quên đi Màu Trắng là sai lô-gích, cậu muốn ít xì-chét thì chỉ có việc đơn giản tối đa vào, chỉ có thế.

TBG tán thành Tớ đồng ý ở diểm nầy. Nếu Lão ấy không truyền cho cậu mớ triết lý thế kỷ thứ XIX thì làm gì cậu biết những điều ấy. Mà nầy, Lão ấy có nhắc đến vụ Chuyện dở…mà còn Dạng đôi chân?????

PHT gật đầu trả lời Tớ mới vừa Video Chat với Lão ấy. Việc có thật được xác định là vấn đề CẮT CỤT, Lão bảo rằng nếu muốn làm sĩ quan chỉ huy mang súng lục như LT thì có bị ngắn đi đôi chút cũng chả sao, nhưng vấn đề DỞ…rồi DẠNG thì Lão chỉ lắc đầu rồi cắm cúi viết vài chữ trên mặt đất…y chang mô-đen của Chúa Giê-Su ngồi trên tảng đá, cầm nhánh cây viết lên mặt đất…cậu có nhớ chuyện ấy?

TBG vỗ vai PHT Thánh Kinh thì làm gì chả nhớ, phang ra ngay cho tớ nghe nào.

PHT rủng rỉnh Nhìn qua video thì tớ thấy rõ ràng nhe. Lão ấy cúi người xuống, cầm nhánh cây, xong lại viết mấy chữ như sau LÝ LUẬN CÙN.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

thư mời dự "Lễ Làm Phép Nhà "

Các Bạn mến ,
Mỗ tôi có làm 1 căn nhà nghỉ ở Hắc Dịch , đến nay tuy chưa hoàn chỉnh lắm ,nhưng nhà đã có thể ở được và hoàn toàn đã sẵn sàng để tiếp bạn bè ,ăn nhậu ... tâm tư tình cảm ...bù khú qua đêm cũng được...
Cầu xin mời Các Bạn bớt chút thời giờ đến để tham dự " Lễ Làm Phép Nhà " ,dự định sẽ được tổ chức trong khoảng từ ngày 22 th 4 đến 30 th 4 .
Thời điểm chính xác , sẽ được bàn bạc sao cho thuận tiện với đa số Các Bạn ,và quyết định trong dịp chúng ta đi dự đám cưới con gái Ex Lâm .

Thân mến .

HỮU CẦU .

Re : Truyện sắp phát hành ( t.t. nữa )

PHT xếnh xáng đáng kính,
Tôi lại vừa mới có một phát hiện, phát hiện lần này liên quan đến Truyện sắp phát hành của tiên sinh, chứ không vớ vẩn như phát hiện ' sướng-muốn ' ... mà tôi đã post lên lần trước.

Tôi phát hiện ra rằng :
Tay Bút gian cắt cụt cho rằng Truyện của tiên sinh là : Chuyện dở ... !!!  Y ta ' xổ toẹt ' vào cái chuỗi kế hoạch : sáng tác, xuất bản và phát hành rất chi là khả thi nếu không muốn nói có phần hoành tráng của tiên sinh, kế hoạch khả thi đến mức đã có hẳn một lộ trình, ngày nào làm gì, ngày nào làm gì ... như tay DR đã post lên.
Chuyện như thế này :
Vào buổi tối ngày 14-4, cỡ khoảng hơn 8 giờ gì đó, chúng ta đang thảo luận về Truyện sắp phát hành của tiên sinh, thì tay BG cắt cụt xuất hiện ở diễn đàn này, không thưa gửi ai lấy một lời nào, sồng sộc post lên một bài tựa đề : Chuyện dở   da.a.a.ang !!!  với một đống chử a, một đống dấu chấm ngắt và ... một đống dấu chấm than, ... đó là y ta muốn diễn tả trạng thái của người đang nói mà tự đưa tay lên bóp cổ mình, y ta chỉ muốn nêu bật hai chữ Chuyện dở, còn chữ dang , y ta nói nửa vời, nói trong trạng thái ... tự bóp cổ. Như thế là đã rõ !!!

Từ đó bộc lộ rõ các mặt : khách thể, chủ thể, mối quan hệ nhân quả, động cơ mục đích ... của hành vi của y ta.

Viết vội vài hàng đến xếnh xáng hầu xếnh xáng quan tâm đến hành tung của tay Cắt cụt này, để y ta không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sáng tác đang nung nấu, ấp ủ trong ... ( trong đâu nhỉ ? ) ...  trong đầu của tiên sinh.

Kính chào xếnh xáng.
762

Re: Chia buon

Đầu đề chia buồn rất đúng nhất là trong hoàn cảnh sau[ mặc dù trong dịp kỷ niệm ngày 22/4 của người anh em không nên nói chuyện buồn nhiều.]
*Chuyện thứ nhất từ VP Vietlaw: số là Ex NT là người ý thức cao độ việc bảo vệ môi trường bằng chứng là thường xuyên ăn gạo lứt muối mè, hay ăn chay hoặc cháo trắng còn rượu ngoại thì cứ nhường cho anh em uống. về việc này 2 ex trùm đều gật đầu công nhận. Để bảo vệ môi trường Ex 775 thường hay đi bộ hay dùng xe bus để tới VP và ngược lại. Chuyện mới xẩy ra trong tháng tư vừa qua khi đi xe bus, ngài thấy nhân viên soát vé thiếu lịch sự với những người đi vé tháng[ vì họ không thu được tiền mặt] dù khách hàng là “Thượng Đế”là người cao tuổi, học thức hay ….
Dĩ nhiên ai cũng chứng kiến cảnh bất bình, nhưng chủ nghĩa “mackeno” đã ít nhiều ăn sâu vào trong nếp sống XHCN hiện tại của ta …Thế là chỉ còn có 1 Lục vân Tiên đương thời sau khi can thiệp không được bèn dùng số đẹp 0903 828 000 để gọi đường dây nóng của cty xe bus và góp ý chân tình[ nhiều người cho rằng hành động này có thể gây hại cho bản thân vì đã có trường hợp kẻ bị tố cáo hành hung người phản ảnh].
Nhưng ngày 13/4/2009 vừa qua Ex NT nhận được 1 thư cảm ơn trọng thị của cty xe bus kèm theo quyết định khen thưởng một xị ( chú thích cho các ex hải ngoại : 1 chai = 1 triệu, 1xị= 100 k [ngàn], 1 vé= 100USD) vì đã góp ý cho cty ngày càng phục vụ hành khách tốt hơn.
*Cũng liên quan đến số má thì lớp 68 có ex ba số khi mua điện thoại di động bình thường đã bất ngờ trúng 1 xe Future Neo F1, chuyện này DR mới biết tháng vừa rồi nên tiện đây kể ra cho anh em 68 được biết.
*Ôi LT 763 ơi trên mạng toàn là chuyện nghiêm chỉnh như vậy chứ đâu phải là mấy thằng mõ hay bút cong lợi dụng lúc LT vắng mạng mà nói sau lưng LT những chuyện …..Tuy nhiên sau khi nghe biết LTHN ao ước các căn hộ chung cư liền kề để lập làng Ex Luro68 , Ex 763 qua mặt exa đã đồng ý 1 lần nữa mỗi anh em 1 mặt tiền 2M0. Hoan hô 3 lần
Ex 772

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009

Re : Truyện sắp phát hành ( tt )

Thưa Chư huynh,
Chiều nay post bài rồi, trong đó có nói một chút về thất tình = 7 trạng thái tâm lý tình cảm của con người ( vui, giận, yêu, ghét, buồn, sướng, muốn ).
Trên đường từ Gò Vấp về nhà, đông xe quá, nên miên man suy nghĩ, chợt phát hiện ra điều này cũng khá lý thú, có vẻ hơi lạc đề với Truyện sắp phát hành, nhưng để lâu e rằng nó nguội, nên viết ra đây hầu Chư huynh tường lãm :
- Trạng thái tình cảm thứ 6 là " lạc " = sướng,
- Trạng thái tình cảm thứ 7 là " dục " = muốn.

Sướng rồi thì còn muốn ... thế quái nào được ?

Chẳng nhẽ tiền nhân sắp đặt lộn thứ tự ?
Hay đó là đẳng cấp siêu quờn của các chú Chai-ni ?
Sướng rồi nhưng ... vẫn còn muốn !
Hèn chi dân số của các chú ấy mới nhiều như vậy. Quả là siêu quờn !!!

Vài hàng viết vớ vẩn, đọc xong đừng chửi nhé !

Thân
762

Chuyện dở d.a.a.a.n.g !.!.!...

VÌ ĐÂU NÊN NỖI

Một trong những vấn đề làm nhức đầu không biết bao nhiêu người nặng lòng với Đất nước, với Dân tộc chúng ta trong thời đại hôm nay, đó là sự xuống cấp trầm trọng về vấn đề Đạo đức xã hội.

Những hình ảnh thiếu văn hóa, xuống cấp trầm trọng về đạo đức mà chúng ta phải chứng kiến đầy rẩy ngày nay đều có nguyên nhân bắt nguồn từ cái xã hội ma chúng ta đang sống, từ các chính sách, đường lối về giáo dục, về cách thức chúng ta giải quyết các vấn đề xã hội. Nó lây lan từ người lớn sang trẻ nhỏ, rồi nó xâm nhập vào gia đình, trường học, công xưởng. Xã hội mà chúng ta đang sống là gì? Thưa, xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN), mà theo sự phân tích của F.A. Hayek – trong tiểu luận "Chủ nghĩa xã hội và khoa học". F.A. Hayek  đã kết luận như sau: "Về mặt đạo đức, CNXH không thể tạo dựng mà chỉ phá hủy nền tảng của tất cả các giá trị đạo đức". Vậy phải chăng đã đến lúc mọi người Việt Nam chúng ta nền ngồi lại với nhau, thẳng thắn với nhau để cùng nhau xây dựng một xã hội xã hội tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.
 
'but gian cat cup'

Re: Truyện sắp phát hành

PHT

Công nhận bạn linh thiệt. DR tính viết bài nói là có đầu nậu sách sắp in chuyện đầu tuần, cuối tuần, giữa tuần của 1 anh PHT nào đó. Đầu nậu này nói rằng thời đại internet này cái gì cũng phải cô đọng mà sâu sắc[ vì con người thời nay rất ít thì giờ]. Tay luộc sách này có ý định tuyển những bài ngắn hay và súc tích của PHT để in ra 1 tập 49 trang thôi( Sao vậy? Vì nghe đâu cơ quan Unesco gì đó định nghĩa sách là phải đạt 50 trang). Hắn đang dò la tung tích tác giả PHT, không phải để xin nhượng quyền hay trả nhuận bút đâu…. Sau khi biết rõ Mr PHT không có ở An Nam này hắn sẽ viết vài câu xu xoe ở đầu tuyển tập là đã cố gắng nhiều lần liên hệ với tác giả mà không được nên xin mạn phép được phát hành cho kịp ngày SN ông Lênin, í quên kỷ niệm 30 năm 1 ông T.T. nào đó lấy vợ.

Tiếc rằng dạo này PGS bận bịu quá không thể bớt giờ rà soát lại bản thảo cho nên có đánh tiếng nhờ ông trùm Hù gạch đít những chỗ cần chú ý . Ha ha ha. Nhưng theo tinh thần mùa Phục Sinh là ông trùm kia chạy nhanh hơn>…….về vấn đề in ấn!!!!

Việc này cứ chờ niên san Ex Luro Sài gòn phát hành chính thức ngày 1-5-2009 sẽ rõ.

Trong khi chờ đợi LTQN và LP đã có "chủ trương" mừng kỷ niệm 30 năm ngày 22/4 rùi !

Ex 772




           

 

 


Re : Truyện sắp phát hành

Thưa Chư huynh,
Mới đọc lời tựa đã thấy hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn.
Có lẽ độc giả phải ' trai giới ' cả tuần mới được rờ ... đến ... truyện.
Nhưng sao chỉ có : hỷ, nộ, ái, ố thôi vậy ?
Phải có cả : ai, lạc, dục nữa, mới đủ thất tình chứ, nhất là cái trạng thái tâm lý thứ bảy đó nha, và đặc biệt là phải tả chân đó !

 " Phen này ông quyết đi buôn sách,
Để bán không công TRUYỆN SẮP PHÁT HÀNH "

Thân
762

Truyện sắp phát hành

LỜI TỰA

Tuyển tập hồi ký Hồng Trần Dõi Bước viết về đời phiêu bạt của các nhân vật trong Lu- Rồ Hội sau ngày xuất thân từ Con Đường Lá Me. Nặng ảnh hưởng thuyết vô thường từ truyện Giấc Mơ Hồ Điệp của PHL, chủ trương cuộc đời chỉ là một bể dâu. Hỉ, Nộ, Ái, Ố, đưọc phản ảnh rất trung thực trong những dòng văn tả chân. Phong phanh rằng tuyển tập đã được chủ thương hiệu Đại Danh Trà bảo hộ và giao quyền ấn hành cho Đại Gia Phúc N.., một nhân vật tiếng tăm trong doanh trường hiện nay. Báo Bút Cong đã tóm gọn tập truyện với lời phê bình cực kỳ chính xác Lời văn bình dị, nhẹ nhàng như chiếc lá me, xen lẫn dòng phẩn nộ của trận cuồng phong kịch liệt, hóa thành chất a-xít kịch độc, tẩy rửa hoen rỉ đoạn gươm cùn chàng ẩn sĩ đã gác kiếm. Liệu kiếm sĩ sẽ rút đao sáng, trèo lên Attila phóng vào biển đời, hay lại sờ mó góc cạnh đá già nơi non cao qui ẩn, bấm nút đờn cò, ò e dòng nhạc Phiến Đá Sầu…Ối!...

                        Vòng quay…trái đất…vòng quay…

                        Bể sâu…bể cạn…bao giờ tỉnh mơ!

 

Thân chào các Exs,

Tớ đã được hân hạnh đọc qua bản thảo của quyển hồi ký. Trước khi ấn hành, tớ rất phân vân không biết phải xếp thứ tự các nhân vật trong tập truyện. Vị nào trước…vị nào sau??? LT trước? Ex đấu vấn trước? hay là Ex Niên Trưởng xung phong đi hàng đầu? Để tránh sự lệch lạc, các Exs nên gửi thêm tư liệu trước khi tớ ấn hành tập truyện nầy, hihi.

PHT

           

 

 

chuyen dau tuan

Ex 768 và anh em
Bác nói thì em mới dám trình sự việc sau.
Số là hôm qua liên hệ về việc đọc kinh tối đài Đức Mẹ số 45 BVT mới biết là ở Hắc Dịch cũng có tượng đài Đức Mẹ còn hoành tráng hơn nữa nhé…. Nguyên cái vòi phun nước nghệ thuật chớp tắt cũng đáng bỏ công sức …. “đi xem cho biết “ anh PHT ơi!!!
Vậy hãy đợi đấy, và chuẩn bị quĩ thời gian đi nhé các Ex 68
Ex 772

Chuyện đầu tuần

PHT ơi,
'Chuồng gà' của S.Ex LT nhà mình tại Hắc Dịch còn hoành tráng hơn Wisteria Lane (Desperate Housewives)nhiều. Bác PHT hoặc AE nhà S.Ex68 nào có nhu cầu thì đăng ký đặt chỗ "gấp" đi kẻo không còn chỗ!!!
CN

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Chuyện cuối tuần

PHT khều TBG Tớ rất thích các căn hộ trong phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, chẳng thua gì Wisteria Lane (Desperate Housewives), ước gì mỗi Ex có căn hộ ở kề nhau, mình lập thành Làng Ex 68 thì hay biết mấy.

PHT góp ý kiến Lúc ấy việc trang hoàng đường xá và sân vườn chẳng còn là vấn đề. Đã có Ex Trùm phụ trách cây kiểng, thêm vào vườn là các tượng đá hắn mang về từ xứ Cao Mên thì tuyệt cú mèo.

TBG hăng say tiếp Đấy chỉ là phần ngoại cảnh, chủ ý tớ là khi ấy các Exos có dịp gần gũi thường xuyên hơn, tâm ý Ex Phó Giáo Sư sẽ thành hiện thực, một công đôi ba việc ấy mà.

PHT gật gù Tớ rất thần tượng các Ex nhạc sĩ. Lúc ấy Thầy Bình lại chỉ giáo cho Exos lả lướt vài tư thế bấm nút, lại còn thêm tuyệt chiêu móc cờ-lát-xích từ Ex Hiến, tớ luyện tập đã bao năm mà các ngón tay vẫn không dẻo bằng cậu ấy đấy.

TBG tiếp chuyện Văn học thì đã có Lão Bút Gian đảm trách. Học phải đi đôi với Hành. Phương pháp nhìn chữ kèm thêm các minh họa hình ảnh từ kinh điển, lại thêm cách thức đánh vần tiên tiến của Bác ấy truyền cho, các Exos bảo đảm sẽ trở thành các nhân tài xuất chúng.

PHT đồng ý Đấy chỉ là mới hàm thụ từ các Exs Phó đấy nhé, nếu được chân truyền ngón chùm chăn từ Ex Giáo Sư Trưởng thì sẽ ghê gớm đến mức nào. Mà nầy, nãy giờ tớ và cậu hình như bàn chuyện trong phim ảnh thì phải?

TBG lắc đầu không đồng ý Hiện thực quá đi ấy chứ, Cậu không nhớ trong Ex 68 đã có sẵn các Exs Siêu Sao à, lúc ấy thì Làng Ex 68 lại nổi danh vì sản xuất nhiều minh tinh, tài tử, cậu và tớ chỉ việc ngồi gác cẳng xem phim, đời cứ đẹp như là mơ đấy nhé!!!

 

BỖNG DƯNG MUỐN ƯỚC…..

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Chia buon

Xin duoc chia buon voi Ex 813. Cau chuc nguoi da ra di se den duoc noi muon den.

Ex Fuc

 

Phuc sinh

Các bạn mến ,
Từ ngày mai, ex tui sẽ phải nghỉ vacation, cho đến het ngày 26/4, theo luật nhà nước Tây, hãng nó bắt buộc mình phải tiêu thụ cho hết những ngày phép thường niên của năm 2008 trước tháng 5, để rồi từ tháng 6 trở đi bắt đầu sử dụng những ngày phép năm 2009, thôi thì đành phải nghỉ để dẫn vợ con đi chơi. Nhưng buồn 5 phút... vì sẽ khg đọc và trả lời mail của các exs thường xuyên, mau lẹ như khi ngồi trong văn phòng làm việc được, cuộc sống bên Tây là vậy đó! 1 năm, người ta bắt buộc mình phải nghỉ đi chơi 8 - 10 tuần lễ, nếu khg người khác sẽ bị thất nghiệp, vì đâu có nhiều công việc như hãng "Long Hưng" ......;bởi dzậy, dân Tây mới bị người ta chê là NGHÈO, là ĐÓI nhất thế giới, đi đến đâu cũng chỉ có xách 1cái túi cũ mèm trên lưng, cho nên thiên hạ mới kêu là TÂY BALÔ, phải hông bác "BÚT GIAN".
Chúc các exs sống 1 mùa phục sinh thánh thiện, và sau đó moi thứ đều được đổi mới hết,(kể cả exa ....luôn!), riêng ex tui là kẻ "có nhiều tội" cho nên phải xài đồ cũ hoài hic, hic, hic..!
Toan Thắng



 

tin mới nhận

TIN VỪA ĐỌC TREN INTERNET CỦA BAO SAIGON GIẢI PHÓNG

Lễ 30-4 và 1-5: Bến xe Miền Đông tăng giá vé 30%
Thứ năm, 09/04/2009, 00:51 (GMT+7)
(SGGP).- Chiều 8-4, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (TPHCM) cho biết, dự báo lượng khách sẽ tăng cao (15%) trong dịp lễ 30-4 và 1-5 (kỳ nghỉ có thể sẽ kéo dài 5 ngày từ chiều 29-4 đến 3-5, tức chiều thứ tư đến chủ nhật).

Tập trung chủ yếu là các tuyến như Buôn Ma Thuột, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết...

Bến xe đã lên kế hoạch để phục vụ hành khách tốt nhất và đề nghị Sở GTVT TPHCM chỉ đạo các đơn vị vận tải xe buýt sẵn sàng tăng cường giải tỏa khách khi cần thiết.

Để bù chiều xe chạy rỗng, bến sẽ phụ thu 30% giá vé

He he he ... bên Tây vào mùa có đông khách , người ta thường hạ giá hàng (tuy lời ít nhưng tiêu thụ được số nhiều) , VN kinh doanh kiểu ngược lại ... co phải nhờ kỹ thuật này mà khg bị ảnh hưởng với cơn khủng hoảng của thế giới chăng ?


Toàn Thắng